Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

“Người Việt Của Các Anh…”

“Người Việt Của Các Anh…”

Cơ-đốc-nhân và lòng biết ơn!

Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại PHẢI BIẾT ƠN.” (Col. 3: 15)
Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người NGOẠI QUỐC nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17: 17-18)

("Nhà truyền giáo" Chung Tử Lân)
***
Đất nước VN có một đặc thù văn hóa, có thể gọi đó là một nền văn hóa “đa chủng tộc”! Có rất nhiều sắc dân dù không phải gốc Việt, nhưng sinh ra và lớn lên trên đất nước VN, họ đã sống trên đất nước thành nhiều thế hệ… Ấn-độ, Trung Hoa (người Hoa) v.v … Hầu hết họ đều xem mình là người Việt.
Cách đây không lâu, tôi có xem một clip của một chị em người “Việt gốc Hoa”, mặc dù không còn sinh sống ở VN nữa, chị đã ở nước Anh khá lâu, nhưng chị coi mình là người Việt, mặc dù chị nói tiếng Việt không rành (chị nói tiếng Việt bằng giọng người Hoa và hay vấp chữ…) chị lên tiếng về những bất công xã hội tại VN hiện nay với tinh thần “đấu tranh chống lại những bất công của chế độ cầm quyền”… (chị không phải người Tin lành) Chị không chống nhà cầm quyền, nhưng chị nói như vậy là bất công… Và còn không ít người như chị… Dù không còn sinh sống tại VN nhưng họ xem mình là “Dân Việt”… Vì họ coi VN là “Đất Mẹ”, nơi đã cưu mang họ sinh ra và lớn lên nhiều thế hệ… Dù họ không phải là Cơ-đốc-nhân, nhưng họ sống với tất cả lòng biết ơn…
Ngược lại, cách đây không lâu (khoảng năm 2005) có một anh em, là Cơ-đốc-nhân, con của một gia đình mục sư khá nổi tiếng… Gia đình này là “người Việt gốc Hoa” (gia đình cố mục sư Chung Khâm Lộc). Nhiều người trong gia đình của anh cũng là những người hầu việc Chúa khá là có ơn và được nhiều người biết đến…! (Ms Chung Tử Bửu, Chung Thị Hoàng Bích, phu nhân Ms Nguyễn Bá Quang…) Sau một thời gian được định cư tại Hoa kỳ, anh này về nước và có dịp gặp tôi cùng một số anh em tại nhà một người hầu việc Chúa (Ms Nguyễn Bá T, giáo hội Nissi, Hóc môn - Sài gòn)… Câu chuyện hôm ấy đang nói về hoàn cảnh đất nước cũng như hoàn cảnh dân tộc VN… Điều mà tôi không thể quên và chưa có dịp nói, đó là anh ta mở miệng nói câu này: “Người Việt CỦA CÁC ANH bây giờ không còn là Việt nữa, đã mang họ Tàu hoặc lai Tàu hết rồi…”! Là anh em trong Chúa với nhau, tôi không tranh cãi câu nói này lúc đó, nhưng trong lòng tôi rất bị tự ái và tổn thương… Với tôi, đây là câu nói của một kẻ “TRỊCH THƯỢNG, XẤC LÁO VÀ VÔ ƠN”… mặc dù anh ta là con gia đình mục sư, bản thân là người “đi truyền giáo”… - Người tôi muốn nói đó là anh Chung Tử Lân, con cố mục sư Chung Khâm Lộc, em trai của mục sư Chung Tử Bửu, chị ruột là Chung Thị Hoàng Bích (một người giảng Tin lành trên đài phát thanh Nguồn sống trước đây)
Mặc dù cá nhân tôi rất nể những người hầu việc Chúa trong gia đình anh, nhưng với câu nói “người Việt của các anh…” khiến tôi không bao giờ quên, mỗi khi nhắc tới “… Chung Tử Lân”! Tôi coi đây là kẻ “ăn cháo đái bát”, một kẻ xúc phạm dân tộc VN… dù anh ta cho mình là một Cơ-đốc-nhân, là “nhà truyền giáo” (anh có những hoạt động truyền giáo).
Như đã nói ở trên, rất nhiều người dù là Cơ-đốc-nhân hay không phải Cơ-đốc-nhân, họ không phải là “người Việt chính cống” nhưng họ luôn xem họ là người Việt… Vì họ sinh ra và lớn lên trên “đất Mẹ VN”… Người Việt cũng như đất Việt đã cưu mang, nuôi nấng họ… Mỗi khi người VN bị ngoại bang lấn hiếp, dù ngoại bang đó là “nguồn cội” của họ (Trung quốc) thì họ vẫn lên tiếng phản đối, họ cho đó là bất công, là “mạnh hiếp yếu”… Thế nhưng có những kẻ như CTL, dù đã sinh ra và lớn lên nhiều thế hệ trên đất Việt, nói tiếng Việt như người Việt (không còn biết tiếng Hoa, mất giọng Hoa…) mới qua Mỹ có vài năm, quay về VN đã nói câu nói “xúc phạm người Việt”! Loại người như thế mà đi “truyền giáo” là truyền… cho ai? Một kẻ “đạo đức như thế mà làm nhà truyền giáo ư”?
Trong các sự kiện quốc tế như “giàn khoan HD-981” của TQ kéo vào biển đông, “Hoàng sa - Trường sa” của VN… Tôi xem nhiều clip của người Việt gốc Hoa, mặc dù đã định cư ở nước ngoài khá lâu, nhưng họ vẫn một lòng hướng về đất Việt… Họ nói tiếng Việt không rành nhưng họ yêu dân tộc VN và lên tiếng đấu tranh cho người dân VN bị áp bức, bất công, bóc lột, bị lấn hiếp… Họ coi VN là “đất Mẹ”, nơi đã cưu mang họ lớn lên trước khi định cư ở nước khác… Thế nhưng, có những kẻ “chân ướt chân ráo”, mới qua Mỹ vài năm, quay về VN đã nói câu “vô ơn, mất dạy” dù mang danh là con mục sư, gia đình truyền giáo…! (bản thân CTL có những hoạt động truyền giáo)
Ở VN có rất nhiều gia đình thuộc gốc Hoa, Ấn… nhưng họ luôn xem mình là người Việt… Vì họ nói tiếng Việt, mẹ hoặc bên ngoại của họ là người Việt, họ sống với nền văn hóa Việt… và họ xem ai xúc phạm người Việt là xúc phạm đến họ…! Chung Tử Lân, thật ra gia đình anh ta đã “mất gốc Hoa từ đời nảo, đời nao rồi”… mới qua Mỹ có vài năm đã trở giọng “ta đây không phải người Việt”! Trước mặt một vài anh em trong Chúa, trong “tư cách Việt kiều”, CTL phán một câu: “Người Việt các anh mất gốc từ lâu”… Câu nói xúc phạm này, liệu người VN và cộng đồng người Việt hải ngoại… có tha thứ được không? Người như vậy mà đòi đi “truyền giáo”, liệu có đủ ơn để thuyết phục người ta? (tư cách đạo đức không có thì truyền giáo cho ai?)
Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người NGOẠI QUỐC nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17: 17-18)
Sách Phúc âm Lu-ca chương 17 có thuật lại câu chuyện Chúa chữa lành cho mười người phung, nhưng chỉ có “một người NGOẠI QUỐC quay lại tạ ơn”…! - Con người vốn là loài “thọ ơn nhưng rất dễ vô ơn”, đó cũng là hệ quả do sự sa ngã… Ai trong chúng ta cũng rất dễ quên ơn người khác… Tuy nhiên, vô ơn với Tổ quốc, với đất nước, dân tộc đã cưu mang mình và gia đình, dòng họ nhà mình trải qua nhiều đời, là một thứ vô ơn không dễ tha thứ! Loại người như thế, với thế gian người ta dùng một chữ là “hết xài”… (đồ vứt đi) chứ đừng nói là “làm nhà truyền giáo”!
Người Hoa có những giá trị văn hóa của người Hoa, người Việt có những giá trị văn hóa của người Việt… Câu nói “Người Việt của các anh…” là một câu nói “miệt thị”, khinh dễ người Việt… mặc dù bản thân và dòng họ CTL đã sinh ra và lớn lên nhiều thế hệ trên đất Việt, được người Việt cưu mang…!
Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu:
Họ Chung có kẻ lại già,
Ở trong nha dịch lại là từ tâm”…
Dòng họ Chung (người Hoa) không đến nổi vô đạo đức hết… Chung Tử Lân, dù là con gia đình mục sư nhưng lại “phán một câu vong ân, bội nghĩa” như thế… Sao lại thế?
Hy vọng gia đình cố mục sư Chung Khâm Lộc, nếu có cơ hội nên đem CTL về “giáo dục lại”! Và chính CTL cũng nên chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng người Việt trong, ngoài nước… nếu muốn làm “nhà truyền giáo”, bằng không thì cũng chỉ là cái thứ “buôn thần bán thánh” từ trong nước, ra tới ngoài nước mà thôi!

Tt. Ms HTK
LHS- 12/9/2017

1 nhận xét:

tín đồ buôn chuyến ngã bảy phụng hiệp hậu giang nói...

Thêm một nhân vật bị sờ gáy
Chung tử lân ăn nói hồ đồ hổn độn đến thế thì tiền giáo.nỗi gì
Ngày nay sao lại có những thành phần cộm cán nhưng thảy lên cân thì bị kém thiếu?
Chúa nhật vừa qua tín đồ buôn chuyến có dịp nghe quỷ dương tống liên hồi cờ ma lê văn như con khỉ giảng đạo sai bét.
Lúc samuen xức dầu cho David làm vua sao lại có tiếng Chúa Jesus phán chổ nầy (cón đứa nào nử hông)
Ngày nay các sư giảng với dạy là sai bét so với trình độ hiểu biết của tín đồ đơn giản như (tín đồ buôn chuyến) quèn
tín đồ buôn chuyến ngã bảy phụng hiệp hậu giang