Tản Mạn Về “Chiên Sống Giữa Bầy Sói”!
“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những
kẻ mang lốt chiên đến cùng các
ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.”
(Ma-thi-ơ 7: 15)
“Kìa, ta sai các ngươi
đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ
câu.” (Ma-thi-ơ 10: 16)
“Kẻ chăn thuê chẳng phải
là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông
sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy
chiên và làm cho tản lạc…” (Giăng 10: 12)
“Còn tôi biết rằng sau
khi tôi đi, sẽ có muông
sói dữ tợn xen vào trong vòng
anh em, chẳng tiếc bầy đâu…” (Công vụ. 20: 29)
***
- “Tiên tri giả”:
Thời điểm của Chúa Jesus thì chưa có “mục sư, sứ đồ, thầy giảng…” cho nên Chúa
chỉ dùng “tiên tri giả” mà không dùng “mục sư, sứ đồ, thầy giảng hay giáo sư…
giả”.
Cho đến thời điểm Chúa Jesus giảng đạo thì tiên tri là người
có “thẩm quyền thuộc linh cao nhất”, là người đại diện thay cho tiếng nói của Đức
Chúa Trời đối với dân sự… cho nên xuất hiện nhiều “tiên tri giả”, nhưng Chúa
phán họ là “sói đội lốt chiên”…
Ma quỷ luôn luôn tấn công các tôi tớ Chúa, phá hoại công việc
Chúa bằng những “tiên tri giả”, “đầy tớ giả”, “kẻ làm công gian ác”… của nó.
“Kìa, ta sai các ngươi
đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ
câu.” (Ma-thi-ơ 10: 16)
- “Chiên”: Số ít.
Thậm chí là “chiên con”- một con chiên con đi vào giữa “bầy muông sói” (số nhiều).
“Hãy đi; nầy, ta sai
các ngươi đi, khác nào như chiên con ở
giữa bầy muông sói.”
(Lu-ca 10: 3)
Trên thực tế, một con chiên, lại là con chiên con không thể
tồn tại được giữa một bầy sói. Nhưng ở đây là ngôn ngữ ám chỉ, hơn nữa nó là một
“bầy sói đội lốt chiên”. Nhìn vào thì thấy toàn là “chiên”… nhưng chỉ có một
con chiên thật, số còn lại là “sói đội lốt chiên”.
Chúa phán “ta sai các
ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy
muông sói”… Dù chiên chỉ có một con giữa bầy sói (dẫu
có một bầy chiên cũng không làm gì được con sói, huống chi một con chiên giữa bầy
sói) nhưng điều kỳ lạ là bầy sói hung hăng không làm gì được con chiên cả. Vì
sao?
Chúa phán “Ta sai các
ngươi đi...”
Cả bầy sói hung hăng nhưng không làm gì được con chiên, vì
có “Đấng Chăn chiên” đang dõi mắt theo con chiên đó. (Thi thiên 23)
“Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi thiên 121: 3-4)
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi thiên 121: 3-4)
Chúa sai chúng ta đi,
Ngài bảo vệ và gìn giữ chúng ta khỏi “loài lang sói” đội lốt chiên… (mục sư ăn
lương- cấp hàm sĩ quan an ninh)
- “Khôn như rắn”:
Bầy sói có thể rượt đuổi, tấn công nhiều con thú khác nhưng khó tấn công được
con rắn… Rắn có khả năng lẫn trốn hoặc núp trong bụi gai… do đó chó sói dù
đông, hung hăng cũng không thể “bao vây chờ đợi con rắn” ra khỏi nơi ẩn núp…
(sói là loài tham ăn, dỡ chịu đói… nó phải lo đi kiếm ăn ở nơi khác…)
- “Đơn sơ như chim bồ
câu”: Sói dù đông, hung hăng nhưng thường không làm gì được một con chim bồ
câu. Sói có thể rượt đuổi, tấn công nhiều con thú khác, nhưng với bồ câu thì
sói không làm gì được. Khi bị sói bao vây tấn công, bồ câu chỉ cần đập cánh bay
lên là chó sói cả bầy đứng ngó theo…! Chim câu có đặc tính hiền lành và “hòa
bình”… Nó không cần phải tấn công lại bầy sói… Đời sống Cơ-đốc-nhân, khi bị “sói
đội lốt chiên” tấn công… chúng ta chỉ việc “hướng lên mục đích trên trời”…
chúng ta không cần phản kháng… bởi chúng ta không có mục đích gì trên đất này cả,
ngoài trừ rao giảng Tin lành của Chúa để cứu tội nhân. Sói chỉ tấn công những
con vật phản kháng lại nó… Chim câu cất cánh bay lên thì sói đành… thua. Cơ-đốc-nhân
không có “mục đích dưới đất” (chính trị, hơn thua, tranh giành…) họ hướng lên “mục đích, phần thưởng và sự kêu gọi trên trời”…
Nên trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể “làm tốt công việc Cha giao”! (Phil. 3:
14)
“Muông sói cướp chiên và làm cho tan lạc”:
“Kẻ chăn thuê chẳng phải
là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông
sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy
chiên và làm cho tản lạc…” (Giăng 10: 12)
- “Chăn thuê”: Về
nghĩa đen, có một số người làm nghề “chăn thuê”. Họ trông coi bầy chiên cho chủ
để ăn lương (công). Chiên không phải của họ.
Chúa phán: “Kẻ chăn
thuê chẳng phải là người chăn…” – họ không có tâm tình của người chăn thật.
Họ không sống chết, trách nhiệm, gắn bó với bầy chiên thật (bầy chiên thuộc
linh). Khi gặp nguy hiểm thì họ tìm cách thoát thân và bỏ mặc bầy chiên…
“Muông
sói cướp lấy chiên và làm cho
tản lạc…”: Có những “con sói” đột lốt chiên xâm nhập vào bầy để “cướp chiên
và làm cho tan lạc”. Thực tế (nghĩa đen) có những bầy chiên nếu thiếu vắng người
chăn, có những con chó sói dù không đói, nó vẫn thích tấn công bầy chiên và làm
cho tan lạc… dường như đó là “thú vui” của nó…!
Sứ đồ Phao-lô nói với các mục sư lãnh đạo Hội thánh Ê-phê-sô:
“Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng
tiếc bầy đâu…” (Công vụ. 20: 29)
Thời kỳ nào cũng có “sói đội lốt chiên” xâm nhập Hội thánh để
“cướp, phá bầy”. - Đây là công việc của ma quỷ.
“An ninh đội lốt mục
sư”:
Chiến lược an ninh của các quốc gia (nhà nước), đặc biệt đối
với các nhà nước thù nghịch Cơ-đốc-giáo… Họ đào tạo an ninh sau đó cho xâm nhập
vào các nhóm Tin lành, “lót ổ, nằm vùng” trong các nhóm đó để từng bước kiểm
soát và nắm tin tức… Họ thao túng, hủy hoại, chia rẽ các nhóm… Theo dõi, kiểm
soát các mục sư… Do đó, sẽ không có gì lạ khi chúng ta biết một ai đó “vừa là mục
sư vừa là nhân viên hoặc là sĩ quan an ninh”… Họ có thể là “mục sư hội trưởng một
giáo hội” nhưng lại là người ăn lương của nhà nước, làm công tác an ninh… cho đến
khi Hội thánh nhận diện ra anh (chị) ta là…
Chúa phán “Ta sai các
ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy
muông sói”…
Hiện nay, do tính đặc thù, trong tình hình và bối cảnh xã hội
(chính trị) tại VN… Hội thánh của Chúa – hàng ngũ mục sư lãnh đạo - ở trong
tình trạng “sói nhiều hơn chiên”! Một số “hội thánh” (giáo hội tin lành) về bản
chất giống như các “chùa VC” ở miền Nam trước năm 1975… Các “chùa” đó sự thật
là cơ sở hoạt động của cán bộ “cách mạng” trong áo khoác nhà tu… Trong lĩnh vực
chính trị, tình báo… những chuyện đó không có gì lạ…
Tình trạng của một số tôi tớ thật của Chúa hiện nay ở VN là “chiên
giữa bầy sói”! (Ít nhất, mỗi một mục sư thật có một “con sói” đi kèm, hoặc theo
dõi từ xa…) Nhưng đây là điều mà Chúa đã phán trước, Chúa phán “ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói”…
“Nào có lạ gì, chính
quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ
giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.”
(II Cô-rinh-tô 11: 14-15)
Dẫu chúng ta là “chiên sống giữa bầy sói” thì cũng không có
gì phải đáng ngại… Bởi chúng ta có “Đấng Chăn giữ” không hề nhắm mắt, cũng
không buồn ngủ... Chúng ta là “bồ câu” cất cánh bay lên với mục đích “ở trên trời, của Đức Chúa Trời, trong Đức
Chúa Jesus Christ” thì cả bầy sói cũng chỉ đứng ngó lên trời… chịu thua!
Đức Chúa Trời luôn bảo vệ tôi tớ thật của Ngài.
LHS- 7/10/2016
2 nhận xét:
Bồ câu Bay lên!!!
Ex: Bồ câu bay lên nếu chỉ đối diện với 1 con sói. Con sói biết bồ câu bay lên thì sẽ mất con mồi...thời nay một đàn sói( CMA) nó chì cần tấn công 1 con bồ câu...ĐỐ CON BỒ CÂU ĐÓ BAY LÊN ĐƯỢC??
*** một mình Ms Hòa làm sao bay lên trước đám CMA..
kakaka!!
- Nhìn mấy bao thư( phúng) MS LVG.. mấy cha CMA.. thằng thì có ghi Mucsu LVG. thằng thì ghi Ông( buu ngố). tên cự thì né ghi gia đình...thử nghĩ hai chử Mucsu no có giá trị gì đâu?? cái giá trị đó nó chỉ có KHI ĐỐI DIỆN VỚI ĐCT LÀ ĐẦY TỚ THẬT ĐCT MỚI CÓ GIÁ TRỊ, CÒN TRƯỚC CON NGƯỜI. MUC SƯ HAY TÍN ĐỒ LÀ NHƯ NHAU..AI CŨNG LÀ TỘI NHÂN ĐƯỢC CHÚA CỨU??? NẾU THẰNG MUCSU NGU NÓ MỚI NGHĨ NÓ TỐT HƠN TÍN ĐỒ??
- Nhìn vào những viêc Ms LVG làm cho Chúa. thì yếu tố con người là Đầy Tớ Thật của Chúa. còn nhìn vào trường, cự, hay bữu ngố..LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ???
HAI CHỬ MUCSU GHI VÀO BAO THƯ...CŨNG NÓI LÊN!!!
ĐÚNG LÀ BẦY SÓI!!
Chiên sống giữa muôn sói được bảo vệ !
Là theo Kinh Thánh nói.,
Ngày nay thì hoàn toàn khác hẳn. Mang tiếng người chăn chỉ để hớt lông chiên và làm mồi nhậu bằng thịt chiên.
Chỉ có sự đoán phạt của Chúa dành cho họ mới đủ báo trả sự gian ác của chủ chăn ngày nay mà thôi.
Khách coffee Thêm xưa và Lời Hằng Sống.
Đăng nhận xét