Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Chúa Không Lầm Khi Ngài Chọn… ‘Con Chó’ Giu-Đa!


Chúa Không Lầm Khi Ngài Chọn… ‘Con Chó’ Giu-Đa!
Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người gọi là sứ đồ: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, … và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.” (Lu-ca 6: 12-16)
Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra Vả lại, nầy, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn nầy.  Con người đi, theo như điều đã chỉ định; nhưng khốn cho người nầy phản Ngài! Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó.” (Lu-ca 22: 20-22)
Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn.” (Mác 14: 21)
Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác…” (Phil. 3: 2)

Kết quả hình ảnh cho Giu-Đa!
***
Chúa có chọn Giu-đa không? - Câu trả lời là: Có.
Chúa có biết Giu-đa về sau là kẻ phản bội Ngài không? - Câu trả lời là: Có.
Chúa có lầm khi Ngài chọn Giu-đa? - Câu trả lời là: Không.
Chúa biết Giu-đa phản bội sao Ngài còn chọn để làm gì? – Câu trả lời: Để cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm.

***
1. Lời tiên tri phải ứng nghiệm:
Chúa phán trong Giăng 13: 18: “Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta.” (Giăng 13: 18)
Kinh thánh có nói tiên tri về một kẻ phản Con người. (Thi thiên 41: 9)
Chúa Jesus chọn Giu-đa, ấy để cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm.
Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn.” (Mác 14: 21)
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong số rất đông trong đoàn dân đông theo Chúa và ông cũng được Chúa “mời gọi và chọn lựa” để trở thành một trong số 12 sứ đồ.
Chúa phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn…” (Giăng 15: 16) – Chúa phán những lời này sau khi Giu-đa đã đứng dậy ra khỏi bàn tiệc Số môn đồ thân tín còn lại là 11 (không có Giu-đa). Giu-đa chỉ được Chúa cho phép “gia nhập” vào trong đoàn 12 môn đệ thân tín, nhưng ngay từ đầu Chúa biết ai là kẻ về sau sẽ phản và nộp Ngài. Giu-đa không được chọn để “đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn”… (Giăng 15: 16)
Chúa biết ai thuộc về Ngài và ai là kẻ sẽ phản Ngài… Chúa không lầm, nhưng để cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm… thì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng được có tên trong danh sách 12 sứ đồ… (Thi thiên 41: 9)
Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta.” (Giăng 13: 18)
Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Vả lại, nầy, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn nầy. Con người đi, theo như điều đã chỉ định; nhưng khốn cho người nầy phản Ngài! Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó.” (Lu-ca 22: 20-22)

2. “Trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó?”
Sau khi Chúa phán, các môn đồ nháo nhác hỏi nhau: “Trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó?” -  Có lẽ trừ Giu-đa vì ông biết rõ những gì ông đã, đang và sắp làm…! Ngay từ đầu, Giu-đa biết rõ, ông “xâm nhập” vào trong đoàn người theo Chúa không phải để “theo Chúa”… song để “rình mò” xem Chúa và những người thân tín của Chúa “đã, đang và sẽ làm gì”? Ngay trong bàn tiệc quan trọng nhất: Giu-đa sau khi nhận bánh và chén… đã đứng lên đi ra khỏi bàn tiệc và thực hiện những điều đen tối (bán Chúa).
Câu chuyện của Giu-đa nhắc nhở chúng ta một điều: Ngày nay có bao nhiêu người mang danh là “tôi tớ Chúa”, “môn đệ Chúa”, “mục sư”, “hội trưởng”, “tổng quản nhiệm”… họ là những người từng dự và nhiều lần “bưng mâm tiệc thánh đi phát cho người này người nọ”, hoặc “đứng cử hành tiệc thánh”… nhưng chính họ là kẻ “trà trộn vào trong hội thánh để rình mò xem các tôi tớ Chúa làm gì”! Họ là những kẻ mà Kinh thánh gọi là “loài chó”! Họ làm bao nhiêu công việc như một “thánh đồ” (mục sư, hội trưởng…) nhưng họ là “chó” (chó săn)… Họ giảng Kinh thánh, làm báp tem cho người khác, ban tiệc thánh… nhưng họ là “chó”…! Kết cục của những thành phần này cũng như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt mà thôi! Vì nước Thiên đàng không có chỗ dành cho “chó” và “thuật sĩ”. (Khải huyền 22: 15) (Thuật sĩ là những người giỏi đánh lừa người khác, tất nhiên không qua mắt được Chúa… Chúa biết ai là kẻ trà trộn vào Hội thánh để “làm chó”…) Chúa biết Giu-đa ngay từ đầu nhưng các môn đệ thì không… Do đó họ mới nháo nhác hỏi nhau: “Trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó?” (làm chó săn hoặc bán Chúa)
Ngày nay có lẽ rất khó để một tín hữu hay mục sư bình thường có thể nhận diện ra “ai đó đang làm chó” trong Hội thánh. Nhưng với Chúa thì không gì che giấu được Ngài… Và đương nhiên, Chúa cũng bày tỏ cho tiên tri của Ngài “ai đang làm chó”… (mặc dù họ đang là “mục sư”, “hội trưởng”…)
Chúa không lầm khi Ngài chọn “con chó” Giu-đa… Mặc dù Giu-đa được dự bàn Tiệc thánh với Chúa, nhưng ông không hề được dự Tiệc Cưới Chiên Con trên nước Thiên đàng.
Các môn đồ hỏi nhau: “Trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó?” (làm chó, sẵn sàng “cắn” những ai lật tẩy mình) Những ai đang “làm chó” hãy tỉnh thức! (Chứ đừng tự hào là mình đang “giàu có nhờ cái nghề…làm chó” mà ai cũng gọi mình là “mục sư”).
Mong rằng những ai đang “làm chó” hãy tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới của ma quỷ. A-men.

LHS- 4/10/2016

3 nhận xét:

Đoàn mục sư trí sự khối nhà thờ Cờ MA khu vực phía nam nói...

Quan Điểm Tội Của Giới Lãnh Đạo Ngày Nay .
Thói thường một mục sư bị đuổi ra khỏi một "tổ chức tin lành (Cờ MA) chẵng hạn !!
Thì người ta (NV : không nói mục sư đoàn là Thường chực hai quỉ vương) tầm băm hai . Vào cái tờ rơi (BB) cho rằng là bất phục tùng - tư cách đạo đức (điều răn thứ 7 ngoại tình).
Bây giờ tờ rơi giáo hội ấy rãi đều như máy bay trước 1975 rãi truyền đơn vậy.
Có người hỏi: Để chi vậy ? Câu trả lời từ chuyên gia về tổ chức tin lành các nhà thờ như sau: như là a-na-then vĩnh viễn (dứt phép TC) TC. tao với chú mầy từ nay không nhìn mặt nhau nữa.
Nhưng có một câu "lòng thòng" (thòng lọng) theo sau: Xin hội thánh cầu nguyện đễ ..... ông ... sớm ăn năn (lòn trôn) tống liên hồi Cờ MA.
Vào bài: Nhơn đọc bài Chúa Không Lầm Khi Ngài Chọn… ‘Con Chó’ Giu-Đa!
Xin kết luận: Chúa cũng không lầm chọn bầy chó tống liên hồi Cờ MA từ 43-46 cho mục đích của Ngài là cứu những người không đáng cứu. Nhưng những con chó TLH httlvn.org lại bán linh hồn các vị cho quỷ (Ủy +++) từ khuya rồi.
Đó là tất cả những gì nội thất "í lộn" nội dung mà : LHS- 4/10/2016 - Lời Hằng Sống vào lúc 07:18 đã Chia sẻ .
* Đoàn mục sư trí sự khối nhà thờ Cờ MA khu vực phía nam .

Nặc danh nói...

Mục sư " chó " khó biết mình LÀ CHÓ!!!

Ex: câu chuyện Ms Hòa tại ST diễn ra XONG... thế thì các BUỔI GỌI LÀ HIỆP NGUYỆN BAN TIỂU TIỆN TỈNH THÀNH( BUỔI THÔNG CÔNG) họ sẽ đem ra MỔ XẺ..TRONG NHỮNG TIẾNG CƯỜI THÍCH THÚ..VÌ BẠN ĐỒNG LAO ĐÃ BỊ ĐẠP...

*** những việc xãy ra cho Ms Hòa...thì Ms Hòa là người NHÌN BIẾT AI LÀ MẶT CHÓ RÕ NHẤT...vì sao??? VÌ TẤT CẢ BIẾT KINH THÁNH, BIẾT CHÚA...

THẤT BẠI TRƯỚC CON NGƯỜI.. KẺ CHIẾN THẮNG SẼ HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ CHÓ..

Cho nên LOÀI CHÓ SẼ HIỆN NGUYÊN HÌNH KHI NÓ CHIẾN THẰNG..

Vd: một lồng chuột có 100con. nếu có một con bệnh mà chết..thì 99 con còn lại xé xác con chuột chết mà ăn...ĐÓ LÀ HÌNH ẢNH CHO MUC SƯ TIN LÀNH NÓI CHUNG!!!

CHÓ LÀM MUC SƯ..THI KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ CHÓ..LẤY GÌ ĂN NĂN???

Nặc danh nói...

Con Chó. thái lưu manh!

Dưới triều đại thái lưu manh, đã để lại quá nhiếu CAI ĐẮNG!!

... tôi thì chỉ cai đắng 0,1%. CMA mà đọc thư của Hoài Niệm (LTT).. dường như 100%..

THÔI CMA!!! NHỚ ƠN TIỀN NHÂN ....LÀ VẬY??