Hội Đồng 46: Các Tôi Tớ Chúa
“Bịt Mắt Đức Giê-Hô-Va”?
“Ta lại còn thấy dưới mặt trời, trong nơi công đàng có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa.” (Truyền đạo
3: 16)
***
Nghị trường quốc hội: sự gian ác chốn công đường:Nghị trường quốc hội hôm qua nóng lên việc “lắp đặt camera quan sát trong các phòng hỏi cung”… (Lắp đặt camera để giám sát bức cung ...)
Sở dĩ như vậy là vì ngay trong chốn công đường tội ác vẫn diễn ra. Những người thi hành pháp luật lại vi phạm pháp luật. Bắt tội người dân thì dễ, nhưng buộc tội một quan chức cầm quyền, thi hành công vụ thì “bằng chứng đâu”? Chính vì vậy mà người ta mới “sáng chế”, nảy ra ý tưởng “cao siêu” của những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ” là “lắp đặt camera giám sát”…!
Nhìn chung, khi nảy sinh vấn đề gì thì người ta thường đưa ra giải pháp có tính “khoa học”, mà không chịu tìm ra cái “căn cơ” đã làm nảy sinh vấn đề ấy! Cái căn cơ làm nảy sinh “tội ác chốn công đường” là “tội lỗi” và sự gian ác của con người, chứ không phải là “có bằng chứng hay không có bằng chứng”. (Đương nhiên, việc giải quyết vấn đề theo pháp luật thì cần phải có bằng chứng) Việc lắp đặt camera trong phòng hỏi cung cũng sẽ giúp cho người ta (cán bộ hỏi cung) biết “sợ” hơn, vì họ ý thức được rằng “có một CON MẮT bề trên đang giám sát”. Nhưng một khi con người ta đã “gian ác” và cố tình thì sẽ có “1001 cách để che con mắt ấy lại”! Và rồi người ta cũng sẽ hỏi “bằng chứng đâu?”
Ở những trạm thuế vụ trước đây, khi những chị em phụ nữ đi buôn hàng chuyến bị bắt, họ được đưa vào “phía trong trạm để hỏi cung và lục soát”. Rất nhiều chị em bị “phạt tình” rồi cho đi mà không thể nào tố cáo những “cán bộ dâm ô”. Nếu có tố cáo thì người ta cũng sẽ hỏi “bằng chứng đâu”? Hơn nữa đây là vấn đề tế nhị, là thể diện của chị em phụ nữ nên cứ phải “nộp thuế đều đều” mà không thể nào tố cáo. Còn nếu bỏ con đường đi buôn, làm ăn thì... sẽ như “Chị Dậu” trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố: "Về thì đâm đầu vào đâu...?!"
Ai đó nói rằng: “Nếu không có Thượng đế thì con người cũng phải dựng lên một Thượng đế”! Vì sao?
Khi con người ý thức có một “Đấng Thượng đế” đang dõi mắt theo những việc làm thiện ác của con người thì người ta tự biết mình nên làm và không nên làm điều gì. Một quan chức, cán bộ hỏi cung tội phạm (hoặc một cán bộ thuế quan bắt một chị em phụ nữ “nộp thuế tình”) chỉ sợ cái “camera trên đầu mình” thôi chưa đủ, họ phải sợ cái “Camera Thiên thượng trên trời cao” kia mới là đáng sợ… thì người ta mới không làm việc ác (dân gian có câu "Trời cao có mắt"). Khi nào người ta ý thức được rằng có:
“Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi,
Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.” (Châm ngôn 15: 3)
Thì người ta mới “bớt” làm điều ác!
Còn cái camera của cấp trên, của cơ quan nhà nước lắp đặt thì “nhằm nhò gì” khi mà con người vốn rất tài trong việc “lấy vãi thưa che mắt thánh”! Camera của cấp trên soi xét cấp dưới, vậy camera nào soi xét cấp trên cùng?
“Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài;
Ngôi Ngài ở trên trời;
Con mắt Ngài nhìn xem,
Mí mắt Ngài dò con loài người.” (Thi thiên 11: 4)
“Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” (Giê-rê-mi 10: 17)
“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” (Truyền đạo 12: 14)
“Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác.” (Truyền đạo 8: 11)
Một khi con người không tin có Thượng đế - Đức Chúa Trời thì không việc ác gì mà họ không làm. Một nhà nước loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi ý thức hệ tư tưởng, là một nhà nước chắc phải... tốn tiền mua sắm, lắp đặt nhiều camera nơi công cộng, công sở… nhưng chắc chắn cũng không hiệu quả gì. Một nền giáo dục không có một chỗ cho Đức Chúa Trời sẽ đưa xã hội đó để chỗ… “người người thi nhau làm điều ác”!
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.” (Thi thiên 14: 1)
“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại;
Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi thiên 119: 7)
Muốn cứu lấy sự băng hoại của xã hội (về đạo đức) thì trước hết phải cứu lấy nền giáo dục. Muốn cứu lấy nền giáo dục phải nhận thức rằng: Kinh thánh – Lời Đức Chúa Trời là “trọn vẹn, bổ linh hồn lại;
Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi thiên 119: 7)
Khốn nạn cho một dân tộc khi nhà nước, chính phủ của họ là một "băng đảng tội phạm"!
Hội đồng 46: Các tôi tớ Chúa “bịt mắt Đức Giê-hô-va”?
“Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (II Sử ký 16: 9)
"Song Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà bảo toàn người thế lực;
…
Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng nương cậy nơi sự ấy;
Nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối của chúng.
Chúng được cao trọng; đoạn một ít lâu, chẳng còn nữa.
Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác;
Họ bị cắt như ngọn gié lúa vậy…" (Gióp 24: 22-24)
“Đấng đã gắn tai há sẽ chẳng nghe sao?
Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư?” (Thi thiên 94: 9)
Đại hội đồng 46 từ ngày 12-15/11/2013 của HTTLVN vừa qua với kết quả Ms Phan Vĩnh Cự là Hội trưởng.
Nếu bảo Hội đồng này không công bằng và có sự “sắp xếp, giàn cấn”, gian lận… thì người ta cũng sẽ hỏi “bằng chứng đâu”? (giống như việc ép cung của một số vụ án) Việc Ms PVC “đắc cử” đã được dự báo từ khi nhiệm kỳ của Ms TPT sắp mãn. Nhưng trong thời gian sắp diễn ra Hội đồng thì có những thông tin, dư luận bất lợi cho Ms Cự. Thế là có một vài “kịch bản” diễn ra khiến dư luận bị đánh lừa là Ms Cự sẽ không “tham gia chính trường”. Thế rồi “đùng một cái” người ta nghe Ms PVC là hội trưởng nhiệm kỳ 2013-2017?
(Ms PVC - Tân Hội trưởng)
“Nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối của chúng.
Chúng được cao trọng (được ngồi trong vị trí Tổng Liên Hội) ; đoạn một ít lâu, chẳng còn nữa.
Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác;
Họ bị cắt như ngọn gié lúa vậy…" (Gióp 24: 22-24)
Thiên hạ (con cái Chúa trong CMA cũng như những hệ phái Tin lành khác) sẽ không bao giờ được thuyết phục khi mà hai ngày quan trọng bầu cử, các “con mắt - camera web HTTLVN.org- bị bịt lại”. Kết quả bầu cử thì cũng là những gương mặt cũ “xào qua trộn lại”, “đổi ghế cho nhau” trong cái gọi là “Tổng liên hội”. Lẽ đương nhiên vì quyền lợi nơi đây quá lớn, nên các “tôi tớ Chúa” đâu có dại gì mà “nhường cái Mâm” cho những người ngoài “xía vào” hưởng quyền lợi? Nhưng chỉ có điều là các ông đem “sự công bằng, khách quan, dân chủ” và đặc biệt là “Mục đích thiên thượng” ra mà “nổ lốp bốp” trên bục giảng… rồi nào là “vinh hiển danh Chúa”… nghe buồn cười và đáng hổ thẹn cho những ai mang danh tôi tớ Chúa lắm! Kinh thánh – tác giả sách Truyền đạo nói rồi: “…trong nơi công đàng có sự gian ác, và tại chốn công bình có sự bất nghĩa.” (Truyền đạo 3: 16)
Ngày nay, với phát minh của khoa học, người ta lắp đặt camera khắp mọi nơi công cộng, công sở để làm “con mắt” ghi lại chứng cứ tội phạm khi xét xử… Nhưng nếu mỗi người đều ý thức có “Con Mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp nơi”… thì có lẽ người ta sẽ ít tốn những camera bằng máy móc nhưng không hiệu quả. Ở các quốc gia Cơ-đốc giáo người ta ít phạm tội hơn có lẽ vì người ta đa số đều ý thức có “Con Mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp nơi”…
Điều đáng tiếc là khi các tôi tớ Chúa họ làm những điều “mờ ám” họ quên đi rằng “có Con Mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp nơi”… đang nhìn thấy những việc họ đang làm.
Khi các tôi tớ Chúa còn không sợ “Con Mắt uy nghiêm của Đức Giê-hô-va”… thì làm sao “đầy tớ nhân dân” người ta sợ con mắt camera lắp đặt ở nơi công sở?
Ngày xưa tiên tri Ê-sai từng nói tiên tri rằng:
“Giê-ru-sa-lem phải nghiêng úp, và Giu-đa xiêu đổ; vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và trêu chọc con mắt của uy nghiêm Ngài.” (Ê-sai 3: 8)
Ngày nay các “tôi tớ Chúa ở Tổng liên hội – 155 THĐ” hãy coi chừng “Con mắt uy nghiêm của Chúa”. Lời nói và việc làm của quý vị đang “nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và trêu chọc con mắt của uy nghiêm Ngài”. Quý vị có thể “che mắt con cái Chúa” nhưng không thể “che được con mắt uy nghiêm của Ngài”. A-men.
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ tiên tri - Lời Hằng Sống
23/11/2913
17 nhận xét:
CHE MẮT ĐỨC GIÊ HÔ VA ĐÂU KHÓ !
Trước nhất tôi cảm ơn TT Hùynh Thúc Khải đã có bài giảng trên cho TẬP ĐÒAN TÔN GIÁO C&MA MIÊN NAM nhiệm kỳ 46. Giảng LỜI CHÚA là vậy nhưng kẻ TỘI PHẠM có chịu nghe để thay đỗi đường lối hay không là một việc khác. Vì :" Chúng nó đã cứng trán, cứng lòng , cứng hơn kim cương, cứng hơn đá lửa " ( Êxê 3:7-9) thì làm sao thay đỗi được ! Dầu chúng nó biết ở giữa mình còn có :" MỘT ĐẤNG TIÊN TRI " (Êxê 2:5) . Đọc sứ điệp nầy tôi hy vọng bọn tội phạm TẬP ĐÒAN TÔN GIÁO 46 sớm quay đầu còn kịp lúc !
Ngày nay các ông nghĩ rằng che mắt Đức Giê Hô va đâu có khó ! Nhưng hãy dừng lại. Êsai 59:1-2 là LỜI CẢNH CÁO chứ không phải hướng dẫn BÍ QUYẾT CHE MẮT, BỊT TAI ĐỨC GIÊ VA ! mà các ông đã áp dụng từ lâu !! các ông đừng cố chấp mà nghĩ rằng dầu CON MẮT ĐỨC GIÊ HÔ VA XEM XÉT KHẮP MỌI NƠI , QUYỀN NĂNG NGÀI CŨNG KHÔNG THIẾU , nhưng chỉ cần các ông LÀM ÁC ấy là BỊT TAI VÀ CHE MẮT NGÀI không còn nghe thấy nữa ! Ngày xét đóan mọi sự sẽ TRẦN TRỤI trước ĐẤNG MÀ CÁC ÔNG PHẢI THƯA LẠI. Hãy nhớ đấy !
Nguyên UVTLH NK 45.
Từ Đại Hội Bốn Sáu Sản Sinh Ra...Tổ Chức ?
Chào buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần..
Sáng nay thấy có bài viết MỤC VỤ TIÊN TRI LỜI HẰNG SỐNG lột trần, bốc vở về cái đại hội đồng lần thứ 46 thuộc PÂLH C&MA miền nam Việt Nam với trò 'bịt mắt bắt dê'. Lố bịch quá cái màn 45 đẻ ra 46 theo cờ gian bạc lận. Tráo đấu lường cân thế kỷ.
Ở đây, xin được trình bày 'NHÓM LỢI ÍCH' có cơ hội Từ Đại Hội Bốn Sáu Sản Sinh Ra bọn chúng.
* Thường trực 7 thành viên.
* Ủy viên 18 thành viên.
= Tổng cộng nhóm lợi ích là 25 thành viên.
Nếu có lợi ích đương nhiên guồng máy nầy bọn chúng phải biết 'KHAI THÁC' triệt để hầu suốt thời gian 4 năm (2013-2017) chúng được no cơm rửng mỡ. Rồi sinh ra đổ đốn triệt hạ và thanh trừng ngay trong nội bộ.
Thay lời kết. Từ Đại Hội Bốn Sáu Sản Sinh Ra một tổ chức là guồng máy nhóm lợi ích bốn sáu tổng liên hội HTTLVN.MN như thế. Hậu quả ra sau từ từ sẽ bàn tiếp.
Chào tạm biệt hẹn gặp lại.
Thập Tự Sinh Tồn.
Nếu Là Bịt Mắt Bắt Dê... Trường Cự Ai Là Dê?
Vừa xem xong bài bắt dê, không biết Trường cự ai là Dê!
Số là Phan vĩnh Cự hội trưởng trên nguyên tắc, nhưng Thái phước Trường lại là 'TRÊN LÃNH ĐẠO' như một số ý kiến về việc TPT cho Ms PXT chỉ uống một 'ly nước' để được phần thưởng ngày sau.
Chắc chắn Phan vĩnh Cự là Dê còn kẻ bắt dê là Thái phước Trường không bịt mắt đó mới là chắc ăn như bắp.
Phan vĩnh Cự nhà ngươi hãy nhớ bảo mà trọng cho toàn thi đấy nhé.
Ai cao kiến xin mời vào đây tư vấn thêm.
Trân trọng.
quylecao595@gmail.com.
Ai lầm ai ?
Ông Dương quang Nhân quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bạc liêu dám nói với các cụ cao niên :" TÔI LẦM CÁC ÔNG !" .Ông Nhân nói sai bét,phải nói như thế nầy mới đúng :" Ban CS và con cái Chúa tại Hội Thánh Bạc Liêu đã lầm ông Dương quang Nhân !". Ông Nhân nếu không phải là Con Cụ Dương Thạnh, không phải là đệ tử ruột của ông Cự, không phải dân Quãng với ông Ngọc Cà Mau liệu ông Nhân có đến được Bạc Liêu không ?? Chắc là không bao giờ ! Bỡi ông là phe nhà của Tổng Liên Hội nên ông mới dám ăn nói theo thói côn đồ của thế gian !! Biết ông Nhân chúng ta mới ngẫm ra chúng nó là :" CÁ TRA MỘT BẦY " có gì khác đâu !
Hội Thánh Bạc Liêu cố nhịn nhục cho hết nhiệm kỳ ông ấy rồi sẽ tìm một Quản nhiệm mới có Chúa,có ThánhLinh để cùng hầu việc Chúa với Hội Thánh . Dầu ngày nay tìm người thuộc linh qúa khó ! Khó nhưng không phải là không có ! Hãy cầu nguyện để Ý CHÚA ĐƯỢC NÊN .
Tín đồ Bạc Liêu
tôi quả quyết có tiên tri HTK trong hội đồng. tôi thấy có một người ngồi xe lăn tay ngồi gần WC bên nữ tướng giống tiên tri Khải. vậy là tiên tri khải biết hết mọi việc trong giờ bầu cử nên mới biết gian lận phải không?
kẻ theo dõi hội đồng từ xa
Thái phước Trường chỉ muốn Lảnh Đạo Thôi ...
Được cơ hội làm thành viên tổng liên hội suốt mười hai năm.
Thấy làm sao thì nói làm vậy:
Thái phước Trường chỉ muốn làm lảnh đạo mà thôi ...
Thành viên Tổng liên hội 12 năm.
Hội đồng 46 "con kiến không lọt, con ong không vào" ngoài trừ những ai được cấp thẻ.
HTK đi nạng, đi xe máy 3 bánh chứ không có đi xe lăn, không ngồi xe lăn.
Nếu HTK có mặt trong Hội đồng 46 chắc có người sẽ mời một "ly nước" kiểu như người ta đã mời cố Hội trưởng Ms Phạm Xuân Thiều.
HTK
AI LẦM AI ??
Ông MS Nhân nói đúng !
Trước khi đến Bạc Liêu nhà họ Dương được Qủy MV Ngọc nói:" Hội Thánh bạc Liêu ngon ăn lắm, các tín hữu gốc Hoa hào phóng lắm " đến đó hưởng thụ :" Sướng như vua ". Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ thì nó :" Chua quá !", Các Cụ cao niên ông nào cũng muốn :" Làm cha " nên thấy khổ quá !! Thế nên Ông Nhân nói Ông lầm là đúng ! Nếu biết vậy thì ông đâu có đến làm chi cho khổ !!!!
Có thể nói cả hai đều lầm ! Ông Nhân LẦM là vì không được hưởng trội của HT như Ngọc giới thiệu ! Hội Thánh LẦM vì ông Nhân không có TÂM TÌNH HẦU VIỆC CHÚA NHƯ QỦY VIÊN GIỚI THIỆU !
Bây giờ thì cả hai đều lầm chứ không riêng ông Nhân !
Tín đồ già HT Bạc Liêu
Hội Đồng 46 " con kiến không lọt, con ong không vào ".
Đó là sự suy nghĩ của mấy ông Tổng Đầu Hội, TT nói như thế để xác định là TT không có mặt tại Hội Đồng, tôi tưởng TT cũng không cần có mặt ở đó nên không vào thôi !
An ninh của Hội Đồng " Con kiến không lọt,con ong không vào " được, nhưng con người thì vào tuốt luốt. Năm 2009 họp tại nhà thi đấu Nguyễn Du nghiêm cấm nhưng tôi vào bình thường mà còn ghi đầy đủ hình ảnh nữa. Hội Đồng lần nầy tôi cũng vào cách rất bình thường , dầu tôi không phải là Đại Biểu . Cái gì cũng có giới hạn của nó, mấy ông Tổng Đại Đầu nghĩ mình có quyền cấm thì không ai lọt vào được ! Lầm rồi , đó là suy nghĩ của trẻ con !
Còn Cơ quan an ninh họ đâu cần vào làm gì cho mệt, ở nhà nghe và xem đầy đủ từng chi tiết có sướng hơn không ? Một Camera, một con chíp tí ti kiểm sóat tất cả !
Người có mặt suốt Hội Đồng.
Lê Văn Tôi Tớ Cần Thơ Hầu Việc Ai?
Lão già nầy đã hầu việc Chúa rất sẵn sàng theo như con trai lão giảng tại An phú Cần thơ ngày BL.22/11/2013, bằng cách để mất cơ sở Địa hạt Tây Nam Bộ Hậu Giang tại TP.CT. Và Ms NLM phải khốn đốn.
* Sáng nay sau khi vào web:httlvn.org thấy chuyện bất bình tại An phú Cần thơ do CTV Thạch Huỳnh viết bài ngày Bồi linh do Lê quan tài Phúc là diễn thiệt, được biết Lê văn Tôi tớ đang nằm viện Hoàn mỹ chờ ngày đi 'chầu Chúa'.
* Chắc phải thưa Chúa con đã hầu việc Chúa như thế nào khi 'biến mất' trụ sở Địa hạt Hậu giang tại Thành phố Cần thơ. Và Ms Mà !!
* Tại sao Lê văn Tôi tớ phải làm việc nầy?
- Nuôi chứa tổ chức Phan Tần tại số 87 SVNT.CT.
- Trục xuất Ms NLM với QĐ.02 buộc cư trú về ấp 4 TT.LM.HG.
- Đóng cửa nhà thờ Thới Bình vì tín đồ Cần thơ về đây nghe Ms Mà giảng không buồn ngủ.
- Và còn nhiều việc khác nữa mà Lê văn Tôi tớ lão phải khai trình khi Chúa hỏi.
* người trong cuộc tranh tối tranh sáng thập niên 80.
Tại Sao Có Vụ Án Mục Sư Chủ Nhiệm Nguyễn Lập Mà Cần Thơ?
- Chánh quyền nói, do nội bộ tin lành thưa gởi.
- Mục sư Lê văn Tôi tố cáo Ms NLM là người Khmer!? Chẳng qua vì bởi Ms NL Mà tóc quắn da đen rồi cứ cho là người Khmer!!
- Nhưng trên thực tế Ms Lê văn Tôi bị thất thu nguồn quỹ tại Cần thơ vì tín đồ Cần thơ về Thới bình muốn hết. Hơn thế nữa Ms NLM tuyên bố thà chết mà đứng thẳng chớ không chịu sống quỳ.
Ông Bùi thế Thượng là thân sinh Thư ký Bùi thế Dũng An phú Cần thơ và tôi dính chấu về vụ án mục sư chủ nhiệm Nguyễn Lập Mà cần thơ mà phải bị đuổi việc và nhiều tín đồ khác.
Hậu quả mọi việc Ms Lê văn Tôi bị tai biến thời kỳ cuối. Không biết ông ta ăn năn hay ăn củ chuối??
¤ Nguyễn Phi Liếp Cali USA.
Bạc Liêu Gặp Thứ Con Ông Cháu Cha Rồi !!
Nếu không là 'CÔCC' con Ông cháu Cha thì làm gì có cửa Dương quang Nhân vô được họ đạo tin lành tại Bạc liêu??
Nếu lở rước rồi thì cố mà mang, nghe đâu vợ Dương quang Nhân có cái Shop trên Sài gòn lo buôn bán suốt tuần. Sáng CN về cho có mặt rồi đi suốt.
Sao lở đã cầm cày còn quay lại đàng sau vậy mẹ?
Dương quang Nhân có máu thể thao nên ai muốn trao đổi về chuyên môn thì đến các sân cỏ tại Bạc liêu. Xin đừng đến nhà thờ vì không có tại nhiệm sở.
* Dủ Thiên Thành Cầu Gành hào TP Cà mau.
Tại Sao Tổng Liên Hội Trở Thành Tâm Điểm Dư Luận?!
Chào buổi sáng ngày đầu tuần.,
Tổng liên hội miền nam (HTTLVN.MN) từ 2005 đến nay 2013 đã trở thành tâm điểm dư luận trong các giáo hội Cơ đốc (tôn giáo bạn thì đạo nào cũng TỐT).
Tuy nhiên xét lý do tại sao tổng liên hội trở thành tâm điểm dư luận đó mới là vấn đề!
- Vì không quản lý sinh hoạt theo đúng hiến chương cho đến nơi đến chốn. Đơn cử việc ĐHĐ.46 không thực hiện đúng quy định theo thời gian tính (không tổ chức cũng được) luật pháp chưa nghiêm với tập đoàn TLH.45 (TPT).
- Thành phần 45 tồn tại 2/3 thành tổ chức BTS.46 25 thành viên củ thành mới trộm có cướp có (8 tháng cướp Nhiệm kỳ 46).
- Tiếp tục sẽ được công nhận và đi vào hoạt động tôn giáo chỉ là hình thức còn bên trong vẫn tồn tại Trường, Cự, Bình, Thiệu, Thuận, Cử và Ngọc tiếp tục Trở Thành Tâm Điểm Dư Luận không lành mạnh nầy.
Thay lời kết. Tại sao tổng liên hội trở thành tâm điểm dư luận? Câu trả lời vì họ bất pháp nhưng lại là hợp pháp!?
* Cao Thần Minh Nhà giảng Tin lành Sài gòn.
Tổng liên hội BỐN SÁU Cờ MA Đường Thông Hè Thoáng ....
Chào buổi tối.,
Nhân dịp lễ tấn phong cho 9 tân mục sư do Hội đồng TV&TPMS khu vực 1.
Mặc nhiên, kể như rằng là sau đại hội 46 được một tháng mười ngày (15/10-25/11) tổ chức tin lành việt nam miền nam (HTTLVN.MN) đã được cấp 'môn bài'.
Chúc Phan vĩnh Cự và tập đoàn 46 (2013-2017) ngày càng làm ăn phát đạt. Oh yeh!
¤ Dủ Thiên Thanh Hochiminh city.
Biết Thì Biết Cho Tới.
Cao thần Minh Sài gòn biết thì phải biết cho tới.
Tin lành việt nam miền nam chỉ là cái bảng hiệu mà thôi (HTTLVN.MN) là treo đầu Dê, bán thịt Chó.
Tập thể BTS.TLH là thành phần đội lốt mục sư mang mặt nạ BTS.TLH gồm có 23 quý Ông và 2 quý Bà. Ăn sung mặc sướng.
Dưới nầy tín đồ là máy in tiền cung phụng về trên để nuôi cái đám nầy từ đỉnh đầu cho tới gót chân cho nên ông nào bà nấy mước mượt.
Nghĩ đi tu mà ăn sung mặc sướng như thế thì sau 4 năm kéo dài nhiệm kỳ thêm 8 tháng nữa thì đâu có gì lấy làm lạ.
Mong sao mọi người biết thì phải biết cho tới. Cao thần Minh sài gòn biết thì phải biết cho tới.
¤ Tín đồ ngả tư Long hồ Vĩnh long.
Đại hội đồng 46 không hề nói đến chuyện thống nhất giáo hội và hiến chương mới. Tân ban trị sự Tổng liên hội cũng không muốn thống nhất nữa. Mọi người đều nãn! Hiện tại chẳng cần thống nhất. Mục sư Phó Hội trưởng thứ I nói với tôi như thế.
T T D - Đại biểu Hội đồng 46.
Đại Hội Không Có Nhưng Có ....
Ông Trường ta ló mòi 'lưu nhiệm' BTS.45 bị dập tắt ngay !!
Đấy, là sự thật.
Tân Thường Trực Tổng Liên Hội 46 (2013-2017).
Cuỗm sách.
Đăng nhận xét