Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Số Phận Của 'Đầy Tớ Xấu Và Kẻ Giả Hình'…!


Số Phận Của 'Đầy Tớ Xấu Và Kẻ Giả Hình'…!

Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm… bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình,… Chủ sẽ đánh xé xươngđịnh phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 24: 48-51)

Kết quả hình ảnh cho Tiên tri giả

***
Phần cuối của Ma-thi-ơ 24 có đề cập đến hai loại đầy tớ: Đầy tớ trung tin và đầy tớ xấu.
- Đầy tớ trung tín: “Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.” (Ma-thi-ơ 24: 45-47)
- Đầy tớ xấu: “Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm… bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình,… Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 24: 48-51)

1. Đặc điểm của đầy tớ xấu:
- Không biết ý chủ. - “Nó nghĩ thầm” – Lấy bụng mình làm chúa mình. Sống theo ý riêng, bản ngã, xác thịt… (thành phần giả mạo, trà trộn vào trong hàng ngũ tôi tớ thật…) Đời sống không kinh nghiệm, không có Đấng Christ trong lòng (chưa tái sanh nhưng vẫn là “mục sư, giáo sư, thầy giảng”…). Không có Thánh Linh. – Thành phần này Kinh thánh đã nói: “Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phil. 3: 19)
Trái với đầy tớ xấu là đầy tớ trung tín. Đầy tớ trung tín là người luôn biết ý Chủ. Phao-lô nói “phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ”. (I Cô-rinh-tô 2: 16)
- Đầy tớ xấu: Luôn sẵn sàng khủng bố người khác: “Nó nghĩ thầm… bèn ĐÁNH kẻ cùng làm việc với mình,…” (24: 48) – Thành phần này luôn sẵn sàng dùng vũ lực, tay chân, sử dụng hành vi (và lời nói) côn đồ đối với người cùng làm việc, khi “được nhắc nhở”… (Bông trái của Thánh Linh là sự “hiền lành”, nhưng vì họ không có Thánh Linh…)
- Đầy tớ xấu: Họ là “sói đội lốt chiên”, trà trộn vào trong Bầy Chiên là Hội thánh của Chúa… Nên khi đụng việc là bản chất “chó sói” (hung hăng, cắn xé) trong họ bộc lộ rõ ràng… (Ma-thi-ơ 7: 15)

2. Số phận của đầy tớ xấu:
Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm… bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình,… Chủ sẽ đánh xé xươngđịnh phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 24: 48-51)
a. Bị chủ đánh: “Chủ sẽ đánh xé xương”- bị lãnh hậu quả bi đát ngay trong đời này. Bị Đức Chúa Trời sửa phạt: Thất bại, sỉ nhục… - “Chớ có ai phỉnh phờ… hay là LÀM HẠI anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng BÁO OÁN những sự đó…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 6)
b. Hư mất: “Chủ sẽ định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” – Dẫu là “tôi tớ trong nhà Chủ” (“mục sư, giáo sư, thầy giảng”…) nhưng số phận của tôi tớ xấu là: “Đời này bị Đức Chúa Trời quả báo: rủa sả, đánh phạt”… Đời sau là… “nơi có khóc lóc và nghiến răng”!
Đầy tớ xấu và kẻ giả hình là hai thành phần khác nhau, nhưng có chung một số phận: Nơi khóc lóc và nghiến răng.
Đầy tớ xấu: Bị Đức Chúa Trời hình phạt đời này và hư mất đời sau…
Kẻ giả hình thì… hư mất đời sau.
Kẻ giả hình ngày nay có thể là: Lên bục giảng đóng một vai khác: thánh thiện, đàng hoàng, rao giảng Lời Chúa… Nhưng xuống khỏi bục giảng thì… “viết bạch thư, hắc thư, mua sim rác nhắn tin hù dọa người này, khủng bố người khác…”…
Đầy tớ xấu và kẻ giả hình có hai hình phạt khác nhau trên đời này, nhưng có chung số phận đời đời: Nơi khóc lóc nghiến răng.
Mong các đầy tớ Chúa ngày hôm nay suy xét cho kỹ: Mình là hạng tôi tớ nào sau đây:
- Đầy tớ trung tín. (Ngay lành, hiền lành, sẵn sàng xin lỗi khi biết sai…)
- Đầy tớ xấu… (Sẵn sàng ĐÁNH người, tôi tớ khác… - “sói đội lốt chiên”)
- Kẻ giả hình. (Lên bục giảng thì “thánh thiện”, bước xuống thì “thủ đoạn, gian manh”… theo đuổi danh, lợi đời này… không chịu từ bỏ “lợi dơ bẩn”…)
Cuộc sống đời này ngắn lắm. Mong hết thảy quý tôi tớ Chúa đều là những “đầy tớ ngay lành và trung tín” cả! A-men.
Muốn thật hết lòng.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/9/2016

5 nhận xét:

trưởng lảo nhà thờ tin lành Trương minh Giảng sg nói...

Chủ Ở Trên Thì Chỉ Có Một Là Chúa
Đầy tớ thì bị nhiều hơn một. Nhưng một sự thật các đầy tớ quên.
TẤT CẢ ĐỀU PHẢI KHAI TRÌNH CÔNG VIỆC MÌNH 'hầu việc Chúa'.
Đầy tớ ngay lành trung tín trong sự hầu việc Chúa là gì sợ ngày ấy ?
Tuy nhiên. Các đầy tớ gian ác trong sự hầu việc Chúa chẵng phải dạng vừa đâu. Cho dù ngày ấy chưa đến. Nhưng khi Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/9/2016 - Lời Hằng Sống vào lúc 06:43. Họ có biết run sợ nhưng ĂN NĂN quả không dể với họ chút nào. Chắc chắn là như vậy.
Một tín đồ trương minh giảng lâu năm.

Nặc danh nói...

Tín đồ trung thành của Chúa rất bất bình về những tín đồ xấu
TT nói rõ rằng trong bài này. Bây giờ nói về tin đồ xấu: nếu có chút hiểu biết về Kinh thánh hay có tài nói biện luận chia sẽ thì lại nảy ra suy nghĩ ngông cuồng rồi.Làm trưởng ban chấp hành mà lại kéo bè đãng lập thế lực để chống đối, mưu kế kéo mục sư quản nhiệm xuống để đưa người khác lên thay y hệt phim xã hội đen.Chèn ơi thật đau nhói cho hội thánh Chúa quá.Sự công bình của Chúa vẫn còn đó nhưng sao vẫn chưa giáng trên các con bạn nghịch để nhà Chúa có những tín đồ trung thành & trái tim chân thành theo Chúa bớt chịu khổ.
-Người phá qụay hội thánh, kết bè đãng nói sai lẽ thật, rêu xấu & mưu đồ lật đỏ mục sư quản nhiệm thì lại được mục sự khác trọng dụng & khiêng lên tới chín tầng mây, hỏi Chúa vì sao?
-Trưởng ban chấp sự âm mưu hãm hại mục sư quản nhiệm, kéo bè phái nhưng kế hoạch không thành thì bỏ đi lị kéo theo một lũ nhẹ dạ, con đỏ theo, làm xào xáo họi thánh, mang tiếng trong cộng đồng, hỏi Chúa khi nào?
-Người có tấm lòng muốn phục vụ & binh vực cho danh Chúa, hội thánh thì bị ghét bỏ,làm lơ,bị tín đồ xấu hãm hại,bêu xấu danh dự, hỏi Chúa khi nào Chúa con ơi?

Cao Thần Minh chuyên nghiên cứu Tin lành Cờ MA tại Saigon nói...

Một số tìm hiểu về công việc của Đức Chúa Trời.
Tập chú vào đầy tớ thì xấu vì họ là giả hình cho rằng tôi là tôi tớ Chúa.
1. một đầy tớ xấu vì là kẻ giả hình (là một) nếu là đầy tớ xấu thì họ là kẻ giả hình. Kẻ giả hình thì không thể đầy tớ thật của Đức Chúa Trời.
2. Nhận biết. Chúng ta hình dung kẻ giả hình là hình thức còn đầy tớ xấu là bề trong họ (đầy dẫy trong lòng như Galati 5:19-21) thì một lảnh vực dẫu miệng chưa nói ra thì công việc họ cho mình chứ không cho Chúa (mượn Chúa) tạo lòng tin người khác để dối và gạt hầu họ được lợi lộc.
3. hậu quả. trước hết ngay trong đời nầy được giàu có (nhứt thời) như mua đất mua nhà buôn bán kiếm lời khuếch trương kinh tế cho bản thân gia đình vợ con hưởng thụ. Về tin kính đạo đức là vỏ bọc bên ngoài cho kẻ khác đánh giá tôi tớ Chúa đầy ơn. Chúa ban phước cho giàu có như vậy (nghèo là tội bệnh tật là có tội Chúa phạt kẻ tội lỗi.
Hậu quả ngay đời nầy họ bị chỉ ra đầy tớ gian ác việc làm kẻ giả hình. Phục sự Chúa chỉ là hành nghề để phát triển kinh tế cho mục đích cuộc sống tạm bợ nầy.
4. Buồn cười. Ngày nay có một thành phần mục sư tín đồ làm hàng rào bảo vệ đầy tớ kẻ giả hình. Ai đụng tới kẻ chịu xức dầu thì thành phần nầy nhảy xuống từ trên bàn thờ để ăn thua đủ.... họ được gì? Cho vài cái chức nhỏ lẻ trong giáo hội để tập tành làm ăn kiếm sống qua ngày.
Nhiều lắm kẻ không hết đâu đầy tớ gian ác kẻ giả hình thuộc quyền của ma quỷ vua mờ tối chốn không trung đang điều khiển cho mục đích của thế lực nầy chống lại vương quốc Chúa tại trần gian.
Mọi việc kín nhiệm được bày tỏ. Ai tin kính Chúa thật đứng một bên., ai chạy theo đầy tớ gian ác kẻ giả hình cũng đứng một bên. Vì thưởng và phạt của Chúa cũng rỏ ràng cho ai việc gì và đang ở đâu.
* Cao Thần Minh nghiên cứu tin lành Cờ MA và các Tin lành tại Việt Nam.

Nặc danh nói...

Tôi thấy mục sư Nguyễn Hồng Quang và mục sư Trần Mai là mục sư trung tín ngay thẳng.
Lời gắng sống không hiểu có hiểu lầm gì không mà công kích hai đầy tớ thánh của Chúa vậy. Mục sư Khải có nên xin lỗi và hòa thuận không?

Unknown nói...

Trả lời "Tôi thấy mục sư Nguyễn Hồng Quang và mục sư Trần Mai..."

- Không biết bạn độc giả vô tình hay cố ý khi viết "lời gắng sống"... trong khi Lời Hằng Sống là tên của trang...!? Nếu quả thật nó mới chỉ là "lời gắng sống" mà các vị "quan tâm đến thế" thì nó cũng đâu đến nổi... tầm thường?
- Hai vị đề cập trên (TM và NHQ) chỉ "trung tín với tội lỗi" (không ăn năn) và "ngay thẳng" mỗi khi...(!!!) Còn đời sống ngay thẳng thì hơi bị ngược. Do đó chuyện XIN LỖI chắc còn xa... (Những gì LHS nói về các vị KHÔNG BAO GIỜ SAI SỰ THẬT)
- Làm hòa?
Tôi sẽ làm hòa với các vị thật sự khi nào tôi thấy các vị ấy thật sự ĐÃ LÀM HÓA VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI rồi! (ăn năn thật sự với Chúa) Còn chưa thì việc làm hòa của tôi với các vị ấy có nghĩa gì đâu?

Sẵn đây thông báo: LHS tạm ngưng các bài nói về "hai vị" nói trên để tập trung một số bài "bồi linh", giải thích Kinh thánh... Việc TẠM NGƯNG này có thể chỉ là thời gian hoặc có thể mãi mãi (tùy tình hình các tôi tớ Chúa có ăn năn, thay đổi hay không... hoặc còn tùy Chúa cả động)
- Hiện tại có một chị em trong Chúa đang viết một tập "chuyện dài: Kể chuyện đêm khuya"... mà theo lời chị là chị sẽ kể hết những gì chị biết về "Ms Nguyễn Hồng..." - Khi hoàn tất chị sẽ nhờ LHS "đăng giúp". Khi ấy ai là người "gắng sống", ai là Lời hằng sống... mọi người sẽ có ý kiến!
Đối với "mục sư họ Trần... Tomorow" cũng vậy. LHS còn nhiều chuyện để nói về các vị, nhưng thôi. Cũng cần có thời gian cho các vị "suy gẫm" nữa chứ! Nếu quý vị nghĩ rằng LHS "sợ ai" hay "hết đạn" là quý vị lầm! LHS không nói nữa thì trong thế giới "Internet ngày nay" sẽ có nhiều người nói. Nếu Huỳnh Thúc Khải không nói thì... "ĐÁ cũng sẽ nói"!
- LHS chỉ quan tâm các "tôi tớ thật" thôi. Còn "sứ đồ giả", "tiên tri giả"... thì Đức Chúa Trời đã định đoạt số phận cho nó rồi.

Hy vọn các tôi tớ thật của Chúa chúng ta gặp nhau trên Thiên đàng. Lúc đó XIN LỖI hay LÀM HÒA cũng không muộn!

HTK