(Chính trị gia "lưu manh" - Minh họa)
Chính trị là gì?
Chính trị theo một nghĩa hạn hẹp mà cũng rất căn bản là phương cách, là đường lối CHÍNH đáng để cai TRỊ - lãnh đạo một cộng đồng. (Không kể là xã hội tôn giáo hay xã hội dân sự).
Một người làm CHÍNH trị trước tiên người đó phải có CHÍNH nghĩa. Nếu không có chính nghĩa thì một cá nhân hay một tổ chức khó thành công trong chính trị vì không thu phục được nhân tâm. Nếu không có chính nghĩa, hoặc mất chính nghĩa thì một đảng chính trị hay một quyền lực chính trị hiện hữu, đương quyền nào đó sẽ thất bại và tan rã.
Từ CHÍNH nghĩa sẽ hình thành một CHÍNH quyền (Chính phủ). CHÍNH quyền là một quyền lực cai trị CHÍNH đáng (hợp pháp, hợp hiến...) được lập lên nhờ CHÍNH nghĩa (của họ) trước đó. Một CHÍNH quyền mất hoặc không còn CHÍNH nghĩa (mặc dù họ đang nắm chính quyền - quyền lực chính trị) thì tự nó sẽ tan ra, vấn đề là thời gian và những yếu tố khác.
(...và kết cục bi thảm của một nhà chính trị không có chính nghĩa
- phản bội nhân dân)
- phản bội nhân dân)
CHÍNH TRỊ PHI NGHĨA (Chính trị lưu manh)
Hễ có chính nghĩa thì phải có phi nghĩa. Hễ có chính trị đàng hoàng, đúng đắn vì nước, vì dân thì cũng có chính trị lưu manh (Chính trị phi nghĩa).
Áp-sa-lôm con trai Đa-vít là một hình ảnh của chính trị phi nghĩa. (chính trị lưu manh)
Áp-sa-lôm mưu đồ cướp ngôi, trong ba năm ông làm ra vẻ quan tâm tới người dân: mỗi ngày ông ra đứng ngoài đường nơi lối vào ra kinh thành, hễ gặp bất kỳ ai ra vào cung để trình bày kiện cáo một việc gì, ông đều cúi xuống "hỏi han ân cần", làm ra vẻ quan tâm và luôn nói rằng: "Việc của ông bà nếu tôi là vua thì tôi xử ông bà đúng, nhưng trong cung hiện nay không ai quan tâm tới việc của ông bà"... cho dù người đi kiện đúng hay sai. Áp-sa-lôm làm vậy để "lấy lòng nhân dân", ông làm ra vẻ mình có chính nghĩa, nhưng thực ra là một mưu đồ chính trị "lưu manh" phi nghĩa. (cướp ngôi cha) (Xin xem II Sa-mu-ên 15)
"Áp-sa-lôm dậy sớm, đứng nơi mé đường vào cửa thành. Nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xét đoán, thì Áp-sa-lôm gọi người ấy hỏi rằng: Ngươi ở thành nào? Nếu họ đáp: Tôi tớ ông thuộc về chi phái kia của Y-sơ-ra-ên, - 3 thì Áp-sa-lôm tiếp rằng: Sự tình của ngươi thật phải và công bình; nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu. 4 Đoạn, Áp-sa-lôm tiếp rằng: Ồ! Chớ chi người ta lập ta làm quan xét trong xứ! Phàm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo gì cần đoán xét, sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. 5 Nếu có ai đến gần đặng lạy người, Áp-sa-lôm giơ tay ra đỡ lấy người và hôn. 6 Áp-sa-lôm làm như vậy đối cùng hết thảy những người Y-sơ-ra-ên đi đến tìm vua, đặng cầu đoán xét; và Áp-sa-lôm dụ lấy lòng người Y-sơ-ra-ên vậy." (II Sam. 15: 2-6)
Việc làm của Áp-sa-lôm cũng là "chính trị", nhưng là một thứ "chính trị lưu manh". - Không có chính nghĩa thật, chỉ là "chính nghĩa ngụy tạo", lừa gạt nhân dân để một ngày kia mình có được vị thế quyền lực - chính quyền - ngôi vua, rồi sẽ quay lại "xử tội cha mình" (đưa Đa-vít và các sĩ quan, tướng lãnh của chế độ cũ, triều đại cũ của Đa-vít đi "học tập cải tạo", hoặc tử hình)...
Trong Hội thánh ngày nay, việc làm của Lê Minh Đức, Phạm Đình Nhẫn cũng là "chính trị", nhưng là một thứ "chính trị của Áp-sa-lôm", nó là chính trị gì thì mọi người đã rõ: Chính trị của những kẻ lưu manh, vô đạo... lừa thầy phản bạn, cướp ngôi cha, giựt ghế thầy... Áp-sa-lôm cũng thành công được một lúc, cũng lên làm vua được một thời gian... Nhưng vì phi nghĩa, bất chính nên rồi cũng bị chết "treo cổ trên một nhành cây xỏ rế", bị Giô-áp đâm thêm mấy mũi giáo, tuôn máu xối xả và chết treo thảm thiết trên nhành cây, mặc dùng Đa-vít đã ra lệnh cấm không ai được giết Áp-sa-lôm...
Nói vậy để thấy rằng "kẻ phi nghĩa", không có chính nghĩa họ không thành công trong mục đích chính trị của họ đâu. Họ có đạt thành công, nhưng sự thành công đó chỉ trong một lúc nào đó thôi, một giai đoạn của lịch sử dân tộc, Hội thánh và lịch sử muôn đời sau sẽ nguyền rủa những kẻ như vậy, hoặc sẽ đem họ ra làm một gương xấu, một vết nhơ trong lịch sử chứ không ai ca tụng, hay khen ngợi... Cái gì phi nghĩa nó sẽ mãi mãi là phi nghĩa như mấy câu thơ sau đây:
"Qua đường Nguyễn Huệ, đường Gia long,
Ai đặt tên người có biết không?
Vạn kiếp Gia long mang tội nước,
Nghìn năm Nguyễn Huệ sử ghi công." (chưa nhớ rõ tác giả)
...
Trong Kinh thánh, sách Gióp viết:
"Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
Và sự vui mừng của kẻ VÔ ĐẠO chỉ một lúc mà thôi." (Gióp 20: 4-5)
Chính trị PHI NGHĨA là vậy!
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 17/8/2013
19 nhận xét:
CÓ 1 "PHI IEM TRONG VEF"!
LE MINH DUC-PHAM DINH NHAN-VEF : PHI NGHIA LAU ROI!
Tại sao có Chính Nghĩa va Phi nghĩa trong đường lối cai trị?
Bởi vì Loài người tội lỗi, muốn răn đe và sửa phạt, khuyên dạy thì phải có sự phân biệt như Ngày và Đêm, Tối và sáng, Tội ác và sự Nhân đạo, Chính Nghĩa và Phi Nghĩa.
TT.HTK chuyển dẫn bài này làm mọi người đọc hiểu ngay được thế nào là mặt trái, thế nào là mặt phải, và mình đang đứng ở mặt nào.
Chúa muốn chúng ta tỉnh thức nên đã cho phép các đường lối cai trị PHI NGHĨA xẩy ra, Lịch sử cũng đã chứng minh điều đó, Cho dù chế độ CS có là 1 lý tưởng cao siêu của thời đại như bao Đảng Viên CS trên thế giới từng tôn vinh nó "sống mãi đời đời" (mà thật ra là nó không hiện thực)- đi nữa, nhưng rồi cũng đã sụp đổ, vì trái với quy luật tự nhiên và sự tiến hóa của loài người.Trong Hội Thánh cũng vậy, cái ÁC cũng chỉ lên ngôi 1 thoáng chốc, sự kéo dài của CÁI ÁC sẽ chẳng được bao lâu, Chúa cho phép điều đó xẩy ra, để sàng lọc "dê và chiên" của Ngài. Nếu không có những bài học "phản đồ" của Lê Minh Đức/Phạm Đình Nhẫn đối với MS.TM, nếu không có "ĐC X với TT,HTK", thì ai sẽ nhận biết mình đang đi theo Satan trá hình hay Thiên Sứ Đấng Christ?
Người ta nói" Chính Nghĩa thắng Hung tàn" (hay bạo tàn), đừng thấy CÁI ÁC LÊN NGÔI mà cứ nghĩ nó là CHÍNH NGHĨA, nó là QUÁI THAI thì đúng hơn, vì thà là đứng hẳn vế 1 phía, đàng này mặc áo MS mà làm nhiều điều Mục Nát!. Đúng vậy : "Trong Hội thánh ngày nay, việc làm của Lê Minh Đức, Phạm Đình Nhẫn cũng là "chính trị", nhưng là một thứ "chính trị của Áp-sa-lôm", nó là chính trị gì thì mọi người đã rõ: Chính trị của những kẻ lưu manh, vô đạo... lừa thầy phản bạn, cướp ngôi cha, giựt ghế thầy... Áp-sa-lôm cũng thành công được một lúc, cũng lên làm vua được một thời gian... Nhưng vì phi nghĩa, bất chính nên rồi cũng bị chết "treo cổ trên một nhành cây xỏ rế", bị Giô-áp đâm thêm mấy mũi giáo, tuôn máu xối xả và chết treo thảm thiết trên nhành cây, mặc dùng Đa-vít đã ra lệnh cấm không ai được giết Áp-sa-lôm...".
Nếu chúng ta đặt nền tảng CHÍNH NGHĨA của chúng ta vào CHÚA JESUS, thì chắc chắn chẳng có kẻ nào dám thấy ta là Phi Nghĩa!. Vậy, hãy chăm nhìn Chúa jesus là nhìn vào CHÍNH NGHĨA vậy!.
Tôi mong rằng qua bài này của TT.HTK, các anh em sẽ được Chúa dạy dỗ nhiều hơn, còn kẻ nào còn tin những "thằng Mục Sư như Lê Minh Đức- Phạm Đình Nhẫn và nguyên 1 đám Mục Sư VEF lưu manh kia" thì ...mặc kệ nó đi!." Không có CHÍNH , chỉ có PHI, thì làm sao mà ghép chữ TRỊ vào được hả Tiên tri? Hổng lẽ gọi là PHI TRỊ (nghe vô duyên quá!)Người ta có : Phi Nghĩa, Phi Tôn Giáo, Phi Chính Trị, Phi Chính Phủ, Phi đoàn thể,(kể cả Phi sắc tộc cũng có), nhưng ở VN lại có 1 cái "PHI IEM TRONG HÀNG NGŨ VEF!". Thật là CHỈ Ở VN MỚI CÓ!(CÁI CHÍNH HIỆU IEM NÓ NẰM Ở 28 HỒ TÙNG MẬU MẤT RỒI!).
Tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận của Tiên tri :
Trong Kinh thánh, sách Gióp viết:
"Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
Và sự vui mừng của kẻ VÔ ĐẠO chỉ một lúc mà thôi." (Gióp 20: 4-5)
Chính trị PHI NGHĨA là vậy!
TIN DO TMG.
Vụ Việc VP II Phải Giải Quyết Xong Trước Đại Hội 46 ....
Hiện nay vụ việc Văn phòng 2 tại số 633 đường 3.2 phải giải quyết dứt điểm cho xong trước ĐH.46. Có mấy phương án đưa ra..
Thái phước Trường buộc phải trả lại tiền lại cho Trưởng lão, cái nầy TPT muốn bịnh điên cái đầu.
Hoặc giả TPT phải xin phép lập nhà giảng Hàn Quốc thuộc CMA!? Cái này hơi bị khó, cho dù tiền là tất cả như TPT nói Ms Dương quang Nhân có nghe. Nhưng tiền đồng Thái phước Trường có lòi ra không?
Thái phước Trường mất ăn mất ngủ tóc bạc sớm hay ra Ân Từ Viên đoàn tụ trước ĐHĐ.46 cũng có thể.
Ai gây ra nỗi oan nghiệt như thế nầy 'Quýt làm Cam chịu'.
Trung tâm AN.TG khối CMA cấp bộ tại haloi.
Thái Phước Trường - TLH:LŨ QUAN THAM !
Phước Trường - Vĩnh Cự - Bửu Ngô,
Chạy theo " Rồng đỏ " giày mồ tổ tiên ( Bậc tiền nhân )
Bửu Ngô - Vĩnh Cự - Phước Trường,
Làm tôi " Rồng đỏ " khinh thường giáo dân ( Tín hữu )
Giáo dân kinh tởm Phước Trường ,
Phước Trường Vĩnh Cự là phường thúi tha !
Trăm năm trong cỏi người ta,
Các ông Tổng Hội tòan là quan tham !
Tham danh, tham lợi, tham quyền
Tham tiền, tham bạc, tham dâm bán mình !
Làm cho giáo hội điêu linh !
Bầy tôi " Rồng đỏ " có ngày tiêu ma !
Ngai vàng chiếm vị đặng mà ,
Ngồi không hưởng trội phỉ lòng quan tham !
Lòng tham của lũ hung tàn ,
Lên voi, xuống chó tức thời không xa.
Tháng mười năm lẻ mười ba,
Hội Đồng nhóm lại chúng mầy chạy đâu ?
Từ thằng đứng ở đằng đầu ( TPT )
Đến tên thằng chót ( các UV ) đi vào diệt vong !!
Tư Ếch cà Mau.
Kinh Goi Ms Khai
Toi da tung doc trong LHS, toi rat bat binh nhung tay muc su bay gio, ho chi biet tien ma thoi, nhu BUU NGO * (quan) khong biet day con. Chong cho di MY nhung lai theo trai. no di theo thang THIEN TU chau ong MS nguyen Ngoc Dung. coi thuong chong no. OB BUU rat la doi trá, rat thich viet kieu lam. Rat thich DOLA hien tai song trong nha toi duoc nghe thang re 2 la con MS KINH o Binh Hoa Phuoc hay uong bia tai trong nha cua PHO HOI TRUONG ma khong he bi noi. Hien chuong dau tien chinh tay MS Huynh Thien BUU lam day. luc O đó BUU NGO luon nho va MS HT BUU. nhung ve sau da dit HTB.
MS Dũng hien tai da tay chay ong BT Hien la dung. nhung trong su bi mat co dieu rat bi an , Ong Dung voi co THU QUY ten la HỒNG HẠNH cô nay noi ong ta cai gi ong Dung cung nghe het, nghe noi hop ban chap su co ta len giong xuong giong mam nguoi nay nguoi kia ma ong Dung van lam thinh. cho nen LHS cho phong vien den NTP de dieu tra viec Ong DUNG va Thu Quy, nhat la goi tien ngan hang ong ta hay di voi co Thu quy.
Vua roi hinh anh gio cau nguyen 60 nam nhung nam dau, nhung lai lay nhung nguoi ngay hom nay đóng diễn vien lam tro he cho Hoi Thanh trong do co CÔ Hạnh,
Chao Muc Sư Khai
Xin các mục sư CHÍNH NGHĨA góp ý comment này dùm, cảm ơn!
Chính trị " LƯU MANH " hay " LƯU MANH " Chính Trị ?
Người khôn ngoan nói :" Dân sự sa ngã tại không chánh trị ; song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn " ( Châm 11:14)..
Thực trạng của giáo hội C&MA miền nam đi vào BẤT ỔN là vì kẻ cầm đầu ( Thái Phước Trường ) không chính trị ! Có nghĩa là Thái Phước Trường và cả ê kíp TLH không làm chính trị Tôn Giáo mà cả bọn đã trỡ thành " Chính trị lưu manh ". Người làm chính trị đúng nghĩa dù ở Xã hội hay Tôn giáo cũng cần phải có nhiều MƯU SĨ để được thành công , dân sự được yên ổn ! Bỡi CHÍNH TRỊ LƯU MANH nên Thái Phước Trường xem các MƯU SĨ là CHÓ, chửi họ là chó, đối xữ với họ như chó !!!! Hiện tại Thái Phước Trường phải thãm thãm thê thê, ngày quên ăn, đêm mất ngũ vì cái GHẾ sắp gãy, cái MÂM sắp bị đỗ rối !!! Đó là hậu quả của kể " CHÍNH TRỊ LƯU MANH " !
Bây giờ Thái Phước Trường phải đương đầu với những kẻ " LƯU MANH CHÍNH TRỊ ". Bửu, Cự và các Qủy Vương đã ăn cơm của Trường nay giỡ trò lật đỗ để chiếm ngôi ! Trường ơi :" Trâu ngã đâu thiếu kẻ cầm dao ! ", đời là vậy ! Vì cả lũ các ông có tên nào đạo đức đâu mà nói đạo !
Cuối tháng 10/2013 Trường chỉ còn có nước kêu gào :" THAN ÔI ! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU !!" Đời ta ( Trường ) thế là hết... hết...hết và hết !!!!!!
Mưu sĩ từng hiến kế cho TPT và đã bị Trường mắng là Chó !!!!!!
Thái phước Trường Chính trị giỏi hơn Mục sư...
Câu chuyện tối thứ bảy hôm nay xoay quanh vấn đề có phải Thái phước Trường Chính trị gia giỏi hơn Mục sư?
Người viết còn nhớ vào thời điểm 1975, tại nhà giảng Sài gòn, một đại hội cuối cùng thì phải (ĐHĐ.TLH.42).
Các sư tập nói chính trị như két, cưỡng nhồng sáo vừa được lột lưởi.
Một vị đại biểu nử tại Cần thơ lên tiếng.
"Thưa các quý ms, chúng tôi là tín đồ chỉ muốn nghe ms nói Kinh thánh mà thôi, quý ms nói chính trị không bằng người ta đâu".
Nhưng, đấy là thế kỷ XX. Bây giờ sang TK.XXI rồi thì ms được nâng cấp cao hơn.
Giảng thì quá dở, thích nói tàu lao, nói CT & làm CT như Thái phước Truồng, Đinh thiên lôi (ĐTT), Phạm thiên đình Nhẫn tâm (PĐN), Dê vô rừng (DTL). Phải công nhận các mục sư ngày nay họ đã lột xác rồi đó đa. Không còn gì nói nữa. Hãy xem họ Giảng & Sống.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thập Tự Sinh Tồn.
MsTs Trương Đoan Dương, Bửu, Kính sui gia chuyền.
Bửu Ngô toàn con gái hưởng 'đức của Cha' cụ Ms Ts Trương Đoan Dương & Ms Thành Kỉnh có con trai nên thông Ms làm thông gia hay sui gia chuyền.
Con trai Ms Kỉnh nó 'quậy' từ hồi nhỏ nên bây giờ nó còn cái 'nọc' ba xi đế, hay là bản năng sinh tồn 'nhậu' với cha vợ 'kín đáo' thì cũng tốt thôi (mầy lỳ một lam, tao làm một ly) tỉnh hay xỉn có trời mà biết (Bửu hay nói). Bửu dạy con gái không xong nhưng 'uống' nắn vài lon với con rể 'Nguyễn hoàng Vũ' thì nói nó nghe, vì cha con đều thích bia bọt nên dễ gần nhau hơn.
Cụ MsTs Trương đoan Dương cũng hết tình sui gia với Bửu ngố rồi vì mấy đứa nhỏ (Liên quậy xám hồn) từ VN ra tới hải ngoại.
Đấy là những gì mà PV.LHS đã thu lượm được chuyện lâu củ rồi giở ra mới.
Trung tâm châm xóc Ms Cà Chớn ngoài giờ.
Cu de Chúa xem xet. fan hoi cho comment luc15:53 17/8/2013
Nguoi dưa tin nầy cho biet ro la don mò,don mo tuc la suy bung ta ra bung nguoi,hieu chua?
an noi ko trach nhiem chuyen gui tien cua HT thi thuquy cung dung ten voi MS di gui la le duong nhien.....à chung nao co chuyen len lut bay ba thi moi noi chớ????? dung tưởng ai cũng ta dam nhen,noi bay la co toi voi CHÚA với người!!!!....
Cứ cho diều tra di su that van la su that hi hi TRẮNG THI TRẮNG,DEN RA DEN mà.To^i ủng hộ vạch mat chúng nó ra hết di,mot lu ta dam ,an cướp tiền Chúa bắng cách bán chồng......
Tín huu da biet va CN 12 năm rồi bây giớ mới tới lúc Chúa thăm phạt haha.trong do ke luon nhung thang 3 doi lam TU HOA!!!!!!!!!!! quan trom cuop phai bi Chúa trừng phạt ha ha.....
chung toi dang cho do chac chan Chúa DU NGHE...hi hi........
hau qua cua viec an cuop cua CHúa da xảy ra roi do:
- con thi PEDE
Vơ thi UNG THU
- Con Xi KE
- cat ruot neu ko thi i ko duoc!!!!!!!! (THU QUY)
- con bo chong lay TRAI
-nua doi mat vo do va con tiep tuc
-HAY AN NAN di ai oi !!!!! DUNG KIEU NGAO viec gi toi se toi ma CHÚA KO THA BON BAY DAU!!!!!
Viec vido lip thi nen lay nhung hinh anh cua nguoi cu de ko anh huong phan cam,de nghi bo phan nay,sai thi sua sai.Cam on.
tra loi comment 13.40 ngay 17/8/2013
TPT tu ko chiu TU ma thich lam hop dong,ong oi lam hop dong thi phai theo luat,ong lai xai luat rung moi chet chớ!!!! chi có nước khat nợ với dám TA GIÁO(O TRUONG) va xin tra lan lan ma thoi.anh em chac ko sao,ko mac toi LUA DAO thi Gay lắm cho người mệnh danh CDN......Than oi NGU QUA CHUNG ma TƯỞNG KHO^N TIN KINH CHÚA LÀ KHỞI DA^U SỰ KHO^N NGOAN.........Cũng tại KO TIN KINH MOI NGU VAY DO DA.
lao ngheo Q4
HỌC YÊU THƯƠNG
Kinh thánh: "Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; Song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm". (Châm ngôn 10:12)
Anh chị em yêu quý! Yêu cũng dễ mà cũng không dễ. Làm sao chúng ta yêu kẻ thù, yêu người chọc giận chúng ta, yêu người hắt hủi chúng ta?
Chúa biết sự yếu đuối của con người, nên Ngài dạy dỗ chúng ta sống biết yêu thương.
Để yêu người khác, NHỜ SỰ VÂNG PHỤC CHÚA của con cái Chúa, để SỰ SỐNG của Ngài tuôn tràn, qua CẦU NGUYỆN với Ngài, trong danh Jesus Christ, và quyền phép của Chúa Thánh Linh.
Chúng ta yên lặng đến với Chúa qua cầu nguyện và Ngài sẽ giúp bạn tìm ra gốc của cái rễ cay đắng trong lòng bạn, và giúp bạn nhổ chiếc rễ cay đắng đó.(Ê phê sô 4:31Phải BỎ KHỎI anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác). Amen!
- Nếu do lòng giận dữ, hãy vâng phục Chúa, dập tắt cơn giận trước khi mặt trời lặn. Chúa khiến lòng bạn đầy sự tha thứ, yêu thương. " Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn". (Ê-phê-sô 4:26). Amen!
- Nếu do lòng ganh ghét, đố kỵ, hãy biến đổi tâm thần mình. "23 Hãy CỰ những lời bàn luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. 24 Vả, tôi tớ của Chúa KHÔNG NÊN ƯA SỰ TRANH CẠNH; nhưng phải Ở TỬ TẾ với mọi người, có TÀI DẠY DỖ, NHỊN NHỤC, 25 dùng cách MỀM MẠI mà sửa dạy những KẺ CHỐNG TRẢ, mong rằng Ðức Chúa Trời BAN cho họ sự ĂN NĂN để NHÌN BIẾT lẽ thật, 26 và họ TỈNH NGỘ mà GỠ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó." (2 Ti mô thê 2:23-26) Amen.
- Những ai ưu phiền, cô đơn trống trải, hãy thông công với Chúa qua Lời Ngài, để nhận lãnh sự sống của Ngài. Tình yêu của Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Thánh Linh ở trong bạn, bạn không còn cô đơn, mệt mỏi nữa. "Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh,và bài hát thiêng liêng, mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng ngợi khen Chúa".( Ê-phê-sô 5:19). "Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!" (Giê-rê-mi 15:16) Amen.
- Nếu bạn tổn thương, Ngài luôn thương xót tấm lòng thống hối, đổ đầy tình yêu của Ngài và chữa lành tâm hồn bạn, nâng đỡ, an ủi bạn. Con tim bạn sẽ vui trở lại. "Đức Giê hô va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối". (Thi-thiên 34: 18) Amen.
- Nếu do công việc hợp tác của bạn không thuận lợi, trắc trở. Chúa khiến bạn bình an, cầu nguyện, chúc phước cho đối tác, và công việc kinh doanh của bạn chắc chắn được Chúa ban phước. Đối tác sẽ được chúc phước và họ không gây khó khăn cho bạn nữa.
- Nếu vì mối quan hệ sứt mẻ, Ngài giúp bạn nói lời lành, NHỊN NHỤC, kiên nhẫn và yêu mến sự làm hòa. "Chớ mệt nhọc về sự LÀM LÀNH, vì nếu chúng ta KHÔNG trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ GẶT. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong ĐỨC TIN" (Galati 6:9,10). Amen!
Mọi sự đó được Chúa làm thành bởi Ngài yêu thích con cái Chúa vâng phục điều răn của Ngài. Chúa yêu mến sự làm hòa và yêu thương của con cái Chúa.
"Hãy tìm cầu cuộc sống HÒA BÌNH với mọi người và SỰ THÁNH HÓA, vì nếu KHÔNG được thánh hóa, KHÔNG AI SẼ THẤY Chúa". (Hê-bơ-rơ 12:14)
"CHỚ NÓI XẤU ai, CHỚ TRANH CẠNH, HÃY DUNG THỨ, đối với mọi người, tỏ ra một cách MỀM MẠI trọn vẹn". (Tít 3: 2 )
"Chớ tìm DANH VỌNG GIẢ DỐI mà TRÊU CHỌC nhau và GHEN GHÉT nhau". (Ga-la-ti 5: 26)
"1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. " (Ep 5: 1-2).
Toi là ban la đồng lao với Buu NGỐ đã từng giúp buu ngo (ngố) thoi ban van dong, từ xe hoi cho đến tien bac , THUA KÍNH QUÍ VỊ HIẾN CHƯƠNG THOI BAN VAN DONG CHINH TOI SOAN DUA CHO BUU NGỐ, rồi chinh buu ngố cầm hồ sơ ấy mà đi dêm hầu kiếm chức Hậu TRƯỞNG ...........????? rat tiet buu ngố la tay láo cá, nên Chúa phạt sinh ra lam bịnh khi nó duoc viec thi hất toi ra, có thể noi Là đi choi voi ĐỈ con hon choi voi thằng buu NGỐ. buu Ngố cung tung noi voi ban dong nao (lao) của mình là HT Trường thời lam TTK, Buu ngo noi trường may la thang chua hoc hết cấp ba ma bay đac lam TTK. Buu ngo khoai di meo lam (USA ay ma) vi co con gai bo con bo chong tron qua MY , nen hay qua tham lam, toi da tung nghe HT Thái Phát Truong noi, con gai ong buu ngo mất dạy nhu vay lam sao day than hoc chi day than kinh thoi.
nghe noi co nguoi to cao ba Lien voi truong Ong MS Cuong. ve tu cach dao duc cua ba Lien, hinh nhu BUU BÀ dang o ben ay de kiem theo USD ay ma vi quan Ba thich thich ĐÔ Đố đồ vi tham tien, a Ms ma lay tien dau ma My hoai vay ta.
ban Đồng NAO??????????.
...
Thời MS Le cao Quý in thánh ca co giao cho đai ca Buu Ngố rat nhieu nhung tien ban thanh ca đã về đâu nhỉ. hoi su buu ngo, hay la vao tay quan BÀ.
Uy ban điều tra gian lận
VN hiện đang trong thời kỳ KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ.
Khi Hội thánh bắt đầu hiểu thế nào là CHÍNH TRỊ và có những hành động chính trị đúng đắn ngay trong Hội thánh... thì thế gian (xã hội) cũng bắt đầu có những đấu tranh, hành động chính trị đúng đắn.
Khi Hội thánh phát huy cái CHÁNH và lên án cái TÀ, thì ánh sáng và sức mạnh CHÁNH NGHĨA cũng sẽ đến với xã hội, nhân dân...
Một chiếc tàu to lớn mặc dầu mà một "bánh lái" nhỏ cũng đủ điểu khiển nó...
Cái lưỡi là quan thể nhỏ mà "quyết định số phận đời người" - "Sống chết do nơi QUYỀN của lưỡi". Lời nói, tiếng nói của một Cơ-đốc-nhân chân chính có sức mạnh làm "rung rinh xã hội"...!
Cả thế giới rộng lớn chịu chi phối ảnh hưởng bởi một dân tộc nhỏ: Y-sơ-ra-ên - Tuyển dân của Đức Chúa Trời.
Hội thánh không lớn so với thế gian (xã hội) nhưng Hội thánh là "Bánh lái" của xã hội. Hội thánh "đi hướng nào" thì xã hội thế gian đi hướng đó. Hội thánh "độc tài toàn trị" thì thế gian cũng độc tài toàn trị. Hội thánh bao che cái "tà", trù dập cái "CHÁNH" thì thế gian, xã hội cũng "trù dập cái chính, bao che cái tà"... Hội thánh lên án bất công phi lý, dối trá bịp bợm thì thế gian cũng lên án phi lý bất công.
Tình hình CHÍNH TRỊ xã hội tùy thuộc vào tình hình chính trị trong Hội thánh.
"Sự phán xét khởi từ NHÀ Đức Chúa Trời".
Huỳnh Thúc Khải
Nhà Giảng Nguyễn tri Phương có chuyện.... rồi.
Ông Nguyễn ngọc Dũng 'về quê' làm 'diển thiệt' tại Đà nẵng tuần qua. Và có chuyện.
Với 6/170 là kết quả người tin Chúa là ông Dũng có 'vấn đề' với bà thủ quỷ nhà giảng NTP rồi đó đa.
Khi một ai đó được đem lên đây là phải có 'vấn đề'.
Từ ngoài nầy chúng tôi nghe đâu 'phu nhân' ông Nguyễn ngọc Dũng 'lơ lơ láo láo' làm sao ấy. Bà thủ quỷ làm cascadeur cho bà Dũng thì cũng nên sinh ra chuyện rồi.
Vụ án số 633 không nhẻ văng miểng 'Pom' qua nhà giảng NTP rồi hay sao?
Tín đồ Nguyễn xuân Sanh nhà giảng Đè nẽng.
Tác Giả Của Comment lúc 15h53.
Trung tâm mạng lưới intenet Cơ đốc truy tìm tác giả của comments lúc 15h53 ngày 17.08.2013 từ PhongTran email: trieuphongcnd@gmail.com.
Đồng tác giả là HỌC YÊU THƯƠNG. PhongTran email: trieuphongcnd@gmail.com.
Trung tâm Internet Cơ đốc toàn cầu.
Nói với bọn " mục sư " Tin lành như "đàn gãy tai trâu ! " Vì bọn đó đâu còn não nữa đâu mà nghe? xem bọn Tin Lành Tư Gia lưu manh thì biết bọn Tin lành nhà thờ nó lưu manh nba6y1 nay tín đồ cứ dung dưỡng bọn nầy nên nát bét tin lành.
Tôi không dám nói Israel là không phải tuyển dân Thánh của Chúa nhưng dù tuyển dân Thánh vẫn phản bội Chúa vỉ ngu, vì tiền vì lợi vì hèn nhát...đầy!!!
Do đó dù Tin lành với tín lý là chân lý tạo đức tin tuyệt diệu nhưng bọn rao giảng điều đó " giả hình " đầy!
đám 'tăng lữ" Tin Lành đầy kẽ thúi tha. Tôi không dám nói người chân chính ( rất ít).
Do vậy tội ác của bọn mục sư Tin Lành Tư Gia - Nhà Thờ làm cho nước Việt bị hình phát. Vì tội ác đó mà dân " Canh Đê" ngày nay hãm ép dân tộc và hội thánh...
Nhưng bọn chúng lòng cứng như đá kim cương rồi!
chỉ chờ Chúa vạch mặt bọn lãnh đạo " đui mù, câm, điếc..." ( Ê sai 56) trong tập đoàn 45 TLH; VEF, F2, F3...
Cầu xin an ninh đến với dân tộc VN!
Conversation started today
10:21pm
Bert Palo Bert
" ĐỪNG BUỒN GIẬN ĐỪNG TỨC MÌNH
Ngày nay rất nhiều tín đồ vốn chưa được giải thoát khỏi sự bực tức. Kể cả mục sư nữa. Sự bực tức không hề là trái của Thánh Linh. Nó vốn là sự bộc lộ của tánh xác thịt. Là con ruột cuả bản ngã và cuả mặt muĩ sỹ diện. Nó cũng là nguyên nhân gây nên bao sự tranh cạnh, ganh ghét, cay đắng, thù hận và chiến tranh. Điều đáng buồn chính sự bực tức là điều làm cho nhiều mất đi sỹ diện vì hành động hồ đồ nóng nãy nhất thời.
Ngày nay chúng ta thường làm theo tiêu chuẩn tối thiểu thay vì làm theo sự mong muốn của Chúa. Ví dụ nhiều người muốn được cứu (suýt mất linh hồn) dường như qua lửa thay vì được vinh hiển trong nước Chúa.
Sự tức giận cũng vậy chúng ta thường muốn giận đến 12g khuy hoặc thậm chí đến hừng sáng trước khi mặt trời mọc vì họ không được giận qua đêm. Tôi đã từng nghe mục sư nói chúng ta có thể tức giận và họ còn phân biệt hai loại tức giận và cho nó là cơn giận thánh như là Chúa Giê-xu tức giận và dẹp cái chợ trước đền thờ hoặc là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ chỉ có Chúa mới có thể giận thánh được. Chúa khác, chúng ta khác. Chúa là thần linh còn chúng ta vốn là xác thịt. Chúa có thể giận mà không phạm tội còn chúng ta giận thì không thể tránh được việc phạm tội. Nhất là khi tức giận chúng ta thường kêu rêu mắng nhiết người khác.
[Ephesians] (4:31) Phải bỏ khỏi (BỎ DỨT, ĐOẠN TUYỆT) anh em những sự cay đắng, BUỒN GIẬN, TỨC GIẬN, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều(tất cả) hung ác. (4:32) Hãy ở với nhau cách NHƠN TỪ, đầy dẫy lòng THƯƠNG XÓT, THA THỨ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Ðấng Christ vậy.
TẶNG ANH CHỊ EM BA CHỮ:
"NHỊN!" "BỎ QUA!" "THÔI KỆ!"
HÃY LẤY ĐỨC TIN MÀ PHÓ MỌI NAN ĐỀ CHO CHÚA.
Cách sống tốt nhất là yêu thương.Cách bày tỏ tình thương tốt nhất là thì giờ.Và thì giờ tốt nhất để yêu thương là ngay bây giờ (Rick Warren)
"Sống sao thác vậy" Sống trong ơn lành,chết trong bình an.Sống trong tình yêu thương ,chết trong niềm hạnh phúc.
Đăng nhận xét