Những Kẻ ‘Chiếm Đoạt Vườn Nho Chúa’
Kinh thánh: Ma-thi-ơ
21: 33-46)
Câu gốc: “Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất
khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.”
(Ma-thi-ơ 21: 43)
***
Kể từ biến cố Chúa bị đóng đinh trên thập giá ở Gô-gô-tha và đặc biệt là
thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ (khoảng năm 100 SC) người Do thái (Y-sơ-ra-ên)
bị chìm ngập trong khổ đau vì mất nước… đỉnh cao là sự tàn diệt 6 triệu người Do
thái bởi Đức Quốc xã trong thế chiến thứ 2. Trong khi đó, Tin lành của Đức Chúa
Jesus-Christ đã tràn qua các nước Âu châu và “kết quả phước hạnh cho các quốc
gia đó”. Điều này ứng nghiệm câu Kinh thánh Chúa Jesus đã phán trên đây. - “Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức
Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là
dân sẽ có kết quả của nước đó.” (Ma-thi-ơ 21: 43)Chúa Jesus đã phán một ví dụ về “ông chủ vườn nho và những người được thuê trồng giữ vườn” trước đó, để chỉ về người Do thái và đặc biệt hơn Ngài ám chỉ hàng ngũ chức sắc Do thái giáo lúc bấy giờ. Họ là những kẻ “làm công nhưng cướp vườn nho và giết Con một của Chủ vườn”…!
Nước Đức Chúa Trời hay nói cách khác là “ơn phước của Tin lành” đã dời khỏi dân Do thái trong thời của Chúa Jesus cùng các sứ đồ, để “tràn ngập qua Âu châu” bởi các hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô… - Đức Thánh Linh “cấm truyền đạo trong cõi A-si” (Á châu) nhưng sai Phao-lô và các đồng sự của ông đi sang các nước Âu châu (Công vụ 16: 6).
Ngày nay, các quốc gia giàu có, văn minh và hạnh phúc nhất nhì thế giới… đa số là các quốc gia Tin lành (Cơ-đốc-giáo) thuộc Âu châu… Điều này đã chứng minh điều Chúa Jesus phán đã được ứng nghiệm. - “Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.” (Ma-thi-ơ 21: 43)
Ơn phước của Tin lành lẽ ra người Do thái trước tiên được nhận lãnh… Tuy nhiên, vì họ cự tuyệt, chống nghịch… nên ơn phước đó đã dời sang một số các quốc gia khác như đã nói ở trên. Điều đó “như đã được định sẵn” cho họ rồi. Như có lời chép: “Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.” (Rô-ma 9: 18) – Trong ví dụ mà Chúa Jesus nói với người Do thái, Ngài cũng nói về “hòn đá” mà ai rơi trên hoặc rớt nhằm thì tan nát… “Hòn đá” đó là chính Ngài… Và trong Phi-e-rơ cũng có chép “họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.” (I Phi-e-rơ 2: 8) Như vậy sự “cứng lòng” của dân Do thái, đặc biệt là hàng giáo phẩm thầy thông giáo, người Pha-ri-si… cũng đã được “tiền định” để cho Tin lành của Đức Chúa Jesus được đến với dân ngoại, là dân không thuộc về giao ước.
“Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.” (Ma-thi-ơ 21: 43)
Bài học là gì?
Tham vọng chiếm đoạt “Vườn nho của Đức Chúa Trời” – cai trị dân Chúa của giới lãnh đạo Do thái giáo là nguyên nhân dẫn đến dân Do thái bị “rủa sả, mất phước” một thời gian dài (mất nước, bị lưu đày, tan lạc cho đến năm 1946…) Họ nói họ “hầu việc Đức Chúa Trời” nhưng thực ra họ muốn “chiếm đoạt, kiểm soát và cai trị Dân sự” của Chúa.
Vườn nho của Đức Chúa Trời ngày nay là gì? Đó là Hội thánh của Chúa. Giới lãnh đạo, chức sắc Tin lành ngày nay có “cai trị, chiếm đoạt, thống trị”… Hội thánh của Chúa không?
Nếu giới lãnh đạo, chức sắc các giáo hội Tin lành (VN) ngày nay cũng cùng một thái độ và lối sống giống như chức sắc Do thái giáo thời Chúa Jesus thì việc hô hào “nổ lực rao truyền Tin lành để cứu tội nhân” của các giáo hội, phải chăng chỉ là “đánh trống khua chiên”… và ơn phước thật sự của Tin lành có khi cũng sẽ bị “dời sang một số quốc gia khác”… như trường hợp dân Do thái trong thời Chúa Jesus…?
Ngày nay, ơn phước của Tin lành đang có nhiều kết quả tốt đẹp ở một số quốc gia (Nam Hàn, Trung quốc, Singapor…) nhưng riêng tại VN, người ta “hô hào cũng nhiều” nhưng trên thực tế chưa thấy có dấu hiệu nào tích cực… (trừ một vài năm từ 1988-1993). Nhìn vào các giáo hội Tin lành ngày nay, tình trạng “chiếm đoạt, cai trị Hội thánh” cũng khá nhiều nếu không muốn nói là hầu hết! Như vậy phải chăng dân tộc VN đang đối diện với một cảnh báo nghiêm khắc của Chúa: Ơn phước của Tin lành sẽ dời khỏi quốc gia dân tộc này, để đến với những quốc gia khác để “có kết quả của nước ấy”… chăng?
Nếu chúng ta yêu dân tộc này thì hãy từ bỏ những tham vọng ích kỷ, cá nhân, mà sống đúng với những giá trị, giáo lý của Tin lành… trước khi hô hào “rao giảng Tin lành để cứu đồng bào, dân tộc”! A-men.
HTK
LHS- 8/11/2016
2 nhận xét:
Trích dẩn thượng: (Nếu chúng ta yêu dân tộc này thì hãy từ bỏ những tham vọng ích kỷ, cá nhân, mà sống đúng với những giá trị, giáo lý của Tin lành… trước khi hô hào “rao giảng Tin lành để cứu đồng bào, dân tộc”)...
Vào bài : Thường thì nói chưa chắc người nói đã làm được. Huống hồ chi lời Chúa dạy dổ qua môi miệng của "TIÊN TRI" của Chúa.
Và một sự thật từ xưa đến nay là tiên tri chưa bao giờ được người đồng thời chấp nhận. Người ta còn muốn dành cho tiên tri mọi chuyện ngay cả giết cho chết nữa kìa.
Vậy, biết phải làm gì đây? Hỏi tức là có câu trả lời:
- im lặng và chờ đợi "Ý CHÚA" muốn ..!!!
* khách coffee Thềm xưa và Loihangsong .
Cổng Thông Tin NỘI VỤ ...
Sau khi giáo hội báp tít ra trung ương haloi trình diện tân ban chấp hành mới (giáo hội báp tít vietnam). BTG.CP
Họ bị lên lớp vài việc (vấn đề) mà không trả lời được:
1/- mấy ông đi truyền đạo sau khi người có người tin thì chính người tin gây chia rẻ cho người chưa tin (đám giổ ...v..v). Vậy mấy ông phải tính sao đây.
2/- Chúa jesus các môn đồ xưa giảng đạo không ăn lương. Còn mấy ông "ăn lương". Có xe có nhà có (bất động sản) ????
3/- nếu đạo tin lành tốt hơn các "đạo" khác thì Chúa dạy sao "mấy ông" phải làm y chang như vậy!!!
..... im lặng và ra về có trật tự !!
KAMÊRA quan sát ...
Đăng nhận xét