Thà "Mất Mặt" Còn Hơn ...MẤT LINH HỒN!
"Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy
nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra
khỏi, không làm hại chi đến người." (Lu-ca 4: 35)
***
Chúa
Jesus vào giảng dạy trong một nhà hội, tại đó có một người bị tà ma
ám... Tà linh này không xúc phạm, mắng nhiếc gì Chúa, trái lại nó chỉ
"than trách Chúa" một ít, rồi "ca ngợi Chúa":"Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét! Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!" (c. 33-34)
Ma quỷ nói đúng về Chúa và ca ngợi Chúa... Tuy nhiên, nó cần phải bị quở nặng. - "Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người." (Lu-ca 4: 35)
Một người có thể đã tin Chúa, giảng dạy về Chúa, ca ngợi Chúa, họ là "tôi tớ Chúa" nhưng tà linh vẫn chiếm hữu và ở trong người đó...
"Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan,... Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: ... Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng." (Mat. 24: 45-51)
Có những hạng đầy tớ gian ác, sống trong sự giả hình... và số phận đời đời là nơi hỏa ngục. Tại sao như vậy? Có lẽ vì không ai dám QUỞ NẶNG họ! Cho nên họ cứ tưởng mình là "tôi tớ thánh" của Đức Chúa Trời và tiếp tục sống trong sự giả hình, hoang tưởng, ảo tưởng... Họ mang danh là "đầy tớ Chúa" nhưng trong họ đầy những tà linh đang chiếm hữu... mà có thể chính họ không hề biết!
Có thể trong người đó có: Linh tham lam (mê tham tiền bạc), linh nói dối, linh tham mê sắc dục, linh giả hình (đóng kịch rất tài), linh hoang tưởng, (lúc nào cũng tưởng mình là "siêu nhân"), linh "dùng Kinh thánh phỉnh gạt người khác" (nói trên bục giảng rất hay nhưng là nói dối, dùng lời Kinh thánh để phỉnh gạt người khác chứ không phải phân giải lẽ thật)... linh "tự lừa gạt bản thân" để từ đó phỉnh dối người khác... v.v...
Những tôi tớ như vậy, vì không ai "QUỞ NẶNG" họ, nên họ cứ bị sống trong hoang tưởng, tự lừa dối bản thân và từ đó nhiều người khác bị họ lừa dối mà không hề biết! Làm sao ai dám "quở nặng" những người như vậy, vì họ là "tôi tớ thánh" của Đức Chúa Trời? Cho nên, số phận của những tôi tớ như vậy, một phần vì "không ai dám quở nặng họ"!
"Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người." (Lu-ca 4: 35)
Chúng ta thấy tà linh này không xúc phạm Chúa, trái lại nó còn "ca ngợi Chúa" là "Đấng Thánh, Con Đức Chúa Trời"! Có gì sai đâu? Thế nhưng nếu Chúa không QUỞ NẶNG, thì chắc số phận người bị quỷ ám này sẽ là nơi "khóc lóc và nghiến răng"!
Chúng ta đừng tưởng rằng ai đó đang "rao giảng về Chúa" (Jesus, người Na-xa-rét, Đấng Thánh, Con Đức Chúa Trời...) hoặc "ca ngợi Chúa" (là Đấng Thánh)... thì người đó không có tà linh trong họ...! (Hãy xét những "thành tích" trên đời sống họ thì biết họ có tà linh hay không: Hai lần bị bắt trong khách sạn với phụ nữ mà vẫn chối leo lẽo... Chồng phạm tội ngoại tình sờ sờ ra đó, mà vợ đi làm chứng khắp nơi "chồng tôi không có như vậy"...! Chiếm hữu tài sản chung của tổ chức, tậu nhà cửa riêng đầy ra đó... mà vẫn chửi người khác là "tham lam, trộm cắp, phá công việc Chúa"... Tất cả những việc đó không phải bị TÀ LINH ám ...thì là gì?)
Quở nặng - Vợ đuổi quỷ cho chồng:
Cách đây vài năm, có một người cũng là mục sư... Người này đang thanh minh trên điện thoại với một người khác rằng "tôi không có như vậy, như kia..." (như trang mạng Lời Hằng Sống nói đâu) Ngay lúc đó người vợ của anh ta đứng gần bên, chị ta quát lớn: "Ông im đi, đừng có nói nữa..."! Giọng nói của người này đủ để cho anh chồng hiểu: "Đủ rồi, đừng nói dối nữa"! (phía người nghe điện thoại mở loa ngoài cho nhiều người nghe...) - Người nghe có thể tưởng tượng: câu nói của người vợ như một "cái tát" vào mặt anh chồng "làm mục sư mà nói láo"! (Vợ biết rõ chồng mình nói láo hay nói thật) Và cũng từ đây, người ta để ý thấy người chồng chị này "thay đổi, bớt nói láo"!
"Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người." (Lu-ca 4: 35)
Ma quỷ vật ngã người bị nó ám giữa đám đông, đương nhiên làm cho người ấy "mất mặt với mọi người"... Tuy nhiên, việc bị mất mặt đó có thể cứu người ấy khỏi "hồ lửa đời đời"!
Quý vị và các bạn có thể cho rằng lời nói, việc làm của người vợ trên đây là "làm mất mặt chồng"... Tuy nhiên, việc làm đó có thể "cứu chồng là mục sư thoát khỏi hồ lửa"! Vì Chúa không chấp nhận một kẻ xưng mình là "tôi tớ Chúa" mà ...NÓI DỐI! - "...và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai." (Khải huyền 21: 8)
Tình trạng của tình trạng:
Nhiều mục sư ngày nay đứng lên bục giảng, giảng dạy rằng "tình trạng của Hội thánh ngày nay thế này, thế nọ..."! Thế nhưng cũng chính họ là "nguyên nhân, gốc rễ của tình trạng" mà họ đang nói! Nhưng, vì họ nói như vậy cho nên nhiều người cứ tưởng hoặc hiểu lầm rằng "mục sư đang giảng dạy đó là thánh sạch", nên mới giảng như vậy! Đây là một dạng nói dối rất tinh vi và tài tình, mà chỉ có "Sa-tan, bậc thầy, ông tổ của ngành nói dối" đang ở trong họ, mới có thể nói một cách tài tình, mà không mắc cỡ như vậy! (ông "Trần M của Liên đoàn Truyền giáo"... là một dạng người như thế) Nếu nói tham thì không ai tham bằng ông (TM)... Nếu nói chiếm hữu tài sản của công thì không ai chiếm hữu bằng ông (TM)... Nếu nói phỉnh gạt giáo sĩ, ân nhân thì cũng không ai bằng ông (TM)... Thế nhưng bước lên bục giảng thì ông luôn mồm "tình trạng giới mục sư ngày nay tham lam, nói dối... thế này, thế nọ" ... ông nói mà không hề biết ngượng mồm... Sự nói dối tinh vi, tài tình và "đầy nghệ thuật" này, không phải tà linh trong ông thì là gì? (Có người không ngại nói thằng "vợ chồng Trần M là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng"! Vì sao người ta nói như thế?)
"Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi..." - Đó là cách mà chúng ta có thể "giải cứu anh em mình"!
Hãy nói thẳng và nói thật với họ... Vì thà làm "mất mặt", còn hơn là chính họ sẽ MẤT LINH HỒN!
LHS- 13/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét