Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Hội Đồng 46: Một Kịch Bản "Khá Hoàn Hão"!

Hội Đồng 46: Một Kịch Bản "Lừa Người Dối Chúa"...!

 
(Một Hội đồng "lừa người dối Chúa"... 
"cúi đầu như cây sậy"...!)
___________  

Rõ ràng chữ “CHỨC DANH” Hội trưởng mà web của HTTLVN.org đã đăng trong bài bế mạc…, đã để lộ một sự thật rằng “ông Cự ngồi lên cho có vị” rồi sẽ phải “thoái vị” khi ngày thống nhất giáo hội hai miền tiến hành bầu cử! Nếu không thoái vị nhường chỗ cho TPT thì… hãy nhìn Ms Phạm Xuân Thiều!
…Chai nước lọc trước mặt Ms PVC là chai nước lọc đúng nghĩa, nếu ông ngoan ngoãn thực thi đúng kịch bản “NHƯ ĐÃ ĐỊNH”, bằng không thì ông cũng sẽ đi theo “kịch bản hai” mà người ta cũng đã nói cho ông biết trước rồi, đó là “kịch bản” “theo NHƯ ĐÃ ĐỊNH cho loài người PHẢI CHẾT… rồi bị xét đoán”. (Hê-bơ-rơ 9: 27) như Kinh thánh đã nói. “Nụ cười khẩy” của Ms TPT và “nét mặt cúi gằm” của Ms PVC trước “chai nước lọc” cũng nói lên điều này.
***
Dự đoán chính xác và cú lừa ngoạn mục:
Trước khi nhiệm kỳ thứ hai của Ms TPT kết thúc, đã có nhiều dự đoán Ms Phan VC sẽ lên chức vụ Hội trưởng thay cho Ms TPT. Lý do vì Ms PVC có bố ông là… cán bộ tập kết. Thế nhưng khi sắp đến kỳ hội đồng thì những thông tin “đánh phá” bất lợi cho cá nhân và uy tín của Ms Phan bắt đầu tung ra: Nào là ông phạm tội tà… với…, nào là con trai ông… cũng như ông! Thế là ai cũng nghĩ rằng có lẽ Phan mục sư sẽ không “có cửa” vào chức hội trưởng để thay thế. Lại thêm một điều nữa, không rõ là “ngẫu nhiên hay có sắp xếp” mà trước kỳ Hội đồng Ms PVC bổng nhiên bị “đột quỵ” phải nhập viện. Điều này càng làm cho “dư luận quốc tế mất cảnh giác”, càng nghĩ rằng Phan Ms sẽ rút êm khỏi chính trường, những dự đoán còn lại trong những ngày cận kề đại hội chỉ là “đoán già, đoán non”… Thậm chí là trong buổi khai mạc Hội đồng Ms Phan còn giả bộ “đi cà niểng” như người “muốn té, say xỉn, đi không nổi”… bước lên sân khấu để cầu nguyện và phát biểu. Thế rồi “bất ngờ một cái” bên ngoài nghe tin Ms Phan Vĩnh C đắc cử chức vụ Hội trưởng! Có lạ không nhỉ?

Những điều “ngạc nhiên và khó hiểu”:
Tại sao Hội đồng lại dồn phiếu cho một người đang “lâm trọng bệnh”, phải “đi cà niểng” lên bục giảng để người đó làm hội trưởng? Ms PVC có ơn đến như vậy sao? (bệnh đi không nổi vẫn có người dồn phiếu) Tại sao những người như Ms Bình, Ms Thiệu… những người còn khỏe mạnh, sáng suốt… không ai bỏ phiếu (không đắc cử) lại bỏ phiếu cho một “mục sư sắp về chầu…” (không biết có gặp được Chúa không) để làm Hội trưởng? Về mặt thể thao, đây có thể nói rằng “một cú lừa thủ môn ngoạn mục, để sút tung lưới đối thủ”! Bởi vì đang khi mọi người (dư luận) không ai nghĩ rằng “ông Cự sẽ làm hội trưởng” thì “bất ngờ” ông làm hội trưởng. Nhưng sự đã rồi, có Hội đồng bầu cử, có biên bản đàng hoàng thì “nói làm sao”?

Bất ngờ thứ hai: Ms TPT “xuống một nấc” (phó I):
Trong hai nhiệm kỳ, nhất là nhiệm kỳ thứ hai, từ khi có mục vụ Lời Hằng Sống xuất hiện từ năm 2010 đến nay thì Ms TPT bị quá nhiều tai tiếng. Nhất là những bằng chứng gian xảo, gian lận, thủ đoạn, tội lỗi của ông trong quá trình điều hành giáo hội… thì quá nhiều, không cần phải nói lại ở đây. Tuy nhiên, hội đồng một lần nữa lại dồn phiếu và “tín nhiệm Ms TPT” là điều “rất lạ”! Ms TPT thôi làm hội trưởng là điều tất nhiên, vì Hiến chương không cho phép ông tiếp tục làm hội trưởng “nhiệm kỳ ba”. Dư luận một số cho rằng “Ms TPT sẽ ra đi trong nhục nhã sau Hội đồng 46”, nhưng không, “Hội đồng vẫn dồn phiếu cho ông”, đó là điều ngạc nhiên thứ hai. Hội đồng 46 “tín nhiệm hai ông Trường - Cự”, hay là một “xảo thuật tinh vi trong bầu cử” mà người ta chưa có dịp đưa ra ánh sáng? Tại sao Hội đồng 46 chỉ truyền hình trực tuyến “ba chương trình vớ vẫn” còn hai ngày quan trọng bầu cử thì “tắt đài”? (Khai mạc thì “cáo lỗi vì hắc-cơ tấn công”)
Vấn đề mấu chốt nằm ở hai chức vụ quan trọng này “Trưởng và phó 1”, còn lại những chức vụ kia là sắp đặt cho mâm cỗ dễ coi chứ chẳng có gì là quan trọng.

Sao là “chức danh” mà không là “chức vụ”? 
Mục sư Tân Hội trưởng có lời tạ ơn Đức Chúa Trời bởi ơn phước của Ngài và cảm ơn Đại Hội đồng đã tín nhiệm trong chức danh Hội trưởng nhiệm kỳ 2013 – 2017.” (Tin Ảnh: Lễ Bế Mạc Đại Hội Đồng Lần Thứ 46 Của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam-MN)
Ms PVC trong lễ bế mạc đã “cảm ơn Đại Hội đồng đã tín nhiệm (mình) trong chức danh Hội trưởng nhiệm kỳ 2013 – 2017.
Chức danh Hội trưởng là “ngồi cho có vị” chứ không có trách nhiệm và thực quyền. Chỉ khi nào “chức vụ” thì mới có thực quyền và trách nhiệm.
Có lẽ cũng cần nói thêm rằng “kết quả bầu cử” lần này là “kịch bản một bước lùi hai bước tiến của cầu thủ TPT”. Vì với vị trí “phó 1”, trong đợt Thống nhất hai giáo hội Nam – Bắc sắp tới đây, không chừng Ms Phan sẽ bị “đột quỵ thật” chứ không “giả bộ” như lần này, hoặc “đi Đứt” (chữ Đứt có t chứ không phải c) như trường hợp cố Ms Hội trưởng Phạm Xuân Thiều trong kỳ Ms TPT là tổng thư ký. (Ms PXT sau khi “đi Mỹ” về đã “đi Đứt”… chữ Đứt có c chứ không phải t) Chai nước để trước mặt Ms PVC trong “ngày nhiệm chức” là một “điềm chẳng lành”, báo trước cho ông rằng nếu ông không “giả bộ đột quỵ” mà thối lui, từ chức vì lý do sức khỏe trong đợt bầu cử giáo hội Thống nhất, thì coi chừng ông “đột quỵ thật” như Ms PXT đấy! Rõ ràng chữ “CHỨC DANH” Hội trưởng mà web của HTTLVN.org đã đăng trong bài bế mạc…, đã để lộ một sự thật rằng “ông Cự ngồi lên cho có vị” rồi sẽ phải “thoái vị” khi ngày thống nhất hai miền tiến hành bầu cử! Nếu không thoái vị nhường chỗ cho TPT thì… hãy nhìn Ms Phạm Xuân Thiều! 

Vì sao chai nước trước mặt Ms PVC là một “điềm gỡ”? 
Chai nước trước mặt Ms PVC là chai nước lọc để uống bình thường, nhưng… nó là “điềm gỡ” báo cho ông biết là ông hãy “cẩn thận với chức vụ ngồi cho có vị” của ông, mà ông và “ê-kíp của ông đã lừa người dối Chúa” mà có… đấy! Vì sao? Vì trong ngày cố Hội trưởng Ms PXT đi “công du nước Mỹ về”, ông có nhiều điều “bức xúc khó nói”. Rồi sau đó có một phái đoàn đến thăm ông, có ngài Thái Tổng thư ký đi theo. Và rồi người ta mời ông “một ly nước lọc” do ngài Thái bưng đưa trong lúc gia đình Ms PXT đi ra ngoài, vì đây là chỗ nói chuyện của những người có chức vụ… Thế là sau khi “uống ly nước lọc” do ngài Thái Thư ký đưa, Ms PXT đã “về với Chúa sớm hơn” vài giờ sau đó. Cho nên chai nước lọc trước mặt Ms PVC là chai nước lọc đúng nghĩa, nếu ông ngoan ngoãn thực thi đúng kịch bản “như đã định”… bằng không thì ông cũng sẽ đi theo “kịch bản hai” mà người ta cũng đã nói cho ông biết trước rồi, đó là “kịch bản” “theo như đã định cho loài người PHẢI CHẾT… rồi bị xét đoán” như Kinh thánh đã nói (Hê-bơ-rơ 9: 27). Nụ cười khẩy” của Ms TPT và “nét mặt cúi gằm” của Ms PVC trước “chai nước lọc” cũng nói lên điều này. Có phải có một “con Rồng Đỏ chạch” đứng sau lưng Ms TPT không?

(Ms Phan và "chai nước lọc điềm gỡ" ngay trước mặt)

 (và Ms TPT với nụ "cười khẩy"...!)


Mục sư Đinh Thống đã già còn ráng “hô khẩu hiệu” cho to!  
Trong lễ bế mạc, Ms Đinh Thống được mời lên “cầu nguyện đặc biệt cho Tân ban Trị sự TLH”. Có nhiệm kỳ nào mà các ông không “cầu nguyện đặc biệt”? Có nhiệm kỳ nào mà các ông “câu nguyện chơi chơi” đâu? Ms Đinh Thống cầu nguyện cho Tân ban Trị sự, đặc biệt ông hô rất to câu này “trong nhiệm kỳ này HT TLVN.MN sẽ PHỤC HƯNG…”. Sự thật khi nghe đến chỗ này người viết rất buồn! Vì sao? Cả một Hội đồng “lừa người dối Chúa” trắng trợn… nhưng kết thúc thì tuyên bố, cầu nguyện PHỤC HƯNG! Lẽ ra mục sư Đinh Thống nên cầu nguyện khóc lóc, ăn năn, xé áo mình như Gióp, ném bụi đất lên đầu, bỏ ra về khỏi cái Hội đồng kịch cợm này để làm gương cho con cháu và để lịch sử mai sau còn nhắc lại tên ông là người của Chúa…! Người ta đã lừa người, dối Chúa… ông già rồi con đem hoa, rắc phấn, tô son trang điểm lên một “Nấm mồ” đã mục nát hư hoại…! Lời cầu nguyện của ông cho Đại hội đồng này là “đem bó hoa đặt lên nấm mồ”. (Hội thánh Tư gia còn “phục hưng không nổi”, các ông nhà thờ “làm mọi cho Rồng” mà mở miệng ra “Phục hưng Hội thánh”? Nghe mà thẹn!)

 
(Ms Đinh Thống "hô khẩu hiệu"!) 


Ông Thomas - Tôn Thất Bình sẽ là người “Thất Bại”! 
Người viết có theo dõi bài giảng của Ms Tôn Thuất Bình (có lẽ ông nên đổi tên là “Tôn Thất Bại” thì hơn)Ông giảng về đề tài “Hội thánh Hiệp nhất”.


Ông ca ngợi Hội thánh TLVN.MN là “hiệp nhất”! Ông coi lại đi. Ông trưng dẫn Giăng 17:… nhưng hoàn toàn không có sự cắt nghĩa, giải nghĩa về “phân đoạn Kinh thánh này”. Ông chỉ mượn phân đoạn Kinh thánh này để “làm bệ đứng” mà nói, chứ không phải cắt nghĩa về đoạn Kinh thánh. Ông giải nghĩa về “tiếng lạ” để làm sáng ý “hiệp nhất trong lẽ thật”, nhưng ông đã giải nghĩa theo cách nghĩ của ông “tưởng tượng” ra, chứ không phải là giải nghĩa theo đúng lẽ thật, nếu không muốn nói là ông đã “giải nghĩa tầm bậy”. Nói cách khác, nếu ông là “thầy bói mù” thì tốt hơn hết ông đừng cắt nghĩa, định nghĩa về “voi”! Vì qua cách giải nghĩa của ông, tôi biết ông là người chưa có trải nghiệm về ân tứ “nói tiếng lạ” mà Kinh thánh có nói trong I Cô-rinh-tô 14, Mác 16: 17-18 và nhiều chỗ khác. 
Cái “tầm bậy” nhất của ông là đem tiền của, công sức đầu tư “xây nghĩa địa, tô son trét phấn cho mồ mã HTTLVN.MN”, nơi mà Kinh thánh có nói “có tiếng sống mà là CHẾT”. (Khải huyền 3: 1)
Tại sao ông nên sửa tên ông là “Tôn Thất Bại”?
Vì một tôi tớ Chúa phải “khôn ngoan trong đầu tư”, phải khai trình với Chủ về cách mình đầu tư vốn liếng, ân tứ, tài sản… chứ không phải đầu tư vào cái nơi mà nó sẽ “duy trì danh tiếng của mình”. Ông đầu tư vào HTTLVN.MN hiện lúc này là ông đem tiền đi xây mồ mã, “tân trang nghĩa địa”… Rồi Chúa sẽ hỏi ông: Ngươi đem tiền của, tài sản, công sức, ta giao cho ngươi để làm “công đức”, đầu tư vào đâu? Chắc chắn ông sẽ trả lời: Thưa Chúa, đó là HTTLVN.MN. Chúa sẽ hỏi: Ngươi có biết đó là “nghĩa địa của những xác chết tôn giáo” không? Lúc đó ông sẽ khám phá ra rằng mình không là Tôn Thất Bình mà là “Tôn Thất Bại” hay “Tôi Thất Bại”!
 
Tt Huỳnh Thúc Khải 
Mục vụ Lời Hằng Sống 16/11/2013

16 nhận xét:

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Câu chuyện cuối tuần:
"Họ sẽ tiếp tục công việc còn DỞ DANG!?"

Chào buổi sáng thứ bảy.

"Họ sẽ tiếp tục công việc còn DỞ DANG", đấy là lời phát biểu của Ô Bùi thanh Hà P.BTG.CP trong lễ khai mạc sáng 12/11/2013. Nhưng, với điều kiện mà người chưa 'tin đạo' còn biết (DÙNG DÂY HÒA BÌNH) đã đứt, đang tiếp tục đứt thì bao giờ nối lại được bằng và bởi 'tình yêu của Chúa' (Rôma 5.8).
Thái phước Trường dể gì 'giao nhà, giao xe, giao chức giao trọn QUYỀN' một cách danh chánh ngôn thuận mặt thuận lòng cho Phan vĩnh Cự?

(NV., không thể gọi mục sư vì mấy cha sống bầy đàn như trâu trắng trâu đen sư với thầy mẹ gì!) chỉ có giỏi làm cớ vấp phạm cho 'GIÁO PHẨM GIÁO DÂN TIN LÀNH CỜ MA' mà thôi.

* Công việc dở dang ý nghĩa của nó không chỉ là việc thống nhất tin lành VN.

* Nhưng 'người ta' từ đây còn muốn thấy mấy Ông Giảng và Sống thế nào, có song hành với nhau hay chỉ là sáo rổng và láo toét ?

Thập Tự Sinh Tồn.

Nặc danh nói...

Thật khiếp sợ!
Không biết nên sợ ai đây Chúa?
Sợ đối tượng viết hay sợ người viết?
Xin Chúa cho con một tấm lòng yêu thương, cảm thông, trưởng thành thuộc linh và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời.

Nặc danh nói...

Khiếp sợ thật !!!!

Lời tâm tình của ông Tân Hội Trưởng Cự chiều ngày 15/11/2013 nghe mà khiếp sợ thật !!!! Khúc Kinh Thánh ông dùng :" Bấy giờ Cự ( Giô suê ) truyền lịnh cho các Mục sư thuộc cấp ( Quan trưởng ) của dân sự ( Tin lành ) mà rằng :Hãy chạy khắp Hội Thánh ( Trại quân ) truyền lịnh nầy cho dân sự rằng:Hãy sắm sẳn thực vật, vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô đanh nầy, đặng đánh lấy xứ mà Giê Hô va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp....Những người ấy thưa cùng Cự ( Giô suê ) rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi đều, và đi khắp nơi nào ông sai, CHÚNG TÔI SẼ VÂNG THEO ÔNG TRONG MỌI VIỆC y như đã vâng theo Môi se. Chỉn nguyện Giê Hô va Đức Chúa Trời ở cùng ông, y như Ngài đã ở cùng Môi se vậy ! Phàm ai NGHỊCH MẠNG KHÔNG VÂNG THEO LỜI ÔNG trong mọi lời ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ BỊ XỮ TỮ; chỉ ông hãy vữnglòng bến chí . " ( Giô suê 1: 10-11, 16-18 )

Phan Vĩnh Cự trích dẫn phần Kinh Thánh nầy để THỊ UY. LỊNH TA BAN RA KẺ NÀO KHÔNG LÀM THEO SẼ CHẾT, chết nặng hơn thời Thái Phước Trường ! Còn việc Chúa có ở cùng ta hay không thì chả cần biết ! Còn gì nữa mà không khiếp sợ ??

UV hết nhiệm kỳ !!

chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA từ haloi nói...

Bửu Già Ra Đi Trường Còn Ở Lại NẰM CHỜ !!
Câu chuyện tối thứ bảy tuần nầy xin hân hạnh được phục vụ các quý độc giả blog như sau:
Bửu già ra đi Trường còn ở lại NẰM CHỜ. Đó là nội dung hai chử 'BÀI HỌC' xương máu cho cuộc đời NVB 'Bửu già' nằm chờ ghế hội trưởng ngay khi ban vận động tư cách pháp nhân (bỏ tư cách pháp thiên từ 2001). Bửu lo lót dử lắm cũng chỉ ghế UV.43 mà thui (thôi).
Tiếp đến, 2005 rồi 2009 cũng chỉ được phó II hội trưởng 8 năm nằm chờ chết Bửu già mà 2013 ghế hội trưởng không qua được PVC ngay cả ghế phó I cũng chưa đạt được.
Bửu già nay lui về hưu hạ với lời tạm biệt 'xuôi tay' nhưng chưa nhắm mắt hẹn tái ngộ có chắc không 'có trời mà biết'.
Bài học 'NẰM CHỜ' Bửu già không tiếc gì chia sẻ lại cho Thái phước Trường bắt đầu học ngay buổi chiều bế mạc 15/11 vừa qua.
Chẳng biết ghế hội trưởng TLVN thống nhất nó đến khi nào., nhưng Bửu già ra đi Trường còn ở lại NẰM CHỜ cái ghế đấy. Thế đạo thua chi đời, thằng nào cũng cố leo, cố đeo và cố bám lấy bám để như đỉa vậy.
Chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA từ haloi.

Nặc danh nói...

Gio nay mà còn hỏi phải tin aị???là Hởi ơi rồi!!!!!.....biet sooợ thì đÙng GIAN ÁC???PHẢI TU SUA MOI NGAY.NGUOI TA CON CHỬI LÀ CẢM ƠN CHÚA.....

Trung Tâm Châm Xóc MS Cờ MA cà chớn nói...

Hoàn hảo từ Cờ Gian Bạc Lận ....
Nếu giáo hội ngày nay là tốt thì xã hội loài người là có tốt hơn không?
Sự sáng là đèn lại để dưới cái thùng chớ không để trên cao chơn đèn.
Muối thì mất mặn, không dùng được nên bị quăng ra ngoài và người ta đạp lên trên (nhạo báng, phỉ nhổ)!
Hoàn hảo theo Ý Chúa hay ý người thiên nhiên chưa tân sinh trong Krit Rêxu?
Hoàn hảo từ Cờ Gian Bạc Lận thì có ích gì cho 'đạo sự sống' phải..
* Giử lấy và
* Chiếu sáng như đuốc trong thế gian.
Thử hỏi 7 ông thường trực và 18 vị UV.TLH.46. Các vị Hoàn hảo từ Cờ Gian Bạc Lận thì sao? Thế gian gian như thế thử nghĩ các vị khác hơn gì thế gian?
Nếu cảm thấy mình thật sự hoàn hảo là bằng không, thì phải biết chạy tự cứu lấy mạng chứ đừng để bị lôi đầu túm cổ thì khốn nạn lắm đó đa.
Trung tâm châm xóc MS Cờ MA cà chớn.

Nặc danh nói...

Kịch bản hoàn hão thì cũng là "kịch bản", nó không phải là đời thường, nó không phải là sự thật. Trên sân khấu thì người ta đóng vai gì cũng được, bước xuống đời thường là chuyện khác... Giáo hội ngày nay là công cụ của chính trị.
Đi với Phật mặc áo cà sa, với ma mặc áo giấy. Đi với Rồng thì chơi kiểu rồng...
Toàn bộ Ban TS TLH cùng với hệ thống Ban Đại diện là một hệ thống "tôn giáo quốc doanh" được điều khiến bởi Rồng...

Hoàn Lương

Nặc danh nói...

Ngôn ngữ Cơ đốc phải nên luôn luôn là tộn trọng, lịch thiệp, cao đep và thanh tao.
Ngôn ngữ thấp hèn, kịch cỡm, chợ búa, giang hồ kg nên có và không nên tồn tại trong Cơ Đốc Giáo. Có như thế thì ta mới là muối của đất và là sự sáng cho thế gian.

Nặc danh nói...

Kinh so CHUA THI KO SO AI CA...VI CHUA O CÙNG...CHUA GIU GIN CHUA DAN DAT.Nguoi doi lam chi toi???

Cao Thần Minh Nguyễn tri Phương Hochiminh City nói...

Tập Đoàn Bốn Sáu Văn Hóa Thế Nào?
Sáng nay, có thằng nào trong tập đoàn 46 vào đây dạy học theo kiểu tập đoàn 45 vừa rã như bãi cứt trâu sau mưa thành hình tập đoàn 46 từ ngày 15/11 tại viện thần kinh thượng hạng (VTK.TH). Dạy gì?
Cơ đốc phải nên luôn luôn là tôn trọng lịch thiệp, cao đẹp và thanh tao.
Nhưng bọn họ quên rằng đã cư xử, thấp hèn kịch cỡm chợ búa giang hồ, vẫn tiếp tục tồn tại đấy là Sự sáng và Muối của tập đoàn 46 kế thừa.
Xin được nhắc lại để mọi người biết.
Ngày tang bà Đinh thị Thanh Mỹ (bà Thái PT) Ms Huỳnh thúc Khải MV.LHS đến viếng với tràng hoa tang TKPƯ (nghĩa tử là nghĩa tận). Thế mà Phan vĩnh Cự Nguyễn hửu Bình 'lột xuống' quăng tất vào trong xó tối !!
Bây giờ chúng là hội trưởng & hội phó Cờ MA đó đa. Chết cha PÂLH C&MA chưa ??
Dự báo: Sẽ có dành nhà, dành xe trong tuần nầy (18-23/11) tại sào huyệt 155 Q.1 HCM !? Sẽ tường thuật sau.
Cao Thần Minh Nguyễn tri Phương.

ttv @ nói...

Ngon ngu chua đủ,đẹp ý Chúa moi quan trong,thể hien nếp sống theo thánh ý Chúa mới có thể làm gương được chứ.xin anh chi suy nghĩ thêm.Nói đẹp mà lòng đầy dao gâm có ich chi!!!

Nặc danh nói...

Ch 16:33 33 Người ta bẻ thăm trong vạt áo;
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
sẽ có bao nhiêu người tin vào câu KT này ?
sẽ có bao nhiêu người tin vào quyền tể trị tuyệt đối của Chúa, dù kết quả của HĐ 46 có như thế nào đi nữa thì hãy cứ TIN Chúa vẫn đang tể trị thế giới này, từng sợi tóc của bãn cũng đã được đếm cả rồi.
hãy dành thời gian cầu nguyện cho HT chung và công tác cứu người- nuôi người ngay trong chồ mà ĐCT đang muốn bạn đứng và sống kết quả.
vua Sau lơ ngày xưa từng được lựa chọn, từng được xức dầu để lảm VUA cai trị dân sự Chúa...thế nhưng đã có một lần ông ta đánh mất sự xức dầu....tệ hơn còn bị ác thần nhập...nhưng SAU LƠ vẫn còn cai trị, nắm quyền một thời gian... trên dân sự Chúa, thế nhưng sự phán xét của ĐCT đã đến với SAU LƠ tại núi ginh bô a . Rồi Chúa dấy lên ĐA VÍT một người với sự xức dầu từ Thiên thượng để chăn bầy của Chúa. hãy cứ tin cậy Chúa và chờ đợi bạn nhé..

người quan tâm và cưu mang công việc Chúa chung


**

Nặc danh nói...

Comment 15:53', ngày 17/11/2013 !!!

Ông Comment nói :" Ngôn ngữ Cơ Đốc phải nên luôn là Tôn trọng, Lịch thiệp, cao đẹp và thanh tao !" Ông ngủ mê từ thời nào vậy ? Chính tai tôi nghe bọn Ông Cự Hội Trưởng chửi tục trước một nhà thờ, ông Cự không một lời khuyên lại còn tỏ ra đắc chí nữa ! Lời như vậy của cấp lảnh đạo Tin Lành Miền nam là CAO ĐẸP, LÀ THANH TAO đó nhỉ !? Lời của Ông MS Lớn tuyên bố :" MS Hội Trưởng là MS chịu chơi và chơi tới bến :" vì ông có nhiều tiền ??. Lời Cơ đốc đẹp đến vậy à ? " Những ngôn ngữ thấp hèn, kịch cởm , chợ búa, giang hồ không nên có và không nên tồn tại trong Cơ Đốc Giáo " ( Trích Comment ). Lời phàm tục , hư không thì phải không có trong Cơ Đốc Giáo. Lời đó chỉ dành cho HÀNG GIÁO PHẨM LÀ MỤC SƯ CAO CẤP đó thôi !. Cấp MS càng cao thì DỐI TRÁ CÀNG NHIỀU, tín đồ tôi nghe đầy lỗ tai rồi !!!
Ngày nay Giáo phẩm tệ hơn tín đồ rồi ! Họ là MUỐI nhưng đã mất mặn !!! là cái đèn úp dưới cái thùng !!! LẠT NHÁCH, TỐI ĐUI !!!!

Tín đồ sợ Mục sư !

quylecao595@gmail.com nói...

Thực Hư Thành Hình Ban Trị Sự 46 Tổng Liên Hội 2013-2017 ....
Chào buổi tối.,
Nhiều việc để bàn về trò ảo thuật cờ gian bạc lận của Thái phước Trường và tập đoàn 45 trong những ngày ĐHĐ.46 vừa qua.
Nếu không Ý Chúa thì nó là hoàn toàn ý Thái phước Trường và đám tùy tùng 'tàn quân' bí số 45.
* Xét cái thành hình gọi là Thường trực. Đương nhiên là toàn thành viên củ rửa ráy lại thôi (Cự, Trường, Bình, Thiệu, Thuận, Cử, Ngọc) đương nhiên đúng hiến chương để không bị chỉ trích lên án. (Ms NVB) đương nhiên tuổi 73 lại có Visa số 6 nên tự lui thì cũng là phải phải, không lẽ trụ lại để làm cái gì.
Và, thực hư thành hình Ủy viên tổng liên hội!!
Khỏi phải bàn, Cử Ngọc nếu không vào được thường trực hẳn phải ra. Thành viên nào đủ 8 năm phải rút khỏi tập đoàn 46, là tất nhiên.
Túm lại., Thực Hư Thành Hình Ban Trị Sự 46 Tổng Liên Hội là có tính toán theo ý người rồi cho rằng là ý Chúa thì có trời mà biết.
quylecao595@gmail.com.

Nặc danh nói...

Ai nói Bửu ngố già rồi....bảy 3 hơn 37 đó đa.....quá khinh người đó nha. Ước muốn nhà tôi là trước khi nhận Visa 6 tấm phải làm thử một Hội Trưởng một lần cho biết với người ta chứ. .........muộn rồi Bửu bối ơi! tham thì thâm những gì ông và bà làm hại gia đình Ms Trí sự Trương Đoan Dương, nên bây giờ lãnh án sắp lãnh án 6 tấm rồi đó. còn đứng trên ấy khoc với than. Trường nói Bửu già nầy quậy lắm...............
Q8

Nặc danh nói...

Vậy sao?Bửu già mau mau don ra khỏi chốn An đông đí chứ để anh em 46 chúng tôi dọn vào. không dám dọn đâu? ở lì........................... như Nguyễn Kim Thạch thì làm gì Bà (Bửu) tôi sẽ chờ thêm 4 năm nữa....>>>>>>>> Cự muốn Cự thì đến mà Cự . Trường nói may Bửu già mờ mắt nếu không nó quậy túi chết...
Q8..........