Ms TPT "Cố Ms Hội trưởng" HTTLVN.MN đã ĐỔI VÉ đi Mỹ để dự Bồi linh Đà Nẵng.

(Ms TPT trong buổi lễ đặt viên đá... 7/8/2013)
"Cố Mục Sư Hội Trưởng"... đã đổi vé đi Mỹ để đi Đà nẵng và hôm nay (11/8/2013) ông giảng bồi linh tại Hội thánh Đà nẵng.
Chúng tôi sẽ giài thích việc này sau...
***
Và đã bàn giao quyền hội trưởng:
Đã bàn giao "quyền hưởng trội" lại cho Ms Bửu (Ngô). Ms Phan Vĩnh (hay Cự nự) thì không còn cửa để ra "tranh cử ghế tổng thống" . (ông đã có "phốt" mà không tiện nói ra, nghe nói lén "bà mục sư đi ăn... loại chả..." gì đó... nên hiện nay mắc bệnh đau bụng, không tiện ra ứng cử) Và nói như thế để hiểu Ms PVC lên làm Hội trưởng là... "never".
Ms Nguyễn Hữu Bình kế tục:
Có khả năng Ms Bình (Hữu) sẽ kế tục "ngai vàng" TLH.
Ms TPT sẽ "nghỉ hưu ngắn hạn tại Mỹ" với lý do chữa bệnh và "nằm chờ tin tức" xem ai là Hội trưởng trong đợt "tổng tuyển cử" sắp tới. Nếu người đắc cử là "phe ta" thì "cố hội trưởng hồi hương". Còn nếu Hội trưởng là "thuộc phe của đối phương từng ân oán giang hồ ngày trước" thì ở lại xin "tị nạn chính trị lẫn tôn giáo" luôn. Có khả năng nhóm người cấp bằng "tiến sĩ giấy cho Hội trưởng" sẽ lo sắp xếp cho "cố hội trưởng có công ăn việc làm nơi đất khách quê người" (nghề mục sư bên Mỹ) trong những ngày cuối đời nếu như không may "phe kia có người đắc cử ghế tổng thống"!
CQ đã mời "cố Hội trưởng" làm việc về "Văn phòng 2":
Được biết, phía CQ cũng đã mời Ms TPT lên làm việc về vụ "tòa nhà Văn phòng 2" (63 đường 3/2 - quận 10-Tp HCM), nhưng Ms TPT "cố hội trưởng" đã "cáo bệnh" chưa lên trình diện... Sau khi sắp xếp mọi việc và dự lễ đặt viên đá ở Đại Ngãi xong, Ms "cố hội trưởng TPT" đã đi thẳng ra phi trường TSN... CẤT CÁNH BAY CAO... để lại đống rác "văn phòng 2" cho ngài phó 2 B-Ngô lo làm việc với CQ. Và hiện nay thì Ms B (Ngô) phó hội trưởng thứ 2 lên "dọn đống rác văn phòng 2" do Ms TPT để lại (ai ăn ốc bắt ngài Ngô đổ vỏ thế này). Thứ hai tới này Ms B (Ngô) sẽ đi lên gặp CQ làm việc về "tòa nhà Văn phòng 2".
LHS lược tin
24 nhận xét:
Thái phước Trường ĐI hay Ở chúng tôi vẫn ...
Suốt ba nhiệm kỳ 2001-2013 cuối cùng rồi Thái phước Trường là kẻ 'hèn nhát' không chu toàn trách nhiệm trước ngày 9.3.2013 (mãn nhiệm kỳ thứ 3. Lần thứ 45).
Sau 5 tháng ăn cướp nhiệm kỳ với những lý do rất là 'sơ đẳng' trẻ con, cuối cùng Thái phước Trường rồi cũng tháo chạy vì cái giá phải trả cho 'cội rể mọi điều ác'.
Có lẽ nhiều người thiếu hiểu biết sẽ nhận định thế là Thái phước Trường đã xong cuộc? No, KHÔNG! Đâu đơn giản vậy 'quậy' đục nước béo cò rồi bỏ đi à!?
Vụ việc có liên quan tại 633 đường 3.2 Q.10 Tp HCM (VP2). Là án kinh tế đấy! Mọi liên quan là Thái phước Trường. Ngô văn Bửu biết 'cơm, cháo, ngô, khoai' gì mà tiếp xúc cơ quan làm việc? Sẽ lôi cổ Thái họa Truồng về giải quyết mà thôi.
Túm lại: Thái phước Trường ĐI hay Ở chúng tôi vẫn kiểm soát được tên tội phạm đội lốt mục sư trong tôn giáo nầy.
Chuyên gia mạng khối CMA tại Haloi north vietnamese.
Quyên Tiền Xây Nhà Giảng Đại Ngỡi !
Cộng đồng mạng làm gì mà rô lên thế?
Việc Ms Thái phước Trường đi Mỷ là để quyên tiền cho Nguyễn văn Lớn xây nhà giảng Đại Ngỡi.
Khi nào đạt và vượt 1 tỉ 8 đến 2 tỉ thì Ms Trường sẽ về.
Thôi mấy bác im đi nhé!
Rất mong TT Ms Huỳnh thúc Khải cho đăng tin nầy. Rất biết ơn.
Chủ đầu tư công trình nhà giảng Đại Ngỡi ST.
Ms Nguyễn văn Lớn.
Tôi còn nhớ !
Khỏang giữa năm 2012 Cỏ lùng quép có bài viết tạ ơn Chúa của Chấp Sự HT Đại Ngãi là kinh phí xây dựng nhà thờ Đại Ngãi đã có được 5 tỷ đồng rồi Ha Lê Lu Gia. Đây là nguồn tài trợ của Hàn Quốc . Sao nay nói là HT chỉ có 500.000.000 là sao ?? Còn 9/10 ( 4,5 tỷ ) kia đâu rồi ?? Ông Nguyễn văn Lớn hãy trả lời cho công đồng dân Chúa biết ! Ông đừng nói đã tài trợ cho Thư Ký HT nhà bị hà bá nuốt, không ai tin ông đâu nhé. Tôi còn nhớ quá rỏ về việc ông gian lận tiền bạc, đồ đạc của ông Út Định nữa kìa !
Chấp sự khác của HT Đại Ngãi.
Ban Đại Diện TL tỉnh Sóc Trăng ở đâu ?
Vua nhà Thái di hành xuống tỉnh Sóc Trăng sao quan quyền tỉnh ( BĐD ) không ma nào có mặt vậy ta !??
-Một là, quan tỉnh khinh vua Thái.
-Hai là, các quan tỉnh khinh ông Lợn ( Lớn )
-Ba là, Hội Trưởng hết đát có quan trọng gì mà chúng tôi tiếp và cọng tác .
-Bốn là việc ông ông lo, việc tui tui lo, Tin Lành không có vua mà !
-Năm là tụi tui tránh việc TLH đi làm ác vụ vì sợ trứng thúi, mắm tôm nhục lắm !
Bị thiếng tui thấy vậy thì nói vậy ai nghĩ sao cũng được .
Sao kỳ vậy ta !
Trong thời gian qua HTTL C&MA khắp miền nam thỉnh thỏang có xây dựng nhà thờ mới, gần nhất là Bạc Liêu, Song Phú, Tắc Vân, mỗi một nơi đều có đông tín hữu tham dự, có nhiều Mục sư các tỉnh thành tham gia, Ban Đại Diện cọng tác, hướng dẫn Chương Trình lễ. Hình ảnh rất tốt đẹp. Cảm tạ Chúa vô cùng .
Nhưng ngày 7/8/2013 đích thân ông Hội Trưởng tham quyền hết nhiệm đến Đại Ngãi làm lễ xây dựng nhà thờ mới ! Than ôi, Giáo Phẩm, tín đồ Tin Lành đâu hết mà dự nhóm loe ngoe thấy mà tội nghiệp !!
Tinh thần bất cộng tác nầy cho thấy Thái Phước Trường, Nguyễn văn Lớn có mòi sa bại rồi ! Thương cho Hội Thánh Đại Ngãi vì mấy thằng lớn không nên thân gây ảnh hưởng xấu cho Hội Thánh chúa !!
Thằng Thiếng thì láo khóet, bợ đít ông Trường để hưởng của từ thân thể ông ấy thải ra nên mới viết tin :" Nhiều Mục sư trong và ngòai tỉnh về tham dự " LÁO ! BĐD còn không thèm dự kia mà !
Mỗi tuần nhóm có 20 - 30 tín hữu nam phụ lão ấu mà cất cái nhà thờ ngang 16 m, dài 23 m để làm gì ???? lạ thật !!!!! Coi chừng tên Lớn dùng để làm chuồng LỢN đó đa !
CS Hội Thánh TAH có dự lễ
Thái Phước Trường đi hay ở !
Thái Phước Trường đi hay ở là việc của cá nhân ông, điều đáng quan tâm là sau 12 năm TPT đã làm được gì cho Hội Thánh và khi đi để lại hậu quả gì và khắc phục như thế nào !
Theo tôi thì Thái Phước Trường bỏ của chạy lấy người là một việc tốt. Tốt cho chính ông và cũng tốt cho Hội Thánh ! Tốt cho ông là vì an phận để hưởng của cải mà ông tận thu 12 năm qua trong giáo hội ! Tốt cho Hội Thánh là ông không còn tiếp tục gây hậu quả cho con dân Chúa ! Nếu ông thật sự ra đi thì HĐGP cậy ơn Chúa dọn dẹp cho sạch cái đám tham, dâm, tà , tình sư ra khỏi HT để Chúa ban phước cho con dân Ngài !
Tôi ủng hộ việc Thái Phước Trường chạy trốn, mà trốn khỏi sự xét đóan của lòai người chứ " chạy trời sao cho khỏi nắng ". Trốn đâu khỏi mặt Chúa ( Thi 139).
Tư xe ôm
Việc Ông Trường BỎ RA ĐI nói lên điều gì?
Chào buổi sáng Chúa nhật.
Nếu đem cân Thái phước Trường với các bậc Thầy Cố Ms Ông văn Huyên, Đoàn văn Miêng thì ông Trường 'QUÁ NHẸ' xem thường hội thánh mà Chúa đã mua bằng 'HUYẾT BÁU' Con một Ngài.
Điều nầy có liên quan đế danh gọi Ms của ông Trường.
1. Vô kỷ luật vô nguyên tắc của một chiến sỉ, một vận động viên, một CĐN trung tín. Trên tòa giảng ông nổ to quá nhưng nay lời đấy nó tố cáo ông tội vô trách nhiệm. Có đáng không? Gấp nhiều lần kẻ nghe ông giảng mà phạm tội. Ông Trường từ nay coi như 'TỰ CÁCH CHỨC' mình.
2. Mọi sự sắp xếp của Ông Trường là 'VÔ GIÁ TRỊ' ông lấy tư cách gì mà sắp xết 'HẬU SỰ' khi vô trách nhiệm về Hiến chương, nội quy, giáo luật về giáo hội.
Về mặt Nhà nước bất hợp tác với các hướng dẩn bằng văn bản (X 4 lần) và trực tiếp, sẽ do quy định mà xử lý 'công dân' vi pháp.
3. Ms Lê hoàng Long và Hội đồng giáo phẩm phải 'VÀO CUỘC' không thể tiếp tục hèn nhát và nhu nhược như thế nữa trong lúc nầy.
ms vương tấn đức chuyên gia mạng khối CMA.
Thái phước Trường sự SUY NGHĨ NÔNG CẠN....
Lẽ đương nhiên có lý do chính đáng để Ông TPT xách gói ra đi (đi đâu, làm gì, thời gian) sau đó phải nói đến hậu quả của 'CUỘC CHƠI', đơn cử nhà truyền giáo Giô na phải trả giá cho chuyến 'ĐI XUỐNG' của mình.
Ông Thái phước Trường 'RA ĐI' trách nhiệm trên thường trực và các UV.TLH.45 vì 'vụ án kinh tế' tại 633 NTP (VP2) ông phải đứng trước pháp luật mà trình bày 'công tội'. Cớ sự gì Ông phủi trách nhiệm 'cao bay xa chạy'?
Lời kết. Hội thánh là của Đức Chúa Trời, việc TPT vứt áo ra đi đâu đấy là cách mà Đức Chúa Trời giải cứu HT Ngài chăng? "Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời". (Rôma 8.28).
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Q.5 Hochiminh City.
Mục sư Ngô văn Bửu coi chừng ĐỊNH MỆNH số 633 !?
Đúng là cha làm con chịu. Thái phước Trường 'ăn mặn' Ngô văn Bửu 'đái dằm'. Là lẽ đương nhiên.
Việc Thái phước Trường nếu không Ok thì 'Cự Bửu, Thiệu, Bình và Thuận (buồm) xuôi gió thì 47 tỉ cả bọn nuốt mới trôi'. Tuy nhiên trời làm cơn bão nên mới đổ bể tùm lum (Trời bất dung gian).
Thái phước Trường thấy không ổn nên 'vọt' mất mẹ rồi! Bỏ lại nấm mồ với bầy con nheo nhóc (Trường Mỹ Quý Lâm) nguyền rủa.
Mục sư Ngô văn Bửu coi chừng ĐỊNH MỆNH số 633 trên tuổi già với nhiều căn bệnh ông kham nổi không? Tập đánh lưỡi 7 lần I don't Known. Hoặc I don't care. Rỏ chưa?
Tín Đồ Nhà giảng Cao lảnh Tỉnh Đồng tháp.
Bất công, bất công, bất công!!!
Sao nói hoài một mình mục sư Thái Phước Trường hoài vậy?
Cơ chế Tin Lành sãn sinh ra Thái P. Trường mà?
giáo dân trí tin lành sao thì cơ chế đó mà?
Sao không biết chuyện đó mà LHS lại viết bất công chỉ một TPT là sao?
TLĐL
Quý vị tưởng ở bên Mỹ dễ sống lắm à mà cứ thấy người đi Mỹ là nghĩ ngay ở lại hay "bỏ của chạy lấy người". Nhiều MS qua bên này rồi mới thây hối hận: "Biết vậy tôi không đi Mỹ, ở VN hầu việc Chúa kết quả hơn". Quý vị cứ an tâm, đừng đoán già đoán non nữa, MS Thái Phước Trường sẽ về sau khi hoàn tất chuyến công tác. mS Trường đi Mỹ nhiều lần ông rất hiểu bối cảnh HVC ở đây, không dại gì mà Ông ở Mỹ đâu quý vị ơi! Tôi ở Mỹ tôi rất hiểu hoàn cảnh của những MS qua bên này HVC, 10 người thì cả 10 người thât vọng và muốn trở lại VN để hầu việc Chúa, nếu không tin quý vị cứ hỏi MS Lê Văn Nguyện thì biết, bây giờ có cho tiền Ông cũng không qua Mỹ HVC đâu. Đó là một sự thật, đa số MS bên này vừa HVC vừa phải đi làm việc kiếm tiền, chỉ dành cho Chúa được 2 ngày thứ 7 và Chúa nhật mà thôi. Hầu như không có thời gian để mà nghỉ ngơi.
Khách Thường Xuyên Viếng Thăm
Tập Đoàn Bốn Lăm Là Tập Đoàn HỘI TRƯỞNG.
Hội trưởng Thái phước Trường ra đi và để lại một tập đoàn hội trưởng ráo trọi. Tất cả và hết thảy đều là hội trưởng 'TẤT' và loạn là lẽ đương nhiên.
Sao mà PÂLH (CMA) ngày càng có những chuyển biến quái gở, mà nếu không quái đản quái dị đó mới là chuyện lạ!
Nghe nói Bình (Hủ) sẽ kế vị, cái vé nầy cũng chưa chắc., nghe đâu tên họ chèo nghoe cẳng ngổng rằng là Hửu Lợi - Hửu Bình sao ấy. Con người tên họ không chuẩn xác thì cái bản chất cũng khó mà lương thiện, lương lẹo thì có.
-:-> Y sác hỏi 'mầy là thằng nào'.
:-> Gia cốp đáp 'tôi là Êsau'.
Đề nghị lôi Bình (Hủ) xuống, cho dù 'hắn' được lên 'trang chính'.
Người không hoan nghinh Bình hủ.
Bên Mỹ thì không dễ sống !
Thái Phước Trường đi Mỹ vì Việt nam không còn đường sống nên phải chui đi để lây lất qua ngày hơn là chết ở Việt nam ! Thái Phước Trường có hầu việc Chúa hồi nào đâu mà nói đến hầu việc Chúa bên Mỹ khó ? Ông ta đi tị nạn mà, tị nạn thì dễ sống lắm đó bà con ơi ! Thái Phước Trường có dại gì mà qua Mỹ để hầu việc Chúa ! Ông đã bán Chúa mất rồi !!!!
UVMV/TP.HCM
Tại sao cứ nói Thái phước Trường?
Xin trả lời câu hỏi của TLDL "Tại sao cứ nói Thái phước Trường thì bất công quá". Vì.-
- Thái phước Trường là thứ loại mục sư cà chớn.
- Dám tuyên bố tất cả là chó (ngay cả TG.CP) cứ sủa đường ta TPT cứ đi.
- Mãn nhiệm kỳ không tổ chức ĐHĐ.46 thời điểm đúng hiến chương quy định, và công văn 53, 237, 510, 546 hướng dẫn.
Tại sao cứ nói Thái phước Trường vì Thái phước Trường chưa hết chuyện để thôi nói.
Mong TLDL thông cảm và tiếp tục khám phá tên tội phạm đội lốt mục sư với mặt nạ hội trưởng PÂLH (CMA) south VN nầy nhé TLDL.
Trung tâm chăm sóc mục sư CÀ CHỚN khối CMA.
Đính chính .
Nhà giảng Tin Lành Hội Thánh Đại Ngãi theo bảng vẻ ngang 12 m X 23 m, Thái Giám biệt danh Thằng Thiến đăng lên Web HTTLVN.org với diện tích xây dựng ngang 16 m X 23 m là láo. Có thể Ông Lớn nhờ nó thỗi phồng to lên đễ vận động kiếm chút cháo vậy mà !
Ông CS Hội Thánh TAH đừng thắc mắc nữa nhé ! Tất cả các tin của Thằng Thiến đăng trên Web của Thái Phước Trường là láo tóet cả ! Nó được Cự - Trường nhồi sọ nên y khuôn của thầy nó !!
CS HTTL. ĐạiNgãi
Tin Về "Cố Mục Sư Hội Trưởng"...
"Cố Mục Sư Hội Trưởng"... đã đổi vé đi Mỹ để đi Đà nẵng và hôm nay (11/8/2013) ông giảng bồi linh tại Hội thánh Đà nẵng.
Tin buổi sáng - Một cuộc họp trù bị có tính cách bí mật của TLH 45 đang diễn ra tại Đà nẵng từ ngày 8/8 và dự trù sẽ kết thúc vào ngày 13/8.
Tại Tp HCM có ít nhất 100 mục sư đặt vé máy bay đi Đà nẵng trong hai ngày 6-7/8. (nguồn tin từ sân bay TSN) Một mục sư (giấu tên) chiều ngày 7/8 vội vàng ra sân bay và cho biết chiều thứ ba 13/8 mới có mặt tại Sài gòn.
Ms TPT trước đó cũng đã đặt vé, nhưng là vé đi Mỹ, sau đó giờ chót ông đổi vé và âm thầm có mặt tại Đà nẵng.
Cuộc họp này diễn ra có nhiều dấu hiệu mang tính "bí mật" và được "ngụy trang" bằng "Chương trình Bồi linh" của một Hội thánh tại Đà Nẵng.
Một nguồn tin nội bộ cho biết: Bồi linh là lý do hợp pháp để các mục sư TLH 45 sẽ "gặp mặt bên lề hội nghị" bàn về vấn đề sắp xếp nhân sự cho Đại hội 46 có thể sẽ diễn ra trong tháng 10 theo như thông báo mà TLH đã gửi cho một số chi hội.
Ms Đinh Thiên Tứ trước khi tháp tùng cùng đoàn của chủ tịch nước TTS cũng đặt vé "đi thăm con ở Mỹ", nhưng giờ chót ông "bất ngờ" đổi, trả vé để đi cùng đoàn. Và theo lời ms ĐTT thì ông "bất ngờ" về chuyến tháp tùng với đoàn của chủ tịch TTS.
Trà Mi
Thái phước Trường Đi Mỷ hay đi Tourant ?
Chào cộng đồng blog LHS sáng thứ hai.
Thái phước Trường đi đâu thì vẫn là 'kẻ ăn cướp' nhiệm kỳ thứ 4 (lần thứ 46) theo lịch sử giáo hội.
Kẻ trốn tránh trách nhiệm với những hậu quả khôn lường do TPT gây ra 'án 633 NTP'.
Việc ông Thái phước Trường (cố hội trưởng 44, 45) chiêu diêu về Tourant để công cán tại Dương yên trong lễ cảm tạ và khởi công xây nhà giảng, điều đấy nói lên gì?
Vẫn là, khi chưa được phép tổ chức Đại hội thì tổ chức Tiểu hội nhiều nơi để vừa 'giảng, tuyên truyền, họp' bàn kế hoạch phục hồi 'tổ quốc TPT' (thích phô trương-Trường phải thắng) hay để rồi 'THUA PHẢI TRỐN'? Một công đôi ba việc!
Chạy đầu nầy, vọt đầu kia, thoắt ẩn thoắt hiện, là người ngay bậc chân tu 'biết mới sợ' vì nay Trường tu thành thượng thừa chánh quả rồi đó đa.
Dủ Thiên Thanh Tp Hochiminh.
Giãi mã Ms Thái phước Trường sẽ KHÔNG ĐI !!
Mục sư Thái phước Trường sẽ giải quyết một số việc tồn đọng, cù cặn rắc rối và chuẩn bị cho việc tháng X-2013 hội đồng 46.
Lúc nầy mà đi thì miền nam Việt nam triều đình Phước âm liên hiệp sẽ loạn mất, đồng thời Ms hội trưởng sẽ thêm nhiều dư luận không hay ho cho lắm.
Từ Đại ngỡi Sóc trăng bay ra Đè nẽng với ngàn cây số mà dư luận phong trào đưa Ms Thái phước Trường từ Thiên đàng rơi xuống vĩnh hỏa rồi.
UV.TLH không ra ứng cử.
Người biết chuyện về ông Phó I. PVCU
Muốn biết chuyện về ông Phó I. PVCU, xin hãy hỏi ông MSNC. Dương Quang Nhân (Quản nhiệm HT Bạc Liêu), con trai của nguyên quyền Hội Trưởng Dương Thạnh thì rõ liền hà. Bởi vì ông MSNC nầy chính là đệ tử ruột của ông Phó Tổng PVCU, khi còn ở Khánh Hội thì là Thư ký, cánh tay mặt của ông phó, nên khi học xong bằng bổ túc thần học, mặc dầu là dân Thể Dục Thể Thao chuyên nghiệp, nhưng cũng đưa ra quản nhiệm Hội Thánh. Tại TPHCM không Hội Thánh nào dám mời vì đụng độ với con rễ MS. Ngành tại Phú Xuân, và ai cũng biết tiếng. Nên cụ Phó gửi xuống quản nhiệm nhà thờ công tử Bạc Liêu.
Tưởng rằng xuống để ổn định & phát triển Hội Thánh, nhưng đã gây lộn xộn, mích lòng nhiều tín hữu, từ Thư ký, thủ quỹ, chấp sự già đến trẻ, công thần hay những người mới tin đều bị cư xử như nhau, không tôn trọng những người già cả, mượn tòa giảng để công kích tín hữu nào ông không thích. Hạ người nầy, đuổi người khác ra khỏi nhà thờ, đến nổi có tín hữu phải bò xuống nhóm ở Hộ Phòng, Tắc Vân cách Bạc liêu 50 - 60 km.
Bà thì ở lại Sài Gòn lo kinh doanh tại chợ Bến Thành để làm giàu, nói rằng pahỉ cho con ăn học nên không về hầu việc Chúa với ông được. Bà chỉ đến Hội Thánh như một vị khách, tối thứ 7 thì về, tối Chúa Nhật lại đi. Cả Hội Thánh góp ý đều chẳng có giá trị gì. Trong khi Hội Thánh Bạc Liêu chấp sự nữ chiếm đa số, thư ký thì lại góa chồng, nhân sự toàn là nữ. Chuyện MS. To vẫn còn nóng hỏi đó mà vẫn để ông Quản nhiệm lẽ loi một phòng.
Tuy nhiên, khi Hội Thánh, tín hữu phàn nàn, thưa lên thường trực thì chẳng những ông Truyền đạo chẳng bị khiển trách hay kỷ luật chi cả mà còn được cất nhắc lên MSNC khi vừa tròn 2 năm ra Hội Thánh. Việc nầy vẫn còn là dấu hỏi rất lớn cho các đầy tớ Chúa trong khu vực và đặc biệt là quý tín hữu tại Hội Thánh Bạc Liêu. Thế nhưng sau đó suy đi tính lại và nghe tin từ trên văn phòng TLH thì mới biết được là có người đỡ đầu, nói như bên ngoài là có ô dù, và không ai khác hơn là ông Phó I của chúng ta đấy.
Nếu để ý thì rõ, khi giới thiệu, lễ bổ nhiệm, lễ khởi công xây dựng nhà thờ thì điều mời ông Phó I thôi, mặc dù chuyện đó là của Ủy viên Mục vụ.
Tại sao?? Tại sao???
Há không phải ông MS Như C.. nầy đã biết tẩy của ông thầy mình rất rõ, nên dùng nó như lá bùa hộ mệnh, khi cần lúc nào thì ông thầy của mình liền đáp ứng liền. Vì thế bây giờ tín hữu tại Bạc Liêu sợ ông như sợ cọp, ngay cả MS. NTP- là nhân sự đại diện cũng ớn ông luôn vì ông luôn làm theo ý mình mà bất hợp tác với Ban hiệp nguyện hay Nhân sự đại diện. ông về 03 năm rồi nhưng không công tác với Ban tổ chức trong Thánh Kinh hè khi được nhờ làm Trưởng Ban A^m nhạc, ông lấy cớ dẫn vợ con đi nghỉ hè mà từ chối, tuy nhiên nhiều người thừa biết ông chỉ nhận lời làm Ban A^m nhạc cho Đại Hội đồng TLH hay HĐGP thì nhận, còn các khóa sinh của TKCB thì quá tầm thường không xứng với khả năng của ông.
Cho nên ai muốn biết rõ câu chuyện thực hư của MS. Phó I, xin liên hệ ông MS Như c.... để hỏi thì rõ, tuy nhiên phải đá giao hữu với ông một hai trận banh thì ông mới trả lời cho nhé. Khi đến HT Bạc Liêu mà không thấy ông trong tư thất thì nên đi đến những sân cỏ nhân tạo trong TP. Bạc Liêu mà tìm thì chắc có thôi. Nếu muốn gặp ông thì phải liên hệ trước để ông sắp lịch để không trùng với những trận bóng đá nhé (Tel: 0909851010)
Một cựu CS HT B.Liêu (từng bị chửi trên tòa giảng)
NÓI HÒAI CŨNG THẾ !
Chuyện các ông lớn của Tin Lành C&MA miền Nam Việt Nam ngày nay cả thế giới Tin Lành quá biết nên nói hòai cũng thế thôi ! CHÓ SỦA MẶC KỆ CHÓ mà ! Vì khi thằng ăn trộm thì sợ chó sủa có người phát hiện thì nguy, còn khi trỡ thành ăn cướp, nhiều tên cướp hiệp thành ĐẢNG CƯỚP thì làm gì sợ chó sủa. Vì trong băng đảng của hắn ta đâu có thiếu bất cứ lọai vủ khí nào ! Dao găm, dao bấm, gươm đao, súng dài, súng ngắn đủ lọai mà ! Họ cũng đã HẠ GỤC nhiều chó rồi sợ gì nữa ! Bây giờ có nói đối với họ thì chẳng qua như :" Đàn gảy tai trâu, nước xao đầu vịt " có hơn nào !!!
Khi họ đã có biệt danh : TRƯỜNG TRÃM - TRƯỜNG DỐI - TRƯỜNG GIAN - TRƯỜNG CHỐNG thành ra TPT là thùng phân thúi rồi ai mà chả biết !
- Cự thì: Chuyên đi rao ÁC ÂM, thi hành ÁC VỤ, bí lối thì CẦU BÀ BÓNG ÊN ĐÔ RƠ ! Mở miệng ra thì xin các ông ( CQ ) hướng ý cho tôi làm việc !!!! Vợ con thì bất kính, lo làm giào bỏ bê công việc Chúa !
- Bình thì dối gian, thay tên đỗi họ sau nhiều lần vượt biên không thành nên hô biến NGUYỄN LỢI ra HỦ BÌNH ! Đến đâu thì TIỀN, TIỀN VÀ TIỀN , HT nào không cống nạp đủ thì bị truất quyền Tự Lập để đe dọa chi hội cống nạp hết tài sản của mình !!!
-Bửu quăn, biệt danh là Mai Liên nhưng không phải lai Miên mà là lai Thượng !! Con người thâm hiểm bán rẽ bạn đồng lao đề cầu danh, cầu lợi, nếu cần thì bán cả Chúa nữa !! Nhờ tằng tịu với vợ người bị bà Bửu xách chổi rượt chạy lòng vòng nhà thờ Cao Lảnh nên được làm phó lảnh Đạo Đảng Tôn Giáo của nhà Thái ! Con cái thì hư hỏng , bỏ chồng, bỏ con đi tìm phi công trẻ xứ Cờ Hoa !!
-Ê kíp còn lại cũng chẳng có tên nào ra gì !! Tòan là : TÀ, TÌNH, THAM, DÂM, SAY XỈN, tiền Chúa biến thành tiền Chùa tha hồ mà chi tiêu cho đã sự thèm khát của dục vọng !!!
Đám buôn thần bán thánh, mượn đạo tạo đời, nhờ ĐẠO ĐỂ TẠO RA TIỀN, TIỀN ĐÔ quý hơn TIỀN ĐỒ của nhà Chúa thì còn gì để nói ! mà nói mãi vẫn thế thôi !!!! Bây giờ họ là CON đâu còn phần NGƯỜI mà nói nữa !! Cả Đảng Tôn Giáo nầy sống với BẢN NĂNG, đâu còn lương tâm, lý trí để nghĩ suy phải trái !! Thần đời nầy đa làm MÙ LÒNG HỌ, Thái Phước Trường là thằng MÙ dẫn bọn mù rồi đây chúng nó sẽ té cả xuống hố diệt vong thôi !
Chúa không chịu khinh dễ đâu, chúng gieo gì thì sẽ gặt nấy thôi ! Mọi sự thuộc về Chúa, chúng ta hãy chờ xem kết quả của nó. Bây giờ nói hòai, nói mãi, khổ lắm vì chúng nào có chịu nghe !!
Vinh,Đầm Dơi
Chuyện Phan Mục Sư Là Thế Nầy !
Tám năm Phan vĩnh Cự hoan lạc trên ghế phó 2 rồi phó 1 cũng 'sướng, đã' lắm rồi còn 'đòi cơn' gì nữa, nên 'sẵn nhường cho ai thay tôi' trong lúc nầy cũng phải, muốn 'lên' nữa chắc hết nổi rồi!
Số là, lúc 'sư đém' tức Sư phan trụ trì tại 'nhà giảng' Khánh hội, có mấy lần cụ phó Ms Dương Thạnh nhắc nhở 'chung' nhưng ám chỉ 'sư đém PVC':
:-> Mấy ông cứ lo HVC không để ý tới con với 'kiến' (cái) nó ở trong phòng rồi internet làm cái gì mấy ông có biết không?
:-> Thế là con trai 'sư đém' để con tín đồ 'mang ba lô ngược' mới chết chớ!
:-> Tám năm Phan vĩnh Cự hoan lạc trên ghế phó 2 rồi phó 1 cũng 'sướng, đã' lắm rồi còn 'đòi cơn' gì nữa, nên 'sẵn nhường cho ai thay tôi' trong lúc nầy cũng phải, muốn 'lên' nữa chắc hết nổi rồi ham hố gì nữa 'sư đém Phan vĩnh Cự' ơi.
Trung tâm châm xóc mục sư cà chớn khối CMA.
Bạn Vinh ở Đầm Dơi, rất chính xác khi đút kết toàn bộ sự thối tha của cái đảng Tin lành TLH nhiệm kỳ 45, tất cả việc làm của họ trải 12 năm qua là đến từ Chúa quỷ (Satan).
Xin quý cơ đốc nhân thật thuộc về Chúa hãy cẩn thận tránh xa cái bọn Ác Âm tuyên truyền Tin Dữ nầy.
Người xác nhận: ms CMA tại SG.
Đại hội đồng Kỳ 4 Lần thứ 46 !
Theo thông tin từ hội thánh miền nam, thì đại hội đồng nhiệm kỳ vào cuối tháng 10/2013.
Theo tổ chức thì đăng ký trình nội dung xin phép từ BTG.CP - Tp Hồchíminh và xuống 34 tỉnh thành miền nam Việt nam.
Đại hội đồng Kỳ 4 Lần thứ 46 là ngoài ý muốn của Thái phước Trường và tập đoàn 45. Vì toàn bộ 'không được ứng cử.
Lý do. Vi phạm hiến chương nội quy giáo luật (về đạo) đồng thời vi phạm các quy định về hoạt động tôn giáo do Nhà nước hướng dẩn (về đời).
Về việc nầy là trên nguyên tắc, đồng thời một số vụ việc đang được 'CHÂM XÓC' nổi cộm là Thái phước Trường Phan quang Thiệu phải làm rỏ 'vụ án 633' VP2 tọa lạc tại Nguyễn tri phương về tội.
Lợi dụng chức vụ trong tôn giáo cố ý làm sai vi phạm PL và bị giáo hội phản ánh gay gắt.
Bấy nhiêu cũng đủ Thái phước Trường và 45 group 'ĐỘI QUẦN' rồi đó đa!!!!!!!!!!!!!!!
Trung tâm BV.TDC.CMA.SVN.
Đăng nhận xét