Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Vì Sao “Sách Sự Thật” Là Sự Lừa Dối Trắng Trợn?


Vì Sao “Sách Sự Thật” Là Sự Lừa Dối Trắng Trợn?
- Hiện nay có một sách có tên là “Sách Sự Thật” đang lưu thông trên mạng xã hội (Facebook) nói về sự Quang lâm của Chúa, nội dung có những lời công bố khiến nhiều người “cả tin”, BỐI RỐI và hoảng sợ… Chúng tôi lên tiếng điều này để chỉ ra rằng “Sách Sự Thật” là một sự lừa dối “mầu nhiệm”! ... (Lời Hằng Sống)

Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này : 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã VIẾT THƯ quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. 3 Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
Trước đó, phải có hiện tượng chối đạo (Bội giáo), và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng. 4 Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. 5 Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao ? 6 Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. 7 Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, 8 bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm.
9 Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xa-tan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, 10 và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. 11 Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá ; 12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết á
n.
(Trích: Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2: 1-12)


Kết quả hình ảnh cho Sách Sự Thật
***
Hiện nay có một sách có tên là “Sách Sự Thật” đang lưu thông trên mạng xã hội (Facebook) nói về sự Quang lâm của Chúa, nội dung có những lời công bố khiến nhiều người “cả tin”, BỐI RỐI và hoảng sợ…(https://www.facebook.com/sachsuthat1/)
Chúng tôi lên tiếng điều này để chỉ ra rằng “Sách Sự Thật” là một sự lừa dối “mầu nhiệm”!
 
Luận về ngày QUANG LÂM của Chúa, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở Cộng đoàn Tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca với nội dung rằng:
- Bất cứ lời nói, hoặc thư từ, hoặc sách vở (dù là “Sách Sự Thật”) nào… thậm chí tự xưng rằng “được Thần khí mặc khải” (“thần cảm giả mạo”) để nói về ngày QUANG LÂM của Đức Giê-xu Ki-tô… thì anh em “CHỚ VỘI TIN”. Sứ đồ Phao-lô nói “anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ”… ông còn nhấn mạnh: “Đừng để ai LỪA DỐI anh em bất cứ cách nào”… (Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2: 2-3) dù là lời nói, thư từ hoặc sách vở…
- Có ba điều cảnh báo liên quan đến những “Sứ điệp Chúa đến”:
1. Lời nói (giảng, công bố “sứ điệp Chúa đến”)
2. Thư từ (những bức thư tựa như, hoặc giả mạo thư của Phao-lô).
3. Thần cảm giả mạo (tuyên bố “được Thần khí mặc khải”)
- Kinh thánh là thẩm quyền tuyệt đối: Tất cả mọi lời tuyên bố, thư từ hoặc sách vở nào khác liên quan đến đức tin, giáo lý hoặc sự QUANG LÂM của Chúa đều phải ở dưới sự “kiểm định”, thẩm định của Kinh thánh… (II Ti-mô-thê 3: 16)
- Vì vậy, bất cứ một sách vở nào, dù nó xưng là “Sách Sự Thật” (hoặc “được Thần khí mặc khải”) để nói về sự QUANG LÂM của Chúa với những điều khiến “anh em BỐI RỐI, hoảng sợ”… (thậm chí sách đó hiện đang tuyên bố là thay thế Kinh thánh, vì Chúa đang phán…) thì bản thân quyển sách đó là SỰ LỪA DỐI trắng trợn dưới ánh sáng của Kinh thánh rồi! Nó không có gì ĐÁNG TIN dù bên trong có một vài sự thật. – Anh em cần lưu ý điều này.
Đối với anh em, trong Chúa, tôi tin tưởng rằng, anh em sẽ không nghĩ khác. Còn kẻ PHÁ RỐI anh em thì phải chuốc lấy án phạt, BẤT KỂ NGƯỜI ẤY LÀ AI.” (Ga. 5: 10)
- Mục đích của ma quỷ là làm cho anh em bị RỐI TRÍ và hoảng sợ… (khi đã hoảng sợ thì dễ tin vào những điều dối trá “nhân danh Chúa”… Tiếp theo đó là những việc làm hủy hoại cộng đồng: bán gia tài, nhà cửa để nộp cho giáo chủ hoặc “tự sát tập thể” để sớm về với Chúa… làm ô danh Chúa…)
“…Nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng (sứ điệp) khác với Tin Mừng (sứ điệp) chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi ! 9 Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại : nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng (sứ điệp từ Chúa) khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !” (Ga-lát 1: 8-9) – Bất cứ ai loan truyền một thông điệp nào “nhân danh Chúa” hoặc “sứ điệp từ Chúa” nhưng gieo rắc sợ hãi, hoang mang, và nhất là làm RỐI TRÍ anh em… thì theo Kinh thánh, dù kẻ đó là ai, chắc chắn “thông điệp đó đến từ ma quỷ” và theo Kinh thánh kẻ đó “đáng bị Thiên Chúa LOẠI TRỪ”- Đáng bị “A-na-them”.
Bất cứ sách vở, sứ điệp nào khiến anh em rối trí, hoảng sợ… là “thông điệp đến từ quỷ” Xa-tan, dù nó xưng là “được thần khí mặc khải”! Một trong những thông điệp đó hiện nay là “Sách Sự Thật”. Vì nó dám tuyên bố rằng nó đang “thay thế Kinh thánh” là Lời tuyệt đối của Thiên Chúa – Đức Chúa Trời.
Cầu xin Thiên Chúa gìn giữ linh hồn anh em.
Cầu xin Thánh Thần Chúa soi sáng tâm trí anh em để không bị lừa dối bởi sự “sự LỪA GẠT MẦU NHIỆM” này!
A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 22/12/2016

3 nhận xét:

độc giả Lời Hằng Sống thích viết ngắn nói...

Sách sự thật
Nội cái tựa cũng láo cá rồi cần gì đọc và tìm hiểu chi cho :
- Nhứt Đầu !
người chỉ viết ngắn

Trí Sự Quả Phụ Mục Sư Truyền Đạo Miền Nam nói...

Lời Hằng Sống Thước Đo Mọi Việc .
Hôm nay 23/12 chỉ còn hơn một ngày nữa là ngày toàn Cơ đốc giáo sẽ kỷ niệm có một ngày Con Trời lâm thế (24-25/12) hằng năm.
Thưa rằng, cho dù không chính xác và đúng vào ngày nầy Chúa Giáng Sinh đi chăng nữa. Nhưng có một Đức Chúa Trời yêu thương loài người hư mất bèn sai Con Ngài xuống thế làm người hi sinh chịu chết thế . Ai tin Con thì được sự sống đời đời.
Trải qua suốt dòng lịch sử. Thiên Chúa có dùng nhiều lần nhiều cách để giải bày Lời hằng sống và còn chỉ ra những sai trật trong hàng giáo phẩm tổ chức các tin lành.
Thiết tưởng. Lời hằng sống nầy là một phương tiện Chúa dùng làm THƯỚC ĐO MỌI VIỆC vậy.
Thân Ái
Đoàn trí sự quả phụ mục sư truyền đạo phía nam

tự truyện nói...

Tiếng Sáo Năm Xưa .
Sáng nay, trời thật buốt giá. Luân lạnh run lên khi vừa bước xuống giường. Em đeo kính vào và đi về phía cửa sổ. Trước mắt Luân, cả bầu trời bao phủ một màn sương trắng và mọi vật ở đây vẫn như đang ngập chìm trong không gian tĩnh lặng của một buổi sáng sớm mai trước lúc mặt trời mọc. Luân lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Thành phố Denver vẫn cố giữ đều nhịp sống, nhưng dường như nhịp thở chậm lại theo hơi lạnh của gió sương... Ðã hơn 10 năm qua rồi, thời gian cứ trôi đi hết vòng nầy sang vòng khác. Tuổi đời tròn tháng, tròn năm. Lớp lớp thời gian kéo nhau mãi miết trôi. Bốn mùa cứ thay nhau luân chuyển. Nhịp đời cứ thế vội vã cuốn theo tất cả những sinh vật hiện hữu trong cuộc sống. Cứ tưởng rằng điều đó thành quy luật không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng giữa cơn lũ thời gian ấy, đã có những người thân yêu ra đi vĩnh viễn và còn tồn tại bởi nó tiềm ẩn trong ta một sức sống mãnh liệt. "Ngày mai, kỷ niệm Chúa Cứu Thế giáng sinh". Luân nghĩ thầm và buồn nhớ lời hứa với ông Hai khi còn ở trên quê nhà mà em chưa làm được. Luân nói nhỏ: "Ông Hai ơi! Cháu sẽ cố gắng... nhưng nước Mỹ quá rộng lớn, biết tìm anh Thanh Ðạm ở nơi nào?"
Chiều. Trời mưa lất phất, bầu trời đầy mây mù như thấp hẳn xuống. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, mưa vẫn rơi và lòng ngưới vẫn thấy buồn chơi vơi. Luân thầm mong ngày mai không mưa để đêm lễ Kỷ niệm Chúa vào đời thật vui...
Ðêm nay, đêm kỷ niệm Mừng Chúa Giáng sinh. Noel đã từ lâu không còn là ngày lễ riêng của người có đạo, mà trở thành đêm lễ chung của mọi người, ai nấy đều hân hoan chờ ban diễn lễ ca ngợi Chúa những bài thánh ca bất hủ từ ngàn xưa mà hàng triệu con tim khát khao xúc động viết lên những tuyệt khúc Giáng sinh mà mỗi lần Noel về mới được nghe lại. Bỗng Luân suýt kêu lên, tay run muốn đánh rơi tờ Chương trình lễ khi thấy tên Thanh Ðạm trong tiết mục thổi sáo. Em cúi đầu thầm tạ ơn Chúa, người mà Luân muốn tìm từ bấy lâu nay hiện đang có mặt nơi đây... "Ông Hai ơi! Con đã tìm được anh Thanh Ðạm rồi!"
Và chương trình đã đến mục trình diễn thổi sáo của anh Thanh Ðạm. Tim Luân đập thình thịch, mắt chăm chú nhìn anh đang tiến lên bục giảng. Thanh Ðạm cúi đầu chào Hội Thánh rồi từ từ đưa cây sáo lên thổi, cung cách giống như ông Hai dạy Luân không sai tí nào: "Thoạt đến xưa lúc yên tịnh đêm nọ. Rực rỡ thiên sứ giáng lâm. Dạo khúc trầm bỗng giai điệu ly kỳ. Thần binh ca xướng hoà âm... Khắp đất bình hòa người người hạnh phước. Bởi Vua thiên quốc nhân hòa. Thật chốn trần bấy giờ tịnh dường nào. Lặng nghe thiên sứ tụng ca..."
Tiếng sáo trong vắt, buồn buồn tuyệt vời quá, giống như tiếng sáo năm xưa dạo nào của ông Hai đưa Luân về với thời gian như đang lùi lại của 10 năm về trước...
Trời cứ âm âm u u, mùa đông trên quê hương Việt Nam cứ mưa rào rào. Mấy ngày nay trời mát, Luân đi học khỏi đội nón, nhưng mà nơm nớp lo sợ mưa rơi. Mỗi lần mưa, dù có mặc áo mưa vẫn cứ ướt âm ẩm, em không thích chút nào. Mỗi lần nghe Luân cằn nhằn khi thấy mưa, ba em nhỏ nhẹ bảo: "Ðừng thế con, nếu Chúa không cho mưa xuống, hạn hán làm sao loài người có cơm mà ăn..."
Ði học về, sau khi ăn cơm xong, Luân ra ngồi nơi phòng khách ngó qua ô cửa sổ rộng. Mây trắng đủ hình dạng đang bò chầm chậm trên bầu trời xám. Rồi từng hạt mưa rơi xuống nền xi măng. Luân nói như than "Mưa rồi, ba mẹ đi làm về ướt hết". Luân chỉ có một mình, buồn quá nên dùng quả banh nhỏ chơi với con chó Ki Ki trên nền gạch bông láng bóng. Trong nhà im vắng, chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng banh chạm gạch bình bịch. Chơi chán, Luân định ra ngoài đóng cửa lại thì thấy một ông lão ngồi thù lù ở thềm tự bao giờ. Theo phản xạ, Luân nói nhanh:
- Ông ngồi đây coi chừng ướt hết.
Nói vậy, nhưng Luân cảnh giác không dám mời ông lão vào nhà. Ông lão gật đầu rồi nhìn trời đang mưa. Luân nhìn trộm, thấy ông mặc quần áo sơ sài, một vai đeo cái túi to đựng đầy ống sáo đủ cỡ, đủ màu, Luân tò mò:
- Ông bán ống sáo hả ông?
- Ừ cháu mua không?
Luân khẽ lắc đầu.
- Cháu bây giờ không có tiền, ba mẹ cháu không có ở nhà. Mà có mua cháu không biết thổi...
Tự Truyện