Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Kết Quả Hội Đồng 47: Ông TPT “Bán Bùa Xá Tội”!

Kết Quả Hội Đồng 47: Ông TPT “Bán Bùa Xá Tội”!

- Cả Hội Đồng “Bị Lừa Gạt Bởi Giáo Sư DỐI”!

Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của GIÁO SƯ DỐI, là kẻ có LƯƠNG TÂM ĐÃ LÌ,…” (I Ti-mô-thê 4: 1-2)
***
Có ý kiến cho rằng: “Ông Thái Phước Tr rất mưu mô”… “Trước nhiệm kỳ thứ hai, vì muốn lấy lá phiếu, ông quyết định công nhận chức mục sư cho hết thảy Tuyền đạo tình nguyện, để ông được đắc cử nhiệm kỳ thứ 2. Hết nhiệm kỳ 2, theo như hiến chương ông không được ứng cử hội trưởng. – Ông làm như Putin. - Bây giờ lợi dụng ông làm hiệu trưởng thần học viện, trước khi bầu cử ông quyết định phong chức cho 52 ông làm mục sư… Bây giờ ông trụ thêm 2 nhiệm kỳ nữa thì về hưu…”
Trước hết, năm 2001, ông Thái Phước Tr (TPT) cùng ê-kíp của ông đã tổ chức gian lận bầu cử để từ đó ông có được chiếc ghế Tổng thư ký… Sự việc này không cần phải mổ xẻ thêm, vì mọi người hầu như đã rõ…
Từ vị trí Tổng thư ký, ông TPT đã “thao túng Ban trị sự TLH và tiếm quyền cụ cố mục sư Dương Thạnh, quyền hội trưởng, sau khi Hội trưởng là cố mục sư Phạm Xuân Thiều đã qua đời…! Từ việc thao túng BTS/TLH và tiếm quyền này, ông TPT đã giành được chiếc ghế Hội trưởng nhiệm kỳ thứ 1 của ông. Trước khi mãn nhiệm kỳ thứ 1, để có thể tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2, ông đã quyết định công nhận chức mục sư cho hết thảy Truyền đạo tình nguyện để “giành lấy số phiếu từ những người này”! Và ông đã giành được chiếc ghế ở nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Mãn nhiệm kỳ thứ 2, theo Hiến chương, ông không thể ứng cử nhiệm kỳ thứ 3, nên ông “tạm nhường cái ghế cho ông Cự mượn”… Trước đại hội 47 lần này, lợi dụng chức Viện trưởng của viện thần học, ông cho “làm lễ tấn phong mục sư cho 52 người” trước khi khai mạc đại hội… Kết quả Hội đồng, ông TPT đã giành được chiếc ghế Hội trưởng… - “Bây giờ ông trụ thêm 2 nhiệm kỳ nữa thì về hưu”…!
Xin được nói: Khi một người - truyền đạo tình nguyện, mục sư nhiệm chức được “công nhận mục sư” thì không những họ mà còn kéo theo gia đình, bạn bè người thân sẽ “bỏ phiếu cho mục sư TPT”! Ông TPT đã vận động và hốt lá phiếu bằng cách đó! Thật ra, khi làm cách đó (công nhận chức mục sư cho những ‘truyền đạo cùi bắp’, chưa rành giáo lý…) ông TPT đã làm một việc không khác gì giáo hoàng ngày xưa là “bán bùa xá tội” để có tiền xây nhà thờ thánh Phê-rô…! Ông TPT cho họ cái “giấy công nhận mục sư”, đổi lại họ và gia đình, người thân sẽ cho lại ông TPT lá phiếu! Trước đây HTTLVN.MN cho rằng “tư gia phong chức bừa bãi…” thì này họ không làm vậy, họ làm khác… Họ “phong chức KHUYẾN MÃI” trước các kỳ bầu cử, đại hội đồng…
