Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Kẻ Đe Dọa Tiên Tri Là Ai? (Đăng lại)

Kẻ Đe Dọa Tiên Tri Là Ai?
Giê-sa-bên sai một sứ-giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng-sống ngươi như mạng-sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng-nề.” (I Các vua 19: 3)

Kết quả hình ảnh cho thầy tu quốc doanh
('Chức sắc nhà nước' - Minh họa)
***
Vì sao Giê-sa-bên căm giận và muốn giết tiên tri Ê-li?
Sau cuộc thách đấu tại núi Cạt-mên, 450 tiên tri Ba-anh của Giê-sa-bên đã bị tiên tri Ê-li và dân sự giết sạch nơi trủng, khe Ki-sôn… Giê-sa-bên tức giận vì toàn bộ “hệ thống tiên tri quốc doanh” do bà lập lên, trả lương, “cấp giấy phép tự do tôn giáo để hành nghề”, để làm “tiên tri cho Y-sơ-ra-ên”… nay đã bị Ê-li, tiên tri của Đức Chúa Trời “sách động quần chúng nhân dân” giết sạch…
Giê-sa-bên là một hoàng hậu gian ác, nắm quyền lực phía sau hậu trường triều đại A-háp. Bà thao túng toàn bộ chính trường của triều đại A-háp là chồng bà, làm cho Y-sơ-ra-ên bị tha hóa và bội đạo… Giê-sa-bên là con gái của vua Si-đôn, dân ngoại, không thuộc về Y-sơ-ra-ên. Sau khi được vua A-háp cưới làm vợ và trở thành hoàng hậu, Giê-sa-bên cho thiết lập một hệ thống “chức sắc nhà nước- tiên tri quốc doanh” để bắt đầu giảng dạy một giáo lý – tào đạo của Sa-tan, do bà chủ trương, đó là giáo lý “Ba-anh là Đức Chúa Trời”, khác với giáo lý, chân lý truyền thống mà mỗi người Y-sơ-ra-ên ai cũng biết: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có một và thật”. (Phục truyền. 6: 4) Hệ thống chức sắc nhà nước- tiên tri quốc doanh này được bà trả lương từ ngân khố hoàng gia… mà Kinh thánh gọi là “hàng ngày - các tiên tri quốc doanh này - được ngồi bàn tiệc với Giê-sa-bên và ra vào cung vua”. (I Các vua 18: 19) Tất cả những tiên tri nào không chấp nhận giáo lý do bà chủ trương và tiếp tục làm tiên tri cho Đức Chúa Trời sẽ bị bà “ra lệnh cho đám mật vụ truy tầm và giết”… Vì vậy Ê-li và hơn 100 tiên tri của Đức Chúa Trời phải chạy trốn và sống trong hai cái hang… Chúa dùng quan gia tể Áp-đia để tiếp tế cho họ, riêng Ê-li thì Chúa dùng bà góa Sa-rép-ta và chim quạ để nuôi ông… (I Các vua 17-18)
Sau khi toàn bộ hệ thống “chức sắc của nhà nước- tiên tri quốc doanh” đã bị Ê-li và dân sự giết sạch tại khe Ki-sôn, Giê-sa-bên biết được, bà đã vô cùng tức giận và dùng một sứ giả để nhắn nhủ với Ê-li – một hình thức khủng bố và đe dọa:
Giê-sa-bên sai một sứ-giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng-sống ngươi như mạng-sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng-nề.” (I Các vua 19: 3)
Ê-li sau đó đã đứng dậy “chạy trốn để cứu mạng mình”…! Tuy nhiên, sau đó không lâu, có Lời của Chúa phán về số phận của Giê-sa-bên:
Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên, mà rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại thành-lũy Gít-rê-ên... Quả thật, chẳng có ai giống như A-háp, buông mình làm điều áctrước mặt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng-hậu Giê-sa-bên xui-giục người Ngươi sẽ đánh giết nhà A-háp, chủ ngươi; và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong đồng Gít-rê-ên; chẳng có ai chôn người” (I Các vua 21: 23; 25; II Các vua 9: 7; 10)

Bài học:
- Trong mọi thời kỳ, Sa-tan dựng lên những “chức sắc giả, giáo hội giả, mục sư giả, sứ đồ giả, tiên tri giả…” để thao túng và làm bại hoại dân sự- Hội thánh của Đức Chúa Trời. Những thành phần giả mạo đó có thể được chia thành hai nhóm: Loại được đào tạo trước để cho thâm nhập Hội thánh- các giáo hội rồi từng bước “thể hiện sốt sắng, tìm cách trèo lên làm mục sư, chức sắc”… Loại thứ hai là thành phần sa ngã- giống như Ba-la-am - chạy theo lợi lộc, quyền lợi chính trị, tìm sự hậu thuẩn của nhà nước hoặc được nhà nước “chủ động hậu thuẩn” để liên tục nắm giữ địa vị cao trong các giáo hội (Thái Phước Tr, Phan Vĩnh C; Dương Thành L; Hồ Tấn Kh; Phạm Đình Nh…) hầu làm “tay sai cho nhà nước thế tục”, biến giáo hội thành “công cụ tay sai của nhà nước”, khi nhà nước cần chứng minh “nền tự do tôn giáo” của chính thể hoặc nhiều mục đích chính trị khác…!
- Chuyện tôn giáo quốc doanh, “chức sắc tay sai cho nhà nước thế tục” không có gì mới trong lịch sử… Nhưng số phận của “những con chó tay sai” đó cũng đã được Chúa định rồi. Và Phao-lô cũng đã nhắc nhở chúng ta “hãy coi chừng loài chó”, chúng là những “kẻ làm công gian ác”! (Phi-íp 3: 2) Chúng tiếp tay cho thế lực của Sa-tan – nhà nước thế tục, gián tiếp hủy hoại dân sự- làm băng hoại Hội thánh Chúa để được chút lợi lộc tạm bợ trong thế gian… rồi sẽ lãnh số phận bi thảm như hoàng hậu Giê-sa-bên hoặc địa ngục đời đời!
- Cách để chúng ta nhận diện “loài chó” và “kẻ làm công gian ác” hoặc “hậu tự, con cháu của Giê-sa-bên” ấy là chúng “SẴN SÀNG LÊN GIỌNG ĐE DỌA TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI”… như vừa rồi có “con chó đòi hất nồi cơm của gia đình tiên tri”, “đòi đuổi học con gái tiên tri”, “đòi cho đàn em đón đàng xử tiên tri ngoài đường”… “Con chó” đó là “hội trưởng giáo hội Đất hứa” chứ không chỉ là “chó chạy long nhong ngoài đường sẵn sàng cắn bậy”! 
- Kẻ nào giở giọng đe dọa tiên tri sẽ lãnh hậu quả của Giê-sa-bên, như Thi thiên 105: 14-15 có chép:
Ngài không cho ai hà hiếp họ;
Ngài trách các vua vì cớ họ,
Mà rằng: Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu ta,
Chớ làm hại các đấng tiên tri ta.
” (Thi thiên 105: 14-15)

Chính thể nào rồi cũng có lúc sẽ qua, nhà nước nào rồi cũng có lúc sụp đổ… (Triều đại của A-háp và các tiên tri Ba-anh không tồn tại mãi…) Những ai muốn gặp may mắn trong đời và không muốn gặp rủi ro trong sự nghiệp của mình… thì hãy biết tôn trọng tiên tri của Đức Chúa Trời:
Hãy nghe ta: Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn.” (II Sứ ký 20: 20)
- Kẻ nào đe dọa tiên tri của Đức Chúa Trời vì họ là tiên tri thì kẻ đó chính là “loài chó nằm vùng”, “kẻ làm công gian ác”- chức sắc quốc doanh, là “con cháu, hậu tự Giê-sa-bên” vậy!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/10/2015

1 nhận xét:

Unknown nói...

Bài viết giảng luận của MS rất chuẩn xác và thực tế ,bởi lịch sử luôn tái diễn .Kẻ nào nghe và làm theo thì sẽ được sống ,và được cứu rỗi .
MS Đinh Diêm