Tôi Tớ Chúa Sống Bằng... Không Khí Và Nước Lã...?
"Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ
chịu ơn Đức Chúa Trời luống không. Vì Ngài phán rằng:
Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện,
Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi." (II Cô-rinh-tô 6: 1-2)
Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện,
Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi." (II Cô-rinh-tô 6: 1-2)
***
Trước hết Phao-lô kêu gọi: "...vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ
chịu ơn Đức Chúa Trời luống không."Phao-lô nói rằng ông và đồng sự với ông "làm việc với Chúa" cho nên, các tín hữu tại Cô-rinh-tô "chớ chịu ơn Ngài cách luống công"...!
Ông cũng nhắc các tín hữu rằng: Chúa thường nhậm lời họ trong các thì thuận tiện cũng như ban ơn cứu rỗi cho họ (bởi sự rao giảng của Phao-lô)... Cho nên ông nhắc họ không nên "chịu ơn Chúa luống không". Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không cần đến tiền bạc, vật chất của con người... Do đó, nếu họ muốn đền ơn đáp nghĩa thì họ phải nhớ đến những người đã "hy sinh, làm việc chung với Đức Chúa Trời"!- "Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không."
"Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy - tôi nói với anh em như nói với con cái mình - cũng hãy mở rộng lòng anh em!" (II Cô-rinh-tô 6: 1-13)
Mặc dù Phao-lô và đồng sự của ông có thể "cam chịu" mọi thiếu thốn, hy sinh, đòn vọt, lao tù khốn khó... nhưng điều đó không có nghĩa tín hữu Cô-rinh-tô cứ "mặc nhiên, mặc kệ cho tôi tớ Chúa"...! Mặc dù họ không quan tâm thì Chúa vẫn có cách để nuôi dưỡng và chăm sóc tôi tớ Ngài... nhưng: Tại sao Phao-lô phải dạy dỗ và nhắc nhở điều này?
Phao-lô nói rằng ông đã "hả miệng" (để giảng) và "mở rộng lòng" (để sống) vì anh em... Ngược lại thì người Cô-rinh-tô đã "khép lòng, chặt dạ" đối với người mà họ xem là "tôi tớ Đức Chúa Trời"! Ông nói rằng "chúng tôi không có hẹp hòi đối với anh em", trái lại, chính người Cô-rinh-tô đã "tự làm cho mình hẹp hòi" đối với tôi tớ của Chúa (Phao-lô).
Phao-lô cũng nói:"Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời..."
Vì danh dự của người tôi tớ Chúa, Phao-lô không muốn đề cập đến những nhu cầu của bản thân và đồng sự (mặc dù ông rất khó khăn như ông có đề cập: thiếu thốn, đòn vọt, lao tù, tỉnh thức, kiêng ăn)... và đôi khi vì chính điều này mà tín hữu tại Hội thánh Cô-rinh-tô mặc nhiên suy nghĩ rằng "tôi tớ Chúa sống bằng... không khí và nước lã..."! Do đó, ông phải nói "chính anh em đã tự khép lòng mình"! (c. 12)
Trong giới những người được gọi là tôi tớ Chúa ngày nay (mục sư, phục vụ Chúa) có thể được chia làm hai thành phần:
1. "Kẻ ăn không hết",
2. "Người cằn không ra"! (tạm chia như thế)
- Thành phần 1: Sở dĩ họ như vậy là vì hạng người đó "có lắm mưu nhiều chước", họ phỉnh gạt ân nhân, tín hữu, tổ chức đoàn thể bằng nhiều mánh lới, dự án... (Lập lên tổ chức để phỉnh gạt giáo sĩ) Họ giàu có đến độ "ăn không hết", nhưng lại làm trò "khổ nhục kế", hô lên rằng "chúng tôi bị cướp"... (để người khác thương hại và nghĩ mình là nạn nhân)...
- Thành phần 2: Họ sống theo tinh thần của Phao-lô dạy... Nên nhiều khi "túng thiếu mà vẫn mặc nhiên cười"!
Trong Hội thánh ngày nay, đôi khi vì nhìn vào một vài cá nhân đầy tớ Chúa thuộc nhóm "ăn không hết", mà không ít con cái Chúa sinh ra suy nghĩ bàng quan hoặc không hề nghĩ đến những tôi tớ "cằn không ra" trong cái thế giới cạnh tranh vật chất đầy khốc liệt này: Họ sẽ sống bằng cái gì? - Cái mà đa số tín hữu suy nghĩ là "để Chúa lo cho họ" (tôi tớ Chúa)!
Phao-lô không phải là không đề cập đến nhu cầu của mình. Nhưng điều mà tín hữu ngày nay cần phải biết là "anh em đừng chịu ơn Chúa cách luống không"!
LHS- 17/5/2017
6 nhận xét:
nghề Mục sư mà không gạt lừa lấy gì có "C" mà ăn??
1. xây dựng: thằng nào mà không biết xây thì thằng đó ngu ráng chịu.. xây xong thiếu..tín đồ trã vậy thôi?
2. Giáo dục: dạy cái gì chứ dạy ba cái giáo lí hay giáo trình,giáo án Tin lành thì thằng dốt dạy cũng được!!!
Ex: vì sao dốt dạy được?? thằng nào muốn dạy điều có giáo án và giáo trình tài liệu có sẳn mà đọc và nói...vì nghề mục sư thì thằng muc sư có quyền nói,còn thằng tín đồ câm họng..nếu lên tiếng thì sẽ bị những con chiên khác lên tiếng bên vực thằng mucsu của mình ngay. câm họng mà có cơm cho vợ con?
Ex: VTK thần học cái gọi là tốt nghiệp cử nhân hay tiến sỉ,thạc sĩ...toàn là mấy thằng dốt khi xưa dạy XONG RA LỪA TÍN ĐỒ.. cái chúng có là CÁI NGHỀ LÂU NĂM..truyền lại cho có cái nghề... con người tôn trọng bên ngoài chẳng qua họ kính sợ Chúa nên tôn trọng mấy thằng muc su thời nay...CHỨ TOÀN LÀ MƯỢN DANH TIN LÀNH LÀM NÊN TẤM ÁO??..
** ở đời thầy dạy trò các trường đại học..thầy trò trao đổi với nhau,nếu trò có ý tưởng mới sẽ được khen ngợi.
** còn tin lành thì sao..không dám trã lời VÌ TOÀN LÀ THẰNG DỐT..BIẾT NÓI CHỨ CÓ HIỂU GÌ ĐÂU?? THẦY DỐT SAO TRÃ LỜI TRÒ ĐƯỢC???
Tóm lại: HÃY ĐỂ CHÚA LÀM!!!
NGÀY CUỐI CÙNG KHI CHÚNG NÓ QUA ĐỜI TẤT CẢ CHÚNG TA SẼ THẤY CÁI KẾT CỤC CỦA NÓ...
Ông Tiên Tri ơi ! Khổ quá ! Gần một năm qua mình muốn Comment nhưng không đăng được !
Xin Ông Tiên Tri xem Kiến Nghị của TLH/TLMNVN về Luật Tôn Giáo mà mấy ông TLH cho rằng không phù hợp với Hiến Chương của Giáo hội là sao ? Tiên tri bình luận cho con dân Chúa hiểu việc làm của TLH có đúng không ?
Vô danh
Thiết Tưởng ...
Ngày nay httlvn.org có ý kiến như vậy cũng do vì bởi thì mà bèn .... được lòng tín đồ thôi.
Chứ ngày nay., trọng tâm là tống liên hồi cớ ma lo kiếm tiền (trả nợ) ...
Nghe nè: sau khi ra lịnh cho tín đồ / 20 ngàn trên đầu người. Thì có nghe báo cáo ngay hôm nay được bao nhiêu rồi!
Số tiền nầy trả nợ dài dài nợ thêm hoài của xậy tháp ba bên tại viện thần kinh bát nháo học (Q.2 hcm)
Chớ dối mình........!
Năm 2016 TLH/HTTLVNMN Thông báo "Nhà Thờ Thần Kinh Học Quận 2 đã xây xong chỉ còn thiếu ghế ngồi !". TLH " THÔNG BÁO: Để làm vinh hiển Chúa Hội Thánh Tự lập mua (03) ba ghế, HT Tự dưỡng mua (02) hai ghế, Điểm nhóm mua một ghế, mỗi ghế giá 1.500.000 vnđ "!!! Như vậy nhà thờ nghèo ngồi ghế 200.000 vnđ/ cái có vinh hiển Chúa không ? Nếu phải ngồi chổ sang trọng mới vinh hiển Chúa thì tại sao Chúa vào đời phải nằm trong máng cỏ ??!!!????
Nhà thờ hoàn chỉnh chỉ cần ghế là đủ, nay lại THÔNG BÁO mỗi tín hữu phải đóng 20.000 vnđ để hoàn chỉnh nhà thờ tiếp Hội Đồng, vậy là sao ?? Nếu 2.000.000 tín hữu phải đóng đủ thì mấy quan tham chỉ thu có 20.000.000.000 vnđ ??!!
Mấy anh dối vừa phải thôi, dối quá nó lòi cái ĐUÔI CÁO rồi đấy !
Ủy Viên TLH đã nghỉ hưu.
Nếu chúng ta làm việc mà nhận lương đó không thể gọi là phục vụ. Ngày nay muc sư phải là một cái nghề không ? vì nhận lương,,,,,,,,nếu lương không tăng thì biết tay ta, vậy mà cứ giảng tôi là người phuc vụ. có nhiều nhân sự làm việc bất kể giờ giấc không lương khong cơm vậy mà khg vừa lòng tầy chay ngay. Ông Dũng từng khoe tôi từng làm nhiêu việc cho HT Nguyen TRi Phương, vậy mà trước đây ông ở HT Tan Thới Hòa 10 năm Ông Dũng Hư đã làm gì ở đây, chỉ phá tan Hôi Thanh Tân thời hòa.
Những kẻ làm việc mà nhận lương gọi là nhửng kẻ chăn thuê làm thuê làm mướn. quí vị nói quí sống bằng đức tin thì hảy sống bằng đức tin đi nhé. đừng có lợi dụng toà giảng mà khoe tôi sống đề phục vụ sống bằng đức tin......
Đăng nhận xét