Mục sư Đinh đi Mỹ: Sự Sa Ngã Của
Các Quan Trưởng
“Hết thảy đều là con
trai của Đấng Chí Cao. Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một
quan trưởng.” (Thi thiên 82 6-7)
***
Ông Đinh TT đi Mỹ trong chuyến này, tháp tùng với đoàn quan
chức cấp cao nhà nước…
Báo “phe ta” ở Hải ngoại giật tít: “TIN NÓNG đáng mừng
cho quốc gia và dân tộc: BANG GIAO VIỆT MỸ 25/7/2013 CÓ KHẢ NĂNG NHÃY VỌT!.?”
Tin nóng đây là việc chủ tịch nước TTS sẽ qua Mỹ theo lời mời
của TT Obama.
Một số báo hải ngoại cũng đánh giá đây là việc “thua me gỡ
bài cào” của “TT Ô-bà-má”!
Số là “tổng thống Ô” bị mang tiếng là đi đêm và có mối quan
hệ ngầm với các tổ chức Hồi giáo cực đoan (thua me), nên ông chuyển sang mời Ct.
TTS là việc vớt vát (gỡ bài cào).
“Al-Qaeda cùng với
Nga và Tầu khựa mà nhảy vô lái được anh Ai Cập thì tông tông nhà ta (ám chỉ “tổng
thống Ô” – người da đen) và Do Thái lo đêm lo ngày là cái cẳng. Tông tông dùng
lại chiêu bài “dân chủ” và quân đội Ai Cập quật lại MB (một tổ chức Hồi giáo mà
tông tông có liên hệ ngầm) nhưng nay thì chưa biết mèo nào thắng mửu nào. Chính sách của tông tông xem chừng đang bị
phá sản tại thế giới Ả Rập và cụ thể là đang tiêu tùng bên Ai Cập. Sợ thua
canh bạc ở Bắc Phi, Obama bèn chìa cây bài cẩu TT Sang trong ván bài cào VN để
gỡ tí tiền còm. Theo cách giải thích Chí Phèo thì sự việc là như thế.
…
Nếu Obama không đi với MB thì đâu nên nỗi. Nghị Sĩ Santorum, nguyên
ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa năm 2012 bầy tỏ sự lo ngại ứng cử viên
Obama của đảng Dân Chủ cấu kết với MB. Santorum nói: Mặc dầu MB là một tổ chức có tinh thần thực dụng (pragmatic), nhưng
tinh thần Islam đối với họ vẫn trên hết. Tổ chức MB muốn áp đạt luật Sharia Law
trên toàn vùng Trung Đông. Sự khác biệt duy nhất giữa MB và al-Qaeda là
al-Qaeda sử dụng bạo động hơn để hoàn thành mục đích, trong khi MB là một tổ chức
rất nguy hiểm, chúng ta nhất quyết không thể thương lượng được với bất kỳ ai
trong họ được.
…
Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu khựa rồi mà chưa tởn. Đã chết vì ông Mỹ
bao phen rồi mà không ngán, nay thấy ông Mỹ đón tiếp thằng chiếm nhà mình, cướp
nước mình thì hí hửng loan TIN NÓNG, mừng cho Quốc Gia và Dân Tộc. Quốc gia
nào, Dân tộc nào?… Obama thương dân VN lắm sao? Biden và Kerry thương dân VN lắm
sao? Hãy đọc kỹ lại những việc mấy ông Mỹ này đã làm cho dân VN mình. Chẳng có
Mỹ (chính khách) nào giải phóng hộ cho dân tộc VN thoát ách… Cũng chẳng có Mỹ
nào đánh Tầu khựa giúp VN để dành lại độc lập và chủ quyền cho VN nếu người VN
không tự đứng lên làm việc đó. Mỹ chỉ là
tên lái buôn, thấy có lời thì nhẩy vô, thấy không lời thì bỏ đi. Thế thôi.
Rất lạnh lùng và rất vô tư. Đồng dollar
không có tổ quốc, trên thế giới ai cũng xài được. Chủ nghĩa tư bản là một tôn
giáo thống soái thời nay, nó không có ranh giới quốc gia.” (Trích Báo “Hải ngoại”)
Trong chính trị phải nói như một cựu chính khách nổi tiếng, ông K.D đã
nói “Nước Mỹ không có khái niệm bạn thù, mà chỉ có quyền lợi”. Chính trị không
có bạn thù đúng nghĩa, mà chỉ có “quyền và lợi”.
“Tổng thống Ô” mời chủ tịch TTS chỉ là tìm cách “gỡ bài cào” trong ván
bài lớn với khối A-rập Hội giáo mà ông đã “thua me”… (mất lá phiếu ủng hộ của
người dân Mỹ, vớt vát lá phiếu đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ trong lần bầu
cử tới chăng?)
Tại sao “Ms Đinh” được mời tháp
tùng với đoàn của “Trương chủ tịch”?
Thực tế tình hình kinh tế, chính trị, kể cả quân sự VN trong lúc này rất
cần sự ủng hộ của các nước, không cứ là nước nào miễn là có mối quan hệ, giao hảo
tốt. (Mặc dù đã có “anh bạn láng giềng Bốn tốt” rồi, tốt thêm cũng tốt chứ chẳng
sao, miễn là mình không phải là “con tốt thí” của anh bạn lớn là được…) Chủ
trương của chính phủ VN trong lúc này là “hòa bình và bạn bè tốt với mọi quốc
gia tiến bộ”…
Đối với nước Mỹ lâu nay, trong mối quan hệ ban giao với VN, người ta
luôn đặt vấn đề “tôn giáo, nhân quyền, dân chủ” lên hàng đầu, là điều kiện… mặc
dù điều đó “VN CÓ THỪA” mà họ không chịu hiểu!
Lần này, có lẽ để chứng minh “VN có thừa những thứ đó”, những thứ mà
người Mỹ “chậm hiểu”, không chịu hiểu… cứ đòi hỏi lòng vòng… nên đoàn quan chức
cấp cao quyết định sẽ “dắt theo một ông mục sư tầm cở” để làm nhân chứng. Và “mục
sư Đinh” lần này đã vinh dự lọt vào “khách được mời” trong vai “ai đó làm chứng”
(“ai đứng làm chó”) một cách khách quan.
Tại sao không ai khác được mời mà “Đinh mục sư” được mời? (Đinh này là “Đinh
Bốn Phân”, thuộc loại “đinh thép” đàng hoàng chứ không phải “đinh tặc” như một
số người nói…!)
Người ta mời mục sư Đinh là đúng, là phải… vì mục sư Đinh là người lãnh
đạo một giáo hội có tư cách pháp nhân (mất tư cách pháp thiêng), nghĩa là một
người “công dân hợp pháp” có giấy chứng minh ND đàng hoàng, chứ không phải một
tên bụi đời, một kẻ trôi sông lạc chợ… trong một “chế độ văn minh”, nếu vậy thì
lấy tư cách gì mà ăn nói, làm chứng với TT Mỹ?
Lẽ đương nhiên, ngoài việc có giấy tờ tùy thân ra, mục sư Đinh còn phải
có mối “quan hệ gần” nữa. Vì không ai đi mời một kẻ “lạ hoắc”, một kẻ “có tư tưởng
thù địch”, một kẻ “không đáng tin” đối với mình đi làm chứng một việc đại sự… cho
mình cả! (Khi mời hoặc nhờ một ai đó ra tòa làm chứng, người ta phải “biết” và “tin”
người mình mời, không ai mời một anh hàng xóm không ưa mình, ra làm chứng cho
mình trước tòa)
Mục sư Đinh là người có tư tưởng “Duy Lợi”. Trước đây ông thường nói với
nhân sự của ông rằng “mèo trắng mèo đen không quan trọng, mèo nào bắt được nhiều
chuột là mèo tốt”! Ông cũng thường cười khẩy khi nói với nhân sự “Điều quan trọng
là lúa đã đổ vào bồ, mọi điều còn lại không quan trọng…” và sự thật thì trong
các “bồ lúa” (tiền gửi ngân hàng, tài sản ngầm) của những ông giáo hội trưởng,
hội trưởng, tổng quản nhiệm, chủ tịch F… tại VN, chưa chắc “bồ lúa” của ông nào
nhiều hơn “bồ lúa của Đinh mục sư”.
Người có tư tưởng “Duy Lợi” là người luôn tranh thủ mọi mối quan hệ miễn
sao mình có lợi. Chính vì điều đó mà Đinh mục sư đã tranh thủ để có mối quan hệ
tốt với CQ từ rất lâu, trước khi ông “có tư cách pháp nhân” – “mất tư cách pháp
thiêng”. Và hôm nay, một công đôi ba việc, đoàn quan chức cấp cao cũng đã mời
Đinh mục sư tháp tùng trong chuyến đi “lịch sử” này!
Người Mỹ thì “uống cô-ca xong vứt lon vô soọc rác”, người VN thì hay ăn
chanh, nên hễ “vắt chanh xong là bỏ vỏ”, nên mới có câu “vắt chanh bỏ vỏ”.
Nhớ có một lần trước đây khi tổng thống Mỹ qua thăm VN. Trong lần này,
có một số mục sư Tư gia được mời. Trong số những người được mời này có một mục
sư rất nổi tiếng, đó là mục sư Ngọc Hiền-Nguyễn (tên thường gọi là Hồ Hiên). CQ
mời một số mục sư tư gia ra tận phi trường Nội Bài - Hà nội để tiếp tổng thống Mỹ qua thăm VN.
Chuyện là thế này: Khi nhận được lời mời ra Hà nội để tiếp TT Mỹ, mục
sư NNH nghe nói sao mà “vinh dự thế”! Tiếp TT Mỹ tận sân bay tức nhiên là phải
có phóng viên truyền hình VTV1 quay phim đưa lên chương trình thời sự cấp nhà
nước rồi! Lần này là mình “nổi tiếng, ngon lành à nghen”! Đang thời điểm “ăn
nên làm ra”, tư gia đang mùa thu hoạch (đô-la chứ không phải linh hồn) mà một mục
sư “tổng quản, kiêm chủ tịch F2 như mình xuất hiện trên chương trình thời sự,
được đứng trong hàng “mục sư tiếp TT Mỹ” thì còn gì “nổi cho bằng”? The phép lịch
sự thì người mời thường lo vé máy bay, tàu xe… cho người được mời. Nhưng lần
này thì không hiểu sao bên mời không lo chi phí đi lại cho bên được mời. Tuy
hơi tốn kém nhưng xét nghĩ “dù tốn kém mà được nổi tiếng, ngon lành trong dịp
này thì cũng ráng mà tốn”… Do đó, Hiền Ngọc mục sư cũng vét tiền nhà, tiền hội
thánh mua vé khứ hồi đi “tiếp đó TT Mỹ”.
Phủ phàng: Trong buổi tiếp hôm đó thì đúng là phóng viên đài truyền
hình VTV! Cũng co quay phim đàng hoàng, “quay một hàng từ trái sang phải, tổng
thống Mỹ bắt tay từng em một…”, thế nhưng chẳng hiểu sao, trong chương trình
phát sóng thời sự tối hôm đó, có đầy đủ cả mà chẳng thấy một “anh mục sư nào,
nhất là mục sư Ngọc Hiền-Nguyễn” trong đó cả! Bực bội vì tốn kém mà chẳng được
gì, nhưng biết nói làm sao? (người ta được việc của người ta, còn mình thì “bị
mượn làm kiểng”, mà thậm chí không “tưới cho cây kiểng miếng nước” cho đỡ khát,
lại cũng không được “trình kiểng” cho thiên hạ xem chút chơi!)
Mục sư Đinh lần này cững được người ta “mời đi làm kiểng”, và đóng vai “ai
đó làm chứng” – “ai đứng làm chó”!
Để xem chuyến đi này có gì hay!
Phúc Lâm
9 nhận xét:
Ba Ông CMA Đi Hà Lội !
Chào buổi sáng.,
Ba ông T-C-B (CMA) đi Hà lội, tranh thủ mua vé cùng đi với đoàn Chủ tịt chăng?
Nếu được (toàn bộ chi phí chuyến đi) nầy nhà nước để nhà đạo CMA chúng tôi chiệu 'chịu' toàn phần. Ai nói "tiền là tất cả" thì chuyện này sao lại không?
Nếu OK, YES thì chuyện '2 in 1' là chuyện nhỏ, sẽ OK sau khi Retour.
Hảy đợi đấy mấy bác.
Dủ Thiên Thanh (sự thật).
Thế mới biết CHỤP CƠ HỘI ...
Tôi có nghe Thái phước Trường nói cơ hội đến mình phải 'CHỚP' liền. Cơ hội qua đi sẽ không trở lại.
Không biết cơ hội hay cơ nguy cho anh em Đinh thiên Tứ mã nan truy và Thái phước Truồng, sau chuyến đi mây về gió nầy.
Nhớ bảo trọng khi Giô na đi xuống tàu để trốn qua Ta rê si nhé.
Người không thích đùa.
Kính gửi Quí Vị: những người nói thật và không biết đùa vì công việc Chúa tại Việt Nam.
Vào trung tuần tháng 06/2013 vừa qua tại Đà Nẵng, Tập đoàn tôn giáo (đã hết hạn và đang ăn gian nói ngược về nhiệm kỳ 04 năm 2009-2013) của Đại ca tôn giáo Tin lành CMA miền Nam Thái Phước Trường (tự là mục sư Thái Phước Trường) đã bí mật họp với Tổng hội Tin lành miền Bắc. Sau đây là kết quả:
1. Tổng hội Tin lành miền Bắc sẽ có Hội đồng nhiệm kỳ vào khoảng tháng 08 hoặc 09/2013.
2. Tập đoàn Tôn giáo “Tổng Điên Hội” miền Nam sẽ tổ chức Hội đồng nhiệm kỳ vào tháng 10/2013. Địa điểm có thể là Nhà thi đấu thể thao Nguyễn Du, Q1, Tp. HCM.
3. Thái Phước Trường với tư cách “Không Còn Tư Cách” là Hội trưởng của “Tổng Điên Hội Tin lành miền Nam” đã dám triệu tập các mục sư trong Ban Đại diện của các Tỉnh Thành để ra chỉ thị “Lưu nhiệm lại nhiệm kỳ” của tất cả các Ban Đại diện cũng đã hết nhiệm kỳ. Ban Đại diện Tin lành ở An Giang đã “răm rắp” cúi đầu làm làm theo chỉ thị của Đại ca Thái Phước Trường. Lần lượt các Ban Đại diện khác sẽ làm theo từ nay cho đến trước Hội đồng nhiệm kỳ.
4. Nguồn tin riêng là BTG/TP.HCM đang lo ngại việc bất chấp luật pháp và vi phạm Hiến chương giáo hội của đại ca mục sư lưu manh Thái Phước Trường và tập đoàn “Tổng Điên Hội” sẽ manh động thêm nhiều hành vi bất pháp khác, cụ thể là việc: một hệ thống tổ chức của tôn giáo (TLH) đã hết nhiệm kỳ lại còn cố tình ương ngạnh xúi giục ra lệnh cho cấp dưới là Ban Đại diện Tin lành các tỉnh thành phải tự lỳ lợm, tự ý lưu nhiệm kỳ mà không cần đếm xỉa gì đến Hiến chương, và ý kiến của các mục sư quản nhiệm của các Hội thánh địa phương.
5. Liệu rằng BTG các tỉnh thành và BTG/CP có chấp nhận được những điều bất pháp của Thái Phước Trường và những kẻ “lưu manh sư” trong tập đoàn 45 của “Tổng Điên Hội”đang diễn tiến cách có tính chất thách thức pháp luật và quyền lãnh đạo đất nước của Quí BTG và Quí vị không?
6. Lòng dân (tín hữu các Hội thánh) chúng tôi đang bị những kẻ “lợi dụng tôn giáo” nầy làm hại đến niềm tin và Danh Chúa của chúng tôi tại Việt Nam, những “kẻ trùm tôn giáo Tin lành trong Tổng Liên hội” đã và đang tạo sự bất ổn về chính trị, tôn giáo … chỉ vì cái cớ Danh – Lợi – Quyền của họ mà thôi. Chúng tôi tuyên bố rằng: NHỮNG KẾ HOẠCH HAY TUYÊN BỐ NÀO CỦA HỌ TRÊN HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MN) KHÔNG BAO GIỜ LÀ CỦA CHÚNG TÔI (cộng đồng tín hữu Tin lành không bị khuất phục bởi Tổng Liên hội).
7. Chính phủ và BTG/CP sẽ giải quyết vấn đề nầy căn cứ trên thiện ý muốn được hòa bình trong cuộc sống của lòng dân hay trên sự bất pháp, chống đối Nhà nước, xé Hiến chương, lôi kéo và truyền nhiễm sự phạm pháp luật của những kẻ nầy đến các Ban Đại diện tỉnh thành, xúi giục tín hữu sống cực đoan với Lẽ thật Kinh thánh?
8. Quí vị mục sư và Quí tín hữu chân chính nào còn lòng kính sợ Chúa, yêu mến Hội thánh, thì xin hãy vì Chúa mà hành động, nhờ ơn Chúa để “tẩy trừ - tống cổ hết bọn đội lốt tôn giáo Tin lành trong Tổng Liên hội – nhiệm kỳ hết hạn 45” nầy ra khỏi Hội thánh Tin lành chân chính của Chúa tại Việt Nam đi.
Một Pastor CMA tại Tp.HCM
Vi Phạm Pháp Luật Sẽ Bị Xử Lý !
Nếu Thái phước Trường có những sự hướng dẫn (qua ĐT hay VB) đã được lưu trử. Nếu có,
Vi Phạm Pháp Luật Sẽ Bị Xử Lý!
Mục sư hay một công dân trước pháp luật điều bình đẳng. Tùy vào hành vi và mức độ phạm pháp mà trừng trị đúng PL.
Riêng về Thái phước Trường (4 văn thư và 2 ngày tiếp xúc tại Hà nội) không thực hiện theo hướng dẫn. Đủ buộc tội 'Chống người thi hành công vụ (BTG.CP) cũng được cấu thành tội phạm mới trong tôn giáo (vi hiến vi pháp) rồi.
Người đối đầu Thái phước Trường và 45 Group.
Dủ Thiên Thanh.
Ba Ông Trường, Cự, Bữu đi Hà nội:
1. Xin công nhận lưu nhiệm BTS 45.
2. Xin công nhận lưu nhiệm Ban Đại diện các tỉnh thành hiện tại.
3. Xin công nhận các điểm nhóm Phước long.
Miền Bắc đã có quyết định ngày 3/10/2013 Đại hội đồng nhiệm kỳ (hủy thỏa thuận với TLH miền Nam)
Miền Nam BẮT BUỘC phải tổ chức Đại hội đồng nhiệm kỳ 46 - Hội trưởng mới (không phải ông TPT)
LHS
Thái phước Trường Kẻ Giả Dại Qua Ải Bị ....
Trước sau gì Thái phước Trường kẻ giả dại qua ải đã bị 'LẬT TẨY'.
Đúng là 'bói ra ma, quét nhà ra rác' nhưng TPT thì lại là mục sư, mục sư cao cấp (hội trưởng viện trưởng) có bằng tiến sỉ nhưng 'dối như quỷ'.
Năm lần bảy lược đã được 'hướng ý' trở về đường ngay lối thẳng, nhưng trớ trêu thay TPT sẽ thua trắng tay.
Thế thì coi như kể như mặc nhiên Thái phước Trường kẻ giả dại qua ải rồi cũng bị lật tẩy.
Nhục cho cả PÂLH (CMA) chứ nào riêng cho Ông ta đâu.
Thái phước Trường suốt 12 năm lãnh đạo lộ ra chỉ là một 'thằng ngốc' chỉ biết ham ăn, nhận lảnh mà không ban cho. Thế kết cuộc mới thãm như vậy.
Rốt lại: Thái phước Trường, Đinh thiên lôi (Tứ) kẻ dại người lú đi chung một đường chấm hết.
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải nối dài Q.5 Tp HCM.
Đừng Tiếp Tục Nghe Những Gì TPT Nói .....
Thái phước Trường từng 'to họng' trên tòa thánh.
"... không có Ông chủ nào tốt hơn Chúa của chúng ta đâu".
Nhưng để TPT thực hành thì khó quá phải không?
Từ nay đừng tiếp tục nghe những gì TPT nói mà hảy nhìn thấy thật kỷ những gì ông ta làm.
Người chỉ thẹo Thái phước Trường.
Thái Phước Trường đâu mất chổ .
Qua bao lần KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI với BTG-CP tiếp tục ngồi ghế hưởng trội không thành , nay Trường quay về làm việc nội bộ . Sau chuyến đi Hà Nội nếu thấy chiều hướng bất lợi thì : " Tập đòan hết đát " sẽ Quyết Định bố trí Thái Phước Trường ôm cái chức Viện Trưởng Viện Thần Thất Kinh học thiên thu để đào tạo thế hệ Mục nát Sư đi theo vết của Thái Phước Trường, thế là Thái Phước trường đâu có mất chổ đứng ! Con đường của Thái Phước Trường sẽ còn dài dài trên giáo hội CMA VN ! Sau đó thì Giáo Hội Tin Lành miền Nam sẽ SUY EM Ê !!!!
Dầu sao thì Thái Phước Trường cũng còn :"CÓ CHỨT THÚI " cho Tin Lành !!!
MS Hưu trí TP.HCM
Ms Đinh thiên Tứ Bốn phương trời !
Khi Cha mẹ đặt tên cho con là gắn liền cuộc đời nó (ĐTT- bốn phương trời). Hay tứ hải vai huynh đệ hoặc tứ mã nan truy, còn tứ đổ tường thì Ms Tứ có trời mà biết.
Khi nói Ms Đinh thiên Tứ bốn phương trời thì trong phạm vi rộng 'khung trời, bầu trời'. Không biết là cái quê hương 'hồng ngự' của ĐTT có bao nhiêu Ms, Nhà thờ và Tín đồ?
Theo chổ mọi người biết riêng về Thái phước Trường thì bà con sa ngã, chưa tin Chúa. Tại Cà mau đứa thiếu nhi cũng biết tất tần tật.
Nói chuyện mấy Ông 'tu hành' cao cấp cở anh em Tứ Trường sao họ đi tu gì mà dính vào những 'vụ án' (dự án) tỉ tỉ. Không giàu mới là chuyện lạ.
Dủ Thiên Thanh.
Đăng nhận xét