Trong HTTLVN.MN, để có được vị trí Hội trưởng, trước hết người đó phải là thành viên- “Ủy viên TLH”… Có thể nói, người có quyền lực trong “cái đám Ủy viên TLH” là Tổng thư ký… Từ vị trí Tổng thư ký này mới có thể “mơ mộng bước vào chiếc ghế Hội trưởng”!
Ngay từ đầu của “sự nghiệp chui sâu, trèo cao” này của ông TPT, ông đã tỏ ra dấu hiệu của một kẻ bất chính: Gian lận bầu cử để có chức Tổng thư ký. - Khởi đầu sự nghiệp, ông đã là kẻ “leo rào”!
- Người quân tử thì đi cửa chính, còn kẻ leo rào là bọn tiểu nhơn, còn nói theo Kinh thánh thì là… “quân trộm cướp”!
Khi kẻ cướp đã vào được trong nhà, đã cướp được nhà… Dù hắn có “cạo sửa giấy tờ” để nói rằng hắn đã mua căn nhà này, dù hắn có sơn lại căn nhà và sửa sang một ít bên trong… thì sự thật hắn vẫn là “tên ăn cướp”! - Hội trưởng của HTTLVN.MN ngày nay sự thật là một tên … “leo rào”!
… Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần LỪA DỐI, và ĐẠO LÝ CỦA QUỈ DỮ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của GIÁO SƯ DỐI, là kẻ có LƯƠNG TÂM ĐÃ LÌ,…” (I Ti-mô-thê 4: 1-2)
- Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, Ngài không dạy ai phải nói dối hay làm điều gì không thật, hoặc có tính DỐI GẠT người khác…! Những ai nói dối và làm những việc mang tính DỐI GẠT, họ đang bị “Thần LỪA DỐI” (Sa-tan) dẫn dắt!
- “Đạo lý của quỷ”: Ông TPT – Hội trưởng HTTLVN.MN từng đưa ra một triết lý: “Trên đời này chỉ có ‘được-mất’, chứ không có ‘đúng-sai’…”! (Đây là triết lý của người CS vô thần, với họ được hay mất là quan trọng, đúng sai không phải là vấn đề chính yếu. Họ có thể làm cho “đúng thành sai” hoặc “đổi sai thành đúng”!) Đây là “đạo lý của Sa-tan, quỷ dữ”… vì ma quỷ luôn sẵn sàng “đổi lẽ thật để lấy sự DỐI TRÁ, kính thờ và hầu việc loại thọ tạo thay cho Đấng Tạo hóa” (Rô-ma 1: 25)… Với Sa-tan không có chuyện “đúng-sai” (lẽ thật hay lẽ giả), mà chỉ có “ai cầm quyền” (làm vua) trên thế giới này mà thôi. Do đó, nó đã “tổ chức một cuộc gian lận bầu cử tại vườn Ê-đen” khi nó phỉnh gạt A-đam và Ê-va “bỏ phiếu chọn Sa-tan làm vua của thế giới này”, thay vì vâng phục và tôn Đức Chúa Trời làm vua…! (Sáng thế ký 3) (Sách lược gian lận bầu cử của ông TPT ngay từ đầu đã được sự chỉ đạo, tư vấn của “bọn quỷ đỏ” đang trà trộn trong hàng ngũ “thành viên - Ủy viên TLH”) – Hội trưởng của HTTLVN.MN ngày nay là người đang đi theo “đạo lý- triết lý của quỷ …đỏ”, mặc dù ông cũng “rêu rao… lẽ thật”!
- Giáo sư DỐI: Trong các nhiệm kỳ trước đây, ông TPT vừa làm Hội trưởng vừa giành lấy chiếc ghế Viện trưởng Thần học viện… Thật ra ông đã có toan tính hết rồi: Nắm lấy sinh viên thần học là giành lấy đại đa số phiếu trong các kỳ đại hội. Đứng trước sinh viên ông TPT từng nói: “giáo hội mà không dùng các thầy thì chỉ có …QUỶ nó mới dùng”! Nói điều này ông TPT đã vô tình hoặc cố ý “xúc phạm Đức Thánh Linh nặng nề”! Trên thực tế, nhiều người ra khỏi hoặc không thuộc HTTLVN.MN thì họ vẫn được Chúa Thánh Linh sử dụng cách hiệu quả