Chuyện Kể Từ Nghĩa Trang Ân-Từ Viên…
“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình!
Vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên
tri, trau giồi mồ mả của người công
bình, và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa
theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết
các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các
ngươi! Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục
kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?
Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia…” (Ma-thi-ơ 23: 29-34)
Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia…” (Ma-thi-ơ 23: 29-34)
(Thường trực TLH đi thăm nghĩa trang Ân-từ Viên)
***
Chuyện kể rằng vào sáng thứ Sáu, 25 tháng Chạp, năm Giáp Ngọ
(13/2/2015) có một nhóm người gọi là “mục sư lãnh đạo giáo hội Tin lành” đã đến
thăm nghĩa trang Ân-từ Viên. Dẫn đầu đoàn là mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh C.
Sau khi viếng thăm và tu tảo mồ mả các giáo sĩ, mục sư tiền
bối… (cho có lệ) xong, các ông đi vào nơi nhà làm lễ trong khuôn viên nghĩa
trang, nơi có bóng mát của cây cối… để ngồi nghỉ. Đang khi đoàn mục sư đi thăm
mộ này ngồi “tán dóc” với nhau dưới bóng mát của tàn cây thì bổng nhiên có một
người xuất hiện… Người này hiện ra với hình dung giống như “cố mục sư Hội trưởng
Ông Văn Huyên” (Cố mục sư Hội trưởng HTTLVN)… Người này mặc áo trắng, quần tây
trắng, cà-vạt, giây nịt lưng và cả đôi giày đều màu trắng… Người này hỏi nhóm
người đi thăm mộ rằng:
- Hôm nay tụi bay đi
đâu đây?
Mục sư Phan Vĩnh C (Ms PVC) nhanh nhảu đáp:
- Dạ, thưa cụ, tụi con
đi thăm và tu tảo mồ mả bậc tiền bối nhân dịp cuối năm ạ!
“Cụ cố mục sư Ông Văn Huyên” (Ms ÔVH) đáp:
- Tụi bay đừng có xạo…!
Ms PVC đáp:
- Thưa cụ, tụi con đi
thăm mộ có làm gì đâu mà cụ gọi là “xạo”?
“Cụ cố Ms ÔVH” đáp:
- Tụi bay xạo cả lũ… Mấy
đứa tụi bay hồi đó thằng nào ra sao tao biết hết! Đứa nào trốn lính, đứa nào học
hành lếu láo… Đứa nào bon chen kiếm địa vị, danh lợi… tao đâu lạ gì! Hiện nay tụi
bay sống vì lợi dơ bẩn. Cấu kết nhau vì lợi ích nhóm, không kể gì đến tiền đồ,
tương lai của Hội thánh, giáo hội… Cuối năm tụi bay kéo nhau lên đây để gọi là
tu tảo, viếng thăm mồ mả bậc tiền bối! Sự thật ra tụi bay làm trò mèo này để
đánh bóng bản thân, chứ tụi bay kể gì đến bậc tiền bối! Tụi bay là lũ giày đạp,
tàn phá cơ đồ sự nghiệp của tiền nhân…
Nói đến đây thì Ms Thái Phước Tr mới nhanh nhảu ngắt lời:
- Thưa cụ, thông cảm
cho tụi con, vì thời thế, thời buổi của tụi con nó có… khác hơn so với thời của
các cụ! Không gian lận, không mánh mung, không phe nhóm, thủ đoạn thì đứa khác,
thuộc phe khác lên cũng vậy thôi cụ ơi…!
“Cụ cố Ms ÔVH” đáp:
- Tụi bay chắc còn nhớ phân đoạn Kinh thánh này: “Ấy đó, các
ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng
tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi! Hỡi
loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế
nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?”… (Ma-thi-ơ 23:
29-30)
Mục sư “mắc đái” Phan Quang Th đáp:
- Cụ nói vậy có hơi
quá…! Tụi con đâu đến nổi giết các tiên tri…!
“Cụ cố Ms ÔVH” đáp:
- Tụi bay đi thăm mồ mả
những người đã chết phần xác làm gì! Trong thế hệ của tụi bay, tại thành phố
nơi tụi bay đang sống có một tiên tri, hằng ngày dùng lời Chúa giảng dạy, cảnh
tỉnh tụi bay, mà tụi bay nào có nghe… Tại sao ngày Tết, ngày nhứt… tụi bay
không đến thăm ông tiên tri bằng xương bằng thịt sống giữa tụi bay đó, mà đi
thăm mộ người đã khuất làm gì? Tụi bay là lũ giả hình…!
Mục sư Nguyễn Ngọc Th nói:
- Thôi cụ ơi! Cái “thằng
tiên tri” đó nó nói giáo hội mình không ra chi hết…!
“Cụ cố Ms ÔVH” đáp:
- Thế tụi bay sống có
ra chi mà bảo người ta nói tốt! Ông tiên tri đó có nói cái gì thêm cho tụi bay
không? Dù xấu, dù tốt gì thì người ta cũng là tiên tri của Chúa! Tới thăm người
ta đi, năm sau đừng đi thăm mồ mả những người đã qua đời ở Ân-từ viên này làm
gì! Người sống không thăm, thăm chi người chết…!
…
Đang khi họ đối thoại qua lại với nhau như thế thì bổng
nhiên Ms Nguyễn văn Ng hỏi:
- Nảy giờ các ông nói
gì vậy? Tôi có thấy gì đâu?
Mọi người nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy những
người trong nhóm đi thăm mộ với nhau thôi!
Bấy giờ Ms Nguyễn Hủ B nói:
- Nảy giờ tôi yên lặng,
nhưng tôi… hiểu!
Nhóm người đi thăm mộ vừa ngạc nhiên vừa “cả sợ”… Họ nói với
nhau và dặn dò phóng viên HTTLVN.org đi theo rằng “chuyện này không được đưa
lên web HTTLVN.org nhé!” Thế là phóng viên tháp tùng về viết một bài đi thăm mộ
thật cảm động, mà không đá động gì đến chuyện “có người hiện ra nói chuyện với
đoàn mục sư TLH đi thăm mộ”!
Huyền Trang
(Viết theo lời kể của người giữ nghĩa trang Ân-từ Viên)
17/2/2015 (29/Chạp/Giáp Ngọ)
6 nhận xét:
Cuối Năm Một Câu Chuyện Hay !!!
Cho dù hay dở gì, thì lời Chúa cũng lên án bọn người "giả nhân - giả nghĩa" đội lốt mục sư trung ương tin lành phía nam (TLH-httlvn) tọa lạc tại 155 Trần hưng đạo Q.1 TP HCM.
Lời Chúa nói họ về điều gì? Hỏi tức là trả lời:
1.- Một là..là kẻ giả hình!
2.- Hai là.. Họ xây đắp mồ mả của đấng tiên tri,
3.- Ba là.. Trau giồi mồ mả của người công bình, và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người
4.- Bốn là.. Làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi! Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?
5.- Năm là... Chúa có dùng Tt Huỳnh thúc Khải Đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi (tống liên hồi Cờ MA) trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia…” (Ma-thi-ơ 23: 29-34).
Trong mọi thời điểm... Chúa có dùng Lời Ngài qua các đấng Tiên tri để họ "BIẾT - ĂN NĂN".
Nhưng tiếc thay.. "LỢI DƠ BẨN" đã làm mù con "MẮT LÒNG" của họ rồi, nên có tai như điếc, có mắt như đui, có lòng lại cứng cỏi, ngày ngày cứ đùa giởn với:
- DANH
- LỢI
- QUYỀN
- TIỀN, CÙA, NHÀ XE (Cụ Trường - Cụ Cự) !?
Không biết chán. Cuối cùng vào vĩnh hỏa cùng vừa tội !!!
Gút lại: Buồn quá...Cuối Năm Một Câu Chuyện Hay cho dù hay dù dở gì thì lời Chúa cũng lên án bọn nầy "giả nhân - giả nghĩa" đội lốt mục sư trung ương tin lành phía nam (TLH-httlvn) tọa lạc tại 155 Trần hưng đạo Q.1 TP HCM.
+ TÍN ĐỒ C&MA VIỄN XỨ .
Đúng là giả hình??
- Khi xưa bước vào VTH khóa 2 2005-2008. Chỉ vì phạm lỗi lời qua tiếng lại với anh em. Chưa đến nỗi nào mà các ông:
- Sáng 10h giải trình, chiều QĐ đuổi học, sáng hôm sau cho về...
- Tôi chỉ nói câu: tôi là con cháu MS. Lúc ấy TPT bõ vào trong. Còn lại Le Van Thien, Lê Cao Quí, Phan Q Thiệu. Các ông rất xác thịt khi tôi nói câu con cháu MS. Các ông quên chứ tôi nhớ rất rõ, những gương mặt ghét vì tôi lỡ lời.
- Các ông trãm tôi có đáng không? Coi ông tôi, cha tôi, chẳng ra gì???
- Ngày nay, bày đặt ra nghĩa trang, làm như nhớ ơn tiến nhân?? Đúng là giả hình,
- Thật ra 1 người non kém như tôi, đáng ra các ông phải nâng đỡ, bên cạnh đó ông cha tôi....
… thôi! Nhìn thấy giả hình chán thật??
… Cự cải anh em… vậy mà kỉ luật trả về, phải thi lại khóa 3. Reset tất cả... Các ông đì như vậy các ông vui lắm ah??
Đúng là bọn giả hình!!
Làm MS Tổng Liên Hội mà u mê như người thế gian, chả biết dùng lời lẻ nào để mô tả được cái "Lú" của các nhà sư Tin lành TLH cờ MA, chắc các ông làm vậy để được ai đó phù hộ sự nghiệp của các ông quá, sao y chang người thế gian vậy! đề nghị các ông năm sau có đi thăm người chết thì mỗi ông cầm theo bó nhang để thắp để cho nó rặt luôn, chứ thấy na ná khó chịu lắm!
Tràng hoa của tiên tri HTK gửi viếng bà TPT trong tang lễ, hai ông Nguyễn Hữu Bình và Phan Vĩnh Cự còn cho người khiêng ném ra phía sau nhà 30 Hồ Hão Hớn, hành động đó bày tỏ các ông chỉ hơn lũ chăn bò một chút thôi chứ đừng nói là làm mục sư. Tiên tri HTK dù sao cũng là người trong Chúa... Bình "hói" coi vậy mà vô văn hóa, còn Cự "đém" thì nói làm gì! Không có cha tập kết thì cũng làm "thầy tụng cấp thấp" thôi chứ hội trưởng, hội thao cái gì...
Sự Việc Bà Đinh Thị Thanh Mỹ Nói Lên Điều Gì?
Thái phước Trường phải 'ăn năn' trong sự 'ngông cuồng' tham sân si trong cái tin lành C&MA miền nam việt nam.
Nếu không: Đinh thị thanh Mỹ - Thái phước Trường 'đường chia hai lối'
Thiên Thu Vĩnh Biệt. kakaka
+ Độc giả LHS buổi trưa.
Ong Dũng Nguyen tRi Phuong chỉ biết nghe loi ba dó la Ba Hong Hữu bà Hanh bà Hải de roi lam hại rat nhieu trong Hội Thanh, Thu Ký Lam Hong Hoang thi bù nhìn thoi ky den toi cua NTP
Đăng nhận xét