Vua Đa-Vít Và Cuộc “Di Tản Chiến Lược”!
“Đa-vít
bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy chỗi dậy và chạy trốn đi,
bằng chẳng, chúng ta không thế thoát khỏi Áp-sa-lôm được. Hãy đi mau mau, e nó
sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta, và dùng gươm diệt thành.” (II Sa-mu-ên
15: 14)
("Di tản chiến lược" - 1975)
***
Đọc Kinh thánh II Sa-mu-ên từ chương 15-29…
Cho đến lúc này, Đa-vít đã chính thức làm vua và thời điểm
này con trai ông là Áp-sa-lôm đã “phỉnh dụ được lòng dân” và đang trên đà thắng
lợi… Phe đảng của Áp-sa-lôm đang tiến về Giê-ru-sa-lem… Tình thế này, Đa-vít
quyết định phải “di tản chiến lược”- tạm ra khỏi Giê-ru-sa-lem! (“tà đảng Áp-sa-lôm”
là một bè lũ gian tà, không có chính nghĩa, nhưng lòng dân bị phỉnh dụ, đa số
trong dân chúng cứ tưởng họ “đấu tranh vì nhân dân” nên nghe theo)
Trước tình thế này, Đa-vít và những người thân cận nhất của
ông phải tạm thời rút khỏi Giê-ru-sa-lem, coi như “thua trận”… Vì nếu không như
vậy thì ông và những người theo ông sẽ mất mạng và mất nước… Triều đại của Đa-vít
sẽ bị tiêu diệt bởi phe đảng “tà quyền” Áp-sa-lôm…
Cuộc “Di tản chiến lược” này coi như một sự sỉ nhục, thảm bại
của Đa-vít và triều đại chính nghĩa của ông… Lòng dân và một số đại thần, quan
chức lớn trong triều cũng đã nghiêng về “tà đảng Áp-sa-lôm”… Đa-vít phải chọn
con đường “triệt thoái”, tạm thời “thua trận”, rút bỏ Giê-ru-sa-lem, “di tản
chiến lược” để sau đó sẽ có kế hoạch phản công khi thời cơ đến…
Song song với cuộc “di tản chiến lược”, Đa-vít cài lại một số
người thân cận vốn là “đại thần”, (“cán bộ cao cấp”) bạn hữu thân tín của Đa-vít
ở lại Giê-ru-sa-lem với danh nghĩa “phục tùng vua mới”… để nắm bắt tình hình,
bí mật báo tin cho Đa-vít… phục vụ cho kế hoạch phản công…
Sau khi chiếm được Giê-ru-sa-lem, “tà đảng Áp-sa-lôm” bởi sự
cố vấn của quân sư A-hi-tô-phe đã làm điều vô đạo (bắt các cung phi của Đa-vít
đem đến cho Áp-sa-lôm công khai hành lạc…) Đây là hành vi “hạ nhục chế độ cũ” để
làm cho lòng dân “không còn mơ tưởng gì đến chế độ cũ”… Nhưng chính những kế hoạch,
hành vi đê hèn này đã làm cho “tà đảng Áp-sa-lôm lộ rõ chân tướng là một lũ
hèn, không có chính nghĩa”, phi nhân, vô đạo…!
Khi “tà đảng Áp-sa-lôm” lộ rõ chân tướng là một lũ “tà quyền”
(lừa phỉnh nhân dân để cướp chính quyền, không có chính nghĩa) thì Đa-vít, bởi “tin
tức tình báo” (những người được Đa-vít cài lại trong cung) đã có kế hoạch “dụ
chuột vào bẫy”… Hu-sai – người của Đa-vít ở lại – đã cố vấn cho Áp-sa-lôm một lời
bàn, khiến cho Áp-sa-lôm đưa ra một quyết định “ngu nhất”… trong thời điểm quan
trọng, có tính quyết định nhất… (cản bước “thừa thắng tiến công” của Áp-sa-lôm
để Đa-vít có thời gian thoát hiểm và tái phối trí lực lượng…)
Sau khi tái phối trí lực lượng, Đa-vít chia làm ba đạo quân
dưới sự chỉ huy của ba tướng lĩnh là Giô-áp, A-bi-tai và Y-tai… chia ra làm ba
hướng, chờ “chuột vào bẫy” là phản công… Tên “đầu sỏ Áp-sa-lôm” bị Giô-áp giết
chết, mặc dù có lệnh của Đa-vít là “bắt sống” (tha mạng)… Toàn bộ lực lượng của
“phe cách mạng” bị tan rả, ai nấy “chạy trốn về nhà mình”… Đa-vít và lực lượng
của ông đã trở về Giê-ru-sa-lem sau những ngày… “di tản chiến lược”!
Bài học:
- Lùi một bước để “thắng toàn diện” đôi khi là một “chiến
thuật” nếu trong một trận đánh, hoặc có khi là một “chiến lược” cho một mục tiêu
đại cuộc…
- Hiệp định Paris (1973) là một kế sách “hợp pháp và danh dự”
để người Mỹ rút khỏi VN… Và sau đó, báo chí, truyền thông, chính khách Hoa kỳ gọi
cuộc “rút lui” đó là “Di tản CHIẾN LƯỢC”… (“Thiên cơ bất khả lậu”?!)
- Về căn bản: “Di tản Chiến lược” (hay còn gọi là “bước lùi
chiến lược”) là “lùi một bước chiến lược, để cho bọn tà quyền thắng một bước,
sau đó chúng sẽ lộ nguyên hình là một lũ gian tà, bất chính, bất nghĩa, vô đạo,
phi nhân, hèn với giặc nhưng tàn bạo với dân…”… Khi thời cơ chín mùi, tổ chức “phản
công bằng dân chủ”, quân sự… Dùng công pháp quốc tế bắt gọn những tên đầu sỏ,
gian tà… Làm cho chế độ gian tà, vô đạo, vô pháp, vô môn, bá đạo… phải tan rả
và “chịu tội với nhân dân”… khi đó vẫn chưa muộn.
- Có lẽ người Mỹ đã học được bài học “Di tản Chiến lược” từ
trong Kinh thánh.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật
26/2/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét