Tiên Tri… “MÙ”!
“Bấy giờ, Ê-li nói với
dân-sự rằng: Trong vòng những tiên-tri của Đức Giê-hô-va, chỉ MỘT MÌNH TA còn lại; còn các tiên-tri Ba-anh số là
bốn trăm năm mươi người.” (I Các vua 18: 22)
“Bấy giờ Ê-li nói với
dân chúng: “Tôi, chỉ MỘT MÌNH TÔI, là
tiên tri của CHÚA còn sót lại…” (BDM)
“Ê-li tiếp: "Về
phía Chúa, CHỈ CÓ TÔI là tiên tri còn lại”…”
(HĐ)
Kinh thánh: I Các vua 18-19
***
Không những với dân sự tại núi Cạt-mên, mà với Chúa, tại
hang đá trong núi Hô-rếp, tiên tri Ê-li cũng ít nhất hai lần khẳng định “chỉ mình tôi là tiên tri của Chúa còn sót lại”…!
(I Các vua 19: 10; 14)
Điều này cho thấy Ê-li đã sống với suy nghĩ này rất lâu, nó
ăn sâu vào tiềm thức của ông rằng “thế gian này, dân tộc này chỉ còn có mình
ông là tiên tri của Chúa, là người còn kính sợ Chúa…” nên khi làm một cuộc
thách thức với các tiên tri Ba-anh có mặt cả dân sự tại núi Cạt-mên, tiên tri Ê-li
đã mạnh mẽ thốt lên rằng trong vòng các tiên tri của Chúa chỉ còn có mình ông…
Rồi khi đối diện với Chúa tại hang đá, Ê-li cũng hai lần khẳng định với Chúa
như thế! Sự thật có phải vậy không? Chúa đã phán với ông là không phải vậy. –
Ngài phán với Ê-li “Ta còn bảy ngàn người
chưa quỳ gối trước Ba-anh”! (I Các vua 19: 18)
Vấn đề đặt ra: Ê-li có phải là tiên tri của Chúa không? Có
ai dám phủ nhận Ê-li không phải là tiên tri của Đức Chúa Trời?
Là một tiên tri đầy quyền năng và sốt sắng cho Chúa, nhưng Ê-li
vẫn bị “mù lòa” trong một vài yếu tố, cái nhìn về sự thật… Có thể nhiều tiên
tri của Chúa bị giết bởi Giê-sa-bên… Có thể quanh Ê-li không còn ai là tiên tri
của Chúa, là người kính sợ Chúa mà Ê-li có thể nhìn thấy… nhưng đó không phải
hoàn toàn là sự thật! Sự thật là Chúa còn bảy ngàn tiên tri khác mà Ê-li không
biết! Ngài giấu, vì hoàng hậu Giê-sa-bên đang lùng bắt, giết các tiên tri của Đức
Chúa Trời!
Tiên tri có phải là “toàn tri”, cái gì cũng biết hết không? –
Không phải vậy!
Tân ước khẳng định “Ê-li
vốn là người yếu đuối như chúng ta”…! (Gia-cơ 5: 17)
Là con người, Ê-li cũng có những yếu đuối, cá tính, nóng nảy…
và cả cái nhìn thiển cận, sai trật về sự thật… nhưng Chúa dùng ông là một tiên
tri. Tiên tri là một chức vụ, một ơn gọi để thực hiện một sứ mệnh mà Chúa sai bảo…!
Tiên tri không phải là người “hoàn hão” không hề sai trật hay tiên tri là phải “toàn
tri, cái gì cũng biết” hoặc là người “không có yếu đuối, sai lầm, thậm chí là
phạm tội”! Kinh thánh cho biết “Áp-ra-ham
là một đấng tiên tri”, dù vậy ông cũng phạm tội nói dối với vua… Đa-vít
cũng được xem như một tiên tri… nhưng Đa-vít có phải là không phạm tội…? (Sáng
thế ký 20: 7)
Định kiến sai lầm (hoặc sai lầm do định kiến) của một số “Cơ-đốc-nhân
trưởng thành” ngày nay là họ cho rằng: “Tiên tri phải hoàn hão”, hoặc “chỉ cần
nói sai một điều là tiên tri giả”…! Điều đó đến từ “định kiến sai lầm” hoặc sự
sai lầm đó do “óc định kiến hẹp hòi”… mà ra.
Không có một tiên tri nào là không sai lầm cả, chỉ Chúa gọi
họ làm tiên tri là họ làm tiên tri thôi! (thi hành chức vụ)
Những ai có định kiến với tiên tri hoặc cố tình chống lại
tiên tri của Chúa, người đó sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả, hoặc ít nhất là không gặp
may mắn! (II Sử ký 20: 20)
Tt. Ms HTK
LHS- 14/9/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét