Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

TLVN Rớt Giá Thê Thảm!


TLVN Rớt Giá Thê Thảm!
“Viện Thánh Kinh Thần Học Việt Nam Hoa Kỳ là cơ quan giáo dục chính thức của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ (C&MA), đào tạo nhân sự, cộng tác viên mục sư, và mục sư cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Hoa kỳ và hải ngoại. Trong lễ tốt nghiệp lần I tại Hà Nội này, viện đã cấp các học vị cho 18 quý đầy tớ Chúa là mục sư và truyền đạo vừa hầu việc Chúa vừa miệt mài học tập trong suốt thời gian qua.” (LỄ TỐT NGHIỆP CAO HỌC THÁNH KINH THẦN HỌC - TỔNG HỘI HTTL VIỆT NAM MIỀN BẮC

***
Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh (chữa lành)… Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Ma-la-chi 4: 2, 3)

Nhưng các con, những người tôn kính danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên với sức chữa lành trong tia sáng nó. Và các con sẽ đi ra, nhảy nhót như bò tơ được thả khỏi chuồng.” (BDM)

***

Sách Ma-la-chi được viết trong thời kỳ hậu lưu đày và cũng để chuẩn bị cho thời kỳ “400 năm yên lặng” tiếp theo sau đó của Chúa. Những câu Kinh thánh được trích dẫn trên đây cũng là những câu cuối của sách Ma-la-chi, nó được xem như những thông điệp cuối cùng của Cựu ước, chuẩn bị cho thời kỳ “400 năm yên lặng”.

Trong “400 năm yên lặng” đó, những điều gì sẽ xảy ra?
Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.” (Ma-la-chi 4: 1)
Nguyên phần đầu của sách Ma-la-chi là sự lên án tội ác của hàng tăng lữ, thầy tế lễ, chức sắc trong đền thờ - hàng giáo phẩm của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Phần kết thúc của sách như được trích dẫn trên đây (4: 1) là lời tuyên báo sẽ “thiêu đốt chúng nó”. “400 trăm năm yên lặng” có thể nói là tời kỳ đen tối, không có một sứ điệp nào của Chúa, không có một tiên tri nào xuất hiện… Trong thời kỳ đó “mọi người cứ làm theo ý mình cho là phải”!
Kẻ ác sẽ như “rơm cỏ”, mọi học thuyết phát sinh được xếp vào hàng “đỉnh cao trí tuệ” trong thời kỳ đó, sẽ như “cỏ dại dưới mặt trời”, đến kỳ, người ta phát thì nó héo, khô rồi bị đốt… tiêu tán thành tro bụi.
Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Ma-la-chi 4: 1, 3)
Trong thời kỳ “400 năm yên lặng” đó, sự tối tăm thuộc linh bao phủ. Người ta đi tìm ánh sáng nơi những học thuyết điên rồ! Tà thuyết và những “nền thần học bệnh hoạn” sẽ nổi lên như nấm độc sau mưa… Dân Chúa phải bước đi trong nơi “quờ quạng” tối tăm vì không có một tiên tri nào được dấy lên trong thời kỳ đó! Trong hoàn cảnh như vậy thì lời hứa của Chúa cho những người “kính sợ danh Ngài”, đó là “mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong ánh sáng nó có sự chữa lành”.
Đang khi người ta bước đi trong tối tăm thì “mặt trời công chính” sẽ mọc lên và chiếu soi trên những kẻ “kính sợ danh Ngài.” (Mặt trời thiên nhiên thì “soi chung kẻ dữ, người lành”, nhưng mặt trời công chính – ánh sáng công bình chỉ chiếu soi trên những người kính sợ Danh Chúa). Điều đó cũng giống như: Đang khi những người “mất căn bản Thánh kinh” hằng năm “nổ bốp phét” những chương trình “dạy Thánh kinh căn bản” cho tín đồ, nhân sự… (mà không biết ngượng) – Một sự buồn cười và tăm tối thuộc linh đang bao phủ… - Đang khi người ta dư tiền nên mới mở ra một “Viện Thánh kinh thần học” giao cho một ông “hội trưởng thất học” làm viện trưởng, để cấp phát văn bằng bố láo, ba xạo cho sinh viên (bản thân ông thì mất căn bản về Thánh kinh)… Đang khi người ta vì một chút “lợi dơ bẩn” mà cấp bằng “tiến sĩ danh dự” cho một ông mục sư hội trưởng “không còn biết danh dự là cái gì nữa”… thì… vẫn có “18 vị được cấp văn bằng tiến sĩ thần học”, được học hành, đào tạo bài bản… Họ là những người cũng “vừa học vừa làm tôi tớ Chúa”… trong hoàn cảnh “sự tối tăm thuộc linh bao phủ” giống như mọi người! Mặt trời công chính, sự thương xót của Chúa vẫn chiếu soi trên họ - “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho…” (Ma-la-chi 4: 2)
Ánh sáng Chúa vẫn chiếu soi trên những kẻ “kính sợ danh Ngài” (giáo hội miền Bắc), dù họ bước đi trong cùng một hoàn cảnh: thiếu ánh sáng thuộc linh – Sự tối tăm thuộc linh đang bao phủ!

Ánh sáng Chúa đem lại sự chữa lành:
Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh (chữa lành)…” (Ma-la-chi 4: 2)
Nhưng các con, những người tôn kính danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên với sức chữa lành trong tia sáng nó. Và các con sẽ đi ra, nhảy nhót như bò tơ được thả khỏi chuồng.” (BDM)
Về mặt nguyên lý trong vật lý, ánh sáng mặt trời có những yếu tố chữa bệnh cho cơ thể con người. Ánh sáng cần cho sức khỏe con người. Trong ánh sáng thuộc linh cũng vậy: Ánh sáng thuộc linh sẽ đem lại sự chữa lành trong mọi phương diện của xã hội con người. Không phải tôn giáo, giáo dục hay đạo đức học… có thể chữa lành cho sự băng hoại, tội lỗi của xã hội con người mà là “ánh sáng thuộc linh từ Lời Đức Chúa Trời” được soi sáng qua những người “kính sợ danh Ngài” (chứ không phải những “mục sư quốc doanh” hay nhà “giảng Kinh thánh chuyên nghiệp”). Những cuộc phục hưng ở Âu châu và sự ảnh hưởng của nó trên xã hội của các nước phương Tây còn duy trì đến hôm nay, là một minh chứng.
Mặt trời công chính sẽ mọc lên trên những người kính sợ Danh Ngài, sẽ ban sức mạnh, ánh sáng… xua tan đi những u ám, lạnh giá của một thời kỳ đen tối… Bóng tối sẽ tan, một thời kỳ mới sẽ mở ra, sự chữa lành, phục hồi cho xã hội về mọi phương diện sẽ đến. Kẻ ác và những việc làm thuộc hàng “đỉnh cao trí tuệ” của chúng nó sẽ như cỏ dại bị phát, khô và bị đốt trong ngày của Chúa.
Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.” (Ma-la-chi 4: 1)
Giáo hội miền Bắc vừa có 18 vị được cấp văn băng tiến sĩ, làm cho giáo hội miền Nam “rớt giá thê thảm”!

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 31/7/2013

10 nhận xét:

Trung tâm kiểm tra phẩm chất PÂLH.CMA vietnamese nói...

Lãnh Đạo PÂLH CMA Miền Nam Tự Vô Giá Trị ....
Theo tựa bài thì 'rớt giá' nói chung, nhưng nói riêng 'đúng, chính xác' thì lãnh đạo PÂLH CMA miền nam tự vô giá trị khi chạy theo TPT.TLH.45.
Trên nguyên tắc lúc nầy họ tự vô giá trị khi tham quyền, cố vị cứ cho rằng chúng tôi được ủy thác của ĐHĐ.45 ngày 9.3.2009 để lo việc (2 in 1).
Lãnh Đạo PÂLH CMA Miền Nam Tự Vô Giá Trị khi cùng Thái phước Trường vốn là kẻ ma đầu giáo chủ luôn muốn biến ảo thành thực.
Ngày nay trong các tôn giáo đều có ảo thuật gia về tôn giáo. Đại loại những kẻ biết biến người thành quỷ.
Thái phước Trường 45 group (tập đoàn 45). Và họ đã xuống tay mà triệt hạ thành phần nào biết rỏ bản chất của chúng. Do đó mới đến nông nổi như ngày nay.
Trung tâm kiểm tra lãnh đạo PÂLH.CMA VN.

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Giáo Phẩm và Tín Đồ Là Những Con Rối Của ...
Chào buổi tối.,
Một thực trạng đáng đau lòng ngày nay là Thái phước Trường kêu gọi giáo phẩm và tín đồ hãy kêu gào với Chúa cho việc TN.HTVN.
Nhưng thực sự vấn đề nầy TPT và tập đoàn 45 đã làm nát việc rồi! Nát như tương tàu, từa lưa hột dưa vì tham vọng như điên cuồng của thân cò (TPT) ngày đêm cứ mãi mò cá cạn!
Giáo Phẩm và Tín Đồ Là Những Con Rối Của Thái phước Trường muốn múa sao cũng vâng vâng dạ dạ.
Tin lành Phước âm liên hiệp CMA cửa đã đóng, và Đức Chúa Trời đã mở cửa tại miền Bắc. TPT đóng cửa nhưng Chúa lại mở cánh cửa tại miền Bắc Việt nam.
Nhận định từ chuyên gia mạng khối CMA tại vietnamese.

