Hội Thánh Mỹ
Tho: Một Sự Yên Lặng Đáng Sợ!
(Ms Phạm Thanh Loan)
***
Nhìn lại chặng đường hơn 90 năm hình thành và phát triển, từ
năm 1923 nhiều vị tiền nhân với khải tượng và lòng yêu mến Chúa, quên mình dấn
thân để gây dựng và phát triển Hội Thánh Mỹ tho cho đến ngày hôm nay.
Tháng 8/ 2013 Ms Phạm Thanh Loan về Quản nhiệm, tiếp tục nối
bước cha ông gây dựng và phát triển công việc Chúa tại Mỹ tho. Gần 18 tháng là
thời gian đủ dài, để người chịu trách nhiệm cao nhất của Hội Thánh vạch kế hoạch
phát triển Hội Thánh trong nhiệm kỳ 4 năm và từng bước thực hiện kế hoạch đó. Nhưng
thực tế tín đồ chúng tôi không thấy, không nghe triển khai thực hiện kế hoạch
nào cả, chỉ có thể nói “Nước tới đâu, lục
bình trôi tới đó”. Mục sư Phạm Thanh Loan cho tín đồ chúng tôi hỏi:
• Về công việc phát triển Điểm Nhóm Mỹ Phước: Giáo sở Mỹ Phước
đã xây dựng, giáo dân đã được gây dựng và phát triển, phải mời giáo sỹ để thành
lập HT Mỹ Phước. Tại sao Ms không đặt công việc Chúa là trên hết, không làm
theo ý Chúa, mà làm theo ý riêng? Đáng lẻ mời Đầy Tớ Chúa hết lòng dành trọn thời
gian cho bầy Chiên, dấng thân lo công việc Chúa, nhất là được sự kêu gọi của
Chúa để hầu việc Ngài. MS Nguyễn Văn Thưởng (Khi còn phụ tá Ms Chơi ở HT Trà Cú
cũng như hiện tại đã có giáo vụ lệnh của TLH 01 năm nay về Đặc trách ĐN Mỹ Phước)
là bà con họ hàng với ông, mỗi tháng đến HT Trà Cú 01 lần khi xưa, hiện nay phụ
tá cho Ms Loan có khá hơn một chúc, mỗi tuần đến Mỹ Phước 01 ngày, thử hỏi có
tín đồ nào chấp nhận “kiểu” hầu việc
Chúa “vô cảm”như vậy hay không? Ms
Loan và Hội Thánh Mỹ Tho biết rất rõ con người này, tại sao các vị cứ mời “của nợ này”?
(Ms Nguyễn Văn Thưởng)
• Hội Thánh là nơi của những người đặt niềm tin vào Chúa
Jesus Christ để được cứu rỗi, chứ không phải là nơi con người kết bè để chia lợi
nhuận. Nghe nói Ms Loan được cung lương 12 triệu đồng/tháng, xin Ms làm hết
trách nhiệm của mình, đừng làm tà tà mà hưởng nhiều tiền của con cái Chúa dâng
thì “tội” lắm. Riêng Ms Nguyễn Văn
Thưởng “đạp lúa ít mà lại ăn cỏ nhiều”xin
Ms Thưởng nên có lòng tự trọng và cẩn thận, vì đây là công việc Chúa chứ không
phải chiếc bánh mà các vị cậy quyền, “rước
về” để cùng chia lợi.
Việc làm của 2 vị Ms này tại Hội Thánh Mỹ Tho rất lộ liễu, mặc
dầu có nhiều góp ý, góp lời nhưng tín đồ chúng tôi không thấy có sự sửa sai lỗi
lầm nào cả, “đâu cũng vào đấy”, có một
“thế lực ngầm nào đó” đang chi phối Hội
Thánh Mỹ Tho: Một Sự Yên Lặng Đáng Sợ.
Lời Chúa dạy trong
Thi Thiên 1: 4
“Kẻ ác chẳng như vậy
đâu;
Nhưng chúng nó khác
nào rơm rác gió thổi bay đi.”
Xin quý con cái Chúa khấp mọi nơi tiếp tuc cầu nguyện xin sự
thương xót của Chúa trên Hội Thánh Mỹ Tho, Xin Chúa thổi bay những rom rác đang
là gánh nặng và cảng trở công việc Chúa, để danh Chúa được cả sáng, công việc
Chúa mỗi ngày được phát triển và tăng trưởng.
Tín đồ HT Mỹ Tho
0 nhận xét:
Đăng nhận xét