Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Một Mục sư "Tiến Sĩ Của Ngành …Vô Liêm Sỉ”!


Một Mục Sư Tiến Sĩ Của Ngành …“Vô Liêm Sỉ”!

Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót
.” (Châm ngôn 28: 13)

Kết quả hình ảnh cho Tiến Sĩ Của Ngành …“Vô Liêm Sỉ”!
***

Trích một bài viết nên “Phật Giáo Ngày Nay”:

Sám hối có nghĩa là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta biết hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm nữa. Nhờ sám hối chúng ta không phạm tội cũ, không gây lỗi mới, là nhờ biết hổ thẹn và xấu hổ. Khi chúng ta biết hổ thẹn và cầu tiến, nên ta mới sám hối, sau khi sám hối dứt khoát chừa bỏ không lập lại lỗi lầm xưa.

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm chúng ta có thể đổ thừa cho người khác, ai cũng cho rằng bản thân mình đúng, thật ra người không biết nhận lỗi chính là muốn qua mặt người khác. Chúng ta luôn đổ lỗi cho người khác để họ phải chịu mang tiếng.

Bất kỳ một sai lầm nào cũng có trách nhiệm của chúng ta và không ai khác chính chúng ta biết rõ mình đang LỪA DỐI NGƯỜI, tại sao chúng ta không dám chịu trách nhiệm về những lỗi lầm đó. Đổ lỗi cho người khác là một thói quen xấu làm hại người khác, dẫn đến sự đổ vỡ gây ra oán giận thù hằn.


Khi chúng ta biết nhìn nhận lỗi về phía mình, chúng ta sẽ nhìn thấy được chính mình đã làm đúng hay làm sai trong thời gian qua. Rất nhiều người có thói quen xấu thà chết đem theo chứ không chịu nhận lỗi DÙ BIẾT MÌNH SAI. Vì họ sĩ diện, vì lòng tự trọng của họ quá cao?” (Trích: Tâm gian dối hay che dấu tội lỗi của mình )

***

Những câu chuyện về ông Trần M, dù ông không thừa nhận thì cộng đồng người ta cũng biết chán và biết tới đâu… Nhưng nếu ông nói ra thì sẽ tốt hơn, không phải cho ai khác mà là …chính bản thân ông!

Có hai điều mà ông TM chưa bao giờ thành thật nói ra mặc dù mọi người biết khá rõ, đó là:

1. Những cơ sở, tài sản mà gia đình ông đứng tên sở hữu, nguồn gốc ở đâu ra?

2. Chuyện ông bị bắt nhiều lần trong khách sạn với nữ sinh viên, phụ nữ đã có chồng…

- Chuyện thứ nhất: Là một người truyền đạo, có bao giờ ông thành thật làm chứng về nguồn gốc của những tài sản mình có và thừa nhận sự yếu đuối của mình: tham lam vật chất, tiền bạc…? (biển thủ, trộm cắp, lập tổ chức để phỉnh gạt, ân nhân, giáo sĩ…)

- Chuyện thứ hai: Khi đề cập đến chuyện ông bị bắt trong khách sạn với phụ nữ, thiếu nữ, ông bảo rằng ông bị “công an gài”… Tại sao công an có thể gài ông nhiều lần cùng một vấn đề (tội phạm)? Tại sao họ không gài ở đâu khác mà mỗi lần bắt gặp thì đều ở nhà nghỉ, khách sạn…? (Có bằng tiến sĩ, ông TM thử trả lời xem…?)

Chuyện yếu đuối lỗi lầm của con người ai cũng có thể có… Nhưng vấn đề là mình có thành thật nhìn nhận lỗi lầm hay không, hay mình cố tình “lấp liếm và đổ lỗi cho người khác”? (TM luôn lấp liếm và đổi tội cho…)

Khi một người lấp liếm sự thật thì họ sẽ sống ra sao? Chắc chắn họ sẽ sống một cuộc đời còn lại với một lối sống “tự lừa dối bản thân và người khác” (hoang tưởng, giả hình).

