Chết… “Sạch”!
***
Khi nói về câu chuyện
“ở VN bây giờ cái gì cũng… sạch” cả! – Thực phẩm VN chỗ nào cũng “sạch”, nhưng
bệnh tật, ung thư ở VN gần như đứng đầu thế giới - Có người đề nghị tác giả:
Ông nên viết một bài “Nghĩa địa… sạch” luôn đi! Thật hài hước!
Khi nói về “nghĩa địa sạch”, người viết nhớ lại trước đây có
người nói: Người VN có thói quen xấu, cái gì cũng giành… Xếp hàng nơi công cộng
cũng giành chỗ… Đi xe dừng đèn đỏ thì cũng “giành vượt lên đứng ở phía trước”… Chạy
xe thì phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu…! Thậm chí đến lò thiêu, hỏa táng người
thân cũng… “giành thiêu trước”! (không hiểu nổi)…
Nói về “nghĩa địa sạch” thì thật là hài hước! Đã chết chôn
xuống đất rồi mà còn bảo “sạch” thì sạch cái gì? Có chăng là một nghĩa trang đẹp,
văn minh như… Ân Từ Viên của Tin lành chăng!
Nói về “nghĩa địa sạch” thì có vẻ hài hước… Nhưng cái “chết
sạch” thì có đấy!
Thế nào là… “chết sạch”?
Người xưa có câu “Đói cho sạch, rách cho thơm”! Nghĩa là dù
có nghèo thì vẫn sống một cách danh dự, không trộm cắp, không làm điều phi đạo
đức, mất nhân cách, hạ thấp nhân phẩm con người…! Người như vậy dẫu có chết thì
cũng có thể tạm gọi đó là cái “chết sạch”! Vì chết thì ai trước sau cũng chết,
nhưng cái chết của một người sống cả đời không làm điều gì xấu xa, đáng hổ thẹn
với lương tâm… thì cũng có thể tạm gọi đó là một cái …“chết sạch”!
Cũng có câu “Hùm chết
để da, người ta chết để tiếng”! Hay “Trăm
năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”! Nghĩa là con người
ta chết đi không có nghĩa là hết. Người xấu thì để lại tiếng xấu, người tốt thì
để lại tiếng tốt! Người đời vẫn sẽ luôn nhắc lại việc xấu hoặc tốt mà người đó
đã làm lúc còn sống…!
Nói về cái “chết sạch”, trong chính trị có thể nói đó là cố
tổng thống Ngô Đình Diệm… Còn trong giáo hội (HTTLVN) thì có cố mục sư Hội trưởng
Ông Văn Huyên… họ là những người có một cái chết, có thể gọi là… “chết sạch”!
- Cố Tt Ngô Đình Diệm, người ta phê phán ông đủ điều… Nhưng
lịch sử nhìn lại, người ta phải thừa nhận ông là người thanh liêm, cả một đời sống
vì dân, vì nước… Với cương vị của một tổng thống, ông không có gia đình, người
ta không tìm thấy ông có tài sản riêng gì to lớn…! Ông sống bình dị, hết lòng
vì dân, vì nước và chết một cách …oan khiên!
- Cố mục sư Hội trưởng HTTLVN – Mục sư Ông Văn Huyên, ông có
vợ nhưng không có con (ngoài con nuôi)… Cả đời sống phục vụ Chúa và giáo hội…
Khi chết đi người ta tìm thấy tài sản riêng của ông chỉ có vài bộ quần áo cũ sờn,
một ít tiền lẻ trong ví… Ngoài ra ông không có nhà riêng hay “tiền, vàng gửi
trong ngân hàng”, cũng không có “đất đai, chỗ này, chỗ nọ”… như một số người
“thanh liêm” khác… ngày nay cũng đang phục vụ Chúa trong vài trò của một “tôi tớ
thánh”! Nghe nói, trong đám tang của cụ, cố mục sư Giám học Thần học viện Nha
trang- cụ mục sư Phạm Xuân Tín, trong lúc cử hành tang lễ đã thách thức lớp mục
sư truyền đạo HTTLVN còn sống, đang dự tang lễ: “Nhiều người nói hay lắm, nhưng
tôi thách thức quý vị thử noi gương cụ đây xem”!
