Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Không Tin Vào TIỀN ĐỊNH, Bạn Sẽ Khó Vào Sự Yên Nghỉ!

Không Tin Vào TIỀN ĐỊNH, Bạn Sẽ Khó Vào Sự Yên Nghỉ!

"Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng:Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!...
Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế."(Hê-bơ-rơ 4: 3)

Kết quả hình ảnh cho Giáo lý tiền định
***
Trong 40 năm Chúa làm công việc Ngài trên Y-sơ-ra-ên... nhưng có một lớp người KHÔNG TIN... Họ thử Chúa trong đồng vắng. Lớp người này "không tin" nên không được vào sự "yên nghỉ" của Chúa! Họ không được vào Đất hứa Ca-na-an... 
"Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng:
Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn,
Là ngày thử Chúa trong đồng vắng,Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong bốn mươi năm, Mà còn thử để dò xét ta
!" (Heb. 3: 7-9)

Lớp người bị ngã chết trong đồng vắng, họ không tin điều gì? - Họ không tin "quyền tể trị tuyệt đối của Chúa"! 
Chúa đã "định trước" (Tiền định) cho dân Y-sơ-ra-ên được vào Đất hứa để nhận lãnh làm cơ nghiệp... (Chúa đã định trước điều đó từ thời của Áp-ra-ham) Nhưng một số người không tin (dù họ đã thấy công việc Ngài làm trên họ 40 năm)
"Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng:
Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!...

Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế."(Hê-bơ-rơ 4: 3)
- Kẻ đã tin thì được vào (hay vào được) sự yên nghỉ... Ngược lại, người không tin thì không vào được sự yên nghỉ ấy!
- Cho dù tin hay không tin thì "công việc Ngài đã XONG RỒI từ buổi sáng thế"! 
- Sự cứu rỗi là "ân điển", nhưng là "ân điển định sẵn" cho những ai được "định cho sự cứu rỗi", chứ không phải ân điển tự do cho ai muốn nhận thì được, không muốn thì không được. 
"Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em" (I Phi. 1: 10)
"Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo." (Công. 13: 48)

 ...
- Chúa cứu Phao-lô là do "ân điển và quyền tuyệt đối của Ngài", chứ không phải do Phao-lô "ý thức Tin lành và tự nguyện đầu phục Chúa"! Chúa cứu ông trong lúc ông còn là một kẻ nổi loạn, dùng ý chí việc làm chống lại Chúa và những ai tin Ngài...! Do đó, những ai còn tin vào "ý chí tự do" (chọn lựa sự cứu rỗi) thì người đó còn "con trẻ"... trong Chúa!
Người nào không tin vào "sự tiền định tuyệt đối của Chúa" (trên những người được cứu rỗi) người ấy sẽ "không vào được sự yên nghỉ" của Chúa!

"Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!...

Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế."(Hê-bơ-rơ 4: 3)

Chữ "xong rồi" có nghĩa là "hoàn tất": Chúa tể trị tuyệt đối trên lịch sử và thời gian... Và không có một chi tiết nào có thể đi ra ngoài ý muốn và chương trình mà Chúa đã ĐỊNH TỪ TRƯỚC buổi sáng thế! (tức Tiền định) như Phao-lô có viết:
"Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC (Tiền định) cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán..." (Ê-phê-sô 1: 11)
Nếu sự cứu rỗi còn phụ thuộc vào "ý chí tự do" ... thì Chúa không "toàn năng" và "không định trước" (tiền định) được điều gì cả!


LHS- 16/5/2017

0 nhận xét: