Giải Mã Chuyện Kỳ Lạ Về Đám
Khỉ Đầu Chó tại Hà Lan
MINH-VÂN
Chuyện Kì Lạ Về Đám Khỉ Đầu Chó
Ở Sở Thú Emmen Dierenpark, Hà Lan đồng loạt im lặng
Ở Sở Thú Emmen Dierenpark, Hà Lan đồng loạt im lặng
Các chuyên gia động vật
học đang đau đầu tìm lời giải đáp cho việc hơn 100 con khỉ đầu chó ở sở thú
Emmen Dierenpark, Hà Lan đồng loạt “phát cuồng”, ngồi như hóa đá trên nền đất
và quay lưng về phía du khách.
Toàn bộ lũ khỉ cũng
không còn thiết tha ăn uống.
Nhà động vật học
Wijbren Landman mô tả hành vi kỳ lạ của 112 con khỉ đầu chó ở sở thú Emmen
Dierenpark như sau: “Chúng bắt đầu trở nên hoảng loạn vào cuối ngày thứ hai
(29/7). Chúng bị kích động, không nhảy nhót nhưng cư xử rất lạ. Sang ngày thứ
ba và thứ tư, chúng chỉ ngồi trên cây hoặc nền đất, gần như không dịch chuyển
cũng như ăn uống”.
Theo ông Landman, đã có
nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra nhằm lý giải hiện tượng kỳ lạ trên. Một
số cho rằng, các con khỉ đầu chó có thể đã phát hiện một kẻ thù săn mồi (hoặc
có thật hoặc chỉ là hình ảnh trên áo của một du khách) hay cảm nhận được những
rung chấn của một trận động đất.
Chuyên gia này thừa
nhận, cho tới hiện tại, ông vẫn chưa nghe được bất kỳ lý giải nào thuyết phục.
“Có người thậm chí nhận định, lũ khỉ phát cuồng là do một vật thể bay không xác
định (UFO) gây ra”, ông Landman nói.
Các nhân viên sở thú
Emmen Dierenpark cho hay, tất cả các con khỉ đầu chó ở nơi này đều được sinh ra
trong tình trạng nuôi nhốt. Đây là lần thứ 4 chúng cư xử dị thường như thế này
trong vòng 20 năm qua.
Tuy nhiên, người ta
chưa từng chứng kiến bất kỳ hành động nào như vậy ở loài khỉ đầu chó ở những
nơi khác, cả trong tình trạng nuôi nhốt lẫn ngoài thiên nhiên hoang dã, theo
báo Huffington Post.
Sở thú Emmen Dierenpark
đã mời nhiều chuyên gia tới tham vấn nhưng cho tới nay sự việc vẫn còn là một
bí ẩn. Trong khi đó, các con khỉ đầu chó đã cho thấy những dấu hiệu trở lại
tình trạng bình thường.
Một số con
khỉ đã bắt đầu ăn trở lại vài miếng táo nhỏ. Tất cả chúng đều được cho uống
thuốc bổ nhỏ để cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin được Giải Mã hiện tượng kỳ bí nầy như sau :
Chúng tôi nghĩ bí ẩn thì
có, nhưng khó hiểu thì không. "Khỉ"
vốn là "Thủy tổ Loài người"
hãy còn hình dạng nguyên sơ. Người ta đã xác định Khỉ rất thông minh, nhạy cảm
như con người, thậm chí còn hơn cả con người, vì Khỉ vẫn còn "Có Tính Người"
hơn cả Con người Văn minh hiện đại!
Tổ tiên ta đó, ngày nay
lại phải cúi đầu thán phục đàn con lũ cháu đang sống quá Văn minh vượt ra ngoài
phạm vị con người. Họ đã phát triển Văn minh đến mức hóa Khỉ hơn cả Khỉ. Hơn cả
100 Ngài Khỉ nguyên sơ. Con cháu hơn Ông cha là nhà Đại phúc. Tạo Hóa đã phú cho
Xã hội Khỉ các Ngài một Thiên chức cao quý là còn "ý thức làm Cha mẹ"!
Xưa nay xã hội Khỉ chưa hề giết con, ăn thịt con như ELISABETH II phát động Phá
thai. Xã hội Khỉ chưa hề có những hành động Siêu Thú Vật, chưa từng có 2 Ông
Khỉ Đực hoặc 2 Bà Khỉ Cái lấy nhau, thì BARACK OBAMA đã khoái loại "Phi
Khỉ" đó, tôn nâng lên bậc "Hôn nhân Đồng tính"! ELISABETH II,
"Giáo Chủ Tối Cao Anh Giáo" cũng sung sướng đề cao. Anh giáo im lặng,
có đôi Giám Mục Công Giáo tại Anh a tòng theo theo cuộc sống vô luân bại lý đó!
Con người đã trở thành "Siêu Khỉ", là Ông bà Cố Tổ Nội Ngoại của loài
Khỉ nguyên sơ. ELISABETH và OBAMA đã chiếm lĩnh địa vị Siêu Thú, nắm giữ vị thế
Tổ tiên các loài Thú. Khiến bầy khỉ phải dội đến mất tinh thần, bỏ cả ăn, quên
cả uống. Các Ngài Khỉ Hà-Lan đã hóa Người thật rồi, trong khi con người đã trở
về kiếp Khỉ!
Còn là người, ta nên ngưỡng
mộ và tôn vinh các Ngài Khỉ nầy vào hàng Tiền bối, là loài "Ư Vạn Vật Chi
Linh", còn giữ được "Đạo Làm Người", còn tinh thần bảo toàn Luân
lý, tôn trọng Thuần phong Mỹ tục, đối
nghịch cả OBAMA đã vượt xa bản chất "Dã thú rừng xanh"!
MINH-VÂN
5 nhận xét:
Thái phước Trường và tập đoàn BỐN LĂM lắm trò khỉ ....
Tại sao dám cho rằng., Thái phước Trường và tập đoàn BỐN LĂM lắm trò khỉ, xúc phạm 'đầy tớ Chúa, những kẻ được xức dầu' có tội không?
Vậy tại sao Thái phước Trường và tập đoàn BỐN LĂM lắm trò khỉ. Vài việc sau đây:
I.- Việc thống nhất 'hai hội thánh thành một tổ chức'. Toàn phần 45 group chỉ đạo ráo trọi từ BTG.CP đến TH.MB. Trên nguyên tắc của TPT, trên nguyên khác dẹp qua một bên.
II.- Việc tổ chức ĐHĐ.46 xin phép với nội dung là một chuyện, còn mọi diển tiến 'đổ dầu' vào thêm lửa cho đại hội là bầy khỉ TPT và 45 group khuynh đảo với lực lượng hùng hậu, trấn áp khi cần thiết!
III.- Vẫn trò khỉ, chó sủa bất cứ từ đâu đến, đường TPT 45 group cứ tiến tới. Tiền là tất cả.
Lời kết. Thái phước Trường làm cho đã rốt cuộc cũng chẵng nên trò trống gì (ms TVH) nguyên phó hội 43, 44.
Chuyên gia mạng khối CMA từ Hàlội.
NOI VE TPT: voi danh nghia la nguoi hau viec DCT,nhung Ông dã KHÔNG dể Chúa làm Chủ,PHÁT XUẤT TỪ Câu nói (THỐNG NHẤT BẰNG MỌI GIÁ)dã cjo thay cái NGU nhu sau:
-ko biet minh biet ta
-Ko hieu noi tinh MS ở MB HVC như thế nào? dai da so la nhung vi nay biet Chua va hoc loi Chua tu cac nuoc DOng Âu trở về....ma cung xuat than tu nhung nguoi di du hoc la dan co hoc thuc va cung thấm nhuần chinh sach cung nhu che do XHCN VN,noi ve kien thuc da ko bang,còn noi ve kinh nghiem thi cang ko bao gio bằng cac dảng viên mien Bac!!!!
-thổ nhưỡng ,phong tuc,văn hóa,kinh nghiem sống cũng khác.....thi cach truyen giang hay cach HVC cung khác.AI O TRONG CHĂN THI MỚI BIẾT CHĂN CÓ R....
-O^ng ba ta noi biet minh biet ta thi TRĂM TRA^N TRĂM THẮNG....
-Truyen giang cung ko phai tap hoi roi noi theo kieu con sao la co ket quả dâu???
va con nhieu nữa.....
Thử hoi O^ng co biet gi khong???? Phải nói dây là việc cua CHÚA biết chưa THẰNG NGỐC TPT
Thống nhất kiểu Thái phước Trường: KHỈ KHÔ - KHỈ MỐC rồi !
Không biết từ khi nào có khỉ khô với khỉ mốc để ám chỉ chẵng ra ngô ra khoai hay công cốc 'rã bành tô' chuyện chẵng đâu ra đâu (KHỈ KHÔ, KHỈ MỐC).
Nói chuyện Thống nhất kiểu Thái phước Trường nay đã thành con KHỈ KHÔ - KHỈ MỐC rồi.
Và toàn bộ hồ sơ 'đính kèm' hiến chương của Thái phước Trường, kể như công cốc (nhà anh anh ở nhà tôi tôi ở) về với anh gánh 'cục nợ' của anh làm sao em chịu nổi (vụ 633 và -30 tỉ xây VTH.TH).
Cám ơn BTG.CP đã kứu em 'một bàn thua' trông thấy.
Nếu thì rằng là Thống nhất kiểu Thái phước Trường: KHỈ KHÔ - KHỈ MỐC rồi thì Thái phước Trường nên lo 'tu tâm dưỡng tánh - tu thân tích đức' thì may ra cứu thân ra khỏi 'ngải cứ và mật đắng' chăng? Chớ nào đâu cứ moi óc ra để tính chuyện hơn người rỏ chán!
Thập Tự Sinh Tồn.
TT thử giải mã "ĐÁM NGƯỜI ĐẦU KHỈ " xem nào !
Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, Ngô văn Bửu - TLH tòan là :" ĐÁM NGƯỜI ĐẦU KHỈ ", vì họ chuyên làm TRÒ KHỈ, ( xiếc khỉ ). Bỡi đầu khỉ, óc khỉ nên họ mới xài LUẬT RỪNG XANH thay cho Hiến Chương Giáo Hội ! Vì khỉ nên họ mới xé bỏ Hiến Chương, họ nói Hiến Chương ghi trên giấy thì giấy nào cũng là giấy như nhau nên nó đua nhau xé bỏ vào sọt rác !!
Bỡi khỉ nên họ mới làm trò khỉ " Tự lưu nhiệm " không cần có Hội Đồng. Khỉ đột lúc nào cũng có quyền trên bầy khỉ ! Bỡi đó KHỈ ĐỘT Thái Phước Trường chí chóe đám khỉ hậu duệ bèn nghe theo để bảo vệ chúa khỉ !!
Thái Phước Trường, TLH là bầy khỉ mất dạy trong Thảo Cầm Viên Giáo Hội !!
Tư xích lô SG.
Chuyện sui Thái phước Trường ăn đồ cúng !?
Chào buổi chiều ngày 13.
Sau khi thành lập trung tâm châm xóc mục sư cà chớn được một tuần, nhiều cuộc gọi lúc 0h về TT.CX.MSCC (08.8379543-0913858529) bày tỏ bức sút vô số việc liên quan đến Chuyện Sui Thái phước Trường ăn đồ cúng năm 2007.
Cuộc gọi vào lúc 0h ngày 13.08.2013 cho biết chuyện đã lâu như sau:
Số là tang gia cố MsNc Nguyễn an Lạc có hậu sự. Cố Ms hội trưởng Thái phước Trường đã đến dự cho thêm phần long trọng, tang quyến được khích lệ vì có 'Phước dài mãi mãi'.
Nhưng có một sự cố là cố hội trưởng Thái phước Trường lại ăn đồ cúng mới là đáng nói.
Ms Nguyễn hửu Trí Tân châu AG. Là bào huynh Nguyễn an Lạc đưa bao thư cho cụ Trường! Nhận và bỏ vào túi.
Trung tân châm xóc miễn bàn vì chuyện cũng hơn bị lâu. Trường cũng 'ị' ra hết ngoài hết rồi.
Đăng nhận xét