Chúa đã sai “con mọt” đến để cảnh báo, rước vợ hắn về an nghỉ; 2 con trai hắn giống như 2 con trai của Hê Li chuyên môn đi chỉa thịt tế lễ, đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển vào TKTHV khóa 1, vì TPT khi đó là Tổng Thư Ký là người lộ đề thi cho đứa con chưa bao giờ đậu cao trong những kỳ Tiểu Học Đường. Sau khi tốt nghiệp, nó đã du học Mỹ dù không thuộc nhóm học giỏi, và tiếng Anh cỡ tiếng bồi.
Cũng đã sai “sư tử” đến. Chưa có Hội trưởng nào có đủ tai tiếng như hắn trong lịch sử giáo hội. Xấu hổ hơn, hắn đã tòm tèm đến chị vợ 1 Mục sư.
Hội Thánh đang rên siết dưới bàn tay thép bọc nhung của TPT. HT không phát triển nữa, đó là lý do hắn không dám công bố số tín hữu của HTTL VN (Miền Nam), vì thực tế số tín hữu năm sau ít hơn năm trước. Hắn đã thế tục hóa giáo hội, thỏa hiệp với thế gian “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, một mặt nhận bổng lộc rất cao của HT và ngoại tệ khổng lồ của nước ngoài, một mặt quỳ gối nhận xe hơi đắt tiền và tiền tài trợ của Chính phủ. Hắn là “vua gai góc” khi xung đột với các tổ chức Tin Lành khác. Với các giáo phái Tin Lành, với giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, với ICM , với Hàn Quốc, với EE… làm cho cả thế giới quay lưng lại với giáo hội.
Hắn đã bọc lộ thái độ khinh dễ người dân tộc, như tại Hội Thánh Đà Ròn (Lâm Đồng): không thèm uống nước, hăm dọa, miệt thị, nhờ chính quyền địa phương đàn áp. Hoặc như tại Trường Kinh Thánh Dân tộc Ban Mệ Thuột: Hắn đã bán đứng anh em, đổi khu đất, mặt tiền của anh em Ê đê, lấy thẻo đất trong hốc cho người Kinh. Trước ĐHĐ, hắn o bế anh em Dân tộc để lấy phiếu, sau đó quay lưng hất hủi. Mỗi lần xuống buôn dự lễ, hắn nhẫn tâm lấy tiền mồ hôi nước mắt của anh em, trở nên gánh nặng cho anh em.
Hắn đã bịa đặt, vu khống một số tôi tớ của Chúa, dùng quyền lực để triệt hạ họ không thương tiếc và nhất là không đúng và không đẹp lòng Chúa, không phải ý Chúa. Bằng cớ là dù hắn và đồng bọn nhờ đến “ngựa và xe của loài người”, tấn công, cưỡng đoạt các cơ sở nhà Chúa tại Phạm Thế Hiển, Sóc Trăng, Đà Ròn… nhưng 4 năm dài các Hội Thánh đó vẫn bình yên, chứng tỏ ĐCT đã từ bỏ hắn.
Hắn đã bị MS HTB đưa ra tòa. Đó là một việc không nên làm, nhưng qua đó khách quan bày tỏ cho HT biết TPT là một tên lừa dối, lẽ thật không có trong hắn. May mà MS HTB đã yêu cầu tòa án đình chỉ vụ án trước khi nghị án. Nếu không Hội Thánh của Chúa sẽ hỗ thẹn biết dường nào vì cớ có một Hội trưởng bị kết án, bịa đặt, vu khống.
Sau 9 tháng coi thường hiến chương, kéo dài nhiệm kỳ, TPT và đồng bọn sẽ dựng lên một đám tay sai tung hô yêu cầu lưu nhiệm với ý đồ tạo lợi thế làm Hội trưởng khi giáo hội 2 miền thống nhất. Nếu bị phản ứng hắn sẽ tạm thời làm Tổng Thư Ký hoặc Phó Hội Trưởng.
Thưa ACE, đó là mưu mô xảo quyệt của ma quỷ. Hãy vâng lời Chúa, đừng nghe lời TPT, đừng đưa tay biểu quyết những điều trái với hiến chương. Hãy tỉnh thức và sáng suốt để bảo vệ giáo hội.
Nếu ĐHĐ thụ động, “im lặng” trong lúc nầy, HTTL VN (MN) sẽ được “giải cứu” bằng cách khác, còn ACE “sẽ bị hư mất”.
“Vì cớ cơ hội hiện lúc nầy” mà ACE được vinh dự là Đại Biểu ĐHĐ. Hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ, hãy loại bỏ hoàn toàn TPT khỏi mọi chức vụ thánh.
Phần TPT hắn phải ra đi trong nhục nhã, ê chề. Bàn tay vấy máu oan nhiều người bạn đồng lao của hắn đang bị bạch tạng, không bao lâu nữa sẽ trắng bệch như bệnh phung, không đủ điều kiện làm chức tế lễ. Hắn đã làm xong nhiệm vụ với Ma môn – Chủ của hắn và với các thần dữ trên trời - là cố vấn của hắn.
Ý muốn Chúa là loại hẳn Thái Phước Trường khỏi mọi chức vụ Thánh. Gánh nặng về công việc nhà Cha Ta sẽ đặt trên vai người khác, trẻ hơn, đơn sơ hơn, thiêng liêng hơn.
Thân ái trong tình yêu của Đấng Christ
TIÊN TRI ĐỨC CHÚA TRỜI
LỜI TIÊN TRI VỀ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG (PHẦN I)
TIÊN TRI của ĐỨC CHÚA TRỜI
Tôi tớ Đức Chúa Trời viết thư nầy chào thăm anh chị em. Nhân danh ĐCT Ba Ngôi tôi công bố lời tiên tri nầy về TPT - vị Hội Trưởng đả “trèo vào từ cửa khác”, không phải người chăn chiên thật của Chúa.
Hãy nhìn vào cuộc đời hắn, xem trái biết cây. Hắn đã khai man tuổi, vào Thánh Kinh Thần Học Viện để trốn lính, không vâng phục Ban Trị Sự Địa Hạt bổ nhiệm đến Hội Thánh nhỏ, không được tấn phong Mục sư đàng hoàng, tiếm quyền Hội trưởng, và đắc cử nhờ nỗ lực xác thịt, vận động phiếu bầu bất chính.
Trước ngày bầu cử năm 2005, Ms Nguyễn Ngọc Thuận vận động đại biểu bỏ phiếu cho TPT: “Vì ông TPT có cái tướng làm Hội Trưởng”. TPT hơi thấp người, khuôn mặt hơi khờ. “Tướng gì”? -“MS TPT có cái bụng”. Ông đã lên Hội trưởng nhờ cái bụng cho nên sau nầy ông đã lấy bụng mình làm Chúa mình. Ngay cả cái bụng Hội trưởng bây giờ cũng đã không còn.
Ông tái đắc cử Hội trưởng nhờ thủ đoạn bầu Hội trưởng trước, thảo luận sau. Và cũng nhờ gian lận phiếu. Đại Hội Đồng (ĐHĐ) đã 2 lần trông thấy MS HTB lên bàn chủ tọa đoàn nhắc nhỡ và TPT buộc phải sửa lại kết quả đã công bố trước đó.
Hội Thánh Chúa đã nhiều lần khuyên răn TPT nhưng hắn bất chấp. Hắn đã tìm đủ mọi cách để tiếp tục làm Hội trưởng kể cả tu chính hiến chương để làm Hội trưởng nhiệm kỳ III. ĐHĐ đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt phủ quyết đề nghị nầy. Bây giờ hắn mưu tính thống nhất giáo hội 2 miền Nam Bắc bằng mọi giá, để làm Hội trưởng tiếp, để làm trọn chương trình của Sa-tan, hắn sẽ khuynh loát ĐHĐ.
Hội Thánh đã lên tiếng từ bức thư đẫm nước mắt nói về “tiền đồ HTTL Việt Nam” đến “lời kêu gọi” thống thiết. Tất cả như muối bỏ biển. Sau cùng, 9 tổ chức Tin Lành đã công bố “bản luận tội” chỉ ra 8 tội danh vi phạm giáo luật của TPT với những bằng cớ rất thuyết phục, không ai có thể phản biện nỗi, kể cả với TPT và đồng bọn. Chúa đã dùng Liên Hội Đồng Giáo Phẩm đưa ra thư ngỏ “5 lời khuyên TPT”. TPT đã phải câm miệng nhận tội.