Một người sống trong hoang tưởng và giả hình nhưng vẫn tiếp tục đứng ở vị trí giảng dạy sẽ ảnh hưởng thế nào trên đời sống người nghe…? Bạn sẽ nhận được gì từ một “giáo sư- mục sư hoang tưởng và giả hình”? Những gì bạn gặt hái được sau những năm “ngồi dưới chân ông ta”, sẽ là một mớ “kiến thức hổn độn, tung hỏa mù” và “nghề …nói dối”? Sau khi “tốt nghiệp”, bạn sẽ trở thành “người nói dối và sống hoang tưởng, giả hình” như chính ông ta…?

Một người mà những sai lầm, vi phạm, tội lỗi của mình đã bị phơi ra cho cả thiên hạ đều biết… Nhưng bản thân chưa bao giờ nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm đó, trái lại còn lên giọng “dạy đời, khuyến cáo, lên lớp, cáo trách, lên án người khác, lên án đồng nghiệp”… thì đó là hạng người như thế nào? – Một loại người “mặt mày chai đá và lương tâm chai lì”…? Một hạng người, loại người như vậy thì có còn tư cách để làm ông thầy dạy người khác không? Bạn sẽ học được gì từ một kẻ “gian ngoa, quỷ quyệt, hoang tưởng và giả hình”?

Kinh thánh chép:

Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót
.” (Châm ngôn 28: 13)

Người nào đã lỡ vi phạm lỗi lầm hoặc tội lỗi, nếu họ công khai thừa nhận nó với anh em, đồng nghiệp của mình thì họ sẽ có cơ may phục thiện… và cũng hiếm khi tái phạm…! Trái lại, đã phạm tội, lỗi lầm nhưng cố tình giấu diếm và “biện minh, biện hộ”, hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác… thì khả năng tái phạm sẽ còn …dài dài…! (Những người như vậy chỉ có Chúa trên lỗ mồm của họ mà thôi)

Sám hối có nghĩa là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta biết hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm nữa. Nhờ sám hối chúng ta không phạm tội cũ, không gây lỗi mới, là nhờ biết hổ thẹn và xấu hổ. Khi chúng ta biết hổ thẹn và cầu tiến, nên ta mới sám hối, sau khi sám hối dứt khoát chừa bỏ không lập lại lỗi lầm xưa.

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm chúng ta có thể ĐỔ THỪA CHO NGƯỜI KHÁC, ai cũng cho rằng bản thân mình đúng, thật ra người KHÔNG BIẾT NHẬN LỖI chính là MUỐN QUA MẶT NGƯỜI KHÁC. Chúng ta luôn đổ lỗi cho người khác để họ phải chịu mang tiếng.

Bất kỳ một sai lầm nào cũng có trách nhiệm của chúng ta và không ai khác chính chúng ta biết rõ mình đang LỪA DỐI NGƯỜI,
…” (Trích: Tâm gian dối hay che dấu tội lỗi của mình )

Kết quả hình ảnh cho ms trần mai
(Ms tiến sĩ Trần Mai)
Ông Trần M có thể là người “hết thuốc chữa”, nhưng những người còn ngồi nghe ông giảng, tầng lớp sinh viên trẻ, phụ huynh các em phải cẩn thận nếu không muốn sau này mình cũng sẽ là người “sống hoang tưởng, giả hình và …nói dối không biết ngượng” như chính “ông thầy” mà quý vị đang ngồi nghe!



LHS- 1/6/2017

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Liêm sỉ có đâu mà....Vô!( không)

một mucsu phạm tội tà dâm là không biết liêm sỉ rồi..

còn một mục sư mà mỡ trường kinh thánh và dụ sinh viên nữ vào khách sạn,bị bắt tại trận..thử hỏi...nó là..

đỉnh của đỉnh...vô liêm sỉ?

Mắc cười: liên đoàn truyền giáo hay còn gọi là MỘT ĐÁM LÂU LA...
Ở trên nói đúng hay sai...Amen..ráo trọi hết...mắc cười..

nói chung trò thì phải giống thầy...

nếu là Sv Nữ: ra trường hãnh diện được ngủ với thầy.
nếu là sv nam: ra trường...giống thầy...chắc cũng ...ngủ ngủ..

...còn tiếp