NHQ Bàn
Giao Cái Mền Rách, Cục Xương Khô Mennonite Cho NTH?
“Theo mục sư D, thì
Giáo hội Mennonite (chỗ Ms. Q) có cơ sở. Vậy, mục sư D ơi! cơ sở đó là gì, gồm
những gì? Hiện nay, theo bà mục sư Nguyễn Thị Hồng cho biết, khi bàn giao công
việc giáo hội Men lại cho ban điều hành tạm thời (lâm thời) hoàn toàn không có
gì. Tất cả những cơ sở như: Quận 2, trong ruộng, quận 12, Bến Cát,...đều là tài
sản của ông Q hết.
Tuy rằng trong đó có những khỏan tài chánh được gởi về dâng vào quỹ Giáo hội, ông Q đã sử dụng không hoàn trả. Điển hình gần đây nhất cơ sở tại Bến Cát có phần tiền chung của giáo Hội; nhưng sau khi bán xong, ông Q không hề hoán trả "im lặng" cách lịch sự. Mặc dù giáo hội đang rất cần tài chánh để hoạt động. Vậy, làm gì có cơ sở nào của giáo hội đâu mà bàn giao?” (Trích comment )
Tuy rằng trong đó có những khỏan tài chánh được gởi về dâng vào quỹ Giáo hội, ông Q đã sử dụng không hoàn trả. Điển hình gần đây nhất cơ sở tại Bến Cát có phần tiền chung của giáo Hội; nhưng sau khi bán xong, ông Q không hề hoán trả "im lặng" cách lịch sự. Mặc dù giáo hội đang rất cần tài chánh để hoạt động. Vậy, làm gì có cơ sở nào của giáo hội đâu mà bàn giao?” (Trích comment )

(Đại Hội Mennonite lần 1 được tổ chức tại VP Giáo Hội tọa lạc tại C5/1H Trần Não-Bình Khánh-Q.2 27/07/2003)
***
Có lẽ ban lãnh đạo hiện nay của Mennonite do Ms NTH tạm lãnh
đạo là “lâm thời”, cho nên tài sản, cơ sở giáo hội cũng “lâm thời… còn ở trong
tay của gia đình ông Nguyễn Hồng Q”! Nếu giáo hội vì nể hay vì lý do “thuộc
linh” nào đó thì tài sản kia chắc cũng về tay… “lâm tặc”!
Có lẽ do học “bài học xương máu của đại ca Trần M”, không để
xảy ra một “tướng cướp thứ hai trong Mennonite” (bên Liên đoàn TG có tướng cướp
LMĐ) nên NHQ “quyết bảo vệ tài sản của giáo hội cho đến khi… qua đời”! Do đó việc
bàn giao giáo hội Mennonite cho Ms NTH chỉ là “bàn giao mớ giấy lộn” và danh
sách một số nhóm, anh em sau khi đã được NHQ “vắt sạch nước cốt”… chỉ còn bộ
xương khô…!
Có lẽ từ chính trị đến tôn giáo, đối với Mennonite, NHQ không
còn làm ăn gì được nữa nên mới bàn giao… chứ nếu còn “kiếm cháo” được như trước
đây thì không ai bắt Q phải bàn giao được đâu! (Kể cả Ms Nhiên ở Canada là người
đỡ đầu, yểm trợ cho NHQ nhưng nhiều lần NHQ cũng chửi Ms Nhiên trước mặt bao
nhiêu “thầy cô mục sư truyền đạo”… của Mennonite) Nếu phía nhà nước đụng vô thì
Q la làng lên là “giáo hội bị đàn áp, khủng bố”… Nếu có ai trong giáo hội lên
tiếng về cách làm việc của Q thì Q chụp mũ cho người đó là “an ninh VC cài vào
phá hội thánh”…! (Do đó nhiều anh em cứ làm thinh, im lặng cho yên thân) Q cứ
bám lấy danh nghĩa lãnh đạo giáo hội để lãnh tiền yểm trợ từ bên ngoài, dù là tiền
của tôn giáo hay chính trị… còn anh em ai chịu khổ mặc ai!
(Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Hồng- ...)
“Hiện nay, theo bà mục
sư Nguyễn Thị Hồng cho biết, khi bàn giao công việc giáo hội Men lại cho ban điều
hành tạm thời (lâm thời) hoàn toàn không có gì. Tất cả những cơ sở như: Quận 2,
trong ruộng, quận 12, Bến Cát,...đều là tài sản của ông Q hết.
Tuy rằng trong đó có những khỏan tài chánh được gởi về dâng vào quỹ Giáo hội, ông Q đã sử dụng không hoàn trả. Điển hình gần đây nhất cơ sở tại Bến Cát có phần tiền chung của giáo Hội; nhưng sau khi bán xong, ông Q không hề hoán trả "im lặng" cách lịch sự. Mặc dù giáo hội đang rất cần tài chánh để hoạt động…”
Tuy rằng trong đó có những khỏan tài chánh được gởi về dâng vào quỹ Giáo hội, ông Q đã sử dụng không hoàn trả. Điển hình gần đây nhất cơ sở tại Bến Cát có phần tiền chung của giáo Hội; nhưng sau khi bán xong, ông Q không hề hoán trả "im lặng" cách lịch sự. Mặc dù giáo hội đang rất cần tài chánh để hoạt động…”
NHQ nhiều lần nói: đất đai, cơ sở xây dựng ở quận 12 (Thạnh
lộc- 2014) là tiền… khi thì ông nói là gia đình dòng họ bán đất, nhà ở quê chia
cho con trai… lúc thì ông nói là “rút tiền đền bù cơ sở ở quận 2- Tp HCM”…
Không biết đâu mà lần! Nếu rút tiền đền bù cơ sở quận 2 thì cũng là tiền của
giáo hội…!?
Theo mục sư D ở Bảo lộc thì tài sản chính thức của ông NHQ
chỉ có “cái nhà gỗ trong ruộng” ở Quận 2 thôi, còn lại tất cả là tài sản của
giáo hội, người ta còn giữ giấy tờ, bằng chứng đầy đủ, có giấy xác nhận phía
chính quyền… Khi ra khỏi Liên đoàn TG của Trần M, NHQ chỉ có “cái quần tà lỏn”,
sau mấy năm “phục vụ giáo hội”, sao nay Q có nhiều tài sản thế? “Tất cả những cơ sở như: Quận 2, trong ruộng,
quận 12, Bến Cát,... (bây giờ) đều là
tài sản của ông Q hết” là sao? - Còn những anh em khác từng theo Q từ đầu đến
cuối nay họ được cái gì?
NHQ bàn giao giáo hội cho NTH nhưng thực chất chỉ là “bàn
giao mớ giấy lộn”, còn tài sản thì là “của Q và gia đình Q” hết! Bởi lẽ và cũng
có lẽ Q áp dụng câu KT “ta và nhà ta hầu
việc Đức Giê-hô-va” cho nên “tài sản của nhà Đức Giê-hô-va trở thành tài sản
của ta”! Ai dám kiện ta…? Mà có kiện thì cũng xử… không ra! Vì… chứng cứ thì…
bao la!
NHQ bàn giao giáo hội Mennonite lại cho NHT chỉ là bàn giao cái
“cục xương” và cái “mền rách”… sau khi NHQ đã lộ ra quá nhiều tai tiếng, không
còn làm ăn gì được trên cái “mền rách Mennonite” nữa! Nếu còn kiếm ăn được thì…
dễ gì!
LHS- 6/4/2016
7 nhận xét:
Xin Hỏi Có Một Dạo Ông Nguyễn Hồng Quang Bị Đánh ...
TE TUA TƠI TẢ .
Như vậy Ai đứng sau cái vụ "xâm hại" thân Quan?
- Nội bộ.
- Chính trị.
- Các mối quan hệ phức tạp (xã hội đen)
Cộng đồng dân Chúa cần biết rỏ ai dám tra tay trên người bị Chúa bõ ???
* sinh viên bị xa thầy (sa thải) ...
Thường Thì Những Chuyện Làm Ăn Đổ Bể Tùm Lum
Là do nội bộ ăn chia không đầy đủ nên việc trong nhà mới ra ngoài đường.
Đơn giản vậy thôi chứ nội hộ khòng xì sú bắp thì làm sao ngoài đường hay trên nóc nhà (loa truyền thông) a loa a loa có chuyện mới đây !
* người chỉ viết ngắn nhưng chính chắn.
Qua Vụ Bàn Giao Nầy
Lộ chuyện Nguyễn hồng Quan tài làm ăn xống nhăng răng rồi.
Sao mà các mục sư khéo cái việc biến của công thành của riêng tư thế? Mấy ông giảng trên tòa giảng sống bởi đức tin rất mạnh miệng nhưng kỳ thật sống yếu xìu như cọng bún thiêu.
Ngày nay mục sư chưa sống bởi đức tin thì thử hỏi làm sao thấy được tín đồ sống đức tin đây.
Ngày Chúa nhật đi nhà thờ chỉ nghe suông. Suốt thứ hai tới thứ bảy chỉ thấy mấy ông bà mục sư sống bằng : MẮT THẤY. Nghe giảng sao nổi ?
*Cao Thần Minh Phòng Một Cờ MA saigon.
Ng Hồng Quang photo mấy chương sách của Trần Mai, Đinh Thiên Tứ!
Người không muốn nói nhiều.
Toi sẽ gặp ông Quang , và toi sẽ trưng ra những gì là tài sản của HT , trong đó có vụ việc của bé Nhi , nếu quý vị muốn làm rỏ và lấy lại cong sức con cái Chúa mà gia đình Quang muốn biển thủ. ... ý ms Hồng thế nào nếu giãi quyết nội bộ không xong đưa nhau ra toà , Quang có thể rơi vào tội lọi dụng tôn giáo tín nhiệm trục lợi lùa đảo...
Mục sư Bảo lộc.
Mục Sư Bảo Lộc Ra Đòn
Kiểu nầy thì mục sư Quang chết chắc. Coi như Mennonite kể như banh chành hết ...
Người viết cũng không biết nhận xét gì thêm.
Mục sư khu trung nam bộ
Có vài lời cùng quí võ mồm. Nếu đánh gục được Q này thì Q tôi đã quỵ lâu rồi! Rãnh rỗi quá, làm trò cười và biêu xấu thôi !
NOCAO.
Đăng nhận xét