A-bên là người có một cái… “chết sạch”:
“Bởi đức tin, A-bên đã
dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì
Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó DẦU
NGƯỜI CHẾT rồi, hãy CÒN NÓI.” (Hê-bơ-rơ 11: 4)
Đức Chúa Trời đã làm chứng cho A-bên rằng ông đã “ở vừa lòng
Đức Chúa Trời”, bởi của lễ ông dâng lên làm vui lòng Đức Chúa Trời… Khác với
Ca-in là người đã sống không đẹp lòng Chúa…!
“Về
phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ QUA ĐỜI của ta gần rồi. 7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã
giữ được đức tin. 8 Hiện nay mão triều thiên
của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy
cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến
sự hiện đến của Ngài.” (II Ti-mô-thê 4: 6-8)
Cái chết, sự qua đời của Phao-lô là sự qua đời của một người
chiến thắng… Ông không có gì phải hổ thẹn với lương tâm… Đó là một cái… “chết sạch”!
Cái chết (qua đời) của cố tt NĐD hay cố mục sư hội trưởng ÔVH…
hay những người vừa kể trên… đều có thể gọi đó là cái… “chết sạch”. Tuy nhiên,
điều đó cũng mang ý nghĩa tương đối… Vì không ai hoàn toàn “sạch” (tội lỗi) khi
mình là… con người!
Vua Đa-vít nói:
“Kìa, tôi sanh ra
trong sự gian ác,
Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi thiên 51: 5)
Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi thiên 51: 5)
Duy có một người, người duy nhất trên hành tinh này đã có một
cái “CHẾT SẠCH”. Người đó không những có một cái “chết sạch” mà cái chết của
người đó còn để “LÀM SẠCH NHIỀU NGƯỜI”, đó là Đức Chúa Jesus-Christ, Con Đức
Chúa Trời Hằng sống!
Câu chuyện về cái “chết sạch” của Chúa Jesus được Kinh thánh
ký thuật như sau:
“Phàm đến ngày lễ Vượt
Qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. 16 Đang lúc ấy, có một tên PHẠM NỔI TIẾNG, tên là Ba-ra-ba. 17 Khi
chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là JÊSUS gọi là CHRIST? 18 Vì quan ấy
biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài…. Song các thầy tế lễ cả và các
trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba
và giết Đức Chúa Jêsus. 21 Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai
người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba. 22 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế
nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự! 23
Quan hỏi: Song người nầy đã
làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!” (Math. 27: 15-23)
Kinh thánh cho chúng ta biết rằng, Chúa Jesus là người “chịu
giết” mà không có tội gì cả! Và cái chết của Chúa cũng để “làm sạch tội lỗi
nhân loại”, khiến cho con người từ tội lỗi trở nên người được tha thứ tội hoàn
toàn. Từ đó, những ai biết mình tội lỗi, khi đến với Chúa Jesus, được Ngài tha
thứ và biển đổi hoàn toàn, từ tội nhân trở nên người “được xưng công bình” (được
tha tội)… Khi được tha thứ, được ở trong Chúa… người đó qua đời cũng sẽ hưởng
được một cái… “chết sạch”! Nghĩa là họ qua đời mà không còn vướng bận tội lỗi,
không còn mặc cảm tội lỗi, không còn sợ hãi về hình phạt sau khi chết…!
- Không ai trên đời này qua đời mà có được một cái “chết sạch”,
trừ khi họ đến với Chúa Jesus và được tha thứ!
Dầu vậy…
Có phải tất cả mọi Cơ-đốc-nhân khi qua đời đều có một cái “chết
sạch”?
Cơ-đốc-nhân là người tin Chúa thật, khi qua đời, lẽ dĩ nhiên
họ được tha thứ, được cứu rỗi… Tuy nhiên, có những trường hợp, cái chết của những
người ấy “không hoàn toàn sạch”! Phao-lô nói có những trường hợp, một số người “được
cứu dường qua lửa”:
“Nếu công việc họ bị
thiêu hủy, thì MẤT PHẦN THƯỞNG. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường
như qua lửa vậy.” (I Cô-rinh-tô 3: 15)
Như đã nói ở trên, “hùm
chết để da, người ta chết để tiếng”!
Có một số Cơ-đốc-nhân, dù họ đã là “mục sư, hội trưởng, tổng
quản nhiệm…” … Tuy nhiên, đời sống của họ, nếu bây giờ qua đời, thật khó để nói
họ có một cái “chết sạch”! Sở dĩ như vậy là vì họ “sống không sạch” thì làm sao
khi qua đời họ có được cái “chết sạch” đúng nghĩa!
Cái chết của A-na-nia và Sa-phi-ra trong Kinh thánh, sao gọi
là “chết sạch” được? Họ đã lừa dối Đức Thánh Linh và Hội thánh… (Công vụ. 5:
1-5)
Cái chết của cố mục sư Hội trưởng Ông Văn Huyên được người sống
(cụ cố Ms Phạm Xuân Tín) làm chứng rằng “ông có một cái… chết sạch”! (không
tham nhủng, không tư lợi, liêm khiết…)
Tiên tri Sa-mu-ên trước khi qua đời (hồi hưu) cũng nói với
các trưởng lão Y-sơ-ra-ên rằng: “Tôi có tham bò, áo xống, nhà cửa, vợ con… của
ai không?” – Tất cả làm chứng rằng: KHÔNG!
Quý vị và các bạn thận mến!
Ngày nay người ta rất quan tâm đến “thức ăn sạch”…! Điều đó
là rất tốt, vì nó bảo đảm được sức khỏe con người… Tuy nhiên, điều có lẽ ít ai
quan tâm là “cái chết sạch”! Người ta quan tâm đến sự sống, cuộc sống mà ít ai
lo nghĩ đến cái chết, mặc dù người ta biết… “nó chắc chắn sẽ có ngày đến”!
Nếu chúng ta biết quan tâm đến “đồ ăn sạch” (để có sức khỏe
tốt) thì chúng ta cũng phải biết quan tâm đến một “cái chết sạch”, vì nó chắc
chắn sẽ đến với mỗi người chúng ta một lúc nào đó mà ta không biết!
- “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”!
- “Đói cho sạch, rách cho thơm”
- Hãy “sống sạch” để có một cái… “chết sạch”!
“Bởi đức tin, A-bên đã
dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, … lại
cũng nhờ đó DẦU NGƯỜI CHẾT rồi, hãy CÒN NÓI…” (Hê-bơ-rơ
11: 4)
Nguyện Chúa cho chúng ta không những quan tâm “đồ ăn sạch”,
mà còn phải biết nghĩ đến “cái chết sạch” nữa! Vì mỗi người chúng ta trước sau
gì rồi cũng… chết!
A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/7/2017
2 nhận xét:
Chết sạch !
Chết sạch mà Tiên tri luận giải thì hoàn toàn đúng theo Kinh Thánh, Ai sống sạch thì chết cũng sạch khỏi phải nói !
Chết sạch thì Việt Nam ta còn có nghĩa là "CHẾT HẾT ". Ví dụ " Đàn heo, đàn gà, ao cá,chết sạch, có nghĩa là chết không còn sống sót con nào ! Từ ngữ và ý nghĩa nầy đặc biệt dành cho cho "ĐÁM TĂNG LỮ TIN LÀNH CMA " mới đúng. Vì từ Thái Hội Trưởng cho đến MS nằm chờ có tên nào sống sạch đâu mà chết sạch được ! Trong cái ổ 155 Trần Hưng Đạo SG Tà, tình, tham, dâm đều có đủ mà nay nó đã bốc mùi xú quế cả thế giới rồi !
Bọn họ sẽ chết sạch ( hết ) trong ngày đoán xét vì tất cả bọn họ đều đi con đường của Ca in, A na nia, A Can, Ba là am, của Ghê ha xi .....!
Năm Thành Cái Răng
Chết hay Sống.
- nếu tín đồ còn gọi đương sự là ms..thì coi như sống.
- nếu bị thái lưu manh và bọn khốn 155 thđ' đá' thì coi là chết.. và cái thằng "chết" đó..người ta sẽ nói là chúa làm..chứ ko ai nói trường làm và trường sẽ đạp những thằng nào không là phe của ta.??
bây giờ nếu thái lưu manh chết vì tiểu đường típ 2/3 thì cũng coi là cái chết sạch, còn nếu thái lưu manh ăn nằm với sinh viên nữ VTH như trần mai mà bị "live trim"..thì mới gọi là chết "dơ".
vì hiện tại thái lưu manh thái phước trường là VÔ ĐỐI!!
Đăng nhận xét