NHQ Là Người
Chăn Thật, “Kẻ Chăn Thuê”, Hay Là "Điệp Viên Nhị Trùng"… ?
“Ta là người chăn hiền
lành; người chăn hiền lành vì chiên mình
phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng
phải là người chăn, và chiên không
phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy
vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi
đến chiên.” (Giăng 10: 11: 13)
***
1. NHQ có được sự kêu
gọi làm mục sư không?
Dấu hiệu của một người được kêu gọi làm mục sư (người chăn
thật) là “vì chiên phó sự sống mình”.
Người chăn thật là người luôn đặt ưu tiên “sự an toàn của bầy chiên” lên trên hết.
Chúa Jesus là tấm gương trước hết và những ai được kêu gọi để bước vào chức vụ
chăn chiên (mục sư) cũng sẽ được ban cho tấm lòng của người chăn, giống như
Chúa Jesus. Đó là dấu hiệu để chúng ta nhận biết người nào là người chăn được
Chúa gọi (mục sư thật) và người nào là “kẻ chăn thuê” (mục sư giả)…
Chúa Jesus đề cập đến hai loại mục sư (người chăn):
a/ Người chăn hiền lành (mục sư thật) và
b/ “Kẻ chăn thuê” (mục sư giả)…
Ở chỗ khác Chúa nói về người chăn thuê, mục sư giả họ là “sói
đội lốt chiên” đi vào trong Hội thánh… (không tiếc bầy):
“Anh em hãy giữ lấy
mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội
thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng
sau khi tôi đi, sẽ có MUÔNG SÓI DỮ TỢN xen vào trong vòng anh em, CHẲNG TIẾC BẦY
đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ
môn đồ theo họ.” (Công. 20: 28-30)
Sứ đồ Phao-lô là một tấm gương của người chăn thật. Người
chăn thật sống vì “bầy chiên Chúa giao”, “phó sự sống mình vì bầy chiên” và “sự
an toàn của bầy chiên là trên hết” đối với một người chăn thật! Trái lại, người
chăn thuê chỉ sống vì bản thân, họ dùng bầy chiên cho những mục tiêu, lợi ích
cá nhân họ trong thế gian…
Để nhận biết một người là người chăn thật (được Chúa kêu gọi)
và một người là “kẻ chăn thuê” (họ là muông sói xen vào cướp bầy chiên, Hội
thánh)… thì chúng ta cần xem họ sống: Họ sống vì bầy chiên hay vì mục tiêu, lợi
ích bản thân họ trong thế gian… ?
- Người chăn thật (hiền lành) vì chiên phó sự sống mình (sẵn
sàng hy sinh mọi thứ vì sự an toàn của bầy chiên Chúa giao)…
- Kẻ chăn thuê (mục sư giả) chỉ dùng bầy chiên (Hội thánh) để
phục vụ cho lợi ích (kinh tế, chính trị) của bản thân… Dấu hiệu để nhận biết ở
chỗ là họ “không tiếc bầy”! – Họ không quan tâm bầy chiên sẽ bị tan tác như thế
nào… mà chỉ quan tâm đến lợi ích “kinh tế, chính trị” của bản thân họ mà thôi…
2. NHQ có phải là người
chăn thật, hay là “kẻ chăn thuê”?
- Kẻ chăn thuê: Muông sói xen vào Hội thánh, cướp quyền lãnh
đạo trên bầy chiên…
- NHQ là người “thích chọc phá chính quyền”, khiến họ tấn
công vào Hội thánh để NHQ được “nổi tiếng”, có tiếng nói với cộng đồng quốc tế
và các tổ chức “đấu tranh dân chủ”, hải ngoại…!
- Mỗi khi CQ tấn công vào Hội thánh, NHQ luôn là người “biết
trước” và “đứng xa chỉ huy hoặc đứng tại chỗ la làng” cho quốc tế và cộng đồng
người Việt hải ngoại, các tổ chức “đấu tranh dân chủ, nhân quyền, tự do tôn
giáo” thấy NHQ là “mục sư can trường”…!
- Mỗi lần CQ tấn công vào Hội thánh thì NHQ “nổi tiếng” và
được “nhiều miếng”… (Các tổ chức, hội đoàn đấu tranh vì quyền con người, tự do
tôn giáo quốc tế sẽ quan tâm, phỏng vấn và… gửi tiền ủng hộ…) Do đó, nếu có ai khuyên
bảo NHQ “im lặng, lo làm người tu hành”, lo công việc Chúa… là chuyện giống như
“bảo thằng nghiện đừng hút chích nữa”… NHQ nếu không kích động anh em trong Hội
thánh, không chọc phá, không chửi bới CQ để họ tấn công Hội thánh thì NHQ giống
như “thằng nghiện hết thuốc”, sẽ nằm một chỗ và chờ chết! Đó là lý do vì sao NHQ
cùng gia đình sống khá giả, có nhiều đất đai, nhà cửa chỉ nhờ “làm mục sư chống
cộng”, trong khi hầu hết anh em theo NHQ đều khó khăn…! Đó cũng là lý do “không
bao giờ NHQ có thể sống cho ra một người tu hành”!
