"...Còn thương rau đắng mọc sau hè..."
- Huỳnh Thúc Khải
***
Kính gửi Ms Quang và các anh chị em... thân mến!
- Muốn sống theo tinh thần "thượng tôn pháp luật" thì có lẽ nên... "qua Mỹ mà sống"! Còn sống ở VN thì nói theo một số nhà văn: "cái đất nước của mình nó thế"!Kinh thánh bảo: Chúng ta đang sống giữa "dòng dõi HUNG ÁC và NGANG NGHỊCH..." (Phil. 2: 15)
Thiết tưởng:
- Hung ác: thì chúng ta không thể...
- Ngang nghịch: thì chúng ta cũng không thể... Cả hai, chúng ta đều không thể, chứ đừng nói là "ngang hay hơn" họ! (Phiên tòa xử linh mục Lý) |
Thế thì:- "Khôn ngoan như rắn đơn sơ như chim bồ câu" là điều chúng ta tùy cảnh, tùy thời mà áp dụng theo dẫn dắt của Thánh Linh...- Trứng chọi với đá không phải là chọn lựa khôn ngoan. (trừ khi mình muốn làm điều nổi bật- vui cười...) Trứng thì dùng để ăn, còn đập đá thì có "búa" hoặc phương tiện khác...!
"...hầu cho anh em ở giữa dòng dõi HUNG ÁC NGANG NGHỊCH, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công" (Phil. 2: 15-16)
- "Giữ lấy đạo sự sống": chứ không phải giữ lấy những "cơ sở, vật chất, phương tiện, tài sản"... hay bất cứ thứ gì của giáo hội, tổ chức tôn giáo... - "Vì anh em đã ... vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn luôn. " (Heb. 10: 34) - Hội thánh đầu tiên bị vu oan, cướp phá, thậm chí mất cả sinh mạng... nhưng họ đã cố giữ lấy "đạo sự sống"... - Nói vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ mọi tài sản... nhưng "giữ đạo" quan trọng hơn là "giữ tài sản của đạo" (tài sản, cơ sở giáo hội)...- Họ là "đá" (dòng dõi hung ác ngang nghịch) - chúng ta là "trứng" (đạo sự sống) - Chúng ta giữ lấy "cái trứng" để duy trì và phát triển "sự sống" (đạo) chứ dùng "trứng" đế chọi với "đá" thì ích gì!?- Cá nhân tôi thiết nghĩ: Ms Quang nên đóng cửa cơ sở ở quận 12 (hoặc bán nó đi) - tạm lánh một thời gian, tìm đến "nơi vắng vẻ yên tịnh", ở đó nghỉ ngơi dưỡng sức và "tìm kiếm Chúa"... một thời gian. - Theo quan sát của tôi: tình trạng tâm lý của Ms Quang lúc nầy "KHÔNG ĐƯỢC ỔN ĐỊNH"... cho lắm! Với tình trạng tâm lý đó, việc đối đầu "lấy trứng chọi đá" sẽ rất là bất lợi, nếu không muốn nói là NGUY HIỂM cho bản thân và ... chức vụ!Chúng ta có mục đích thiêng liêng và còn lại đời đời... Vì vậy, việc "tránh né những đối đầu không cần thiết" là RẤT CẦN THIẾT! Trong tư cách của một người anh em "vẫn còn thương rau đắng mọc sau hè" - VẪN CÒN THƯƠNG ANH QUANG - Tôi có lời khuyên đơn sơ, chân thành! Mong mọi người đừng ai hiểu lầm ý của tôi.
-
Hãy sống vì một mục đích cao hơn...! Vì chúng ta không có một cái gì
tồn tại dưới thế gian này đâu! (Thân thể sẽ quay về với cát bụi thì cái
gì còn!)
- Hãy nghỉ ngơi và tìm
kiếm ý muốn- mục đích của Chúa trên đời sống và sự kêu gọi của Chúa cho
mình trên đất này, để hoàn thành nó cách tốt đẹp... và đừng LẠC LỐI vào những cuộc chạy vô ích... phí sức lực. - "cho đến nỗi tới ngày của Đấng
Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công" (Phil. 2: 15-16)
Cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn, dẫn dắt hết thảy chúng ta đi vào "các NẺO" của Ngài!
"Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng:
Hãy dọn đường Chúa,
Ban bằng các nẻo Ngài" (Mác 1: 3)
"Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng:
Hãy dọn đường Chúa,
Ban bằng các nẻo Ngài" (Mác 1: 3)
Kính chúc bình an!
("Nếu ngươi ti sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa") |
Ms Huỳnh Thúc Khải
(10/12/2016)
1 nhận xét:
Con người Từ mái đầu xanh - Cho đến lúc Đầu bạc ...
Nếu phải nói thì xin được phép nói : Con người Từ mái đầu xanh - Cho đến lúc Đầu bạc ... hai chử "TỘI LỖI" luôn đi theo cùng suốt cuộc đời.
Bây giờ xin được nói thêm : Có hai hạng người khi đương đầu với tội lỗi là :
- người THẮNG
- kẻ BẠI
Trong câu chuyện Chúa Jesus bị các kẻ "gày bẩy" họ đặt người nữ bán dâm giữa vòng mọi người. Chúa phán Ai không có tội thì ném đá trước hết?
Vào bài : những kẻ lớn tuổi bỏ đi trước sau đó hầu hết mọi người ra đi. Chỉ còn lại người nữ bán dâm mà thôi. Và Chúa công bố : hãy đi và đừng quan hệ bất chính nữa (người viết).
Túm lại : Từ mái đầu xanh cho tới lúc đầu bạc thiết tưởng sống lâu lên lão làng.. lão làng càng thêm tội hơn trai tơ.
Nếu hiểu, lời khuyên nên quay đầu thì vừa rồi đó.
* Cao Dủ Thần minh Thiên thanh Trường sinh .
Đăng nhận xét