Hội Đồng Giáo Phẩm “Giả Mù ĂN LƯƠNG”?
Thành phố sương mù và đại hội những… tôi tớ MÙ!
“Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không
biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, ĐUI MÙ, và
lõa lồ…” (Khải huyền 3: 17)
“Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể! … Các thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc Đức
Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức
Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài, và chớ
để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, … Làm
sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?” (Giô-ên 2:
15-17)
***
Đại hội Đồng giáo phẩm của giáo hội HTTLVN.MN cũng vừa
kết thúc với những “kết quả thật mỹ mãn”… mà web chuyên nghiệp của giáo hội - HTTLVN.org
đưa tin “vinh hiển danh Chúa”…
Tất nhiên là có đại hội nào của các ông mà không “vinh
hiển danh Chúa” đâu? – Năm 2001 ông Thái Phước Trường cùng “bộ sậu ê-kíp” gian
lận bầu cử, bị phát hiện ngay trong Hội đồng, nhưng rồi “loa phường” của Tổng
liên hội cũng ra rả “vinh hiển danh Chúa”, chứ có lần nào “ô nhục danh Chúa”
đâu! Lần này cũng thế. Có lẽ khi chưa kết thúc hội đồng, người ta- con cái Chúa
khắp nơi cũng đoán biết là Hội đồng sẽ “kết thúc tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa”…
chứ không cần “loa phường” của Tổng liên hội đưa tin! (Vì có lần nào khác hơn
đâu)
Trích: “Trải qua 3 ngày, Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần
VIII với chủ đề …được diễn ra cách phước hạnh, tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa. Trong suốt thời gian diễn
ra Đại Hội Đồng, Chúa cho thời tiết luôn tạnh ráo, ấm áp để tôi tớ Chúa có được
sự thuận lợi nhất tham dự chương trình.” (Bế Mạc Đại Hội
Đồng Giáo Phẩm Lần VIII)
…
(Nhà thờ Tin lành Đà-lạt) |
Có người đặt vấn đề: Tại sao Hội đồng không tổ chức ở
trường Kinh thánh (Tp HCM) cho đỡ tốn kém, có dịp cho các tôi tớ Chúa nhìn thấy
“cảnh trạng chưa hoàn thành” của cơ sở mà thêm lời cầu nguyện, một công đôi ba
việc v.v… mà tổ chức ở Đà-lạt (thành phố sương mù)… có phần tốn kém hơn…?
Một góc độ khác: Thành phố sương mù- Đà-lạt là thành
phố du lịch, thích hợp cho việc nghỉ ngơi, bồi dưỡng khí lực, sức khỏe v.v…
Thôi thì cũng một công đôi việc, có cơ hội cho các “tôi tớ Chúa” được nghỉ
ngơi, du lịch… sau những ngày làm việc “căng thẳng, vất vả”! Cái nào cũng phải.
Tuy nhiên, việc tốn kém cho các tôi tớ Chúa có dịp
nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không phải là chuyện lớn, vì họ xứng đáng… Nhưng tiếc
là việc tốn kém như vậy chẳng đem lại lợi ích gì cho công việc Chúa cũng như
giáo hội… Nếu không muốn nói là “hoang phí cho một đám vô dụng”! (ăn hại)
Nhưng thôi, nói đi rồi cũng phải nói lại: “Tiền
trong tay quan, quan xài việc gì là chuyện của quan, dân có biết cũng đành chịu”.
Các quan đương triều (mục sư trong hệ thống) mà hó hé là liệu hồn mất chức!
Thiết tưởng tổ chức một Hội đồng như vậy là rất tốn
kém. Nhưng cái gọi là “hội đồng giáo phẩm” đó thực chất đặt ra để làm gì? Chúng
ta đôi khi than phiền chế độ nhà nước- “quốc hội bù nhìn”… nhưng thử hỏi cái “Hội
đồng giáo phẩm” của chức sắc- HTTLVN.MN trong những năm qua “bầu lên, bí xuống”,
hết đại hội này đến đại hội kia… thực chất là nó đã làm gì có ích cho giáo hội?
Hay chỉ đặt ra cho có mâm bát mà “hưởng thêm lương”!? Nhiều vụ bê bối trong
giáo hội lẫn trong hàng ngũ chức sắc sờ sờ ra đó, mà có thấy Hội đồng giáo phẩm
nào xử lý hay có tiếng nói gì, cho “quần chúng giáo dân” biết họ đã làm gì có
ích cho giáo hội đâu? - Các ông vẻ vời ra để hưởng thụ đồng tiền dâng hiến của
con cái Chúa! Thật đáng tiếc.
Trên đất nước hình chữ S này, có lẽ không có giáo hội
(Tin lành) nào mà được “giàu có, phồn thịnh, hãnh diện”… cho bằng giáo hội CMA
(HTTLVN.MN). Với bề dày 105 năm, hệ thống nhà thờ, các chi hội… “Dân số” trên
triệu… Tiền bạc cứ thế hàng tháng, hằng quý “chảy” về ngân quỹ TLH… Các quan
tha hồ mà vẻ ra “kế hoạch ăn chơi”, “đục khoét tài sản giáo hội” núp dưới chiêu
bài “bồi linh”, “hội đồng”, “xây dựng”, “trùng tu, kiến thiết”… Nhưng có một thực
tế ai cũng thấy, đó là tình trạng thuộc linh của giáo hội (Hội thánh) nói
chung, hàng giáo phẩm, chức sắc của giáo hội HTTLVN.MN nói riêng… rất thể thảm,
mà hầu như không ai quan tâm, mà có quan tâm thì cũng “ngồi đó ngó” chứ không
làm gì được. Vì hàng “sâu mọt hư đốn” (tôi tớ hư hỏng) đã chiếm hầu hết các ghế
trong TLH…! (Phan Vĩnh C được “thế lực ĐỎ, đen, xanh, vàng…” cơ cấu vào làm hội
trưởng- bầu cử trò hề…) Còn lại đa số chức sắc bên dưới thì “ngậm miệng giữ
thân”… Một số mục sư trí sự thì thấy đó, nhưng cũng đành “bất lực”, “đau lòng” ngồi
ngó! Có một mục sư trí sự đã than với bạn đồng lao trí sự khác: “Giáo hội bây giờ, bọn trẻ nó làm gì mà như nồi
cám lợn”! – Một mục sư trí sự miền quê khác, đi dự tiệc cưới của một người
bà con thuộc hệ phái khác… Khi về ông bị (ban Đại diện) đe dọa “ông coi chừng, chúng tôi cắt luôn chức mục
sư trí sự của ông…”! Đến cái chức “mục sư trí sự” mà cũng đòi cắt. Thật
kinh khủng!
“Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không
biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo
ngặt, ĐUI MÙ, và lõa lồ…” (Khải huyền 3: 17)Hội đồng giáo phẩm ở Đà-lạt… thay vì “hội đồng bầu bán”, các ông nên tổ chức vài ngày “kiêng ăn, đội tro mà cầu nguyện” như tinh thần của tiên tri Giô-ên kêu gọi:
“Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể! Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh; hãy mời các trưởng lão đến đó! Hãy họp lại các con trẻ, và những đứa đương bú vú! Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng! Các thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài, và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, và bị các nước cai trị! Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?” (Giô-ên 2: 15-17)
Nhưng nếu làm vậy thì chắc “chẳng bao nhiêu người đi dự”!?
Các chức sắc- mục sư Tin lành đi dự Hội đồng giáo phẩm
ở “Thành phố sương mù” vừa rồi… Họ “bị mù” hay “giả mù”…?
Hội đồng Giáo phẩm bầu lên chỉ để “giả mù ĂN LƯƠNG”?
Tt.
Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS-
12/11/2016
12 nhận xét:
cắt chức!!
thằng cắt và thằng bị cắt 2 thằng...cùng chết. chỉ khác là chết trước chết sau và cách chết như thế nào???
mà cái thằng ham cắt nhất là thái lưu manh, nó nhìn thấy cỏ lùn( trong mắt nó) là nó cắt cho bằng được...đang chóng mắt xem nó chết như thế nào??
thái lưu manh, lê văn thiện, lê cao quí....
Ngài Phan Vĩnh Cự sức khỏe bị chiếu bí ...
Không biết ngài sa sút từ đâu (khải huyền) chứ còm thấy rằng gần 30 phút "tiệc ly" diễn ra ngài không : ĐỨNG NỔI ...
người thích viết ngắn
trích và trả lời : Ngài Phan Vĩnh Cự sức khỏe bị chiếu bí ...
Không biết ngài sa sút từ đâu (khải huyền) chứ còm thấy rằng gần 30 phút "tiệc ly" diễn ra ngài không : ĐỨNG NỔI ... (người thích viết ngắn)
TRẢ LỜI NGẮN : Đấy là điềm gở. Một vị lảnh đạo tổ chức tin lành (hội trưởng) mà bệ rạt như vậy thì cái bộ máy tổ chức nầy đi về đâu. Năm tới 2017 xuống cho thằng khác lên chứ ngồi đó chi choán chổ . ka ka ka ! ! !
khách coffee Thềm Xưa không đường
Tất cả các nhà sư tin lành đã trở về giáo sở và từ đây bụng bảo dạ rằng: Đồng tâm tình với Đấng Christ.
Con dân Chúa một phần nào đó hi vọng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.
Phần còn lại ngán ngẫm lắc đầu. Ôi ! rồi đâu cũng vào đấy mà thôi. Nào giờ bao nhiêu cái hội đồng rồi cái kia 46 sắp 47 còn cái nầy 7 .... 8 cái rồi !
Nói như ca ngợi tổ chức quá tuyệt vời: “Trải qua 3 ngày, Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VIII với chủ đề …được diễn ra cách phước hạnh, tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa. Trong suốt thời gian diễn ra Đại Hội Đồng, Chúa cho thời tiết luôn tạnh ráo, ấm áp để tôi tớ Chúa có được sự thuận lợi nhất tham dự chương trình.”.
Thôi thì mọi việc cũng đã xong cho cái 2 năm (2016-2018).
Sang năm làm thêm cái 47 là 4 năm (2017-2021).
Bà con theo đạo tin lành ráng mà cày nhé. Ráng mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời (quây mòng mòng) nộp về trên cho chủ chăn ông bà du hí (8 triệu cho 2 người).
Cuối cùng câu nói quen quen ... cho sáng con mắt anh cho tối con mất chúng tui. Hết fim.
* Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường nguyentrai Q.5 saigon.
Các ông bình luận là những con chồn con chó phá hoại vườn nho
Trả lời Minh lưu văn "Các ông bình luận là những con chồn con chó phá hoại vườn nho"...?
- Vậy thì hàng giáo phẩm phá nát giáo hội là những con gì...?
Minh Lưu Văn Nói ... ba sàm !
Biết thì nói ... không biết thì dựa cột mà nghe !
người viết ngắn
Xin hỏi lưu văn Minh ...
Chính xác Tên là lưu văn Minh rồi. Thấy mặt quen quen. Hỏi văn minh vài câu hỏi mong được trả lời...
1. tin Chúa ngày _ tháng _ năm nào ?
2. ngày làm phép rửa tội (bóc têm) tại đâu và do Mục sư nào ?
3. được Chúa bắt phục bao lâu rồi. Được tái sanh - được Chúa dùng trong những trường hiệp nào (chấp sự chi hội - ban hướng dẫn - giáo viên Trường Chúa Nhật.
4. và cuối cùng là : Báp têm Thánh Linh chưa tại đâu và trong trường hiệp nào?
người muốn biết.
Tín đồ mới rửa tội hôm ăn lễ Chúa phục sinh 2016.
Ngày nay sao có quá nhiều GIẢ nhưng không nguy hại cho bằng (Hội Đồng Giáo Phẩm “Giả Mù ĂN LƯƠNG”?).
Từ đâu có câu nói: Miếng ăn là miếng tồi tàn. Cũng chỉ để nói lên...
Có những kẻ chỉ vì miếng ăn thay vì chịu đói cũng không chết để có thanh danh thơm trong nhân cách của con người. Nhưng họ vẫn "ĂN DỌNG CÁN NUỐT" cho đến lòi lổ mủi. Cho mọi người moi họ ra nhưng vì lở ăn quen nhịn không quen nên cứ liều tới đâu thì tới.
Những vụ việc nầy loihangsong đã làm đang làm và sẽ làm rất là mỏi tay chứa không phải dạng vừa đâu?
Vào Bài : Hội Đồng Giáo Phẩm “Giả Mù ĂN LƯƠNG”?
Vốn đã có và tồn tại chắc chờ Chúa tái lâm rồi đem ra "tính sổ" luôn. Kinh Thánh Phúc Âm (Khi chủ trở về khiến các đầy tớ phải tính sổ vậy).
Tiên tri cứ làm phần việc của mình vì đã được Chúa kêu gọi. Hầu khi Chúa đến Tiên tri có thể nói như Phao lô:
- Tôi tinh sạch về huyết Anh Em hết thảy.
Để chi vậy: Hầu cho giữa dòng họ không ai có nửa lời nguyền rủa ......
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi North Vietnam.
Có vài lời bình khiến người nghe nhớ ngay cố mục sư Đoàn văn Miêng (trích: Tiên tri cứ làm phần việc của mình vì đã được Chúa kêu gọi. Hầu khi Chúa đến Tiên tri có thể nói như Phao lô:
- Tôi tinh sạch về huyết Anh Em hết thảy.
Để chi vậy: Hầu cho giữa dòng họ không ai có nửa lời nguyền rủa ......).
Cố mục sư Đoàn văn Miêng đã giảng (Kinh Thánh) rất được ơn thời bấy giờ., ông nói nhiều người nghe tôi giảng rất lấy làm "GHÉT" tôi. Nhưng tôi cố mà giảng như là lời "TRỐI CHÓT" của tôi. Hầu một mai khi tôi chết thì Anh Em : KHÔNG CÓ NỬA LỜI NÀO ĐỄ NGUYỀN RỦA TÔI.
Chắc là hết fim. Chờ tập sau nhé.
Khách coffee Thềm xưa không đường buổi sáng.
Sự Thật Ngày Nay Đáng Buồn ...
Nếu không nói sự thật quá đau lòng ... là các đầy tớ Chúa giảng cho tín đồ:
- Sống bởi đức tin - thì họ (hoàn toàn) sống bằng mắt thấy trước cái đã.
- Giảng dạy thì Chúa lo chúng ta mọi điều - ngược lại Chúa nào lo., nhà xe đất đai điền sản (phải lo tất tần tật) nếu không ngày hưu hạ lấy cái gì mà sống ?
Thế là, giảng một đàng sống một nẻo. Tín đồ thấy ráo trọi. Mạnh ai nấy kiếm nguồn kiếm tư lợi và từ đây đẻ ra : nhà cửa xe cộ (tàu bè) bất động sản.
Thế mà, có những tín đồ "lưu văn minh" đại diện đứng ra mà bênh mà vực họ như những "con rối" trong tổ chức các tin lành - các hạng mụt nát sư ..?..!
Minh lưu văn20:33 Ngày 12 tháng 11 năm 2016
( trích : Các ông bình luận là những con chồn con chó phá hoại vườn nho).
Bầy chiên thì tan lạc - vì người chăn nào chăn chiên (chăn chó thì có) vậy mà vào Thư ký Hội đồng giáo phẩm VIII mới ghê ...
Còn tân tín hửu thì sau khi khảo sát từ Trung ương về địa phương. Toàn là có "số má" không ...
Thật sự không muốn nói. Nhưng thấy con thuyền Hội thánh đã lủng sắp chìm phải nói chứ !!! Bệnh gì cử .
* Dủ Trường Sinh Phòng nhì Cờ MA số 633 - 3 tháng 2 đây .
Tín đồ buốn bán ngày Chúa Nhật ông quàn nhiem phê phán tín đồ khong có đức tin , vây mây muc sư có đức tín khong , chúa nhật khong giảng hội thánh nhà đi hội thánh khác giảng được tiền khong khác nào là mua bán sao. lương ít chịu không , đừng hòng, mấy ông chỉ biết tiền tiền tiền , mot lũ khốn nạn , toàn tam toàn ý hà sư Dũng nguyen tri phuong,
Đăng nhận xét