- Nếu nói NHQ “đấu tranh cho dân tộc” thì… NHQ là ai mà đòi
đấu tranh cho dân tộc? Chỉ một nhóm người nhỏ theo NHQ (Mennonite bị NHQ lợi dụng
) mà bao nhiêu người bị dập đầu đổ máu, rồi bao nhiêu quyền lợi, tài sản đều về
tay NHQ và trở thành tài sản của gia đình NHQ hết thảy… mà NHQ hô hào là “đấu
tranh cho dân tộc”!?
- Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải nhường quyền lãnh đạo
cho Ms Nguyễn Thi H, NHQ đứng một bên, nhưng không yểm trợ, không ủng hộ để anh
em lo công việc Chúa tốt hơn… Trái lại, NHQ luôn tìm mọi cách “thọc gậy bánh
xe, đá giò lái”, gây cản trở không ít cho công việc lãnh đạo của Ms NTH, mục
đích là để NHQ “lấy lại quyền lãnh đạo”…! - NHQ sống “vì Hội thánh và công việc
Chúa” chỗ nào? Trong nhiệm kỳ do Ms NTH lãnh đạo, NHQ đã kích động và lôi kéo một
số người như “Ms NMH, Ms DKK, Ms PNT”… tách ra khỏi giáo hội để lập lên cái gọi
là “Mennonite cộng đồng”, mà chính NHQ cũng tham gia vào đó! Thử hỏi, với những
cái trò như vậy thì NHQ là người “sống vì Chúa và Hội thánh” chỗ nào?
3. NHQ không coi trọng
“sự an toàn của bầy chiên”:
- Trước kỳ đại hội của Mennonite vừa qua (tháng 8/2017), đại
diện của Mennonite quốc tế cùng với ban lãnh đạo đương nhiệm của Mennonite đã họp
riêng với NHQ… Họ muốn NHQ trở lại hợp tác và lãnh đạo giáo hội, với điều kiện “bỏ
qua những vấn đề về chính trị, xã hội” trong lúc này để tập trung chuyên lo về
Hội thánh, lo gây dựng và phát triển Hội thánh… Mục đích là để “bảo vệ bầy
chiên, vì SỰ AN TOÀN CHO BẦY CHIÊN trong lúc này” là trên hết… Nhưng NHQ đã
không chấp nhận điều kiện đó…! Do đó, đại hội cũng đã không có mặt của NHQ và
đa số đại biểu đã dồn phiếu cho Ms NHT… (dù NHQ có mặt thì số phiếu vẫn chọn Ms
NHT)
- NHQ có coi sự AN TOÀN CHO BẦY CHIÊN là ưu tiên không? NHQ
quyết giành lấy quyền lãnh đạo bầy chiên để dùng bầy chiên (giáo hội) chọc phá
nhà cầm quyền để họ phải làm nọ, làm kia… mục đích là để NHQ “được tiếng và được
miếng” như trước đây! Khi không đạt mục đích đó thì NHQ cho những người trong
ban lãnh đạo hiện nay của Mennonite là “quốc doanh”, là “bưng bô cho nhà cầm
quyền”! (còn NHQ thì sao? Có phải là một tay “điệp viên hai mang trong vỏ bọc mục
sư Tin lành” không?)
- NHQ có coi sự AN TOÀN CHO BẦY CHIÊN là ưu tiên không? –
Trong khi anh em khuyên NHQ nên gát qua hết những chuyện “chính trị, chính em”
để lo công việc Chúa, “VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẦY CHIÊN” là trên hết… Nhưng NHQ đã
bác bỏ điều này! Một người không coi sự an toàn của bầy chiên là điều quan trọng,
nhưng luôn lợi dụng bầy chiên để phục vụ cho lợi ích “kinh tế, chính trị” của bản
thân và gia đình thì NHQ có phải là người được ơn kêu gọi của Chúa để trở nên
NGƯỜI CHĂN BẦY chân chính không? Câu trả lời là KHÔNG! – NHQ không bao giờ là
người được kêu gọi để trở thành người chăn bầy (mục sư) chân chính! (chưa nói
là NHQ giảng Kinh thánh rất tầm bậy) Trái lại, dấu hiệu NHQ là một “điệp viên
nhị trùng”, một tay phản gián, một kẻ “nằm vùng” thì “rất… rõ nét”! (như đã được
phân tích và chứng minh trong một số bài gần đây)
- NHQ có làm gì thì cũng không quan trọng… Không ai phá được
bầy chiên của Chúa, vì Ngài luôn có cách! (Ma-thi-ơ 16: 18) Mỗi người sẽ chịu
trách nhiệm về công việc của mình trước mặt Chúa! Tuy nhiên, trong tư cách là
những thánh đồ, chúng ta nhận diện “NHQ không phải là người của Chúa”, không được
Chúa kêu gọi để làm người chăn bầy thật… là đủ rồi! NHQ làm gì, đó là chuyện của
NHQ! – Chúng ta không còn lạ gì trong thế giới chính trị, những điệp viên ẩn
mình trong vỏ bọc “nhà sư”, “linh mục”, “thương gia”… nay có thêm một “mục sư
NHQ” thì cũng không có gì mới, lạ dưới mặt trời này!
Những người của Chúa hãy bước đi theo Chúa!
Còn ai làm “gián điệp nhị trùng” thì cứ để họ làm!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/8/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét