
“…sứ điệp Lời Chúa được rao giảng qua Mục sư Thái Phước Trường với chủ đề “Chức Vụ Xứng Đáng” dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2.1-8…” (Lễ Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Tại Trảng Bàng – Tây Ninh )
***
Tại buổi “Lễ
Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Tại Trảng Bàng – Tây Ninh ” Ms TPT
đã giảng I Tê-sa-lô-ni-ca 2.1-8 với chủ đề “Chức Vụ Xứng Đáng”.
Trong bối cảnh giáo hội đang “lình xình” chưa có hội đồng và việc Thống nhất
bất thành, cũng như Ban Trị sự TLH nhiệm kỳ 45 đã “quá đát” kể từ 9.3 năm nay,
dư luận đang “bất mãn” với việc ông TPT cứ “ngồi lỳ hưởng trội”… Ms TPT giảng sứ
điệp này trong bối cảnh này và đặc biệt là bức phông trang trí phía sau chỗ Ms
TPT đứng giảng có để “hai lần dòng
chữ: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng
HTTLVN.MN”. (Quý vị mở web HTTLVN.MN ra xem) Dòng chữ “Mục sư Thái Phước
Trường – Hội trưởng HTTLVN.MN” không phải chỉ in một lần bình thường mà là được
in hai lần (lập lại trên phông trang trí). Không biết đây là sự nhầm lẫn kỹ
thuật hay là sự vô tình của ban tổ chức trong khâu trang trí, nhưng thiết nghĩ,
dòng chữ bị “in lỗi” hai lần (bị lập lại) lẻ ra ban tổ chức trang trí nên cho
in bản phông khác, tại sao lại vẫn để trước mặt “bá quan văn võ” rồi chụp ảnh
đưa lên web quảng bá khắp nơi? Như vậy đây là sự vô tình hay là “vô tình có sắp
xếp”? Thêm một điểm: Sau vai, chỗ “Ms Hội trưởng đứng” còn in câu gốc màu đỏ: “Nhưng vì Đức Chúa
Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng
giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức
Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2: 4)
Chính vì những lý do trên đây nên chúng tôi muốn bàn về sứ điệp và khúc Kinh
thánh mà Ms TPT đã giảng:
1. Xứng đáng:
“Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là
xứng đáng”…
Đức Chúa Trời xét Phao-lô là xứng đáng nên giao cho ông việc rao giảng Tin
lành. Và ông nói rằng “chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời”
vì có Đức Chúa Trời dò xét lòng ông.
Việc rao giảng Tin lành nếu nói “xứng đáng” thì thật ra chẳng ai trong loài
người – con cháu A-đam là xứng đáng, nhưng bởi ân điển của Ba ngôi Đức Chúa
Trời, tội nhân được đặc ân ấy! Đức Chúa Trời khiến mỗi một tội nhân được cứu
rỗi trở nên “xứng đáng” làm sứ giả của Tin lành vinh hiển, mà “chúa đời này” là
Sa-tan cố tình làm cho nhân loại mù mắt, mù lòng.
“Nếu Tin lành của chúng tôi còn che
khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho
họ không trông thấy sự vinh hiển chói
lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vả, chúng tôi
chẳng rao giảng chính mình chúng
tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus
Christ…” (II Cô-rinh-tô 4: 3-5)
Phao-lô dùng chữ “xứng đáng” là ông muốn nói “con người là tội nhân đáng
chết, chẳng có gì xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời cả”.
2. Cứ nói:
“…Chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức
Chúa Trời” (c. 4)
Phao-lô “cứ nói” Tin lành, mặc dù ông bị nhiều người đương thời và đặc biệt
hàng ngũ chức sắc Do thái giáo chống đối. Ông xác định là ông có tấm lòng ngay
thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, “Đấng dò
xét lòng chúng tôi”.
Đó là lý do Phao-lô dùng chữ “xứng
đáng” và “cứ nói” trong thư tín
của ông, chứ không phải ông Phao-lô “muốn tiếp tục làm hội trưởng, người ta chửi ông là lì, vô liêm sỉ, ông tự
cho mình là XỨNG ĐÁNG và ông CỨ NÓI”! (Phao-lô không hề nói “chó sủa mặc
chó, đường ta, ta đi”!) Không biết có phải Ms TPT muốn ứng dụng khúc Kinh thánh
này cho bối cảnh hiện tại của bản thân ông không? (Nhìn nét mặt của ông “cố hội
trưởng” đứng trên bục giảng lúc này, chúng tôi thấy ông “sượng sùng” lắm rồi,
mặc dù ông vẫn cố… cho mình là “xứng đáng” và “cứ nói”…)
3. “Gương Trời” sao không soi xét?
“Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng
phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh
sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối…
cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm,
có Đức Chúa Trời chứng cho…” (c. 3, 5)
Trước đây ông TPT có tình thống nhất giáo hội “bằng mọi giá” là “ý thanh
sạch hay không thanh sạch”? Ông Thống nhất giáo hội vì ích lợi công việc Chúa
hay vì để ông có khả năng, cơ hội tiếp tục làm “hội trưởng” để “hưởng trội”?
Phao-lô khẳng định việc mình giảng đạo chẳng phải sai lầm hay là có “ý gì không thanh sạch” (người Pha-ri-si
nghi ngờ ông thành lập một tôn giáo khác để làm “hội trưởng”). Phao-lô không hề
dùng điều gian dối (xảo thuật, gian lận bầu cử), cũng không hề giảng đạo vì
lòng “tư lợi”. Trái lại những gì ông hội trưởng TPT đã làm thì hoàn toàn ngược
lại: “Động cơ mờ ám” - Ms TPT làm gì “có Trời mà biết”, Ms Ngô văn B thường nói
như vậy, “gian lận bầu cử”, “vì lòng tư lợi mà làm” (Bán cơ sở NTP làm “văn
phòng 2” cho Hàn quốc để có “huê hồng” cho vào tư túi). Những việc này của ông
TPT thì mọi người ai cũng đã biết, không cần phải chứng minh.
Khi giảng điều này ông “hội trưởng TPT” có để cho “gươm thiêng” là Lời Đức
Chúa Trời đâm thấu lòng ông không? Ông có thấy những gì ông đã làm là hoàn toàn
ngược lại với những gì Phao-lô dạy không? Nét mặt “sượng sùng” của ông trên bục
giảng có lẻ vì lúc đó Đức Thánh Linh phán với ông rằng “Hỡi TPT, sao ngươi nói
mà ngươi không biết soi mình”!?
4. Gương nhu mì:
“Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người
vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy.” (c. 7)
Phao-lô ăn ở nhu mì giữa vòng anh em, dẫu rằng ở cương vị thuộc linh của
ông, ông có thể bắt mọi người tôn trọng ông vì là sứ đồ Đấng Christ, nhưng ông
không muốn tìm kiếm vinh hiển nơi loài người. - “Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt
anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Đấng Christ”.
Ông TPT có dám nói rằng ông “ăn ở nhu mì với những anh em đã góp ý, chỉ cho
ông những cái sai lầm có thể dẫn đến sự phá nát giáo hội”… và ông không hề “đối
xử tệ bạc với những người vì giáo hội mà góp ý cho ông” không? Hay ông “gài bẫy”
cách chức những ai “dám góp ý hội trưởng TPT”? Ông TPT “ăn ở nhu mì với anh em
đồng lao” như thế sao?
Ngày nay dù đã “quá đát” không còn là hội trưởng nữa, nhưng ông TPT vẫn “BẮT
NGƯỜI TA GỌI MÌNH LÀ HỘI TRƯỞNG”… (bắt người ta tôn trọng mình - bức phông
trang trí sau lưng chỗ ông TPT giảng tại chi hội Trảng Bàng “in hai lần” dòng
chữ “Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng
HTTLVN.MN” như đã nói ở trên. Đây là sự nhầm lẫn hay cố tình “bắt người
ta tôn trọng mình”?)
5.
