Phát Hiện Chất Gây Ung Thư Trong Coca-Cola… - Bạn Có Cần ‘Nước Hằng Sống’?
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy
vẫn còn khát mãi; 14 nhưng uống nước ta sẽ
cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó,
văng ra cho đến sự sống đời đời…” (Giăng 4: 13-14)
***
Hầu như tất cả các loại nước uống giải khát được chế biến từ
công nghệ, phát minh của con người, khi mới ra đời thì người ta thường ca ngợi
nó (đặc biệt như Coca-Cola)… Nhưng có thể nói, không một loại nước giải khát
nào được chế biến từ công nghệ, mà không tiềm ẩn chất gây hại cho sức khỏe con
người. Bởi không ít thì nhiều nó đều có chứa chất hóa học, hoạc chất bảo quản…
và nước giải khát Coca-Cola cũng không loại trừ… (cũng như thuốc Tây… đều có
tác dụng phụ..)
Hầu như tất cả những gì ra từ “khả năng con người” đều có mặt
“yếu kém” của nó… Về nước giải khát có lẽ không thứ nước nào của con người sánh
ngang với nước dừa (nước của trái dừa). Bởi nó hoàn toàn không có chất bảo quản
hay chất hóa học… Những gì được tạo nên từ thiên nhiên thật tuyệt vời.
Giải khát là một nhu cầu thuộc thể của con người. Khi khát,
người ta cần uống nước… Dẫu là uống Coca-Cola hay là nước dừa… thì mỗi ngày bạn
và tôi chúng ta cần phải uống nước… Người ta có thể nhịn ăn vài ngày, nhưng họ
sẽ không sống nếu không có nước để uống…!
(Nước dừa- loại nước giải khát tốt nhất từ thiên nhiên) |
Thánh kinh ghi lại câu chuyện về một người đàn bà đi lấy nước
ở giếng Shi-kha… bà ta gặp Chúa Jesus cùng đoàn môn đệ của Ngài đi qua… Chúa
phán với người đàn bà này rằng “Phàm ai uống
nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước
ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời…”
(Giăng 4: 13-14)
Người đàn bà đã rất ngạc nhiên… và bà xin Chúa hãy cho bàn
nước đó để bà khỏi phải đi lấy hằng ngày rất vất vả…!
Người đàn bà đã không hiểu điều Chúa nói… Bà cứ tưởng có một
loại nước nào đó mà người ta chỉ uống một lần là không còn khát nước nữa… Thế
nhưng Chúa Jesus không nói về một loại nước theo nghĩa đen… Ngài nói về một loại
nước làm “thỏa mãn cơn khát trong tâm linh” trong mỗi con người…!
Quý vị và các bạn thân mến!
Là con người sinh ra trong thế giới này, dù muốn hay không
thì chúng ta đều phải đi đến một kết cục: chết. Sự sống con người là một cái gì
đó rất quý giá, nhưng cũng rất “tạm bợ và mong manh”, như vua Tự Đức (1829-1883)
ngày xưa cũng có viết:
“Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê…
Sống gửi, rồi ra lại thác về…
Khôn, dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Tranh giành trước mắt mây tan tác.
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe”
Sống gửi, rồi ra lại thác về…
Khôn, dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Tranh giành trước mắt mây tan tác.
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe”
(Vua Tự Đức 1829-1883) |
Ai cũng biết:
- Sống là “tạm”.
- Thác là “về”.
Nhưng… “về đâu”?
Tâm trạng của vua Tự Đức khi nhìn cuộc sống: “sống thì tranh
giành, tan tác”… nhưng ngoảnh mặt nhìn lại sau lưng là “núi nặng nề” (nghĩa địa,
triền núi nơi chôn người chết, lăng tẩm các vua…)
Là con người, chúng ta khác với loài vật, là chúng ta có “tâm
thức vĩnh hằng”… Nói cách khác, chúng ta có cái mà con vật không có: linh hồn.
Linh hồn con người là bất diệt. (Ngay cả người như ông Hồ
Chí Minh, khi sống thì theo chủ thuyết vô thần, nhưng trước khi chết vẫn nói:
Ta ra đi để gặp Các Mác, Lê-nin…) Chính vì linh hồn bất diệt mà con người có một
“tâm thức vĩnh hằng”… Nói cách khác, linh hồn có một nhu cầu, đói khát riêng của
nó, đó là “nhu cầu tâm linh”… Chính từ nhu cầu tâm linh mà con người nảy sinh
ra nhiều tôn giáo. Tôn giáo có thể được ví sánh như những loại “nước giải khát
có ga” được chế biến từ con người: Coca-Cola, Pepsi-Cola… Các loại “nước giải
khát- tôn giáo” này có thể cho người ta diệu cơn khát nhất thời, nhưng cũng tiềm
ẩn hai yếu tố giới hạn: không thỏa mãn lâu dài và chứa độc tố…!
