Làm Gì Cho RA TIỀN? Và… “Làm Tiền” Cho RA GÌ?
***
Có người hỏi: “Làm gì cho ra tiền, và làm tiền cho ra gì”...
nghĩa là sao?
Người phục vụ Chúa đôi khi cũng tự đặt ra câu hỏi “làm gì
cho ra tiền”?
Tiền bạc là một nhu cầu không của riêng ai…!
Chúa Jesus cũng cảnh báo chúng ta về tiền tài… “Các ngươi
không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma-môn…” (tiền tài) (Ma-thi-ơ 6:
24)
Khi một người được kêu gọi để trở nên một tớ, người phục vụ
Chúa… người đó cũng phải hiểu rằng: “Đức Chúa Trời là Chúa của tiền bạc”! (A-ghê
2: 8) – Ngài còn cao hơn cả “thần Tài” mà thế gian thờ lạy…! (Thi thiên 136: 2)
Nếu chúng ta là một tôi tớ thật sự của Chúa, Ngài sẽ sai tiền
bạc đến khi chúng ta có nhu cầu. (Phil. 4: 19)
Chúa đáp ứng nhu cầu của chúng ta, nhưng Ngài không đáp ứng “sự
tham muốn” của chúng ta…! – Nhu cầu và sự tham muốn là hai cái khác nhau…!
Không có gì sai khi một tôi tớ Chúa có nhiều tiền bạc.
Nhưng, tiền bạc đó từ đâu đến và người đó làm gì với số tiền mình đang nắm giữ…
mới là vấn đề trước mặt Chúa! – “Song đầy
tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được BAN CHO NHIỀU, thì sẽ BỊ ĐÒI LẠI NHIỀU; và ai đã ĐƯỢC GIAO CHO
NHIỀU, thì sẽ bị ĐÒI LẠI NHIỀU HƠN.” (Lu-ca 12: 48)
Câu hỏi thường nảy ra trong đầu của nhiều tôi tớ Chúa là: LÀM
GÌ CHO RA TIỀN? (khi họ đứng trước một nhu cầu cá nhân, gia đình, Hội thánh…)
Từ câu hỏi này, rất dễ để chúng ta rơi vào cạm bẫy của ma quỷ
và cái kết cục mà nhiều người phải đối mặt, gánh lấy: LÀM TIỀN CHO RA GÌ? (Khi
chúng ta lên kế hoạch “làm tiền”, thường làm nảy sinh nhiều nan đề, đổ vỡ trong…
Hội thánh và chức vụ cá nhân…)
Câu hỏi: “Làm gì cho ra tiền?” là tiền đề cho nhiều tôi tớ
Chúa “sa lầy” và sa bẫy của ma quỷ… Bởi tiền bạc là một sự cám dỗ lớn… Một khi
đã đặt vấn đề “làm gì cho ra tiền” là các tôi tớ Chúa đã bắt đầu lên kế hoạch “làm
tiền”, thay vì phục vụ Chúa cách ngay thật (và tiền bạc sẽ đến khi chúng ta làm
đúng công việc Chúa gọi và Chúa giao). Chúng ta không được kêu gọi để đi “làm
tiền” (mặc dù có một số người Chúa ban cho ân tứ để là công việc ấy)… Một khi
chúng ta lên kế hoạch để giải quyết cho câu hỏi “làm gì cho ra tiền” là chúng
ta đã “lệch mục tiêu” và rời bỏ sự kêu gọi…! Việc của chúng ta không phải là “làm
gì cho ra tiền”, mà chúng ta phải cứ trung tín làm công việc Chúa giao phó… rồi
tiền bạc sẽ đến (theo đúng nhu cầu, hoặc đôi khi có khó khăn chút đỉnh), nhưng
quan trọng hơn là chúng ta hoàn thành mục đích… trở nên “đầy tớ ngay lành,
trung tín trước mặt Chúa”… Ngược lại, nếu chúng ta đặt vấn đề “kiếm tiền” lên
trước thì chắc chắn chúng ta sẽ mắc bẫy và lúc đó chúng ta sẽ “học một bài học”,
mà nhiều người đã trải qua… Khi đó chúng ta sẽ hiểu: một người được kêu gọi để
rao giảng lời Chúa mà “lên kế hoạch kiếm tiền” thì sẽ thấy kết quả như thế nào.
Một chức vụ đặt vấn đề “kiếm tiền” lên trước hết, thay vì trung tín làm công việc
Chúa giao… là một chức vụ “không hoàn thành mục đích”. Thí dụ: Một người lập ra
tổ chức “Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc…”, nhưng việc ưu tiên trước hết của người
đó không phải là truyền giáo, mà là “kiếm tiền”… Người đó dùng nhiều kế hoạch, “mánh
lới” để kiếm cho thật nhiều tiền (nhân danh công việc truyền giáo)… Kết cục là
người đó “dành phần đầu của chức vụ để lên kế hoạch kiếm tiền”… và phần sau, thời
gian sau của đời sống chức vụ là “dùng bục giảng để chửi những người đồng công
với mình là ăn cướp, là tướng cướp…”… Bởi tiền bạc bất chính thì nó sinh ra
lòng tham và đủ mọi điều ác…! – Một đầy tớ Chúa chú tâm “làm tiền” và ưu tiên
cho việc “kiếm tiền” trước hết thì sẽ cho ra cái gì? Đó là một chức vụ thất bại,
ô nhục… Không hoàn thành mục đích Chúa gọi…!
| (Sáng lập ... Liên đoàn Truyền giáo...) |
Khi Chúa kêu gọi chúng ta bước vào chức vụ, Ngài không đặt vấn
đề với chúng ta: Con có bao nhiêu tiền! Do đó, khi đặt vấn đề “làm gì cho ra tiền”
là chúng ta đã vô tình “coi thường Chúa quá”! Hoặc đã loại Chúa ra khỏi công việc
của mình! Chẳng lẻ Chúa không đồng hành và Ngài không biết chúng ta cần gì sao?
Kinh thánh bảo đảm cho chúng ta rằng: Nếu chúng ta trung tín
bước đi theo Chúa và phục vụ Ngài một cách ngay thật… thì mọi “lời lãi của các
vua thế gian sẽ đến XIN PHÉP được phục vụ tôi tớ Đức Chúa Trời”!
“Nhưng hàng hóa LỜI LÃI
của nó (vua Ti-rơ) sẽ nên thánh cho Đức Giê-hô-va, mà không chứa, cũng không
để-dành lại. Vì LỜI LÃI ẤY SẼ PHÂN PHÁT CHO NHỮNG NGƯỜI Ở
TRƯỚC MẶT Đức Giê-hô-va, để họ được ăn sung mặc sướng.” (Ê-sai 23: 18)“Đức Giê-hô-va phán như vầy: LỜI LÃI nước Ê-díp-tô, CỦA CẢI nước Ê-thi-ô-bi, cùng người Sa-bê… đều sẽ QUA CÙNG NGƯƠI và thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi; … NÀI XIN rằng: THẬT ĐỨC CHÚA TRỜI Ở GIỮA NGƯƠI; ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa...” (Ê-sai 45: 14)
- “Làm gì cho ra tiền” không phải là một câu hỏi mà các tôi
tớ Chúa cần phải mất công động não! Trái lại, câu hỏi mà có lẽ họ cần phải cẩn
trọng suy xét hơn là: Một tôi tớ Chúa mà lo “làm tiền” sẽ cho ra cái gì?
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/8/2017
2 nhận xét:
Vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức đưa về VN đầu thú
Trong khối tin lành nhà thờ Cờ MA có những chuyện tiền bạc cười ra nước mắt
Chuyện xây nhà thờ sau khi lèm nhèm lem nhem. Chủ đầu tư (quản nhiệm) bơm cho quỷ dương mục dụ tống liên hồi Cờ MA một mớ cho im mồm
Thế là thuyên chuyển từ song phú Nguyễn duy tân về Bạc liêu.
Tin lành CMA (cờ ma) mần ăn bày bản hây hây là chổ đó
MƯỜI Ý Phú Thịnh Song phú Tam Bình VinhLong .
Đăng nhận xét