Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Nguy Cơ Về Một Sự “Nhiểm Độc Hệ Thống Tư Tưởng Cơ-Đốc-Giáo” Tại VN


Nguy cơ về một sự “nhiểm độc hệ thống tư tưởng Cơ-đốc-giáo” tại VN 
*** 

 (Ms Hồ Hiếu Hạ cầu nguyện trong lễ Tốt nghiệp Cao học Thần học tại HT Hà nội)

Dạy con đọc sách thánh hiền,

Còn hơn để lại bạc tiền đầy rương.” (Câu nói của người xưa)

Nếu bạn để lại cho con cái một rương tiền, chưa chắc nó hưởng được.

Nếu bạn để lại cho con một tủ sách, chưa chắc nó đọc được.

Nhưng nếu bạn để lại cho con cái một tấm gương đạo đức, nó có thể học theo và sẽ hưởng phần “phúc đức” mà cha mẹ nó để lại”. (Danh ngôn)


Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi,
Xin chớ bỏ tôi,
Cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa,
quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến
” (Thi thiên 71: 18)

***

Mỗi người chúng ta ai rồi cũng có lúc “mãn phần” trên đất. Và khi đó chúng ta thường nghĩ gì? Có lẻ con cái, hậu duệ là điều chúng ta thường nghĩ tới khi mình tuổi đã bóng xế! Còn nếu ai đó không con cái thì “danh phận mình” trong những năm tháng "dài mà ngắn" trên đất là điều chúng ta nghĩ tới… chăng?

Trong một lớp nghiên cứu thần học, đang khi anh em, thầy trò cùng nhau thảo luận thì học viên phát hiện một số điều: Còn có quá nhiều điều quý giá trong "thế giới thần học" mà mình chưa biết, hay cũng có quá nhiều “cạm bẫy” trong một số “luồng tư tưởng thần học”, hoặc không ít những “tư tưởng độc hại” trong một số “nền thần học Cơ-đốc” có thể đã và đang thâm nhập, làm băng hoại Hội thánh và cả những thế hệ con cháu chúng ta… mà trong chúng ta có thể lại ít có người quan tâm. Câu hỏi đặt ra là làm sao để cứu “con mình” thôi!... khỏi bị trúng độc bởi những “luồng tư tưởng thần học độc hại”, những “tà thuyết” đã và đang tràn vào Hội thánh hiện nay mà không có một “cơ quan kiểm dịch” nào của thế giới Cơ-đốc cảnh báo, hoặc tìm cách ngăn chặn. Con cái chúng ta lẽ tất nhiên nó cũng “tin Chúa và theo Chúa” nếu chúng ta dạy dỗ nó đàng hoàng, nhưng, nếu không may nó “ăn nuốt” phải một luồng tư tưởng thần học độc hại, bệnh hoạn nào đó thì sao?

Có người nói rằng: Tôi sẽ mua một tủ sách “thần học chính hiệu”, “thần học căn bản”, “thần học hệ thống”, “thần học… của các loại thần học”… để lại cho con và dặn dò nó là “con nhớ đọc”…! Nhưng vấn đề là nó có đọc hay không và đọc có hiểu hay không lại là vấn đề khác...?

Nguy cơ về một sự “nhiểm độc hệ thống tư tưởng Cơ-đốc-giáo” tại VN là có thật, bởi hiện nay có quá nhiều luồng tư tưởng của nhiều nền thần học và của nhiều trường phái, giáo phái tràn ngập vào VN, mà trình độ hiểu biết về thần học của các mục sư VN thì có thể nói là “quá bèo”, không đủ để nhận diện nó đúng sai chỗ nào! Hầu như đa số các mục sư hiện nay chỉ “học vài ba chữ” rồi ra kiếm “cái chức mục sư”, rồi chạy theo giáo phái, giáo hội để kiếm cái ghế, chút danh, chút tiền… đó là tất cả. (“Hội trưởng” là cái mà có lẻ nhiều người “mơ” nhất!) Trong khi đó, sự du nhập của những nền thần học độc hại, bệnh hoạn là những thứ có thể làm băng hoại Cơ-đốc-giáo từ bên trong thì hầu như ít ai quan tâm và làm sao để ngăn ngừa, cảnh báo cho mọi người biết để tránh nó thì không ai có đủ “trình độ nghiệp vụ, chuyên môn” để làm việc đó. Cái còn độc hại hơn là hể có ai đó bỏ ra tiền ra thì hầu như bất cứ mục sư nào cũng có thể đứng ra mở lớp “dạy thần học”, mà không cần quan tâm hoặc đủ trình độ để hiểu biết nền thần học đó nó “bệnh hoạn ở chỗ nào”! Tình trạng này cũng giống như tình trạng “vệ sinh an toàn thực phẩm” hiện nay trên đất nước chúng ta đang sống, dù muốn tránh cũng chẳng biết đâu mà tránh, thức ăn đồ uống độc hại tràn nghập thị trường, các bà nội trợ đi chợ hiện nay thường than vãn “riết rồi không biết ăn thứ gì”?! Và rồi trong thế giới “thần học Cơ-đốc-giáo” VN ngày nay cũng y như vậy! (có thể nói đúng hơn là "thị trường thần học Cơ-đốc-giáo")

Và rồi cũng có người cho rằng “thần học là cái gì tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ quan tâm Lời Chúa nói gì thôi”. Thế nhưng, Lời Chúa, nếu có một giáo sư hay một mục sư nào đó họ “nhiễm phải một nền thần học bệnh hoạn” nào đó, họ đem “Lời Chúa” ra giảng, tất nhiên họ sẽ giảng sai ý nghĩa và hậu quả là gì như Kinh thánh đã nói:

Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em... ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát tin không quyết đem GIẢI SAI Ý NGHĨA, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác, chuốc lấy sự HƯ MẤT riêng về mình.” (II Phi-e-rơ 3: 16) Lúc đó có lẻ người ta mới thấy sự cần thiết của một nền thần học đúng đắn, chứ không chỉ Kinh thánh là đủ (ở đây không có ý nói Kinh thánh cộng thêm).

Từ thời của Hội thánh đầu tiên cũng đã xuất hiện nhiều “giáo sư giả”, “mục sư giả” rồi! Họ là những kẻ “dốt nát tin không quyết” đem giải sai ý nghĩa của nhiều phần Kinh thánh, chuốc lấy sự hư mất không chỉ riêng phần họ, mà còn “nhiễm bệnh” sang nhiều người nghe họ giảng nữa!

Thế thì, cái cần thiết cho Hội thánh hôm nay phải chăng là một “Cơ quan kiểm dịch các loại thần học hội nhập vào VN”? Và ai là người xứng tầm và đủ trình độ để nhận diện, chỉ ra trong một nền thần học nào đó có “độc tố”, "mầm bệnh" hay "ô nhiễm"... và chứng minh cho cộng đồng thấy cái đó chính là độc tố thuộc linh đang làm hủy hoại sức khỏe thuộc linh của cộng đồng (Hội thánh)?

Với tình trạng “buông lỏng quản lý tình trạng các nền thần học hội nhập vào VN” như hiện nay, tình trạng “thiếu trình độ chuyên môn” cũng như sự hiểu biết đúng đắn “các giá trị chuẩn mực của Cơ-đốc-giáo”… phải chăng chúng ta đang chấp nhận một “Cơ-đốc-giáo bệnh hoạn” tại VN trong hiện tại và tương lai, và rồi con cháu chúng ta sẽ như thế nào khi chúng tiếp thu, hấp thụ một “nền văn hóa - thần học Cơ-đốc-giáo” như vậy?

Trong một thế giới tự do, ai muốn làm gì thì làm, muốn dạy gì thì dạy, muốn truyền bá thứ gì thì truyền bá… thì trách nhiệm của chúng ta là những người từng “sống chết cho niềm tin Cơ-đốc-giáo” chúng ta đã và đang làm những gì để bảo vệ niềm tin của chúng ta?

Đứng trước một vấn đề lớn lao và “đầy hoang mang” đó, người viết bài cũng chỉ biết tìm sự an ủi “tạm tạm” đó là: Hãy sống cho đàng hoàng và “để đức” lại cho con, để may ra (và cũng cầu xin) sự thương xót của Đức Chúa Trời vẫn còn trên cuộc đời chúng nó, để chúng nó có thể được “Đức Chúa Trời khiến đi vào con đường chánh”. Vì “để sách (thần học) lại chưa chắc chúng nó đọc và đọc cũng chưa chắc hiểu”; “để tiền bạc lại chưa chắc chúng hưởng” (có tiền đâu mà để)! Thôi thì nói như người xưa là “ráng mà để đức cho con” vậy! Đặt niềm tin, hy vọng sự thương xót của Đức Chúa Trời vẫn còn trên dòng dõi người công bình từ đơi này sang đời kia, như Thi thiên 103 có chép:

Đời loài người như cây cỏ;
Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;

Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn,
Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.

Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời
Cho những người kính sợ Ngài,
Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ,

Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài,
Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo
.” (Thi thiên 103: 15-18)


Câu nói người xưa:

Dạy con đọc sách thánh hiền,

Còn hơn để lại bạc tiền đầy rương.”

Sách thánh hiền ở đây chúng ta có thể hiểu và áp dụng là “Kinh thánh” hoặc thêm nữa là “Thần học Căn bản”, “Thần học Hệ Thống”… Nhưng, sách dạy đúng mà tâm con người không đúng thì sao?

Trở lại câu nói của ai đó:

Nếu bạn để lại cho con cái một rương tiền, chưa chắc nó hưởng được.

Nếu bạn để lại cho con một tủ sách, chưa chắc nó đọc được.

Nhưng nếu bạn để lại cho con cái một tấm gương đạo đức, nó có thể học theo và sẽ hưởng phần ‘phúc đức’ mà cha mẹ nó để lại”.


Đức Chúa Jesus cũng chia tay các môn đồ và Ngài cũng để lại một “tấm gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài”! (I Phi-e-rơ 2: 21)

Có nhiều người hầu việc Chúa ngày nay họ lo tích lũy “tiền bạc đầy rương”, họ lo tìm cách “truyền ghế, hoặc mua sách thật nhiều để lại cho con mình”, hoặc “tạo cho con mình có những bằng cấp để xứng tầm ngồi ghế”… nhưng đồng thời khi làm việc ấy thì họ cũng không chịu để lại cho con mình một tấm gương nào cho sáng sủa cả!

Tác giả Thi thiên 71 đã cầu nguyện rằng:

Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi,
Xin chớ bỏ tôi,
Cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa,
quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến
” (Thi thiên 71: 18)


Chúng ta đã làm gì để truyền lại cho thế hệ sau “SỨC LỰC VÀ QUYỀN THẾ” của Chúa!?
Nguyền xin sự thương xót của Chúa vẫn còn trên dòng dõi của những người tin kính Chúa tại VN và Hội thánh Ngài sẽ tìm thấy một tương lai sáng lạng hơn hiện tại! A-men.


Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 30/7/2013


20 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm ơn Tiên Tri .

Có bài nhận xét " QUÁ ĐÚNG " về thực trạng của giáo hội ngày nay, đại đa số Mục sư nhà thờ, tư gia đã bị :" NHIỄM TƯ TƯỞNG CƠ ĐỐ GIÁO " qua hệ thống giáo dục Thần Học du nhập từ mọi nguồn của các giáo phái không còn phân biệt được :" CHÁNH - TÀ ! ". Kết quả của tư tưởng nấy nhằm giữ chổ, giữ chức, giữ ghế để hưởng thụ hơn là gây dựng Hội Thánh mà Chúa Giê Xu đã mua bằng chính huyết Ngái !

Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng để Tiên Tri tiếp tục có sứ điệp đúng lời Chúa để tỉnh thức Hội Thánh trong thời kỳ đen tối nầy .

Tín đồ đang học giáo lý.

Chuyên gia mạng khối CMA south vietnamese nói...

Tổng Hội Miền Bắc Vô Thừa Nhận Tập Đoàn Bốn Lăm.

Chào buổi sáng.,

Tổng hội miền Bắc vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cao học thần học cho 18.SV.TTH.HN.

Qua lễ nầy chúng ta thấy gì? Tổng Hội Miền Bắc Vô Thừa Nhận Tập Đoàn Bốn Lăm cho (do) Thái phước Trường lảnh 'đạn' (đạo).

Không mời với tư cách gì được mời?

Không dự vì có mời đâu mà đến!

Không chúc mừng người anh em cùng cha mẹ anh em (CMA).

Thái phước Trường Phan vĩnh Cự và Ngô văn Bửu thừa nhận 'Chúng tôi đã đi đến đường cùng' là đúng.

Thế mới biết cái giá phải trả mà TPT (tập đoàn thích phô trương và phá hoại tin lành truyền thống tại Việt nam) chưa đủ và đúng.

Miền Bắc đã biết cắt đuôi con nòng nọc Thái phước Truồng (TPT) rồi đó đa.

Dủ Thiên Thanh Tp Hochiminh thẩm định.

Nguyên UV.TLH không ứng cử nói...

Tại Sao Viện Thần Học Miền Nam Không....
Lễ Tốt nghiệp tại Hà nội của trường Thần học tại Hà nội có Ms Nguyễn anh Tài Viện trưởng VTH.VN tại Hoa kỳ đến dự và phát bằng.
Thử hỏi Tại Sao Viện Thần Học Miền Nam Không liên kết với Ms NAT để SV tại phía nam tốt nghiệp không bị thiệt thòi thua thiệt như bấy lâu nay.
Biết mới nói phía nam chạy theo 'bằng cấp' nếu có tiền bỏ ra từ bằng cấp 'đời' đến bằng cấp 'đạo'. Tiền là tất cả như Thái phước Trường nói.
Khổ lắm phía nam có chuyện nói mãi. Ai đó nói mèo ị không thúi gà bươi mới thúi lắm đa!
Thâm cung bí sử trích đoạn.

Nặc danh nói...

muốn biết rõ đâu là nền tảng đúng với Thánh Kinh và đâu là chệch, pha loãng...mời các bạn mua quyển tài liệu mang tên NGHỊ ƯỚC THƯ của HỘI THÁNH LUTHERAN VIỆT NAM (Có bán ở các nhà sách). chỉ xem qua những người chấm bút cho tài liệu này đã thấy nó giá trị thế nào, họ là những Công tước, bá tước, Hoàn thân đặc cử, trưởng thành phố, tiến sĩ thần học, mục vụ v.v....gần 8000 nhà thần học đọc và biểu quyết cho xuất bản năm 1580 ....bản dịch dùng ngôn ngữ bác học thành ra rất khó đọc, và không thể đọc nhanh....khi mua về bạn hạy thật kiên trì để đọc...bạn sẽ biết rõ tình trạng HT hôm nay! Cầu xin Chúa ban cho bạn tự do hoàn toàn trong ơn lành của Chúa Giêsu!

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Thống nhất Tin lành PÂLH Ngọn Đèn Đã Tắt !!

Sau ngày 09.03.2013 Thái phước Trường và tập đoàn 45 mượn cớ Hội đồng bất thường tháng 6 và Hội đồng Tưởng tượng thống nhất tháng 09/2013 nên tự lưu nhiệm 45 đến hôm nay (gần 5 tháng).

Nhưng trên nguyên tắc thống nhất Tin lành PÂLH thực tế đã rỏ ngọn đèn đã tắt vì hết dầu. Đó là tin không vui cho Thái phước Trường khi ông bất chấp Thánh kinh, và hiến chương nội quy của HTTLVN.MN đã được công nhận năm 2001 (pháp thiên, pháp nhân).

Một lần nữa sự thật không thể đổi lại thống nhất Tin lành PÂLH ngọn đèn đã tắt.

Ngọn đèn dầu trước gió nay đã tắt. Nên tối tăm đã bao trùm không tìm ra lối thoát!

ms vương tấn đức chuyên gia mạng khối CMA từ hanoi north vietnamese.

MsTs Lekaohuy Tp Tourants vietnamese nói...

Thái phước Trường kẻ tìm CƠ HỘI trong CƠ NGUY.
Nhiều lần các cụ Ms trí sự và anh em đồng lao nhận biết sai đường nên khuyên Ms Thái phước Trường. Bỏ ngoài tai lại còn chưởi chó mắng mèo.
Thậm chí tới nước rồi. Các văn thư 53, 237, 510 và 546.TG.CP-TL cũng 'bất hợp tác' vì ta là hửu thần sao lại làm theo CSVT được.
Sau chuyến đi hanoi hai ngà 24-25/04/2013 được hướng dẫn TPT cũng mặt 'chó cứ sủa đường ta cứ đi'.
Tại sao và vì sao con người của Thái phước Trường kẻ cứ mãi tìm CƠ HỘI trong CƠ NGUY?
Câu trả lời đó là những ai thích phô trương cũng sẽ 'hành sự' như Thái phước Trường.
Thành viên TLH suốt 12 năm sát cánh với Ông Trường.
MsTs Lekaohuy.

Nặc danh nói...

Câu chuyện hôm qua !

Hôm qua tôi có dịp diện kiến Mục sư tự phong trong Tin Lành C&MA, quảnn hiệm HT Thái Bình Cà mau là Vỏ an Ninh. Khi tiếp xúc ông ấy luôn miệng tự xưng là Mục Sư, tôi mới hỏi:" Ông được phong chức Mục sư khi nào sao tôi không nghe nói ?". Ông Ninh trả lời:" Tôi thấy tôi xứng đáng cho chức Mục Sư nên phải xưng mình là Mục sư !". Ông Ninh giải thích như thế nầy :" Ông Mục Sư Thái Phước Trường ông thấy mình xứng đáng làm Hội Trưởng nên ông cũng TỰ LƯU NHIỆM chức vụ và hiện nay ông vẫn là Hội Trưởng !". Tôi mới hỏi:" Hội đồng nào lưu nhiệm TLH ? ". Ông Ninh trả lời:" Lưu nhệm Hội Trưởng hay cả BTS/TLH là quyền của Hội Trưởng và BTS/TLH, đâu cần phải có Hội Đồng !!"

Ông Trường đã nhiều lần tuyên bố :" Bằng mọi giá phải lập lại kỷ cương của Giáo hội !!". Nhưng chính ông Trường lại là người làm gương, đi đầu trong việc PHÁ NÁT KỶ CƯƠNG CỦA GIÁO HỘI !!

Ông Trường hiện nay là :" MA QỦY đã mất áo Thiên sứ.là CON SÓI đã bị lột mất lốt chiên ". Hắn đã hiện nguyên hình rồi đó !!!!!

Hai lúa Cà Mau

Chuyên gia mạng khối PÂLH CMA in vietnamese nói...

Thái phước Trường TRỌC ĐẦU rồi mà chưa hay!
Chào cộng đồng buổi sáng.,
Ms Y Ky Êban ông nhận xét đúng Thái phước Trường TRỌC ĐẦU rồi mà chưa hay!
Những việc Thái phước Trường bị 'cạo trọc' đầu như sau.
1:-> Đã hết nhiệm kỳ gần 5 tháng (9.3-9.7.2013) mà chưa hay không thể tiếp tục hưởng trội (hội trưởng) lương lẹo 'lợi dơ bẩn' 20 triệu/1 tháng cho các thành viên thường trực, chưa tính chi phí 'dạo chơi đây đó' từ A-Z cả tập đoàn 45 'quá đát'.
2:-> Ban đái giếng (BĐD) tỉnh thành theo kẻ trọc đầu mà nắm tự lưu nhiệm, thì được gì? Nếu được thì là 'vô thừa nhận' với các liên quan đến hành chính (đơn, xin, cấp GP) từ địa phương đến T.Ư.
3:-> Mấy Ông Ủy viên các KV phụ trách về MV.TLH sẽ rất khó khăn trong việc 'ngoại giao'. Ai công nhận chứt có mấy ông?
Túm lại. Ms Y Ky Êban ông nhận xét đúng về Thái phước Trường TRỌC ĐẦU rồi mà chưa hay!
Thái phước Trường: đang 'TỈNH or MÊ' !?
Dủ Thiên Thanh - Vương Tấn Đức đã xác minh.

Dủ Thiên Thanh VP.TLH 1 tác nghiệp nói...

Sống Ở Đâu Cũng Thế Không Phải MUỐN MÀ ĐƯỢC.

Chào buổi trưa.,

Thái phước Trường sống phóng túng và buông thả quen rồi. Nên cứ nghĩ muốn là được.

Muốn vào TLH.43 nên hắn (TPT) trèo vào từ nơi khác đại khái 'gian lận'.

Muốn làm hội trưởng nên tiếm quyền Ms Dương Thạnh quyền hội trưởng lúc Ms Thiều về nước Chúa (2002).

Muốn hưởng 2 đầu lương nên thông gia (Hi Trường) thi đua không rời hội thánh theo quy định của HC 'thường trực phải ra riêng' suốt 1-2 nhiệm kỳ.

Muốn tiếp tục sau hai nhiệm kỳ 'Trường vẫn hưởng trội' (Hội trưởng a tăng kỳ kiếp) nên cả bọn '45 group' tự vẻ bùa lưu nhiệm để gọi là 'trông trời mau sáng' biết đến bao giờ?

Nhưng Thái phước Truồng quên rằng Sống Ở Đâu Cũng Thế Không Phải MUỐN MÀ ĐƯỢC.

Dủ Thiên Thanh tại văn phòng I/TLH. Sàigòn.

Nặc danh nói...

ko phai dau, ms ht Thai Phuoc Truong la nguoi co nghia lai chung thuy nen ko no roi xa 30 Ho Hao Hon, vi noi do co ba ht van con lai van chua sieu thoat duoc. Thoi, ba con rang cho ong them chut thoi gian, khi nao biet chac ba nha sieu thoat roi thi chac chan ong se tra lai chuc ht va don di ve que cam cau thoi.

Nặc danh nói...

Hết đường thôn tính miền bắc !

Khi Hội Thánh Tin Lành việt nam miền Bắc tổ chức LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CAO HỌC THẦN HỌC cho 18 Mục sư, Truyền Đạo đã học xong chương trình cao học ở Viện Thánh Kinh Thần Học Việt nam tại Hoa Kỳ ngày 28/7/2013 vừa qua là bằng chứng cho thấy Hội Thánh Tin Lành Việt nam miền nam không còn chổ đứng trong tương lai khi Giáo hội hai miền Thống nhất !

8 năm trên ngai vàng miền nam, Thái Phước Trường lúc nào cũng MIỀN BẮC SẼ Ở TRONG TAY TA, ta sẽ làm vua cả nước .Bốn văn thư 53 - 237- 510- 546 chưa đủ để dạy cho Thái Phước Trường -TLH miền nam bỏ tham vọng ngông cuồng với ý đồ thống trị để hưởng thụ ! 10 Trường dốt làm Viện Trưởng Viện Thần Thất Học để ngu dân Tôn Giáo nên chẳng có em nào được lảnh bằng Cao Học như miền Bắc anh em ! Đám học trò của Trường dốt đào tạo chỉ biết làm bậy, làm càng cho chó sủa, sao nầy chỉ biết NGỒI DỰA CỘT MÀ NGHE các Mục sư Miền Bắc dạy dỗ, khi thống nhất hai miền thì Mục sư miền Bắc có đủ trình độ, năng lực lảnh đạo còn các chú tham tiền, tham ăn, tham danh, tham dâm ở miền nam phải cúi đầu nghe dạy ! Lúc bấy giờ mới biết được cái nhục của kẻ chăn thuê là thể nào !

Coi như con đường thôn tính đất Bắc của Thái Phước Trường đã chính thức khép lại vĩnh viễn !

Khách cà phê Thềm xưa.

Nặc danh nói...

dung, da khep lai vinh vien roi!
Thoi, con gi ma mong doi! vay thi lo cung co lai mien nam de ta con co cai ma luu danh voi doi chu.
ht Thai Phuoc Truong.

Nặc danh nói...

Kính gửi ông Levanhoa (ST)
Xin ông đừng đá động đến tôi và chức vụ của tôi nhé, hãy để tôi yên mà hầu việc Chúa, ông không còn là mục sư rồi ganh tỵ với tôi làm gì??? Tôi với ông có can hệ chi mà ông mạo danh để đâm thọt tôi vậy.
Ông hãy nhìn lại chính mình mà ăn năn đi để được tha thứ & phục hồi chức vụ nhé.

MSNC. V. A. Ninh (HT Th.B - CM)

Nặc danh nói...

Ông Nguyễn Anh Tài đã bị Ban Trị Sự Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Miền Nam cách chức mục sư năm 1975 vì bỏ chức vụ chạy ra nước ngoài.
Nay Ông đã bị Tổng Hội C&MA Mỹ đã cho ông về hưu rồi, không còn công nhận chức Viện Trưởng Thánh Kinh Thần Học Viện Hoa Kỳ. http://www.cmalliance.org/district/vietnamese
Vân Phòng Giáo Hạt Hoa Kỳ

Nặc danh nói...

MSNC nói bậy !

MSNC có nghĩa là Mục sư nhiều chuyện nên nói bậy, đồng nghĩa với thằng Võ an Ninh nói bậy. Mầy giống hệt thằng thầy Trường của mầy, tụi bố láo mà đi kêu gọi người ta ăn năn nhục quá đi thôi ! Tao viết Comment về mầy tao có tên họ đàng hòang, là dân Cà Mau đây. Mầy có ngon thì mời mầy ra quán Cà Phê ngay đầu cầu quây Cà Mau nói chuyện với tao vào lúc 8 giờ ngày 10/8/2013. Mầy đi chụp mũ người khác để chạy tội là thằng hèn !

Mầy hãy nhìn lại chính mình mầy để sám hối cái tội vu không người ta đi nhé. Mầy là người thánh thì làm gì sợ không yên khi người ta dám chỉ tội mầy ! Sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại họai theo sau đó Ninh ơi !! Ganh tị và đâm thọt người ta là mầy đó ! Đồ bố láo !!

Nữ CS. HL Cà Mau.

Nặc danh nói...

Ông Nguyễn Anh Tài đã bị Ban Trị Sự Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Miền Nam cách chức mục sư năm 1975 vì bỏ chức vụ chạy ra nước ngoài.
Ông đã bị Tổng Hội C&MA Mỹ cho ông về hưu rồi, không còn công nhận chức Viện Trưởng Thánh Kinh Thần Học Viện Hoa Kỳ. http://www.cmalliance.org/district/vietnamese
Ông có bằng tiến sĩ dỏm (vào tìm trong các trang mạng luận án tiến sĩ của ông không có?). Thế làm sao mà cấp bằng cao học cho mấy anh ms miền Bắc? Mấy anh miền Bắc sớm mở mắt xem cho kỹ và nên lạc hỏi thẳm Tổng Hội C&MA Mỹ về Ông Tài hầu có thêm tình tiết cụ thể nhé!
Vân Phòng Giáo Hạt Hoa Kỳ C&MA

Nặc danh nói...

Chuyện không hay !

MSNC Vỏ An Ninh Thới Bình suy diễn rồi nói không chuẫn xác nguy hiểm lắm ! Ông nói ông Levanhoa nào đó ĐÂM THỌT ông, mà đâm thọt cái gì ? làm cho ông không bình yên ? Vậy ông có điều bất hảo rồi chứ gì ? Ông bà ta nói có tịch thì rục rịch là vậy đó ! Ông nói người ta ganh tị và mạo danh mà ganh tị cái gì ? mạo danh làm gì ?.
Bà nữ CS.( cảnh sát) HL Cà mau nóng vội thì có hay ho gì !
Chúng ta biết Tế Sư của Hội hết Thánh Tin hết Lành thì từ Thái Hụi Trưởng cho đến bọn tép riu đều ăn nói BẬY BẠ hết trơn ! Quan nào thì quân nấy, Thầy nào thì trò nầy có lạ gì ! Người cầm đầu là tên GIÁO GIAN TPT thì cài đám chuyên bợ đít để ăn tòan là GIÁO PHẢN để phá Giáo hội chứ có tên nào nên thân mà nói nó cho mệt. Vả lại, chuyện Giáo hội của Chúa Trường ngày nay có hay ho gì mà nói ! Khi mình nín lặng thì ĐÁ cũng kêu lên !! Chuyện MSNC Vỏ An Ninh đâm thọt, phá rối người ta là học đúng sách của Thái Phước Trường xin miễn bàn tiếp!

Kẻ Vô Tư

Nặc danh nói...

bay gio toi ko con tin tuong vo hang giao pham httlvnmn nua, tu tren xuong duoi chi biet cung co dia vi, ngong nghenh khoac lac thoi chu ko co lo hau viec Chua, ko quan tam den bay chien! co the la` thoi ky cuoi cung nen tat ca ho la vay cho den ngay Chua den de loi Chua duoc ung nghiem : Chua ha' con thay duc tin tren dat!

Nặc danh nói...

Giáo phẩm còn đâu mà tin ?

Sư Mụt nhà thờ, tư gia, hệ phái bây giờ tòan là Giao gian, giáo phản, làm gì còn giáo phẩm nữa mà tin !! Tất cả đều láo khóet để vơ vét của Giáo hội, giáo dân làm giàu cá nhân, có chú nào còn tâm tình phục vụ nữa đâu mà tin !! Cả một bọn lường gạt dụ tín đồ phải yêu Chúa, còn hắn ta thì yêu thế gian và những vật thuộc về thế gian ! Dụ tín đồ phải cống nộp của cải để vào Thiên Đàng ! Tín đồ phải tận tâm, tận lực, tận hiến cho đám tu hành luxubu tận thu để tận hưởng cho thỏa lòng dục mà thôi. Với chủ nghĩa :" BÂY CHẾT MẶC BÂY MIỄN TIỀN THẦY ĐẦY TÚI LÀ ĐỦ !!". Nhìn vào cách sống của Thái Phước Trường, Phạm Đình Nhẫn, Đinh thiên Tứ, Võ văn Lạc, Hồ Tấn Khoa....... thì sẽ rỏ ! Nhìn xuống tín đồ thấy nếp sống bữa cháo, bữa rau đễ dành tiền tận hiện cho tăng lữ hưởng thụ mới thầy hết nhẫn tâm của kẻ đội lốt tu là thể nào !!

Tín đồ bị gạt dâng hiến hết của mình có !

Nặc danh nói...

Gửi "Tín đồ bị gạt - ĐCX"
Thực trạng ông nêu là có nhưng KHÔNG LÀ TẤT CẢ.
Giáo phẩm hàng chóp bu thì đúng như vậy nhưng không phải tất cả các mục sư còn lại đều là như vậy. (cũng như 'đảng' của đồng chí thôi, cũng còn người tốt chớ...?) Những tên to đầu, chóp bu trong Bộ "Chờ Trờ" (CT) thì luôn to mồm vì dân vì nước - những tên lãnh tụ giáo hội thì "vì Chúa vì thánh dân"... đều như nhau cả!
Mong 'đồng chí X' cảm thông, vì tín đồ hay mục sư trung tín thì còn được cứu, chỉ tội cho mấy đảng viên trung thành như đồng chí thì không biết được cái gì khi mà đảng của mình không còn nữa? vì theo lịch sử thì không có đảng nào vĩnh viễn kể cả đảng của Hit-le - Đức quốc xã... Chúng tôi trung thành theo Chúa để được rỗi phần linh hồn và bình an trong thể xác, tâm thần bởi lẽ thật... còn lãnh đạo của chúng tôi ra sao thì họ phải chịu trách nhiệm với Chúa, Chúa xử họ trên đời này cũng như đời sau. Thế gian hư hoại đều như nhau cả (giáo hội, xã hội...), chúng tôi trung thành theo Chúa chúng tôi vẫn có hy vọng tràn trề. Vì Chúa hằng sống và công bình... Chỉ tội cho những ai trung thành phục vụ cho một cái chủ nghĩa - ý thức hệ mà thế giới đã vứt vào sọt rác...

Ms Tân Bùi.