Vấn Đề ‘…Đặt Tay Té Ngã’…!
“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.”
(I Cô-rinh-tô 10: 12)
***
Phong trào ân tứ (Ngũ tuần) và đặc biệt là những chiến dịch
truyền giảng của mục sư Benny Hinn đặt ra cho một số anh chị em một số câu hỏi.
Đặc biệt, có người thắc mắc hiện tượng cầu nguyện đặt tay té ngã có nền tảng
Kinh thánh không?
Trong bài này xin được chia sẻ một số ý tưởng liên quan…
1. Có nền tảng Kinh
thánh cho hiện tượng đặt tay, té ngã không?
Khi một người được cho là “đầy dẫy Thánh Linh”, cầu nguyện đặt
tay lên người khác (hoặc quơ tay về đám đông) thì người được đặt tay hoặc đám
đông đôi khi bị té ngã… Hiện tượng này nếu đúng là “Thánh Linh đang hành động”
thì được giải thích như sau:
- Tà linh trong người kia xuất ra do bị tác động bởi Thánh
Linh, làm cho người được đặt tay cầu nguyện “bị mất kiểm soát về thần trí”
(trong phút chốc) sinh ra hiện tượng té ngã… Hoặc khi diễn giả quơ tay về hướng
đám đông, làm cho đám đông té ngã… Đó là hiện tượng “xuất thần” do bị mất kiểm
soát thần trí trong chốc lát… Kể cả người tin Chúa rồi (Cơ-đốc-nhân) cũng không
ngoại lệ (dù họ tin Chúa rồi vẫn bị tác động mạnh bởi năng lực của Thánh Linh
trên thần linh (nhân linh) của họ… (Công vụ 22: 7; 26: 14; Giăng 18: 6; Mat.
17: 6…) Trường hợp Phi-e-rơ bị “ngất trí” cũng tương tự… (Công vụ. 11: 5; 22:
17) Trường hợp có người trước đó chưa tin Chúa, họ từng sử dụng bùa ngãi, có
liên hệ với quyền lực tà linh… thì hiện tượng “quật ngã, bị sùi bọt mép, giảy dụa,
động kinh, la hét, chống cự… là dấu hiệu tà linh trong người đó rất mạnh… (Trường
hợp hai người bị quỷ ám gặp Chúa Jesus cũng phản ứng tương tự… sau đó họ được
giải cứu)
- Nổ lực xác thịt: Không loại trừ khả năng một số người muốn
tỏ ra mình “có ơn và đầy dẫy quyền năng” đã dùng đến lực của bàn tay “xô cho
người ta ngã”, hoặc người kia cũng muốn “ngã cho khỏi bị xô”… Điều này gây cớ vấp
phạm cho không ít các anh chị em “không tin phong trào Ngũ tuần”, hoặc chống đối
những hiện tượng “được cho là đầy dẫy quyền năng Thánh Linh”! (có thể gọi đó là
“nổ lực xác thịt” hoặc cũng có thể gọi theo Kinh thánh là “thần cảm giả mạo”…)
2. Những “Đại hội phục
hưng” có đem lại phục hưng thật không?
Một số diễn giả tạm gọi là “có ơn và đầy dẫy Thánh Linh” (chữa
bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ…) họ thường phối hợp với một số Hội thánh hoặc mục
sư địa phương để tổ chức những chương trình gọi là “Đại hội phục hưng”… Mục
đích của họ là quy tụ nhiều Cơ-đốc-nhân khắp nơi thuộc nhiều hệ phái khác nhau
lại, để “nghe sứ điệp phục hưng”, hoặc “được cầu nguyện chữa bệnh, đuổi quỷ, giải
cứu…”… Mục đích của họ là để cho anh em “có cơ hội được Chúa thăm viếng”…! Tuy
nhiên, không phải “đại hội phục hưng” nào cũng đem lại cho người ta sự phục
hưng tâm linh hoặc “cảm giác phục hưng”… Thường thì đó là những cơ hội để một số
người đi du lịch, một số thì để giao lưu, gặp gỡ bạn bè lâu năm, ở xa… sau đó có
thể là một “cảm xúc nhiệt thành tôn giáo nhất thời” mà họ trở về cứ lầm tưởng
là “mình được phục hưng”, chứ không có gì là phục hưng đúng nghĩa.
Nếu tổ chức “đại hội phục hưng” mà đem lại phục hưng thật
cho Hội thánh thì thiết tưởng Hội thánh khắp nơi cũng không nên ngần ngại tốn
kém mà tổ chức nhiều “Đại hội phục hưng”, để cho Hội thánh có phục hưng thật trong
những ngày sau rốt này! – Các “đại hội phục hưng” đa số không đem lại phục hưng
thật, nhưng thường sau những “đại hội phục hưng” thì người ta thấy “túi tiền của
những nhà tổ chức và diễn giả phục hưng”… được… “phục hưng”!
Ở VN có “diễn giả phục hưng Trần M” từng gây “song gió phục
hưng ở nhà thờ Trương Minh Giảng”… Sau thời gian ngắn ồn ào, người ta thấy rõ “túi
tiền của vợ chồng ông rủng rỉnh …phục hưng”, còn những người theo ông thì tan
đàn, xẻ nghé …!
3. Bạo phát bạo tàn…
Sự phục hưng thật thường là sự thăm viếng của Chúa Thánh
Linh trên những tín hữu, Cơ-đốc-nhân trưởng thành… Nếu họ chưa đâm rễ vững nền
trong Lời Chúa và có đức tin thật qua những thử thách… nhưng được một số “diễn
giả phục hưng” hà hơi tiếp sức qua những buổi “đại hội phục hưng”… họ có thể mang
lấy một tinh thần “nhiệt thành tôn giáo nhất thời”… rồi trở về “dạy dỗ lại các Cơ-đốc-nhân
trưởng thành khác”… cái đó là nguy hiểm! Và trước sau gì cũng rơi vào trường hợp
“bạo phát bạo tàn”…
4. Quyền phép Thánh
Linh làm cho anh em dư dật sự trông cậy…
“Vậy xin
Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ
và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh
được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15: 13)
Quyền năng, dấu kỳ, phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh… chỉ là những
biểu hiện, sự ban cho nhất thời… Hội thánh của Chúa tồn tại và vững vàng trên lẽ
thật chứ không dựa trên những “hiện tượng nhất thời” đó! Hội thánh hoặc nhóm Cơ-đốc-nhân
nào chạy theo những “hiện tượng nhất thời đó” (đặt tay té ngã, đuổi quỷ, chữa bệnh…)
mà không vững vàng trong lẽ thật thì sớm muộn gì cũng “…té ngã”!
“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” (I Cô-rinh-tô 10: 12)
LHS- 26/6/2017
2 nhận xét:
HAY!!
Chỉ có LỜI CHÚA..thì con người mới đứng vững và không té ngã...
không có lời Chúa...thì một cơn gió nhẹ cũng ngã nhào..
....rổi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài.....
Chỉ có TIN Chúa Giê-Xu chỉ có lời Chúa...thì sẽ không bao giờ té ngã...nếu tin vào con người...thì...
Sự Thật Giờ Mới Kể!
Họ cần tạo ra những cái mới để thu hút
Những gì loihangsong nói là có mới nói không có sao: Có nói trên nóc nhà
Bây giờ xin nhận xét : Tạo Ra Những Cái Mới Để Thu Hút (bà con theo đạo tin lành)
- cho tiền xe tàu khi đi nhóm
- giúp vốn làm ăn (đòi vốn) tín đồ bỏ đạo tin lành này
- nhà tín đồ thành nhà thờ (xây tháp canh) hát cầu nguyện thâu đêm suốt sáng
- chửa bịnh nuôi bịnh như là một trung tâm xã hội (thu hẹp)
Mai một nói tiếp những gì có mới nói
Cà phê sáng thềm xưa
Đăng nhận xét