Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Dùng Đạo Để Tạo Ra... Tiền!


Dùng đạo để tạo ra... tiền! 

Giáo sư giả
Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy.

Lòng tham của cải
Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6: 3-10)
***
Phân đoạn Kinh thánh trên đây được trích từ “giám mục thư” của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê.
Sự dạy dỗ chính yếu:
 (a) làm người hầu việc Chúa phải biết sống thỏa lòng và
(b) lòng tham tiền bạc, của cải trần gian là “cội rễ mọi điều ác”.

Giáo sư giả và lòng tham tiền bạc:
Nếu đã làm người giảng đạo mà còn tham lam tiền bạc và của cải đời này thì trước hết người đó là một người “giảng đạo giả dối” (không thật lòng với đạo), là giáo sư giả. Kế đến người đó sẽ rơi vào nhiều cạm bẫy.
Người hầu việc Chúa là người phải biết sống thỏa lòng, là người phải thật sự thấy rằng “giá trị của Đạo cao hơn mọi giá trị của tiền tài, vật chất và tiện nghi thế gian”. Một người giảng đạo mà còn ham muốn tiền tài, vật chất hay những giá trị thuộc về thế gian là người “làm tôi hai chủ”, vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại cũng vừa làm tôi ma-môn (tiền tài) nữa.
Sự khuyên dạy của Phao-lô cho Ti-mô-thê trong phân đoạn này vừa có tính triết lý – “chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được” - vừa đưa ra những tấm gương thực tế: các giáo sư giả là những người “có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như nguồn lợi”. (c. 5) Phao-lô cũng đưa ra những hệ quả - kết cục cuộc đời của những giáo sư giả đó như thế nào: “sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”
Cần chú ý: phần trên từ câu 3-5, Phao-lô đang nói về “những kẻ dạy một ĐẠO khác” – tức giáo sư giả! Những người này không phải là những giáo sư ngoài Cơ-đốc thuộc về tôn giáo khác, họ là những giáo sư trong Cơ-đốc, nhưng “thiếu lẽ thật” (c. 5). Có thể nói họ là những người “thiếu căn bản Thánh kinh” nhưng hay đi mở lớp “dạy Thánh kinh căn bản” cho nhiều người khác. Những người đó là những “thầy giảng đạo” có trường phái, khuynh hướng “không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính”. Trái lại, trong sâu xa những giáo sư, thầy truyền đạo, giảng đạo đó: Họ là “những kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi” vậy.
Có thể nói rằng: những giáo sư giả, bản tánh trong họ là những người có “lòng hư xấu”; họ là những người có lối sống, quan niệm sống “coi sự tin kính như nguồn lợi vậy”! Triết lý sống của họ là “tiền”! “Tiền không là tất cả nhưng tất cả là vì tiền”!
Trong khi đó, “cái triết lý ngược lại” của người tin kính Chúa mà Phao-lô đưa ra cho Ti-mô-thê là: “…chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng…” – Sự đối kháng giữa hai triết lý. Có thể thấy rằng ngay trong thời của Ti-mô-thê, trong vòng “những người hầu việc Chúa” đã chia ra hai trường phái: Một trường phái “thực dụng” với quan điểm và triết lý “hầu việc Chúa vì tiền” – coi sự tin kính như nguồn lợi. Một trường phái khác: Trường phái tin kính với triết lý: “ra đời chẳng hề đem gì theo, qua đời cũng chẳng đem gì đi được” – và quan niệm sống: sự Tin kính và thỏa lòng là mối lợi lớn.
Chúng ta có thể thấy rằng: Ti-mô-thê, một mục sư trẻ đang sống và hầu việc Chúa trong một môi trường mà xung quanh ông có nhiều “giáo sư giả”, “mục sư tham lợi” sống và “hầu việc Chúa” với quan điểm của trường phái “Duy lợi”, họ cũng dạy dỗ những điều “thuộc về Chúa và kinh thánh”, nhưng động cơ khiến họ làm điều ấy là “LỢI”, xuất phát từ “tấm lòng hư xấu, thiếu mất lẻ thật” (mất nền tảng thánh kinh): Họ coi sự tin kính, niềm tin, sự dạy dỗ, giáo lý của Cơ-đốc-giáo… là nguồn lợi.
Điều đáng tiếc, đáng buồn là ngày nay, những ông hội trưởng, giáo hội trưởng, tổng quản nhiệm… của những giáo hội chánh giáo Cơ-đốc, lại là những người sống với quan niệm, triết lý và niềm tin của những “giáo sư giả” ngày xưa: Coi sự tin kính là nguồn lợi. Họ là những người rất có tài trong việc “dùng đạo để tạo ra tiền”! Từ những người ra khỏi trường Kinh thánh Nha trang năm xưa không có gì, “hầu việc Chúa trắng tay”, sau một thời gian “hành đạo”, nay họ đã trở thành những “triệu phú đô-la”, nhà, xe lỉnh kỉnh…! Họ không thấy điều đó là “bất thường”, nhưng trái lại họ có vẻ “tự hào” vì mình là người “khôn ngoan và thành công”! Trước đây họ rao giảng “thế gian là gian như thế”, còn bây giờ nhìn ông, người ta nói “như thế, ông còn gian hơn cả thế gian”!
Ngày nay những ông hội trưởng của những giáo hội chánh giáo, dù sự giảng dạy của họ không đến nổi tà, nhưng đang khi họ đứng trên bục giảng, rao giảng một “chánh giáo” – bài giảng đúng - với một cái tâm tà của một giáo sư giả: tham tiền, tham lợi, mưu mô, xảo trá, coi sự tin kính như nguồn lợi… thì cái “chánh giáo” họ đang giảng đó, có khi nó cũng chẳng có “sức mạnh” để đụng chạm tới ai! Trái lại nó thường làm cho người ta “ngủ gục” khi nghe ông giảng. Bởi người ta cũng thừa biết rằng “thằng cha đó nó đang nói xạo” và “nó được quyền nói xạo” mà không ai dám phản bác trước mặt, vì nó là “mục sư Hội trưởng”…! Nhưng người ta vẫn cứ phải đi nhà thờ, vẫn phải dâng hiến vì người ta không thể bỏ Đạo.
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 1/8/2013

19 nhận xét:

Chuyên gia mạnh khối CMA south vietnamese nói...

Thương Trường Béo Bở Là Vào Tổng Liên Hội.

Chào cộng đồng loihangsong.,

Sáng nay vào blog xem có gì mới! À té ra thì là thay lời muốn nói đấy là 'Thương Trường Béo Bở Là Vào Tổng Liên Hội'. Mà ngon hơn thế nữa là làm Ms Hội trưởng kiêm viện trưởng viện thần kinh thất học với ông viện trưởng Thái phước Trường 'KHÔNG BẰNG CẤP'.

Thương Trường Béo Bở Là Vào Tổng Liên Hội và sau đó không bao giờ mãn nhiệm vì 'TỰ LƯU NHIỆM' cho đến lúc tự tử.

Dủ Thiên Thanh VP.TLH 1 Hochiminh City.

Nặc danh nói...

Sứ điệp Tiên tri cho " Đầy Tớ ".

Khi các ÔNG ĐẦY TỚ Chúa trong giáo hội bắt con cái Chúa phải CỐNG NẠP đủ mọi thứ,nhưng chưa bao giờ nói là đủ ! các ông Mục sư miệng thì Đầy Tớ, lòng thì ông chủ lớn, quyền hành cao cả, bỡi quyền bính sa tan nên không bao giờ thấy thỏa lòng nên mới tham lam tiền bạc ! Ông Hủ Bình đi đâu thì cũng 1/10 phải đóng đủ, nếu không thì TRUẤT QUYỀN TỰ LẬP HỘI THÁNH ! Còn lại thì kêu than để làm cầu nối cho sự kêu gọi đóng thêm các phí khỏan khác vô hạn định, càng nhiều càng tốt ! Tín đồ lúc nào cũng phải làm bổn phận TẬN HIẾN, còn các ông ĐẦY TỚ thì TẬN THU để TẬN HƯỞNG ! Các ông nói thời kỳ cuối cùng của cải chỉ dành cho lửa, nếu ai muốn giàu có ở trên trên trời phải biết dâng hết của mình có đễ các MẬP SƯ ăn cho thỏa lòng dục, còn lại mua đất, cất nhà, mua xe, gởi Ngân hàng tích lũy cho hậu sự !! Khi Chúa tái lâm thì tín đố được cất lên nên phải dâng , vì lúc đó không mang gì theo được. Còn các MẬP SƯ thì biết chắc mình bị bỏ lại nên rán vơ vét để phòng thân, nhưng các Ông Mập Sư có biết rằng nó chỉ làm mồi cho lửa để thiêu các ông đó !!

Trong thời kỳ BỘI ĐẠO nên họ DÙNG ĐẠO ĐỂ TẠO RA TIỀN họ tưởng rằng không ai biết ! Chúa biết cả rồi . ( Thi 139:1-4). Chẳng có cha Hội Trưởng, Tổng Quản Nhiệm, Chủ Tịt, Giáo Hội Trưởng nào dám giảng lẽ thật nầy :" THAM LAM TIỀN BẠC LÀ CỘI RỄ CỦA MỌI ĐIỀU ÁC " ( I Tinôthê 6:10). Vì cha nào cũng có lòng tham không đáy ! Chúa đã dùng Tiện Tri thật Hùynh Thúc Khải , dám đứng thẳng, nói thẳng lẽ thật cho đám tiên tri xôi thịt trong nhà thờ lẫn tư gia, nhất là kẻ đứng đầu tổ chức Tôn giáo ( Giáo hội ).

Mong ước các Mục Sư lảnh đạo, đọc, suy gẫm, ăn năn để cứu mình và Giáo hội mà mình chịu trách nhiệm ! Cảm ơn Tiên Tri đã có những sứ điệp đặc biệt trong những ngày qua để cảnh cáo hàng Giáo phẩm giáo hội sa đọa cùng cực trong ngày cuối rốt nầy.

Mục sư già TP.HCM

Dủ Thiên Thanh Khối CMA tác nghiệp nói...

Bốn Tháng Cuối Năm 2013 Có Gì ?
Thái phước Trường sẽ nhận 'TIỀN' lương hội trưởng tháng cuối cùng là 09/2013.
Thêm 'trợ cấp' khó khăn 3 tháng (10-12/2013) để di dời khỏi 30 Hồ hảo Hớn.
Số là, Thái phước Trường đã buông súng 'xin hàng' bằng cách xin được tổ chức HĐ.TLH.46 vào đầu tháng 10/2013 theo như hướng dẩn văn thư 546.TG.CP-TL.
Chúng tôi sẽ thông tin thêm trong ngày.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
DTT tại TP hochiminh.

nhóm CTV TTV PV loihangsong in Hochiminh city nói...

Cơ Hội Cho Thái phước Trường Chăng!?

Sáng nay khu vực TP.HCM có thông tin đáng tin cậy do 'đàn em' Thái phước Trường cung cấp.

1:-> Tháng 10.2013 tổ chức HĐ.46 (kỳ 4).

2:-> Từ nguồn tin nầy tuần lễ 4-11/08/2013 sẽ có thông báo chính thức trên quét: HTTLVN.org.

3:-> Và chính thức trình nội dung cho BTG.CP tại Hà nội (đăng ký & xin ý kiến).

CTV TTV loihangsong in HCM city săn mồi.

Nặc danh nói...

Âm miu của Thái Phước Trường quậy tưng để sau lưng kẻ a tòng tập đoàn 45 ăn theo chút bánh rơi, ngó bộ không được bề trên" rồng đỏ" bật đèn xanh nên rút êm thôi!?
- Thế mới biết CMA không nhờ cậy Thánh linh bị u mê 12 năm bị xỏ mũi dắt đi bởi tay sai TPT.
TPT hết đát nghĩa đen lẫn nghĩa bóng từ thuộc linh cả thuộc thể!
Trong Vương Quốc công nghĩa của Đấng Christ không thể bị khống chế bởi bọn mục nát sư tham tiền, quyền, tình, danh... và không bao giờ kẻ hai mang như Thái- Tứ (anh em bọn chúng) lộng hành lâu được.
Đây là bài học cho các tín hữu tin lành mọi hệ phái; hãy cẩn thận đừng nhìn cái vỏ của các mục nát sư mà dẫn giáo hội vào sự ngõ cụt " lưu đày" bởi tay ngoại bang !
Cái hào nhoáng : PHÁP NHÂN hay NGOẠI NHÂN đều phải trả giá vì không làm tròn bổn phận của Hội Thánh là Thập Tự đi trên con đường hẹp và nên thánh...
Không thấy lịch sử những thánh tử đạo hay Hội Thánh thật mà tham tiền hay thỏa hiệp tạm thời chứ chưa nói hai mang như mấy cha nội TPT, ĐTT, DTL, NT...( tư gia cả nhờ thờ)
Kẻ thích nói thẳng!

Nặc danh nói...

Xã hội là bản sao của giáo hội !
Thuộc linh suy đồi thì xã hội ( thuộc thể) sao không suy?
Vận nước bất kỳ thời nào nếu có mắt thuộc linh nhìn mới thấu triệt;
Xã hội VN ra sao là những gì mà HT phải gánh trách nhiệm! ( Ê Xê 3: 16-21)
Mấy ai xưng mình là mục nầy mục nọ thấy trách nhiệm mình trong đó và hành động đúng với trách nhiệm cao thượng đó? hay chỉ háo danh và tiền? và cái đầu cạn cợt lo mở mang hệ phái cho mình ?
Người tỉnh lẻ

Mục sư tại Newzeland nói...

Nếu Mục sư Thái phước Trường Thôi Lừa Dối!

Thỉnh thoảng tôi có vào trang mạng blog.loihangsongnet. Để biết thông tin về giáo hội CMA tại quê nhà nói chung về Mục sư Thái phước Trường và những việc làm ông ấy suốt 12 năm qua (2001-2013).

Hôm nay sang tháng 8/2013, tôi được biết việc hội đồng 46 vào tháng 10/2013 nếu Mục sư Thái phước Trường thôi tiếp tục bày trò lừa dối Giáo phẩm và Tín đồ miền nam Việt nam như đã từng làm .... ôi quý biết bao.

Ngại rằng, nói và làm không đi đôi với nhau như trước nay thì giáo hội điêu đứng sẽ còn tiếp tục sống trong điêu linh hơn trong nhửng ngày tới.

Nếu Mục sư Thái phước Trường thôi lừa dối nữa thì mọi việc sẽ tốt hơn cho hội thánh của Chúa tại miền Nam Việt Nam.

Một Mục sư tại Newzeland.

Nặc danh nói...

Comment 10h12 ngày 01/8/2013 dúng dấy.

Hết đát, ký tên đóng dấu đỏ chót ai coi, có ich chi???? xin ai cho thì phải xin tổ chức DH 46 (lần 4) .nhung muốn đở quê xin trước rồi thông báo sau, các bạn chờ nhé. Cầu CHÚA cho họ tổ chức sớm cho dân Chúa bớt bị sỉ nhục...

Anh bạn nói kỳ quá, nếu dân ngoại nghe được họ cười thúi óc: DÂN CHÚA, CON CỦA CHÚA mà CHÊt rồi, như BÀ HỘI TRƯỞNG TPT mà linh hồn còn lai vãn ở 30 Hồ hảo Hớn sao vậy hả????? NẾU THẬT NHƯ vậy THÌ KHỐN NẠN RỒI, vậy là Chúa nói (TA KHÔNG BIẾT NGƯƠI) nói như Phaolo là KHốN NẠN RỒI ..........!!!!!

Nặc danh nói...

Linh hồn bà Hội trưởng còn lai vãn...
Linh hồn bà hội trưởng còn lai vãn ở 30 Hồ hảo Hớn là vì bà còn nuối tiếc cái chức đệ nhất phu nhân hội trưởng... Bà nuối tiêc không còn sống với ông để hưởng cái ghế "ngồi trên đầu thiên hạ" - hưởng trội. Không còn được giữ con dấu của giáo hội dù bà không có chức gì trong giáo hội cả, để khi có bất cứ giấy tờ gì người ta đều phải đến gõ cửa "thưa bà Hội trưởng"...
Bà còn lai vãn ở đó để xem "có con ranh nào dám bén mãn tới gần chồng để nâng khăn sửa túi, hưởng gia tài "hụi trưởng" quyết giữ luôn HỤI CHÓT (hội trưởng thiên thu) thì bà vặn cổ" nó... Bà còn lai vãn ở đó để xem "nếu có bầu cử Hội trưởng mà chồng bà còn có thể tham gia" thì bà chỉ cho ông cách để gian lận. ...

Có 1001 lý do để bà hội trưởng còn lai vãn ở 30 Hồ Hảo Hớn!

Mục sư trí sự Minh hải nói...

Lời Khuyên Ms Thái phước Trường !!

Khi Ms TS đoàn tại TP.HCM có Lời Khuyên Ms Thái phước Trường nên từ chức, mọi người lấy làm lạ tại sao Ms TPT phải 'từ chức rồi tục huyền' an hưởng tuổi già.

Các quý cụ MsTS cao niên thấy xa hiểu rộng là đúng đúng đấy.

Hôm nay, nếu Ms TPT thực hiện Lời Khuyên Ms Thái phước Trường nên rời khỏi vị trí mà Ông đang cố giữ lấy từ ngày 9.3.2013 đến nay. Sẽ tốt hơn cho HTTLVN.MN trước ngày tổ chức ĐHĐ.46 tháng mười tới đây.

Ông đã 'khuyên tôi' thì nay tôi 'cố khuyên' Ms Thái phước Trường nào có oan sai, đúng không?

MSTS Minh hải (Càmau Bạcliêu).

Dủ Thiên Thanh Nguyễn trãi Q.5 HCM nói...

Quả Penalty hay Thẻ Đỏ Cho Thái pháp Trường?
Tháng 10/2013 nầy Thái pháp Trường vừa bị phạt cú đúp quả penalty + 1 thẻ đỏ.
Đây là 'món quà' cho TPT khi vào tuổi 60 (1953-2013 Quý Tỵ) cầm tinh con rắn mà KT cho biết 'trong các loài thú đồng mà Chúa dựng nên thì con rắn là loài quỷ quyệt hơn hết' (Sáng 3.1a).
Nếu Thái pháp Trường không sợ 'loài người' (btgcp.gov.vn) thì TPT cần phải biết sợ 'Chúa tạo hóa của vủ trụ muôn vật và loài người Vua của đất trời'. Ông phải biết kính sợ Ngài, Đấng có quyền thưởng và phạt mọi người.
Vậy, Quả Penalty hay Thẻ Đỏ Cho Thái pháp Trường cả hai vậy.
Dủ Thiên Thanh VP.TLH 1 Tp Hochiminh.

Thập Tự Sinh Tồn nói...

Không Phải Ai Cũng Dùng Đạo Tạo Ra Tiền!

Chào buổi chiều.,

Tín đồ dưới nầy là cái máy in ra tiền cho mấy thằng mập sư ở trên sài tiền đó mới mát tay.

Đi đâu cũng nghe riết rồi nhàm quá, chán quá!

"Xin dâng 1/10 về cho Tổng điên hội! Ngoài 1/10 các chi hội dâng 'chúng tôi' không có 'ngân quỹ' nào khác".

Nghe 'ăn mày' kiểu thiêng liêng nầy sao mà thê thảm quá vậy mấy Ông 'Phan quang Thiệu - Nguyễn hủ Bình?!

Phước âm liên hiệp CMA là thế không phải ai cũng dùng đạo tạo ra tiền.

Nhưng đổi lại thằng ngu đưa tiền cho thằng khôn sài đó mới sướng, lại còn cười vô mặt nữa đa.

Thập Tự Sinh Tồn.

Dủ Thiên Thanh TP hochiminh nói...

Gởi Cụ MS già ở Tp Hochiminh Thái phước Trường nào đi đôi đâu?
Thưa Cụ Mục sư.,
Một hội trưởng mất huy tín nhất từ trước tới nay là Ms Thái phước Trường.
Tại sao? nào có đi đôi với nhau đâu?
Lúc nào cũng chăm lợi cho riêng mình, còn kẻ khác (hay tin lành miền Bắc) thống nhất rồi khắc biết.
Xin tạm dừng, nói nhiều nghe cũng nhàm thôi.
Vài lời đến Cụ.
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải nối dài Q.5 hochiminh city.

Trung Tâm Thương Mại Tôn Giáo nói...

Thái phước Trường Dở Khóc Dở Cười Hay Sống Dở Chết Dở?
Chuyện nầy không phải đùa, vì Ms Thái phước Trường là hội trưởng CMA, đi đâu lủ nhỏ cũng 'thưa cụ'.
Nhưng một thực tế trong lúc nầy về ngôi sao Mục sư 'sắp tắt' vả lại ai cũng biết đang 'xuống gà' rồi. Tại sao mà Thái phước Trường Dở Khóc Dở Cười Hay Sống Dở Chết Dở?
Sau khi đi tìm câu trả lời: Vì ông ấy cứ mãi chạy theo định mệnh cuộc đời luôn luôn gặp bất trắt và nhiều éo le.
Thử hỏi sức người có hạng mà sao Thái phước Trường Dở Khóc Dở Cười Hay Sống Dở Chết Dở chưa biết đã đến lúc phải biết dừng lại thôi chạy theo ảo ảnh thật là trớ trêu.
trung tâm thương mại tôn giáo.

ỦY VIÊN TLH không ứng cử nói...

Tin Ông Thái phước Trường BÁN LÚA GIỐNG ....
Việc ông Thái phước Trường 'đái tháo đường' tuyên bố này nọ nào là. Sẽ tổ chức hội đồng TLH.46 vào tháng 10/2013 (vì thống nhất không được rồi).
Đây là việc Thái phước Trường đái tháo đường có quyền nói còn việc 'YES' or 'NO' thì xin thưa rằng là:
Tin Ông Thái phước Trường BÁN LÚA GIỐNG.
Ngay cả BTG.CP cơ quan quản lý về mặt TG. Mà Thái phước Trường đái tháo đường 'bóp còi' qua mặt cái vèo nên ai tin Ông Thái phước Trường BÁN LÚA GIỐNG đó đa.
Ủy viên tổng liên hội không ứng cử.

Chuyên gia mạng khối CMA tại VP.TLH-1 nói...

Nhiều Thành Viên BỐN LĂM Khuyên Thái phước Trường !!
Chào buổi sáng cuối tuần.
Tình trạng sức khỏe của Thái phước Trường 'đái tháo đường' là thật. Không còn gì là 'xấu hổ' để giấu diếm gì trong lúc nầy nữa.
Nhiều Thành Viên BỐN LĂM Khuyên Thái phước Trường nên thu xếp công việc 'nghỉ hưu, tục huyền' để có người lo 'săn sóc' bệnh.
Té ra, Nhiều Thành Viên BỐN LĂM Khuyên Thái phước Trường cũng phải, và Thái phước Trường tuyên bố tổ chức HĐ kỳ 4 lần thứ 46. Vì lý do 'sức khỏe' không cho phép Thái phước Trường 'đái tháo đường' tiếp tục xông pha lửa đạn để chiến đấu vì sự nghiệp.
An tâm đi Đức Chúa Trời toàn năng chiến đấu cho chúng ta rồi đó!
Dủ Thiên Thanh tại VP.TLH-1.

Phóng viên blog LHS tại HCM tác nghiệp nói...

Thường Trực TLH Với Thái phước Trường.
Đã đi đến 'điểm chung'.

.

Thái phước Trường 'vặn' lại:

- Các khanh nghĩ 'trẩm' phải làm sao trong lúc nầy?

Thay mặt TT.TLH một thành viên có tuổi 'hiến kế'.,

- Theo tôi thiết nghĩ, Chúng ta MẤT nhiều hơn ĐƯỢC nên từ nay 'chúng ta' bụng bảo dạ rằng:

Tất cả rập một lời:

- Từ nay không còn 'CAO NGHỆU' (kiêu ngạo). Xin từ bỏ từ 'đỉnh đầu' tới gót chân.

PV LHS tại Tp hochiminh săn mồi.

Bác Sỉ Thanh UB.YT.TLH khuyến cáo nói...

Thái phước Trường mắc BỆNH ĐƯỜNG ?
Sáng nay, có thông tin từ Lử gia do đệ tử 'thân tín' của Ms TPT là Ms LVNo 'thông tin' ra bên ngoài mà rằng là Thái phước Trường mắc BỆNH ĐƯỜNG nên ốm và 'xuống gà' (sức). Kéo theo Ms Nguyễn thế Hiển nhà giảng Sài gòn 'y bịnh'.
Theo một nghiên cứu về Y tế khối CMA thì DS các 'mập sư' có bệnh lý như sau:
- Cao huyết áp,
- Đường huyết,
- Nhiễm mỡ.
- Vân vân về ít vận động (thích ăn ngon, mập, ngủ nhiều, giảng ít).
Theo nghiên cứu nầy SV khóa 1 VTK.TH cũng xin gia nhập 'hội' Hảo ngọt... vậy nên,
Thái phước Trường mắc BỆNH ĐƯỜNG làm viện trưởng viện về 'ĐƯỜNG K.CMA'. Đó đa.
Siêu âm và chẩn đoán.
BS Thanh.

ms vương tấn đức chuyên gia mạng khối CMA nói...

Câu Chuyện Tối Thứ Bảy.
Sự Sửa Phạt Của Chúa Trên Thái phước Trường!!
Chúng ta không có quyền 'xét đoán' ai ngay cả 'đầy tớ' Chúa.
Tuy nhiên có quyền 'nhận định' mọi việc xung quanh các 'đầy tớ' vô ích bất công bất nghĩa như Thái phước Trường và tập đoàn 43-45 (2001-2013) vì quý vị 'bu quanh' chảo mỡ khác chi 'kiến với ruồi'.
Ông Thái phước Trường 'bịt mắt, bịt tai' quý vị dẫn vào 'vĩnh hỏa' quý vị chẵng cần biết vì 'mật mỡ với đường' chỉ là 'lợi dơ bẩn, bả vinh hoa, mùi phú qúy' mà thôi.
Tới nước nầy thì rằng là Sự Sửa Phạt Của Chúa Trên Thái phước Trường, còn quý vị gấp hai lần Ông ta đấy!
Toàn thể giáo phẩm và tín đồ thật thất vọng từ 43-45 đưa giáo hội đến chổ như ngày nay!?

Câu chuyện tối thứ bảy xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thập Tự Sinh Tồn.