Đại Hội Đồng 47: "Phép... lạ lạ" đã xảy ra!
Kết
quả bầu cử Đại hội đồng 47 của HTTLVN.MN như thông báo của web Tổng
Liên Hội: "Chỉ hai ông Thái Phước Tr và Phan Vĩnh C là "đổi ghế" cho
nhau, còn lại KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI!
Nếu cho rằng đây là một cuộc bầu cử "khách quan, dân chủ" thì nơi đây đã diễn ra một "phép... lạ"!
Một cuộc bầu cử mà mọi người giữ chức vụ trước đó, sau khi được bỏ phiếu bầu, vẫn cho ra kết quả "u như kỷ" (y như cũ) và "vũ như cẩn" (vẫn như cũ), ngoại trừ hai ông Hội trưởng và phó HT 1 cho ra kết quả bầu cử là "ĐỔI GHẾ CHO NHAU"! Một cuộc bầu cử với kết quả "rất lạ lùng" như vậy có phải là "phép lạ" hay không? Nó rất lạ, thậm chí còn hơn cả "phép lạ" nên có thể gọi đó là "phép.. lạ lạ" đã xảy ra trong Hội đồng 47 này!
Trước bầu cử người ta đã dự đoán "ÔNG TRƯỜNG SẼ LẤY LẠI GHẾ ĐÃ CHO ÔNG CỰ MƯỢN một nhiệm kỳ"! Thì quả như vậy!
Nhớ lại trước đây cụ "cố mục sư Hội trưởng Đoàn Văn Miêng" có nói: Ngày nay Chúa không còn làm phép lạ nữa! (Ông giảng tại nhà thờ Trương Minh Giảng). Phải chăng vì HTTLVN.MN ngày nay tin rằng (như lời cụ Miêng đã giảng) "Chúa không còn làm phép lạ"... nên họ "thay Chúa làm phép lạ" trong các kỳ bầu cử Đại hội đồng?
![]() |
Chúa
làm thì người ta gọi là "phép lạ"... Còn con người, các mục sư Tổng
Liên Hội làm trong các kỳ Đại hội đồng thì người ta phải gọi là...
"phép... lạ lạ"!
LHS- 21/7/2017

0 nhận xét:
Đăng nhận xét