“Mục Sư Nguyễn Công Chính” Bị HÀNH HẠ … Trong Tù?
Mục sư Nguyễn Công Chính
bị ‘đày đọa’ trong tù ở Việt Nam
“Mục sư Nguyễn Công Chính” bị HÀNH
HẠ … trong tù?
Sau đây là những thông tin trích từ báo chí, bài báo “Mục sư Nguyễn Công Chính bị ‘ĐÀY ĐỌA’ trong tù ở Việt Nam”:
- [Bà Trần Thị Hồng đến thăm chồng là mục sư Nguyễn
Công Chính đang bị giam ở trại giam An Phước tỉnh Bình Dương hôm 12 tháng 12
(2016). Sau ba tiếng đồng hồ chờ đợi trong mưa, bà được cho biết, chồng bà đã
bị chuyển đến nhà tù Xuân Lộc ở tỉnh Đồng Nai.
“Tôi đến nhà tù
Xuân Lộc ngày hôm sau, công an canh tù nói với tôi ‘ông Chính không được phép
gọi điện thoại cho gia đình và thông báo ông đã bị chuyển sang nhà tù khác vì
ông từ chối nhận tội”, bà kể với ucanews.com.
“Tôi nói với họ
rằng chồng tôi không làm gì sai trái và họ đối xử với chồng tôi không đúng như
đối xử với một con người”, bà Hồng nói.
…
Cách ly
Bà Hồng nói, …
“Ông ấy bị BIỆT
GIAM và chỉ được cung cấp thức ăn qua một cửa sổ nhỏ hai lần một ngày”, bà
Hồng nói.
“Công an canh tù
lấy đi hết mọi thứ của ông kể cả cuốn Kinh Thánh. Họ cũng KHÔNG CHO ÔNG NHẬN
THỨC ĂN, THUỐC VÀ QUẦN ÁO từ tôi”, bà nói.
Công an canh tù cũng cung cấp cho ông THỨC ĂN ĐÃ BỊ HƯ.
Hồi tháng Tám, mục sư Chính và một số tù nhân tôn giáo
khác TUYỆT THỰC … Ông Chính bị cáo buộc cầm đầu cuộc tuyệt thực phản đối.
Kết quả là những tù nhân kia được đáp ứng yêu cầu
trong khi ông Chính BỊ CHUYỂN ĐẾN NHÀ GIAM … như là một hình phạt.
“Ông ấy hiện RẤT
YẾU, ông BỊ BỆNH cao máu và viêm xoang nặng”, Bà hồng nói. “Tôi sợ rằng ÔNG ẤY KHÔNG ĐỦ SỨC ĐỂ CHỊU CẢNH ĐÀY ĐỌA cho đến mãn hạn tù”.
…
Một nhà hoạt động ở Sài Gòn nói các TÙ NHÂN TÔN GIÁO và
nhân quyền thường bị ĐỐI XỬ TÀN BẠO ở trong các nhà tù. Họ bị ÉP LÀM VIỆC NẶNG
NHỌC VÀ BỊ GIAM TRONG ĐIỀU KIỆN TỒI TỆ, ông nói.
“Họ bị đưa đến các trại tù cách xa nhà và những người
thân nghèo của họ KHÔNG CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THĂM HAY MANG THỨC ĂN đến cho họ”,
ông nói với ucanews.com.] (Hết trích)
***
| (Ra tù và được đón tiếp tại Mỹ...) |
- Nguyễn Công C, (NCC) không phải là Cơ-đốc-nhân thật,
cũng không phải là “mục sư” thật… Anh ta là “người của một tổ chức chính trị”
nào đó… Câu chuyện về anh là một “KỊCH BẢN” được dàn dựng, sắp đặt của các thế
lực chính trị… Cả vợ anh, cô Trần Thị H (TTH) cũng là một “cô nàng NÓI DỐI
thượng sách”!
- Mỗi lần đi thăm chồng về, TTH nói với báo chí,
truyền thông hoặc “làm chứng với anh em trong Chúa” rằng “Ms NCC bị hành hạ, bỏ
đói, đánh đập, biệt giam, đày đọa, bệnh tật…” v.v… và v.v… Và báo chí cứ thế mà
đưa tin…
- Nhưng anh em Tin lành, con cái Chúa tại Gia lai, nơi
gia đình “Ms NCC” ở thì làm chứng rằng: “thằng
nớ mà tin Chúa gì”! “Hắn không phải
là mục sư gì cả, làm tín đồ còn không xong”… “Vợ hắn là con bán cá ngoài chợ, từ khi NCC tham gia các tổ chức chính
trị núp bóng Tin lành thì có tiền rủng rỉnh, vợ bỏ bán cá theo chồng ‘hầu việc
Chúa’…”!
- “Mục sư Nguyễn Hồng Q”, người “gắn lon” cho Nguyễn
Thành Long trở thành “mục sư NCC” nhiều lần nói trước các mục sư: “NCC hiếp dâm
một số thiếu nữ sắc tộc”…! (Anh em ở Gia lai cho hay: NCC nhiều lần dắt gái vào
khách sạn…)
- Nhiều con cái Chúa ở Gia lai làm chứng rằng: Câu
chuyện gia đình NCC bị “hành hạ” chỉ là ngụy tạo… nhằm đánh lừa “mấy thằng Tây”
(tổ chức nhân quyền) và báo chí…!
…
Trước đây, “Ms Nguyễn Hồng Q” (Mennonite), người gắn
lon cho Nguyễn Thành Long thành “Ms NCC” từng nói: “NCC là người của AN chìm, cài
vào phá Tin lành… NCC ở tù nhưng đeo đồng hồ xịn, mập mạp… gia đình con cái
sống như đại gia…”! (NCC tên thật là Nguyễn Thành Long, tại sao được NHQ đổi
tên và gắn lon “mục sư NCC”?)
Trăm nghe không bằng một thấy: Vợ NCC làm chứng rằng “Ông ấy hiện RẤT YẾU, ông BỊ BỆNH cao máu và
viêm xoang nặng”, Bà Hồng nói. “Tôi sợ rằng ÔNG ẤY KHÔNG ĐỦ
SỨC ĐỂ CHỊU CẢNH ĐÀY ĐỌA cho đến mãn hạn tù”… - Lời làm chứng này, vợ NCC nói hôm
tháng 12/2016 sau khi đi thăm chồng trong tù về… (tức cách đây 7 tháng) Thế
nhưng bức ảnh chụp NCC cùng gia đình được đón tiếp tại Mỹ, khi được gọi là “được
phóng thích”… thì NCC “mập mạp, khỏe mạnh như một đại gia”… Trong vòng bảy
tháng qua, không hề có thông tin NCC được chế độ nhà tù ưu đãi hay được chăm
sóc tử tế… (Không hề có chuyện chế độ nhà tù CS “tử tế” với tù nhân chính trị,
tôn giáo… trừ khi là người của họ đang… “đóng kịch”)… Bà TTH, vợ NCC nói “E
RẰNG CHỒNG TÔI KHÔNG ĐỦ SỨC ĐỂ MÃN HẠN TÙ”… Thế nhưng chỉ trong vòng 7 tháng
qua mà “phép lạ” nào đã khiến NCC “mập mạp, khỏe mạnh như… đại gia”… như thế?
| (Ra tù và... RẤT MẬP) |
Thử xem các bức ảnh những người tù chính trị, tôn giáo…
ra khỏi nhà tù của chế độ hiện nay xem… Có ai mà không ốm đói, xanh xao vì bệnh
tật… không? Riêng “Ms NCC” sao mập mạp, khỏe mạnh thế?
Bức ảnh của NCC và gia đình được đón tại Mỹ đã chứng
minh cho lời làm chứng của nhiều anh em trong Chúa: NCC không hề bị ngược đãi,
hành hạ, đày đọa… như lời người ta … đồn. Bản thân và gia đình anh ta sống “như
đại gia” ở Gia lai trong khi báo chí truyền thông nói anh và gia đình bị...!
Câu chuyện NCC chỉ là một “kịch bản” của các phe phái
chính trị. NCC không phải là một Cơ-đốc-nhân thật, mà anh ta rất có thể là một
nhân vật được tổ chức của mình sắp đặt, tạo kịch bản để “lặng sâu, leo cao”,
cài cắm vào các tổ chức “chống cộng”, dưới nhãn mác của một “mục sư Tin lành”…!
Nào có lạ gì…!
Sứ đồ Phao-lô viết:
“Vì mấy người
như vậy là sứ đồ giả, là kẻ LÀM CÔNG LỪA DỐI, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. NÀO
CÓ LẠ GÌ, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp
việc nó MẠO LÀM KẺ GIÚP VIỆC CÔNG BÌNH cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ
sẽ y theo việc làm…” (II Cô-rinh-tô 11: 13-15)
LHS- 30/7/2017
2 nhận xét:
Ngoài trừ tù hình sự, cac tù nhân diện khác ko có ngược đãi,
NCC xạo đó
Thật ra Nguyễn Công Chính là MS tự phong, anh ta chưa từng qua một lớp giáo lý căn bản nào có thể nói ông ta thuộc dạng " buôn thần bán thánh" thừa nước đục thả câu
Đăng nhận xét