Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Đức Chúa Trời – Đấng Có Quyền Thay Đổi Con Bạn!


Đức Chúa Trời – Đấng Có Quyền Thay Đổi Con Bạn!


Làm Sao Để Dạy Con Trong Đường Tin Kính…?
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó
.” (Châm ngôn 22: 6)
 Kết quả hình ảnh cho Dạy con tin kính
***
Một trong những nan đề của một số gia đình Cơ-đốc là con cái không đi theo đường tin kính của cha mẹ, hoặc chỉ đi (nhà thờ) cho có lệ… Dạy dỗ con cái đi trong đường tin kính thật, là một trách nhiệm và cũng là một sự “gieo trồng ơn phước” cho bậc làm cha mẹ… Con cái hư hỏng hoặc không tin kính, không những là nỗi đau, mà còn là sự “mất con” đối với nhiều cha mẹ…!
Làm sao để dạy con đi trong đường tin kính là một vấn đề cần thiết và “tối quan trọng” đối với nhiều gia đình Cơ-đốc cũng như Hội thánh ngày nay…
Không ít gia đình, cha mẹ tin kính nhưng con cái lại không theo gương cha mẹ… Trong Kinh thánh có một số trường hợp: Sa-mu-ên là người tin kính, là một tiên tri, có đời sống không chỗ trách được… nhưng các con trai ông đã không theo gương của ông. () Hoặc như Đa-vít là một người tin kính và yêu mến Chúa nhưng không phải tất cả con ông đều theo gương ông.
Điều Kinh thánh lưu ý chúng ta là “Hãy dạy con khi còn thơ ấu” (Châm ngôn 22: 6)
Con cái hư hỏng, không tin kính, xuất phát từ nhiều nguyên nhân… Một trong những nguyên nhân đó có thể là “chính cha hoặc mẹ không tin kính”! Hai người không thống nhất với nhau trong vấn đề dạy dỗ và hướng dẫn con cái… (không làm gương đầy đủ)
Trong cuộc sống, bạn quan trọng điều gì nhất? Nhiều bậc cha mẹ đã xem của cải, tiền tài, sự nghiệp trong cuộc sống là quan trọng, có khi còn hơn cả con cái…! Họ mong con học giỏi, sẵn sàng đầu tư cho con học ở những trường danh tiếng, tốn kém… để làm vẻ vang gia đình…! Nhưng có lẽ họ quên một điều là những điều đó dẫu có đạt được cũng không làm nên “nhân cách con người”! (Hoặc có khi cố đạt được mà nhân cách con người bị phá hỏng) Nhân cách con người được làm nên bởi giáo dục, mà giáo dục cốt lõi là ở gia đình (cha mẹ ảnh hưởng trên nhân cách con cái rất nhiều). Nhà trường, nhất là nhà trường của xã hội hiện nay, chủ yếu làm “băng hoại nhân cách con người”! (Sự thật phải gọi là “phản giáo dục”) Vì cốt yếu của nền giáo dục xã hội ngày nay là “dạy con người ta phủ nhận sự hiện hữu của Đấng Tối Cao – Đức Chúa Trời – là Cha Thiên Thượng”… (Xem con khỉ là “nguồn cội” của con người) Nói cách nôm na là “dạy con phủ nhận Cha Mẹ - Đấng Sinh thành”! - Một nền giáo dục như vậy không làm băng hoại xã hội mới là lạ! (Xã hội chúng ta đang sống là một bằng chứng)
Là Cơ-đốc-nhân, bạn có đặt nặng vấn đề “dạy dỗ con cái trong đường tin kính” là quan trọng hàng đầu không? Hay bạn coi sự nghiệp, sự giàu có, danh vọng bản thân là quan trọng?
Một nguyên tắc, hay một chìa khóa mà bạn không thể thiếu trong vấn đề dạy con nên người tin kính, đó là “hãy dạy cho con bạn nhìn biết Đấng Tối Cao, là Cha Chí Thánh”, Đấng đó không ai khác là Đức Chúa Trời. Bởi khi con bạn nhìn biết Chúa là Đấng Chí Cao, cũng là Cha Chí Cận trong đời sống thì tự nó sẽ có sự khôn ngoan, thông sáng và nhân cách của một con người! Lúc ấy, chính Đức Chúa Trời sẽ dạy con bạn còn tuyệt vời hơn là chính bạn dạy con mình!
Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng
.” (Châm ngôn 9: 10)
Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.” (Ê-sai 54: 13)
Tất cả các con cái ngươi sẽ được Chúa dạy dỗ; chúng sẽ được bình an, thịnh vượng khác thường..” (Bản dịch HĐ)
Nếu muốn con bạn tin kính thì trước hết chính bạn phải là người tin kính. Nếu muốn con bạn nhìn biết một giá trị nào đó trong cuộc sống thì trước hết chính bạn là người đã khám phá ra trước, bạn phải nhìn thấy đó là một giá trị cao cả thì bạn sẽ đương nhiên muốn cho con bạn cũng nhìn biết để nó noi theo…! Bạn không thể thuyết phục con mình “yêu quí cái điều mà chính bạn thấy nó tầm thường”! Bạn yêu quý cái gì thì con bạn sẽ yêu quý cái đó… Ti-mô-thê là người chịu ảnh hưởng đức tin và sự tin kính của mẹ và bà ngoại…! () Nếu bạn là người yêu một điều gì đó trong đời, lớn hơn là “yêu mến Đức Chúa Trời” thì bạn không thể dạy con bạn “yêu Chúa nhiều hơn bạn” được!  

Làm sao dạy con trong đường tin kính?
Ngay từ khi con còn thơ ấu, thậm chí là lúc còn trong bụng mẹ, bạn có bao giờ “đặt tay lên bụng mẹ (hoặc bụng bạn) và cầu nguyện, định hướng tương lai cho con” bởi đức tin của bạn không? Ngay từ khi con còn thơ ấu, bạn có thường “đặt tay lên đầu con và cầu nguyện cho con lớn lên nên người của Chúa” không? Một khi con bạn đã lớn, những lời bạn dạy đôi khi như “nước đổ đầu vịt”…! Bạn phải làm sao? Nếu muốn con bạn “quay lại với Đức Chúa Trời” (tin kính) thì chính bạn trước hết phải “quay lại với Đức Chúa Trời”! Bạn không thể mạnh hơn quyền lực tối tăm đang ở trong con bạn, đang lôi kéo nó… trừ khi bạn đến với Đức Chúa Trời để nhờ Ngài làm thay bạn điều đó! Bạn không gần gủi Đức Chúa Trời thì bạn cũng không thể nào “kéo con bạn lại gần Ngài hơn bạn”!
Tất cả mọi sách vở, phương pháp của con người sẽ không giúp bạn “thay đổi được con bạn”, trừ khi chính bạn phải thay đổi với Chúa trước!
Hầu như không một đứa trẻ nào được dạy dỗ đúng đắn từ nhỏ, trong một gia đình đứng đắn, tin kính mà lớn lên thành người ngỗ nghịch, hư hỏng…
Nói đến vấn đề dạy con, là khi con còn nhỏ, lúc còn thơ ấu… Một khi con đã trưởng thành thì bạn không thể dùng đến từ “dạy”, mà bạn chỉ còn có thể dùng đến từ “khuyên” mà thôi! Vì vậy khi nói đến vấn đề “làm sao để dạy con trong đường tin kính” thì tôi chỉ có thể khuyên bạn một số điều trên… Còn khi con bạn đã ở tuổi trưởng thành trở lên thì không còn dùng từ “dạy” được nữa! Nếu muốn con bạn tin kính thì trước hết bạn phải tin kính… Bạn phải tin kính thì bạn mới khuyên con bạn tin kính được. Một khi con bạn đã lớn rồi, nhưng đời sống của nó không tin kính thì bạn chỉ còn có một cách là “đổ nước mắt với Đức Chúa Trời” thì may ra mới thay đổi được số phận của nó!  
Dân gian có câu:
- “Con khôn cha mẹ nào răn,
Gẫm trong quả bưởi ai lăn mà tròn”! (Ca dao)
Xét trên một khía cạnh khác: mỗi người sinh ra là một số phận. Nhưng cha mẹ và gia đình có một ảnh hưởng nhất định trên đời sống và số phận của con cái… Nếu bạn tin rằng “Đức Chúa Trời là Đấng có quyền thay đổi số phận con người” thì bạn mới có hy vọng thay đổi số phận con cái bạn (khi nó đã lớn). Bằng không thì không có phương pháp nào khác! Vì cả nhân loại là hư hỏng và hư mất trước mặt Chúa rồi!
Hy vọng sự chia sẻ này sẽ giúp được ít nhiều cho bạn trong vấn đề dạy con trong đường tin kính. A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
Chúa nhật 27/8/2017

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tiền định.

Đứa nào ham Kinh thánh. Nó tự yêu Chúa!

Cha mẹ bắt nó HKT cũng không vô?

Nặc danh nói...

Số phận!!

Nhóm A: trường, cự
Nhóm B: thiện, quí

Nếu A đạp được B hay ngược lại..thì số phận ai tạo ra??

*** con người tạo nên số phận và những thay đổi của cuộc sống hình thành số phận đó??

Sống nữa cuộc đời ngẳm nghĩ hai chữ Tin Lành..nó MẮC MỆT???

- làm chứng, cứu người...làm cho trưởng thành,
- khi trưởng thành thì ganh ghét, chà đạp hãm hại nhau.
- bè đảng, phe nhóm...vvv

+ Hội thánh nào cũng chia 5 xẽ 7
+ giáo hội nào cũng bè cánh..
+ dành ghế, chà đạp..thằng nào sơ hỡ..đạp cho nó chết mình vui..

Càng lên cao thì mức độ quỷ ma nó càng lớn..

Nếu hỏi Trường Cự và đồng bọn..thì thôi..

mắc mệt!!

Nặc danh nói...

Gữi Ông Tiền định !

Ông nói Chúa định con cái đứa nào yêu Kinh Thánh thì tự nó tìm học, còn cha mẹ thì không thể bắt nó học được ! Nói như ông thì Thái Phước Trường, Phan vĩnh Cự chắc Chúa cũng định cho nó làm ác trong Hội Thánh thì Tiên Tri cũng không thể bảo nó làm lành được phải không ?

Tư Ròm chợ Cầu Muối

Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyenntrai saigon ... nói...

Nhìn chung ngày nay tin lành rất hư
Không phải hư hỏng từ tín đồ nhưng từ giới lảnh đạo tinh thần (thuộc linh) là không có
Nguyên nhân vì đâu - là đây
Suốt cuộc đời chăn chiên nếu không biết giáo hội là thương trường thì về già lấy cái gì mà sống - thế nên giới lảnh đạo tinh thấn (thuộc linh) phải biết kiếm chác chớ .
Bây giờ việc dạy con của giới lảnh đạo thì sao? Lâu lắm rồi có câu chuyện nầy. Sáng chủ nhật mục sư đứng trên tòa giảng rao sứ diệp của Chúa cho hội chúng
Thằng con mất dại của ông ta (mục sư sở tại) trong khi cha nó giảng trong nầy cho bà con nghe "lời Chúa" thì nó đứng bên ngoài cửa sổ nhà giảng nói vào:
Hơi đâu nghe cái thằng nói láo ấy ...
Câu chuyện thật đau lòng đã được biết chính xác. Những người biết câu chuyện nầy bây giờ chết có sống có (2 nghĩa)
Cám ơn mọi người ..
Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyenntrai saigon ...

người thích viết ngắn vì cúp điện nói...

Cái chuyện nầy phải nói ...
Hiện nay mục sư bó tay rồi để cho cái ông Võ hoàng Y... gì đó làm chủ tình hình chửa bệnh ....
Chuyện nầy cho mọi ngưới thấy những kẻ mang danh tin lành quyền phép có nước mà co đầu rút cổ vậy ...
người thích viết ngắn vì cúp điện

Nặc danh nói...

Gữi Dũ Thiên Thanh.

Mục Sư giảng cho bà con tín hữu nghe trong nhà thờ, thằng con mất dạy đứng ngoài cửa sổ nói :" Hơi đâu mà nghe cái thằng nói láo đó ", có phải là thằng con Ông MỤc sư Châu Tử Tôn ở HT An Phú Cần Thơ không ? Tui biết chính xác đây, ngày Bế giảng khóa Thánh Kinh Căn Bản một HT miền tây năm 2017, Mục Sư Châu Tử Tôn giảng lễ Bế Giảng, thằng con không vào nghe, một Chấp sự HT Khuyên : " Sao con không vào nghe cha con giảng, cậu ta trả lời : Hơi đâu mà nghe, Ổng giảng như vậy chứ ổng có sống như vậy đâu !"

Tín đồ miền tây

Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyenntrai saigon ... nói...

Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyenntrai saigon ...
Kính phúc đáp Tín đồ miền tây
Mục sư cantho rất ngở ngàng khi châu tôn tử là thư ký hội đồng giáo phẩm
Có bao giờ sư tử tôn có chứt trong ban đái giếng thành lho61 cantho đâu
Còn việc gia đình thì khỏi phải nói:
Không dạy con được nên chúng cũng không nhìn cha nhận mẹ!?
Thật là buồn khi ông quản nhiệm anpgu cantho có chứt thư ký giáo phản mà có một gia đình như vậy
Kính ông tín đồ miền tây
Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyenntrai saigon ...

Nặc danh nói...

Mục sư ngày nay !

Mục sư ngày nay tất cả đều mất linh quyền, có cha nào hơn cha nào đâu ! Đâu phải chỉ Sư Tôn mà Sư Danh Phụng hiệp Hậu Giang cũng thế. Ngày hôm qua có một tín đồ HT Phụng hiệp nói :" Ông Danh là Sư láo khoét nói vậy chứ không phải vậy !! Nói thì thiêng liêng, sống đấy phàm tục, ngồi trong nhà thờ ngủ tốt hơn nghe mấy cha nó dóc ".

Cháu Ba phận Phụng hiệp