Nặc danh nói...

Ai sợ rằng TPT xuống ghế thì ko còn nhà dể ở??
Ông ta còn khối nhà cho thuê đang nhờ em vợ quản lý, đất đai tứ xú ăn cả đời ko hết, nhưng ko chịu xuống vì ham ghế HT THỐNG NHẤT. Đó ko phải MUC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG mà CHÚA MUỐN, mỗi người đươc giao ân tứ khác nhau; miền Bắc có MS Miền Bắc lo, người ta hoc vị TIẾn SĨ đó có thấy ko mà đòi lãnh đạo...?? Người điên mà ko hay, Mục sư KHÔNG TỈNH THỨC đồng nghĩa MS SA NGÃ..... Làm chuyện QUÁI GỠ....!!!!!!! Hậu quả là bị SĨ NHỤC là điều tất nhiên...

TTV LOIHANGSONG TẠI CẦN THƠ nói...

Thái phước Trường Cái Cân Gian Sảo!
Không xuất phát từ chổ đạo đức con người. Thái phước Trường lúc nào cũng tính chuyện thiệt hơn sao cho được phần mình.
Thôi từ bỏ tham vọng chiếc 'ghế điện' Ms hội trưởng.
Chẵng qua vì bởi mấy thằng nhỏ được nuôi dạy không kỷ thành ra lộ chuyện Thái phước Trường với cái cân gian sảo nếu được tổ chức HĐ.46 tới đây.
Xin được trình bày việc Thái phước Trường đã lên kế hoạch chờ giờ G là bấm máy.
Túm lại. Nếu ĐHĐ.46 được tổ chức đến đây cũng chỉ là để:
1. Biểu quyết lưu nhiệm TLH.45 (không bầu cử).
2. Thông qua hiến chương tự soạn của Thái phước Trường.
Cảnh báo. Chắc gì có GP được tổ chức mà Thái phước Trường Cái Cân Gian Sảo được thiết lập?
TTV LOIHANGSONG TẠI CẦN THƠ.

Nặc danh nói...

Tin có đáng tin không ?

Tuần vừa qua có nhiều nguồn tin từ nội bộ Thái Phước Trường cho biết là tháng 10/2013 sẽ tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI vì sau văn thư 546 không còn sự lựa chọn nào khác !

Nghe thì cứ nghe, nhưng chớ vội tin nhà tài phiệt đầy gian xão Thái Phước Trường ! :" Đừng nghe những gì Thái Phước Trường nói, mà hãy nhìn kỷ những gì Thái Phước Trường làm !" trong 12 năm LỪA BỊP con dân Chúa, nhất là từ năm 2010 đến nay !

Có mấy vấn đề được đặt ra là :
-Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội tới đây ai có đủ thẩm quyền để tổ chức ?
-Nội dung của Hội Đồng chưa tiết lộ thì TRỜI mới biết Thái Phước Trường có những toan tính gì !
-Có thể cái ĐIỆP KHÚC lập lại: LƯU NHIỆM - THỐNG NHẤT !
-Lập KIẾN NGHỊ tập thể tiếp tục trình Chính phủ để thực hiện âm mưu thâm độc của Thái Phước Trường !
-Căn cứ văn thư 546 của BTG/CP đã hướng dẫn, nếu Trường ngoan cố LẬP LỜ Chương trình, nội dung Đại Hội thì liệu có được phép hay tiếp tục bị từ chối !
-Nếu Trường " tiền hậu bất nhất ", trình một đàng làm một nẽo, sau Hội Đồng Biên bản trình Chính Phủ về kết quả thì coi như :" CÁI HỘI ĐỒNG LÀM CHUYỆN RUỒI BU !"
-Nếu không :" BẦU TÂN BTS/TLH " đúng Hiến Chương thì coi như đám nầy sẽ bị XÓA SỔ !
-Nếu Đại Hội Đồng TLH thi hành Hiến Chương cách nghiêm túc theo đề nghị của BTG-CP thì HTTLVN-MN sẽ có BTS-TLH mới và như thế thì cái TÔN GIÁO PHÁP ĐÌNH mà Thái Phước Trường trãm các đấy tớ Chúa trước đây bây giờ nơi đó sẽ xữ tội Thái Phước Trường như Tòa án Quốc Tế xữ Pônpốt của Campuchia vậy !!

Đằng nào cũng chết , tên ĐẠI BỊP Thái Phước Trường có khôn hồn thì CÚT NGAY bây giờ vẫn tốt hơn !!!

ba Phi rừng U Minh

Cụ Châu Văn Sảnh Nhà giảng Chánh Hưng nói...

Chúa Sửa Phạt Ông Thái phước Trường....

Chúa là Đấng chửa bệnh, nhưng Ngài cũng có quyền đặt Ông Thái phước Trường lên giường bệnh để Ông thôi đi con đường phản nghịch lại Chúa và Hội thánh của Ngài.

Khi Chúa đã cho phép Ông Thái phước Trường bị căn bệnh hoành hành ngoài ý muốn, thì đó cũng là lúc Ngài muốn Ông phải biết ăn năn với Chúa vì Ông khinh dể Đấng có quyền bính trên trời và dưới đất.

Xin hỏi tại sao Ông Trường lại muốn đáng được, tôn quý vinh hiển và quyền phép từ nay cho đến đời đời? Khi mọi người tâng bốc, nịnh bợ, a vùa Ông Thái phước Trường là hại Ông ấy lắm đó đa.

Cựu chấp sự Chánh hưng Cụ Châu văn Sảnh (chú cố Ms Châu văn Sáng UV.TLH.45).

Tín Đồ Châu Tử Tôn nhà giảng Anphú CT nói...

Anh hãy SỐNG như anh đã GIẢNG !!

Thì Giáo hội đâu như ngày nay !!

Chào buổi sáng Chúa nhật.,

Hôm nay Anh lại giảng, nhưng được mấy Ai SỐNG như anh đã GIẢNG ??

Trước đây, Ms Thái phước Trường về Anphú Tp Cầnthơ giảng 'dử dằn' lắm !!

... "Quý Ông bà anh chị em có biết, người chăn đôi khi cũng dùng gậy để đánh cho 'QUÈ' chơn con chiên nào 'NGHỔ NGHỊCH' tẻ tách với bầy, để rồi 'ẵm' nó lên và săn sóc nó cho được lành. Và sau đó nó sẽ không dám như vậy nữa".

Sau đó không lâu Ms TPT bị đánh 'QUÈ' thật, nhưng nào có thấy chuyện 'KHÔNG DÁM ĐÂU' của TPT được thể hiện trong sự lãnh đạo đến nay.

Thật tôi không dám Ỷ SỞ NĂNG TÔI !! "Ý tưởng đường lối các ngươi (TPT.TLH) chẵng phải Ý TƯỞNG ĐƯỜNG LỐI TA (Đức Chúa Trời)".

Rất mong mấy 'Anh mụt sư' khác thấy TPT mà tránh con đường hoạn nạn họa vô đơn chí .

Tín đồ Nhà giảng Anphú thành phố Cầnthơ.

Nặc danh nói...

Chúa có phán: Hãy yêu kẻ thù nghịch. nhưng ai nghịch lại sư mụt( quản nhiệm) thì bị chém ngay. chém cho đã tay. ( hãy xem người đời đi)nhưng ngay nay kẻ hầu việc Chúa thi sao hả, sống có đúng không vậy hở? chỉ có biết tiền tiền tiền. Có ai co dam ném đá người đàn kia không nhỉ>? dám không? dám không?

Nặc danh nói...

Có lần tôi nghe Bửu ngố giảng ở Bàn Cờ và tại dalat và nhiều nơi khác, nếu quí vị mà dâng ít quá quí vị hãy coi chừng bửu nhố cho rớt ngói trúng đầu phun máu đó nha.ghê ghê quá. Tai sao một vị muc sư già như Bửu ngố có học như vậy giảng gì giống bọn cầu ông lãnh quá dzậy. có trời mới biết.

Ms Nguyễn Bình Lợi Cầu Sài Gòn nói...

Theo Chuyên Môn Nghề MS thì là ....
Kêu gọi Tính Đồ (tín đồ) dâng hiến, hoặc giã 'Hù' cho Tính Hửu (tín hửu) sợ khiếp hồn để chịu dâng.
Còn nếu ai chưa nộp tài (dâng tiền) thì cứ nộp để tìm liều thuốc an thần cho Đứt Tin (đức tin). Phải có việc để làm.
Ms Hội trưởng xuống Ms Thường trực và các quỷ vương xin xuất trình BN thu của các khoẻn mà quý vị đã dâng để TÍN ĐỒ chúng tôi khẩu phục tâm phục. Trăm nghe không bằng một thấy cái BIÊN NHẬN, dâng ở đâu, bao nhiêu, tiền gì và khi nào?
Người dám nói sự không giả dối.
Ms Nguyễn Bình Lợi cầu SG một chiều mưa bụi.