và lớn lao hơn ông TPT và hàng ngũ mục sư HTTLVN rất nhiều! Ông TPT đã “xúc phạm Đức Thánh Linh nặng nề”… Thật ra khi nói câu này, ông TPT vừa đe dọa, vừa dụ dỗ sinh viên: “nếu các thầy không bỏ phiếu cho tôi thì các thầy … liệu hồn”! Trong tư cách của một Viện trưởng, khi nói câu này ông TPT trở thành là một “giáo sư DỐI”! Vì ông ta đang “nói dối có mục đích, sách lược”! Ông TPT đang NÓI DỐI và LỪA GẠT sinh viên, vì làm gì có chuyện giáo hội không dùng thì “quỷ nó dùng”! – Cả hệ thống sinh viên thần học của HTTLVN.MN đang “đi theo một GIÁO SƯ DỐI”! (Họ cũng chỉ mong chờ một miếng giấy công nhận chức mục sư có tên họ trong đó, đem về treo trong nhà… để lên mặt với các mục sư … tư gia mà thôi)
- Ông TPT là kẻ có “Lương tâm chai lì”: “…bị lầm lạc bởi sự giả hình của GIÁO SƯ DỐI, là kẻ có LƯƠNG TÂM ĐÃ LÌ”. - Mặc dù thời gian qua kể từ khi việc gian lận bầu cử của ông bị minh bạch, công khai ra công chúng… Ông TPT vẫn “mặt chai mày đá” tiếp tục với những kế hoạch, thủ đoạn để giành lấy vị trí cao nhất của HTTLVN.MN là chức hội trưởng… Ông bất chấp mọi dư luận với luận điệu “chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ tiến bước”! Thật ra khi đưa ra triết lý “chỉ có được-mất chứ không có đúng-sai” thì ông TPT đã không còn “chút lẽ thật nào trong lòng”, lương tâm người hầu việc Chúa trong ông đã “hoàn toàn CHAI LÌ” chỉ vì “quyền và lợi trước mắt”! Do đó, với sứ điệp “Sống trong Lẽ thật” trong kỳ Hội đồng vừa qua của ông là một sự “NÓI DỐI ĐÁNG KINH TỞM” của một kẻ “có LƯƠNG TÂM ĐÃ LÌ” mà thôi! Điều buồn hơn là “cả Hội đồng vĩnh tai lên nghe và… a-men ngọt xớt”!
Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần LỪA DỐI, và ĐẠO LÝ CỦA QUỈ DỮ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của GIÁO SƯ DỐI, là kẻ có LƯƠNG TÂM ĐÃ LÌ,…” (I Ti-mô-thê 4: 1-2)
Rõ ràng là chúng ta đang sống ở thời kỳ sau rốt! Kẻ đứng đầu Hội thánh (giáo hội) lại là kẻ “bán đứng linh hồn cho… quỷ” để được danh, lợi, quyền!
Kính chúc Hội thánh và Hội đồng được tỉnh thức và tỉnh trí để biết mình đang “Sống trong Lẽ thật” hay đang bị lừa dối bởi bọn “giáo sư DỐI, là kẻ có LƯƠNG TÂM ĐÃ CHAI LÌ”!

LHS- Chúa nhật 23/7/2017

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chuẩn không cần chỉnh.

người viết ngắn nói...

Hội thánh tin lành việt nam chưa thống nhất
1. Hội thánh Tin lành Miền bắc
2. Hội thánh Tin lành Việt nam (MN)
Chưa thống nhất được thì bán gì nữa chuyện sống trong lẽ thật?
người viết ngắn

Nặc danh nói...

Đổi Tên.

sáng nay Cn 23/07/2017..

Qua ĐH 47. TLH thông báo đến các chi hội.

HTTL VN( Miền Nam) sẽ đổi tên thành: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam..

Như vậy: Xin hỏi Ms Khải.
- Việt Nam thống nhất hai miền Nam Bắc.
- Hay miền Nam..Xóa tên Miền Băc vì nhỏ con mà không chịu núp bóng M.Nam

Chính trị em không rành lắm!! TKS.