Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Chúa LẬP TRÌNH Hết Rồi!


Chúa LẬP TRÌNH Hết Rồi!


“…Tội nhơn không được vào hội người công bình,
Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,
Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong
.” (Thi thiên 1: 5-6)
Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.” (Giê-rê-mi 10: 23)

 Kết quả hình ảnh cho Trà bắc hương lài
***
Tội nhơn không được vào hội người công bình”…
Nếu nói tội nhân, thì hết thảy mọi người sinh ra đều là tội nhân. (Rô-ma 3: 23)
Và như vậy thì không ai có thể được vào “hội người công bình”! – Vì hết thảy mọi người đều đã phạm tội?
Nhưng Lời Chúa cũng phán:
Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,
Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong
.”
Chúa biết đường người công bình có nghĩa là Chúa biết họ sẽ được cứu!
Chúa biết đường người công bình từ khi nào?
Chúa biết từ khi họ chưa sinh ra…
Ê-sau và Gia-cốp là hai anh em sinh đôi… Nhưng Chúa đã biết “đường lối của mỗi người” từ trong bụng mẹ, dầu khi hai người chưa làm điều chi lành hay dữ…!
Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ - hầu cho được giữ vững Ý CHỈ ĐỨC CHÚA TRỜI, là ý ĐỊNH SẴN bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi - thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ” (Rô-ma 11: 11: 12)
- Đường của Gia-cốp là “đường công bình”…
- Đường của Ê-sau là “con đường kẻ ác”…  - Có lời chép: “Ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sau”…! (Rô-ma 9: 13)
Trước khi sinh ra thì Chúa đã biết kết cục của hai cuộc đời Gia-cốp và Ê-sau rồi! Chúa biết trước mọi sự…! Nói cách khác là mọi sự đã ở trong tâm trí của Đức Chúa Trời trước khi vũ trụ và mọi vật hiện hữu…!
Như vậy Chúa biết đường của mỗi người từ khi còn trong bụng mẹ, trước khi họ được sinh ra…
Thế gian này, ai ra sao thì Chúa đã định hết rồi!
Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ - hầu cho được giữ vững Ý CHỈ ĐỨC CHÚA TRỜI, là ý ĐỊNH SẴN bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi…
Ý CHỈ của ĐỨC CHÚA TRỜI là Ý ĐỊNH SẴN…
Tiên tri Giê-rê-mi cũng đã khẳng định:
Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.” (Giê-rê-mi 10: 23)
Ý định sẵn đó, nói theo ngôn ngữ kỹ thuật ngày nay là “lập trình”!
Chúa LẬP TRÌNH hết rồi!

LHS- 4/1/2018

0 nhận xét: