Tổng Quản Nhiệm Liên Đoàn
Truyền Giáo… Hết Thuốc Chữa!
Ông TM viết: “Một số hãnh
diện vì con mình đã đậu trường này, đã học trường kia y như các con cháu của
Sô - Đôm & Gô Mô Rơ! Vì vậy mà hơn thế kỷ qua, Tin Lành Việt Nam đã chỉ
bùng nổ trong bốn bức tường nhà thờ. Và ai nấy lo tranh giành địa vị, chổ đứng
trong các giáo đường uy nghi. … Một vài kẻ bất
tài lên mạng viết bài sỉ vả, chửi mắng khủng bố kẻ khác, … những kẻ chỉ biết
gõ bàn phím kiếm tiền trong hàng ngũ Mục sư Cơ Đốc Giáo. Các kẻ chăn thuê bỏ tiền
ra thuê mướn tôi tớ Lucifer sỉ nhục những mục sư nào mà mình muốn triệt tiêu vì
ganh ghét . …Thật đáng thương cho HTTLanh Việt Nam sao mà tội nghiệp !”
(Mục Sư Trần Mai)
***
- Trước đây ông Mai không ít lần rao giảng cho Hội thánh hoặc
cho sinh viên, rằng “chúng ta phải học, học
cả sự khôn ngoan kiến thức của xã hội như Môi-se học biết cả sự khôn ngoan của
người Ê-díp-tô, lời nói việc làm đều có tài năng”… Ông cũng vài lần nhấn mạnh:
Là người vô thần như Lê-nin còn nói “Học học nữa, học mãi”… Không ít lần ông
Mai từng châm biếm, mỉa mai, khinh thường giới mục sư trong HTTLVN (CMA, là nơi
ông xuất thân) là “ít học”… v.v…
Tuy nhiên, gần đây khi thấy “con ai đó” học khá, … thì ông
Mai lại có “tư tưởng ngược lại”!
Ông cho rằng “Một số hãnh
diện vì con mình đã đậu trường này, đã học trường kia y như các con cháu của
Sô - Đôm & Gô Mô Rơ!” – Ông cho rằng những ai là con cái Chúa hoặc
Cơ-đốc-nhân mà cho con học trường này, trường kia ngoài đời là “con cháu Sô-đôm
và Gô-mô-rơ”!
Vậy xin hỏi hai đứa con gái ông Mai học trường nào, có phải
đó cũng là trường của “Sô-đôm và Gô-mô-rơ” không? Bản thân ông Trần Mai học trường
nào trước khi ông xách gói vào Thần học viện Nha trang…? (Nếu cha mẹ ông không
cho ông đi học, dốt đặc không biết chữ thì ông có vào Thần học viện Nha trang để
học Kinh thánh được không?)
Con người ta dù muốn hay không, lớn lên là phải học… Dù tôi
không thích nền giáo dục của một xã hội nào đó (Hồi giáo hay Vô thần) thì bản thân tôi và con tôi cũng
đều phải vào đó để học, thậm chí phải trả tiền để nạp vào đầu con mình những thứ,
mà theo tôi đó là …“vô giáo dục” (con người có “nguồn gốc từ vượn”, “không có
Thượng đế”…)… Cho dù tôi sinh ra và lớn lên trong thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ
thì tôi cũng phải đi học “trường học- nền giáo dục của Sô-đôm và Gô-mô-rơ” chứ
tôi đâu có thể làm khác hơn được…? Tôi học kiến thức của thế gian, nhưng trái
tim và khối óc của tôi thuộc về Chúa và tôi cũng dạy con tôi như thế! (Chúa
không chọn chúng ta từ giữa thế gian băng hoại đó sao?)
Không biết dạo này ông TM ăn uống “trúng phải giống chi” mà đầu
óc tối tăm, ăn nói ngu dại, nghịch lại với tư tưởng, sự giảng dạy của mình trước
đây như thế!
- Tài năng: “Một
vài kẻ bất tài lên mạng viết bài sỉ vả,
chửi mắng khủng bố kẻ khác, …” (Mục Sư Trần Mai)
Khi ông TM nói người khác bất tài, có nghĩa ông tự cho mình
là kẻ có tài…! Vâng, phải thừa nhận là ông TM có tài… Từ một người đi ăn xôi bố
thí của tín đồ, chỉ vài năm sau ông trở thành “mục sư đại gia” trong giới mục
sư Tin lành… Với tài năng đó, giới tài phiệt, kinh doanh bất động sản ngoài xã
hội hiện nay cũng phải quỳ xuống mà tôn ông là “sư phụ”! Nhưng, vấn đề đặt ra:
Tài năng đó đến từ Chúa hay từ “thế gian, xác thịt và ma quỷ”? Chúa có dạy cho con
cái, tôi tớ Ngài “lập dự án ma, lừa đảo, gian tham, cướp đoạt” để có tài sản không?
Ông TM có thể nào tự trả lời với lương tâm mình: Toàn bộ đống tài sản mà hiện
nay gia đình ông sở hữu là “hoàn toàn sạch sẻ” không phải do gian tham, phỉnh gạt,
lừa đảo mà có không? Phải thừa nhận là ông TM có tài, nhưng vấn đề cần phải coi
lại là “tài năng đó đến từ Chúa” hay đến từ “thế gian, xác thịt và ma quỷ” …?
(Tổng quản nhiệm Liên đoàn TGPA) |
Con người ta thế thường có bốn cái thuộc chữ “T”: TÔI, TỒI,
TỐI và TỘI!
Trước đây ông TM giảng dạy rằng: Sở dĩ hàng ngũ mục sư Tin
lành ngày nay hư hoại là vì họ chưa “thấm nhuần lẽ đạo thập tự giá”… Khi thấu
hiểu lẽ đạo thập tự giá thì người ta sẽ “chết đi bản ngã” (cái tôi), lúc đó người
ta không còn gian tham, nói dối, hơn thua… Phải công nhận là ông TM đã thấu hiểu
lẽ đạo thập tự giá hơn người khác, cho nên ông đã “chết mất cái tôi”, bây giờ
ông còn lại ba cái: “TỒI, TỐI VÀ TỘI”!
- Tồi: Ông cho con ông học trường này, trường kia không sao…
mà con ai học khá … thì ông cho đó là “con cháu của Sô-đôm và Gô-mô-rơ”!
- Tối: Không hiểu sao, sự giảng dạy của ông TM lúc này nó đầy
sự tối tăm, mâu thuẫn, lộn tùng phèo… Sự sáng đã lìa khỏi ông rồi chăng? (Thành
thật mà nói: trong ông lúc này đầy sự tối tăm…)
- Tội: Ông TM giảng dạy rằng: “Hãy để những kẻ đảo chánh (Lê MinhĐức-VVHải-DTThảo-LTHọc-PVTuấn
Anh) ôm tài sản ra đi lập nên một ngụy Giáo Hội tương tự, sống vô trật tự, làm
việc vô trật tự, rao giảng vô trật tự y như NÓ ĐÃ ĐƯỢC HOÀI THAI VÔ TRẬT TỰ TỪ
TRONG GIA ĐÌNH của nó.”
(Mục Sư Trần Mai) – Đây là tội
“xúc phạm gia đình người khác”! Ông TM là ai mà dám nói những người kia là “ĐÃ ĐƯỢC
HOÀI THAI VÔ TRẬT TỰ TỪ TRONG GIA ĐÌNH”…? (Loạn luân) - Ai cũng là
con người, đều có đúng sai, ưu khuyết… Tất cả đều là tội nhân được Chúa thương
cứu… Ông TM sai trật từ đỉnh đầu tới gót chân (ai còn lạ gì) mà nói người ta là
“HOÀI THAI VÔ TRẬT TỰ TỪ TRONG GIA ĐÌNH”… Có phải ông muốn nói
“gia đình người ta LOẠN LUÂN” để sinh ra những người đó không? Là một tôi tớ
Chúa ông có biết khi nói như vậy là ông đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời không? Ông
không những xúc phạm cá nhân mà còn xúc phạm cả gia đình, dòng họ người ta… Tôi
nghĩ, khi nói điều này, nếu là ở Mỹ, người ta sẽ đưa ông ra tòa ngay lập tức!
Tôi không muốn viết về ông TM nữa, vì tôi nghĩ “ông ta hết
thuốc chữa”! Nhưng tôi viết đây là cho những người còn ngồi nghe ông giảng dạy!
“Hỡi
anh em, tôi khuyên anh em COI CHỪNG những kẻ … làm GƯƠNG XẤU, nghịch cùng sự dạy
dỗ mà anh em đã nhận. PHẢI TRÁNH XA HỌ đi. Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng
Christ, Chúa chúng ta, song HẦU VIỆC CÁI BỤNG họ, và lấy những lời ngọt ngào
dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà…” (Rô-ma 16: 17-18)
Đời sống TM đầy tội lỗi, ai còn lạ gì… Nhưng ông ta nói người
khác, những người mà bây giờ người ta im lặng hầu việc Chúa, ông sách mé gọi họ
chẳng khác nào là “sản phẩm của LOẠN LUÂN”! Miệng mồm của ông lúc này khác nào “nọc
độc con rắn”! (Ông tiếc của cải mà nó vốn không thuộc về ông… ông yêu tiền bạc,
tài sản hay yêu Chúa…?) Những ai còn ngồi dưới sự “bao phủ thuộc linh” của ông
sẽ có ngày “nhận lấy linh của sự gian tham, nói dối, độc dữ, điêu ngoa…” từ nơi
ông truyền qua… – Chửi người khác là “loạn luân” mà bản thân mình “loạn …gì”?
Loạn gì mà bị công an bắt trần truồng trong khách sạn với phụ nữ!? Không phải một
lần mà vài lần…!
Quả thật, Tổng quản nhiệm, người “sáng lập” ra Liên đoàn
TGPA đã …hết thuốc chữa!
LHS- 31/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét