Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Tiệc Thánh: Sự Hiện Diện Hữu Hình Của Chúa Trong Hội Thánh...

Tiệc Thánh: Sự Hiện Diện Hữu Hình Của Chúa Trong Hội Thánh...
Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn…” (I Cô-rinh-tô 11: 20)
Trong hình ảnh có thể có: món ăn và văn bản
***

Theo một số tài liệu thì Hội thánh đầu tiên, sau khi Chúa thăng thiên, mỗi khi nhóm lại Hội thánh đều có dùng “Tiệc thánh”…! Về sau này, các giáo hội Cơ-đốc, đa số đều thực hiện vào Chúa nhật đầu tháng…
Tiệc thánh được Chúa Jesus cử hành trước lễ Vượt qua của người Do thái, căn cứ theo Cựu ước, Chúa Jesus chính là “Chiên con bị giết trong lễ Vượt qua”… Chúa cử hành Tiệc thánh và tuyên bố: Bánh và chén trong tay Chúa chính là “thân và huyết” của Ngài đổ ra cho nhiều người được tha tội... Sau khi cử hành lễ này thì cũng trong đêm đó Ngài bị nộp, sáng hôm sau Ngài bị xử và chịu giết trên thập tự giá… Sự chết của Chúa mở màng cho một cuộc “Giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ma quỷ”… – Tương đương với lễ Vượt qua là sự kiện đánh dấu biến cố người Y-sơ-ra-ên được giải phóng khỏi ách nô lệ tại Ai cập…
Lễ tiệc thánh từ đó được cử hành trong các buổi nhóm lại của Hội thánh, các thánh đồ… và được sứ đồ Phao-lô nhắc lại trong thư tín I Cô-rinh-tô chương 11… Sự cử hành thánh lễ này như một sự nhắc nhở, đánh dấu: Hội thánh là những người được chuộc, được giải phóng ra khỏi thế gian và tội lỗi… Nó đánh dấu rằng: Hội thánh là những người được chuộc bằng một giá rất cao: Huyết của Chúa! 
“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6: 20)
Ngoài những gì được học biết về thánh lễ Tiệc thánh này, điều mà chính tôi được nhắc nhở: Đó là “SỰ HIỆN DIỆN HỮU HÌNH của Chúa trong Hội thánh”!
Trước khi thăng thiên, Chúa phán cùng các môn đồ: “Nầy ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế…” – Sự hiện diện, quang phòng của Chúa trên Hội thánh cũng như lời hứa “nơi nào có đôi ba người nhân danh ta nhóm lại thì có ta ở giữa” (Ma-thi-ơ 18: 20) là điều tất yếu… và kể cả khi chúng ta không nhóm lại với Hội thánh thì Ngài vẫn ở cùng mỗi cá nhân, là con cái Chúa, vì Ngài là Đấng Em-ma-nu-ên…! Tuy nhiên, Tiệc thánh mang một ý nghĩa về “SỰ HIỆN DIỆN HỮU HÌNH của Chúa trong Hội thánh” có tính thực hữu hơn! 
Mỗi khi một anh em nào đó (mục sư) cầm bánh và chén để cử hành thánh lễ… Điều nhắc nhở chúng ta là “Ngài vẫn hiện diện trong Hội thánh với THÂN và HUYẾT của Ngài”! Cái giá trả cho sự cứu chuộc vẫn còn nguyên giá trị… Cho dù Hội thánh bất toàn! Thậm chí có nhiều “cỏ lung” đang trà trộn vào trong Hội thánh, họ vẫn dự Tiệc thánh nhưng với tâm dạ của những kẻ “xâm nhập, nằm vùng để… phá rối”! Điều này không có gì mới lạ, ngay trong Hội thánh tại Cô-rinh-tô thời của Phao-lô cũng đã diễn ra… Những kẻ “phá rối” ấy khi dự tiệc thánh thì họ cố tình “giành ăn hết phần bánh”… làm cho những người đàng hoàng tử tế khác “không có cái mà ăn” trong buổi tiệc thánh này! Điều này khiến Phao-lô phải “bực mình” mà viết thư cáo trách họ…! (Những người tin Chúa thật, không ai ăn uống hồ đồ như một số người trong Hội thánh Cô-rinh-tô mà Phao-lô đã nói…) 
“Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em KHINH BỈ Hội thánh của Đức Chúa Trời, MUỐN LÀM CHO NHỮNG KẺ KHÔNG CÓ GÌ PHẢI HỔ THẸN?” (I Cô-rinh-tô 11: 22)
Hội thánh đầu tiên cũng đã đầy dẫy “cỏ lùng”… Bọn này xâm nhập vào Hội thánh với mục tiêu phá rối và phá… cho thối! Tới giờ tiệc thánh, bọn này cũng cầm ly, cầm bánh, cũng ăn uống thân và huyết Chúa, nhưng chúng cũng giống như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt mà thôi! Họ xâm nhập để phá Hội thánh… Tuy nhiên, Hội thánh là nơi mà chính Chúa đã phán: Các cửa Âm phủ không thắng được Hội đó…! (Ma-thi-ơ 16: 18)
- “SỰ HIỆN DIỆN HỮU HÌNH của Chúa trong Hội thánh” qua thánh lễ Tiệc thánh, đó là điều nhắc nhở mỗi chúng ta! Chúa phán: “Hãy làm điều này để… NHỚ TA”! Chúa muốn chúng ta nhớ Chúa điều gì? Khi chúng ta cầm bánh và chén, hãy nhớ rằng: Chúa đang hiện diện như trong đêm Ngài bị nộp, cầm bánh và chén mà nói rằng: Nầy là thân thể ta…! Khi chúng ta ăn bánh và uống chén, chúng ta cần ý thức, tự nhắc nhở rằng: Ngài đang ở đây và giá trị của sự cứu chuộc không hề thay đổi! 
Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở rằng: Ai ăn bánh, uống chén cách không xứng đáng sẽ mắc tội và bị phán xét…! 
“Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.” (I Cô-rinh-tô 11: 27)
Những kẻ trà trộn vào Hội thánh, đóng giả làm Cơ-đốc-nhân (cỏ lùng, an ninh chìm) họ vẫn ăn bánh, uống chén… Thậm chí có người còn “giảng lời Chúa”, “cử hành tiệc thánh” cho tín hữu luôn (dù họ là an ninh chìm, không tin Chúa thật)… Tuy nhiên, không phải vì vậy mà họ được cứu…! Trái lại, họ sẽ bị Chúa phán xét nặng nề hơn! Vì họ đã xúc phạm (khinh bỉ) Hội thánh, xúc phạm đến thân và huyết Chúa (mắc tội với thân và huyết Chúa).
“…Hay là anh em KHINH BỈ Hội thánh của Đức Chúa Trời…?” (I Cô-rinh-tô 11: 22)
Tiệc thánh là một sự nhắc nhở chúng ta về “Ơn Cứu Chuộc Lớn Lao” và “Ngày Phước Hạnh” khi được “Dự Tiệc Cưới Chiên Con”… Nhưng Tiệc thánh cũng là một lời phán xét cho những tên “cỏ lùng”, xen vào Hội thánh nhưng “khinh bỉ Hội thánh”! 
Quả thật, Lời Chúa là… “Gươm hai lưỡi”!

Tt. Ms HTK
LHS- Chúa nhật 3/9/2017

0 nhận xét: