Ăn
theo thuở, ở theo thời…
("ăn theo thuở, ở theo thời..." - Ảnh minh họa)
***
Trả lời
comment: "Công bằng mà nói, ăn theo thuở, ở theo thời...
102 năm Tin Lành đến VN, quí vị làm được gì? ...Tôi vào trang web LHS này để
tìm đọc điều chia sẻ lời Chúa ...ai ngờ đâu toàn những điều không nên đọc thì
hơn ...đọc rồi mất phước ...tôi đây cũng muốn ai đó xóa cái trang web này đi,
nơi đây đô hội cho tội lỗi."... (Comment 17:54 Ngày 13 tháng 9 năm 2013)
_______
- Nếu vậy thì
ông (bà) bạn cứ cho rằng đây là trang web của thế gian đi!? Cứ cho rằng LHS là
một trang web "nghịch lại với tôi tớ Chúa" do những người không phải
con cái, tôi tớ Chúa dựng nên...?
- Bạn có bao
giờ đặt ra câu hỏi: Tại đây – LHS những gì họ nói đúng hay sai? Có hay không
có? Thế giới hiện nay có nhiều trang web chống lại Cơ-đốc-giáo, bạn hãy vào đó
bảo họ dẹp đi? Những gì họ nói đúng mình sửa, họ nói sai mình quan tâm làm gì?
Hãy cảm ơn họ vì họ đã chỉ ra cái sai của mình, mà họ chỉ ra đúng chứ không phải
nói vu! (Còn nếu họ nói vu thì mình được phước - Ma-thi-ơ 5: 11)
- Theo bạn
thì trang web này – LHS "...chỉ toàn
những điều không nên đọc, đọc rồi mất phước..."... Thế thì bạn cũng
không cần phải quan tâm tới nó làm chi cho "mất phước". Ai muốn mất
phước thì kệ, cứ để họ vào, mắc chi bạn quan tâm?
("ăn để... thở, ở... để kiếm lời" - Ảnh minh họa)
- Bạn cho rằng
nơi đây – LHS là "nơi đô hội của tội
lỗi" - Bạn nói đúng. Đây là nơi chúng tôi đem tất cả tội lỗi của hàng
giáo phẩm, các tổ chức giáo hội "nhơn danh Chúa làm bậy"... vào đây
cho mọi người xem, nên bạn nói đây là nơi "đô hội của tội lỗi" là bạn nói đúng đấy! - Nói cách khác LHS
là "mục vụ xe chở rác Tin lành". (Chúng tôi đi "gom rác Tin
lành" trong các giáo hội và nói cho họ biết rằng giáo hội họ có nhiều
"rác" quá… bớt xả rác lại!) Nếu quý vị bảo chúng tôi “làm ơn đậy kín
thùng xe chở rác lại, kẻo nó hôi”! Thì các giáo hội cũng “làm ơn đầu tư cho
chúng tôi đi”? Vì chúng tôi không có khả năng mua xe chở rác hạng sang! Không
phải chúng tôi nói đến “nhu cầu tài chánh” của chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy
một điều nghịch lý, thiếu yêu thương và “sự cảm thông giữa các thánh đồ” như
quý vị thường nói. Thí dụ: Hằng cuối năm hay những dịp lễ, Tết… các giáo hội
thường mang hoa, quà tới tặng cho “Ban Tôn Giáo Chính Phủ” hoặc các cơ quan
công quyền của nhà nước… Hoặc có những khoảng tiền các giáo hội “có pháp nhân” đóng
góp cho các cơ quan nhà nước không ít… Nhưng quý vị có bao giờ gửi một cái thiệp
chúc mừng Giáng sinh hay Năm mới đến với “mục vụ Lời Hằng Sống” không? Trong những
lần tổ chức “mừng giấy phép pháp nhân, bỏ tư cách pháp thiêng”, quý vị mời tất
cả đại diện các giáo hội, các “tôi tớ Chúa” không phân biệt hệ phái tới dự…
Nhưng có bao giờ quý vị mời “tiên tri Huỳnh Thúc Khải” tới dự hay hỏi kiến có
nên “nhận tư cách pháp nhân, bỏ tư cách pháp thiêng” không? Với quý vị “Huỳnh
Thúc Khải không phải là tôi tớ Chúa”? Vậy thì quý vị cứ xem mục vụ Lời Hằng Sống
là “trang web của dân ngoại” đi? Quan tâm làm gì? (Tràng hoa “mục vụ Lời Hằng Sống
đi viếng bà Ms Thái Phước Trường qua đời”, bị hai mục sư Phan Vĩnh Cự và Nguyễn
Hữu Bình cho mang ra phía sau, sai người lột hết chữ nghĩa trên đó, để đứng chơ
vơ như “tràng hoa vô chủ”, đó là hành động của những người có ăn học sao? Họ là
“Phó hội trưởng và là Tổng thủ quỹ” của một giáo hội 100 năm đấy!)
- Giảng Tin
lành là điều quan trọng, nhưng thiết tưởng các mục sư, giáo hội Cơ-đốc hãy LO CỨU
MÌNH trong lúc này hơn là cứu thế gian. Giảng tin lành cho người khác mà chính
mình "BỊ BỎ LẠI" thì giảng để làm gì? Có nên nổ lực "cứu người
khác mà mình thì BỊ BỎ"? Hội thánh, hàng giáo phẩm tội lỗi đầy, không ăn
năn thì quyền năng, sự xức dầu đâu mà giảng Tin lành cho thế gian? (Anh giảng
anh nghe chứ ai thèm nghe? Người "tin Chúa" vào Hội thánh “cửa trước,
bước ra cửa sau”, đi không nhìn lại? Con số thống kê bao nhiêu người "tin
Chúa" trong thời gian qua trong các Hội thánh bây giờ còn bao nhiêu? Tỷ số
% bao nhiêu mục sư, tín đồ trong các Hội thánh được cứu thật sự, bao nhiều % BỊ
BỎ LẠI? Đâu phải tất cả những ai "lạy
Chúa, lạy Chúa" thì được vào Thiên đàng? - Ma-thi-ơ 5: 11)
Phao-lô đã
nói: “Song tôi đãi thân thể tôi cách
nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải BỊ BỎ chăng.”
(I Cô-rinh-tô 9: 27)
- Chúa phán
với vợ và gia đình của Lót: Hãy chạy trốn và TỰ CỨU LẤY MẠNG... Nhưng bà Lót đã
hóa ra tượng muối!
"Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một
trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng
dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình
chăng." (Sáng thế ký 19: 17)
Hội thánh
Chúa tại VN nói chung và HTTLVN.MN nói riêng, trong lúc này tốt hơn hết là nên
"LO CỨU MÌNH TRƯỚC" rồi hãy nói đến chuyện "cứu thế gian"!
Nhiều người
lấy việc rao giảng Tin lành ra làm trọng và xem đó là lý do để không bao giờ
nói đến tội lỗi của hàng giáo phẩm hay các giáo hội... Thế nhưng câu chuyện xấu xa, tội lỗi của Lót
"lấy hai con gái mình" để sinh ra hai dòng dõi A-môn, Mô-áp... vẫn được ghi trong Kinh thánh.
Chúa giải cứu Lót và gia đình ông khỏi sự hủy diệt xảy đến cho hai thành
Sô-đôm, Gô-mô-rơ... nhưng tội lỗi của Lót và gia đình ông sau đó, vẫn được ghi
lại trong Kinh thánh, chứ Kinh thánh không chỉ nói đến “sự GIẢI CỨU” mà thôi!
(Hai dòng dõi này cũng hình thành hai dân tộc, nhưng về sau cũng bị Đức Chúa Trời
rủa sả và tuyệt diệt - xin xem trong các sách tiên tri). - Chúa giải cứu các mục
sư, Hội thánh... nhưng điều đó không có nghĩa là các mục sư sẽ không phạm tội
(như Lót, đã được giải cứu và sau đó phạm tội) và không ai được quyền đá động đến
tội lỗi của các mục sư. (Kinh thánh ghi lại tội lỗi của Lót)
"Ăn theo thuở, ở theo thời"... là
đúng, nhưng cũng tùy. Cái gì cũng phải có nguyên tắc của nó. Chính vì quan niệm
"ăn theo thuở, ở theo thời"
mà hai con gái của Lót đã "ăn ở luôn
với cha mình” trong hang đá, để sinh ra hai dòng giống tội lỗi! (Sáng thế
ký 19)
"Ăn theo thuở, ở theo thời"... Nếu
mai mốt đây chính quyền của Anti-Christ xuất hiện và cai trị thế giới, lúc đó
những mục sư, giáo hội nào sống theo quan niệm "Ăn theo thuở, ở theo thời"... thì chắc chắn cũng sẽ… Ở VỚI NÓ
LUÔN TRONG ĐỊA NGỤC!
Mục vụ Lời Hằng Sống
- 14/9/2013
7 nhận xét:
Thái phước Trường PHẢI TỰ HỎI MÌNH ...
Chào cộng đồng buổi sáng.
Bài phân tích khá rỏ ràng và đầy đủ, xin được thêm chút 'chấm phá' cho bài trên.
Tôi là độc giả loihangsong từ khi khai sinh đến nay được 3 năm tuổi. Đồng thời mới tham gia viết bài mới đây thôi (biết gì viết ấy).
Nhân bài viết nầy.,
Thái phước Trường "PHẢI TỰ HỎI MÌNH" tại sao ông là lãnh đạo PÂLH CMA phía nam suốt 12 năm bị 'lôi cổ' mỗi ngày trước cộng đồng Cơ đốc thế.
Còn giới lãnh đạo PÂLH CMA miền Bắc 'người ta' dở, kém ơn bất tài vô dụng hơn so với TPT nên không ai bị 'châm xóc' như Ông chứ gì.
Chính Thái phước Trường và tập đoàn 43-45 phải suy xét và 'XẤU HỔ' khi đòi cho bằng được 'hai hội thánh thành một tổ chức' ấy đi.
Thái phước Trường thôi chơi 'trò chơi nhà chòi' của trẻ con ấy nữa. Hãy rời khỏi 'chính trường' (giáo hội) lo chuyện 'tục huyền' há có hơn không?
Chào tạm biệt hẹn gặp lại.
Dủ Thiên Thanh Hồ chí Minh.
Một bài viết quá hay và quá xúc tích. Xin mạo muội có lời khen tặng HTK và Mục vụ LHS. Một MS.CMA già thường đọc LHS.
Câu chuyện ngày cuối tuần.
Thái phước Trường và kế hoạch cho ngày đại hội 46 như thế nào?
Một số tích cực TPT ráng hầu việc Chúa, và đem lại lợi ích cho 'bản thân' cho dù hết cơ hội như sau đây.
- vẫn thông qua việc tự lưu nhiệm 'quá bán' là đạt.
- vẫn thông qua hiến chương thống nhất đã góp ý 'hai phần ba đại biểu' là đạt.
- không tổ chức hội đồng cho đến ĐHĐ. thống nhất (TPT: là hội trưởng a tăng kỳ kiếp) 'qua bán' là đạt.
Kỳ sau: Kiếm phiếu là kế hoạch TPT như thế nào (kính hẹn).
Long Hồ - Trường An Vĩnh Long.
Xin cảm ơn lời khen!
Xin cảm ơn lời khen của 'Một MS.CMA già thường đọc LHS'.
Thật ra ý tưởng để hình thành một bài giảng về "gia đình của Lót" đã có trong lòng từ lâu, nhưng chưa có dịp viết thành bài giảng, nay có cơ hội "tuôn ra"!
- Chúa yêu thương gia đình Lót,
- Chúa sai thiên sứ giải cứu gia đình Lót,
- Nhưng khi gia đình Lót sa ngã, Chúa cũng cho ghi lại tội lỗi của gia đình Lót.
Đây là bài học mà các tôi tớ, Hội thánh Chúa ngày nay phải quan tâm.
Có ba từ ngữ mà chúng ta phải ghi nhớ trong bài học này: YÊU THƯƠNG - GIẢI CỨU - SA NGÃ.
Kính.
Mục vụ LHS.
Những kẻ Ăn theo Thái phước Trường...
Kế hoạch 'KIẾM PHIẾU' của ông Thái phước Trường để cải tử hoàn sanh thật là bài bản như trong film hành động vậy.
1. Kiến phiếu từ việc Quản nhiệm nằm chờ nhiệm sở thì có ổ. Đạt (3 phiếu trên 1 chi hội).
2. Thành phần sinh viên từ khóa 1 đến khóa 2 sẽ được phong hàm mục sư. Đạt (3 phiếu trên 1 chi hội).
3. Các SV.TH ra trường sẽ kết cấu hết vào cơ quan và công nhận TĐ hay MSNC là đại biểu chính thức Đạt (1 phiếu).
Như vậy, sự trì hoãn kéo dài nhiệm kỳ 45 là nằm trong kế hoạch của Thái phước Trường (kỳ đà cản mủi, chọt gậy bánh xe) tin lành PÂLH CMA.
Chuyện miền Bắc sẽ thế nào? Kính hẹn lại.
Cò Hương Long hồ Trường an Vĩnh long.
Ý Chúa, Ý người !
Thủ đọan, gian manh là ngón nghề của nhà họ Thái. Ý của Trường là vậy, làm sao Trường qua ý Chúa. Hội Thánh cứ cầu nguyện dâng Hội Đồng 46 lên cho Chúa chủ trị và Ngài chọn người theo ý Ngài . Mọi sự sẽ tốt. Nếu Chúa bỏ, phó nó cho sự hư nát thì mặc kệ nó, chúng ta khỏi phải bàn. Xin ý Cha được nên !
Hiện tại Cự, Bửu cố vận động ráo riết cho chiếc ghế nóng ! Nhưng Cự và Bửu thì kẻ tám lạng, người nũa cân, cả hai còn tệ hơn Trường nữa !!!
Trường thì cũng đang vận động cho Thiệu, Thiệu lên thì Trường con kiếm ăn được chút chút, chớ Cự Bửu thì Trường đi toi !!!!!
Họ vận động Mackeno ( mặc kệ nó ), Chúa sẽ có cách của Ngài cho Hội Thánh !
UV-TLH 2 nhiệm kỳ.
Cò Hương Long Hồ chợ Trường An có biết Thầy Phúc?
Thấy có cò Hương trên diễn đàn nầy. Xin hỏi thăm chút chút phiền Cò Hương Long Hồ chợ Trường An có biết Thầy Lê hoàng Phúc nhà giảng tin lành Long hồ không?
1. Đốt ảnh Chủ tịch Hồ cho rằng vô thần chống niềm tin nơi Chúa, là sa tan (?!).
2. Tàng trử băng, đĩa, sách báo chưa qua kiểm duyệt theo quy định.
3. Ban ngày thì theo C&MA, nhưng đi đêm với ai có trời mà biết.
Thầy Lê hoàng Phúc tư cách công dân thế nào mà ông Thái phước Trường cơ cấu vào Tổng liên hội hơn 4 năm qua 'nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà' ông Thái phước Trường có biết không?
Rất mong sớm nhận được trả lời. Chân thành cám ơn.
Hà văn Nhàn huyện Tam Bình T. Vĩnh Long.
Đăng nhận xét