Tôn giáo, không cứ là tôn giáo nào: Không giải quyết cho con
người sự thỏa mãn về cơn đói khát tâm linh. Đó là lý do Chúa Jesus, một Con người
từng sống trên đất có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhân loại đã nói với người
đàn bà nơi giếng Shi-kha: “Phàm ai uống
nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước
ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời…”
(Giăng 4: 13-14)
Quý vị và các bạn thân mến!
Người đàn bà sau đó đã nói với Chúa Jesus về “tôn giáo”. Bà
ta “khoe” về tôn giáo của tổ tiên bà và bà cũng nói về tôn giáo của người
Giu-đa… (Chúa Jesus là người Giu-đa) Nhưng Chúa Jesus thì không nói với bà về “tôn
giáo”… Ngài nói về một “loại nước”! Một loại nước vượt lên trên mọi tôn giáo của
con người, một loại nước mà nó có thể làm thỏa cơn khát triền miên và vô vọng trong
tâm linh của con người… Đó là “Nước Sống”!
“Nước Sống” đó là “Phúc Âm”, là “Đạo Cứu Rỗi”, là “Đạo Của Ân
Điển”… mà Ngài, tức Chúa Jesus sẽ ban cho những ai tin nhận Ngài là Con một Đức
Chúa Trời… là Chúa và Cứu Chúa của thế gian…! Chúa đã hứa và điều đó đã trở
thành thực nghiệm trên hàng triệu Cơ-đốc-nhân, những người đã tin nhận Ngài qua
hơn hai mươi thế kỷ…!
Quý vị và các bạn thân mến!
Quý vị và các bạn có một nhu cầu tâm linh (như cơ thể cần nước
vậy)… Tôn giáo, triết lý và các học thuyết, chủ nghĩa trong thế gian này nó
cũng giống như các loại nước giải khát mà con người chế tạo… nó có “giới hạn và
độc tố”… Nếu Quý vị và các bạn cảm thấy mình có một nhu cầu (tâm linh) thì hãy
chạy đến với Chúa Jesus, Ngài sẽ làm thỏa mãn nhu cầu ấy! Đó là sự thật.
Và Chúa Jesus cũng từng phán: “Ta là đường đi, chân lý (sự thật) và sự sống… Kẻ đến cùng ta, ta chẳng bỏ ra ngoài đâu…” (Giăng 14: 6; 6: 37)
Hãy đến với Chúa, bạn sẽ được thỏa cơn khát tâm linh.
Muốn thật hết lòng. A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải.
LHS- 6/10/2016
1 nhận xét:
Ngày nay phát hiện giảng dạy tầm bậy tầm bạ là tràn lan trong các tin lành ...
Việc nầy thật là nguy hại gấp ngàn lần hơn thức uống thức ăn cho con người.
Tiên tri đã giãi bài Lời Chúa là một minh chứng lấy lòng NGAY THẴNG giảng dạy Lời của LẼ THẬT.
Ngày nay ngồi nghe các sư tin lành "Đọc Kinh" hết giờ rồi thôi coi như trả nợ (không biết nợ gì)
Chắc là nợ vì nhận lương tháng đầy đủ cho mỗi cấp bậc hoặc chạy sô đều có cái giá của nó.
20 chai - 10 chay - 500 ngàn hoặc 300 ngàn cho một tháng lương hay một bài giảng đạo.
Xuyên qua các buổi huấn luyện thấy gỉ?
Cũng vẫn chỉ là bổn củ soạn lại. Đôi khi hỏi học viên có gì mới không thì vẫn vậy thôi !!!
Vào bài : ngộ độc thuộc linh khởi điểm từ tâm tình đầy tớ Chúa sau đó xuống người nghe là tín đồ. Tâm hồn Tâm linh không xuống dốc mới là chuyện lạ.
Thức ăn thức uống đáng báo động làm sao. Ma Na thiêng liêng đáng càng phải cảnh báo cho mọi tầng lớp trong các tin lành chừng ấy.
Hứa ngôn Chúa ngàn xưa vẫn y nguyên (trích: “Ta là đường đi, chân lý (sự thật) và sự sống… Kẻ đến cùng ta, ta chẳng bỏ ra ngoài đâu…” (Giăng 14: 6; 6: 37) Hãy đến với Chúa, bạn sẽ được thỏa cơn khát tâm linh.). Chắc chắn những gì muốn nói cũng không thể nói hết "tệ nạn ngộ độc" trong các tin lành ngày nay.
* Độc giả Lời hằng sống khách coffee Thềm xưa buổi trưa.
Đăng nhận xét