Xin Đừng Ai Gọi Chúa Là …“ÔNG TỔ NGHỀ NEO”!
“Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình
đã vấn mà lau chân cho.” (Giăng 13: 5)
***
Nghề neo là nghề chăm sóc, làm đẹp móng tay, chân cho khách... Rất đông người Việt làm nghề này ở Mỹ.
Cách đây không lâu, một chính trị gia người Việt tại Mỹ đã
an ủi những người Việt làm nghề neo tại Mỹ rằng “Chúa Jesus là ông tổ của nghề
neo”!
Sáng nay thức dậy thấy một mục sư trẻ ở Mỹ cũng giảng dạy “Chúa
Jesus là ông tổ của nghề neo”…!
Với một chính trị gia, ông ta muốn an ủi đồng hương của mình
về vấn đề nghề nghiệp trong cuộc sống, ông có thể nói “ví von” điều gì đó… đôi
khi cũng chẳng có gì là quan trọng lắm… Tuy nhiên, với một mục sư mà giảng dạy
như vậy là không nên.
Không có nghề nào xấu hoặc thấp hèn trong xã hội (ngoài trừ
cướp giật, đĩ điếm, lừa đảo…) …
Chúa Jesus không có “làm neo” bao giờ…!
Có lẽ người ta lấy hình ảnh Chúa Jesus rửa chân cho môn đồ,
dùng khăn lau chân cho họ …rồi cho rằng “Chúa làm neo” (làm nghề cắt, sửa móng
tay, chân cho khách…) – Hành động của Chúa là làm gương phục vụ, một sự hạ mình
(bất vụ lợi… và Chúa làm cho môn đệ của Ngài) Thế nhưng bảo đó là “nghề neo” thì
không ăn nhập gì cả. Chính trị gia kia nói vui, mục sư trẻ cũng bắt chước nói
vui …rồi một ngày kia xã hội người ta lại lầm tưởng Chúa cũng “làm neo” thật!
Trong khi Chúa đến thế gian với một sứ mệnh cao quý: Làm sinh tế chuộc tội cho
thế gian!
“Vì Con người đã đến
không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:
45)
Một ngày kia Chúa hỏi các môn đệ: “Theo lời người ta tin thì
Con người là ai”?
“Khi Đức Chúa Jêsus đã
vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời NGƯỜI TA
NÓI thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói
là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài
phán rằng: CÒN CÁC NGƯƠI THÌ XƯNG TA LÀ AI? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: CHÚA LÀ
ĐẤNG CHRIST, CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người
rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có PHƯỚC đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ
cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha
ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập
Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao
chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì
cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được
mở ở trên trời. Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, ĐỨC CHÚA
JÊSUS, LÀ ĐẤNG CHRIST.” (Math. 16: 13-20)
“Người ta”, tức thế gian, thiên hạ có thể nói về Chúa thế
nào là chuyện của họ (họ nói Chúa Jesus là “ông tổ nghề neo”)… Còn “các ngươi”
tức môn đệ của Chúa nói về Chúa không thể dựa trên những gì “người ta”, tức thế
gian nói được! Chúa khen Phi-e-rơ là “có phước”, vì ông nói về Chúa không dựa
trên những gì “người ta”, tức thế gian nói, mà dựa trên sự khải thị từ Cha…
Chúa thiết lập Hội thánh thông qua và dựa trên những người nhận sự khải thị từ
nơi Cha – “Còn ta, ta bảo ngươi rằng:
Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng
được hội đó”… - Giáo hội Công giáo đã xây dựng giáo hội dựa trên rất nhiều
điều “truyền khẩu của loài người” mà không đến từ Kinh thánh… (thờ lạy hình tượng
Ma-ri, các thánh…)
Người Do thái cũng mắc phải nhiều sai lầm khi họ “giữ theo lời
TRUYỀN KHẨU của loài người, mà bỏ Lời của Đức Chúa Trời”.
“...Họ lại còn theo LỜI
TRUYỀN KHẨU mà giữ nhiều sự khác nữa...” (Mác 7: 4)
Chúa trách các bạn của Gióp là đã nói về Ngài cách không xứng
đáng…
“…Gióp, kẻ tôi tớ ta,
sẽ cầu nguyện cho các ngươi; vì ta sẽ nhậm lời người, kẻo e ta đãi các ngươi
tùy THEO SỰ NGU MUỘI của các ngươi; vì các ngươi KHÔNG CÓ NÓI VỀ
TA CÁCH XỨNG ĐÁNG, như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói.” (Gióp 42: 8)
Tóm lại, tinh thần của thế gian đã ảnh hưởng trên các mục sư
và các mục sư đã ảnh hưởng lại trên Hội thánh… qua sự giảng dạy bất cẩn!
Giả sử có một ngày nào đó, một anh họa sĩ bổng nhiên nổi hứng
vẽ hình “Chúa Jesus mang đồ nghề đi …làm neo” thì thế giới Cơ-đốc và dân ngoại
nghĩ sao?
Nên nhớ, là môn đệ Chúa mà nói về Chúa cách “không xứng đáng”
là một sự NGU MUỘI…! (như Chúa đã quở trách các bạn của Gióp)
Mong các mục sư cẩn thận trong giảng dạy. Đừng để thế gian ảnh
hưởng mình, nhưng hãy ảnh hưởng thế gian bằng chân lý và sự sáng! A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/6/2017
1 nhận xét:
Ngày Nay Các Diển Giả Rất Xem Thường Thính Giả
Nghe qua một số bài giảng người nghe phải thốt lên: Diển Giả Quá Xem Thường Thính Giả
Thế nầy.,
Họ (diển giả) nghĩ rằng nói sao hay vậy chứ biết mẹ gì ... thế là cắm đầu cắm cổ đọc miết cái bài vừa viết tối thứ bảy. Bây giờ là sáng Chúa nhật cho hết fim.
Thật tội nghiệp cho tín đố (thính giả) dâng tiền nuôi cái đám (danh hài giáo hội) nầy. Biết bao giờ chúng mới khôn ra (hết xem thường bà con theo đạo tin lành) .
Thính giả nhà thờ tin lành truyền thống ...
Đăng nhận xét