Gương chia xẻ:
“Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng
tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin lành Đức Chúa
Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống
chúng tôi nữa,” (c. 8)
Phao-lô đem Tin lành đến người Tê-sa-lô-ni-ca, không những vậy, ông còn đem cả
“mạng sống” và sức lao động của ông
ra để giúp đỡ cho người Tê-sa-lô-ni-ca nữa. Cũng trong bức thư này ông nói, “chúng
tôi không ăn dưng của ai”, trái lại còn làm việc, giúp đỡ cho những anh chị em tín
hữu có hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình… Trái lại, ông hội trưởng TPT thì đi
giảng ở đâu, dù là hội thánh nghèo, chi hội nhỏ ở vùng quê khó khăn… ông đều
ngữa tay nhận “phong bì” của họ (chỗ nào chưa gửi thì ông gọi điện nhắc), mặc
dù lương ông mỗi tháng ít nhất là 20 triệu đồng hiện nay và ông được kể là hàng
“đại gia” trong giới mục sư Tin lành tại VN (ông có nhiều nhà để cho thuê ở quê
nhà và một số nơi khác do người nhà, bà con ông quản lý). Thế thì ông TPT giảng
gì khi đề cập câu Kinh thánh này (c. 8) hay chỉ nói “chúng tôi và BTS-TLH nhiệm
kỳ 45 XỨNG ĐÁNG, nên chúng tôi CỨ NÓI” (giảng) mặc dù “Chúng tôi TỰ LƯU NHIỆM”!?
6. Sứ điệp của Ms TPT xét về bản chất
lẫn hiện tượng:
Phải nói rằng giới mục sư Tin lành VN hiện nay không phải là “dốt nát hay
ngu muội” gì, nhất là giới “mục sư lão làng” nay đã lên tới “hàng tổng” (Tổng
liên hội). Họ biết chọn Kinh thánh những “khúc có lợi cho họ” để giảng khi phải
đối diện một số vấn đề (chứ không giảng Kinh thánh đúng như những gì Kinh thánh
muốn nói). Thí dụ: Ms TPT biết chọn câu gốc Kinh thánh “để sau vai mình” cách
rõ ràng, dễ thấy và cũng để phổ biến khắp nơi trong lúc mà dư luận người ta nói
rằng “ông không xứng đáng”, thì ông chọn: “…Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng… nên chúng tôi cứ
nói...” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2: 4) Ông biết “chỉ đạo cho người ta
có sự nhầm lẫn” để in hai lần dòng chữ “Mục sư Thái
Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN.MN”… Thế thì ai nói “mục sư Tin lành
CMA” là ngu dốt, thiếu ăn học? Chỉ tiếc một điều là sự ăn học của họ chỉ để
phục vụ cho “cái tôi quá tồi” của họ, chứ không phải để phục vụ cho Tin lành
Đấng Christ, cho Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Mục sư Tin lành VN – CMA: Họ sợ “mất cái ghế trong giáo hội” còn hơn là sợ “mất
linh hồn”!
Huỳnh Thúc Khải
Mv Lời Hằng Sống 13/9/2013
8 nhận xét:
Chức vụ XỨNG ĐÁNG .
Chức vụ XỨNG ĐÁNG của Sứ Đồ Phao Lô và cái tự hào, tự xưng xứng đáng của Thái Phước Trường và tập đòan tăng lữ C&MA miền nam Việt nam hòan tòan dị biệt !
-Chức vụ xứng đáng của Phao Lô là : Từ bỏ mọi sự đời nầy, xem nó như rơm rác. ( Philíp 3:7-8). Chẳng kể sự sống mình là qúy để làm xong chức vụ đã nhận lãnh nơi Đấng Christ để làm chứng về Tin Lành của Đức Chúa Trời . ( Công 20:24), Phao lô giảng Tin Lành là giảng cách nhưng không, chính ông phải làm nghề may trại để sống hầu việc Chúa . Khi đến thành Lít Trơ dân chúng tôn Phao lô và Ba na Ba là Thần....hai người bèn ngăn họ mà rằng :" Chúng ta chỉ là lòai người, giống như các ngươi, chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trỡ về cùng Đức Chúia Trời hằng sống....." ( Công 14:11-15). Phao lô khẳng định :" Mọi điều tôi làm, là làm vì cớ Tin Lành hầu cho tôi cũng có phần trong đó" ( I Cô 9:23), và còn rất nhiều đức tính cao qúy khác của Chức vụ .
Ông nguyên Hội Trưởng Thái Phước Trường luôn là ngược lại, chẳng có tí gì giống Sứ đồ Phao Lô trong chức vụ !! Đức Chúa Trời xét Phao Lô là XỨNG ĐÁNG, Thái Phước Trường TƯ TÔN LÀ XỨNG ĐÁNG để gian lận, đọat ngôi, chiếm vị, mượn đạo để tạo đời !! Phao Lô xem mọi sự đời nầy như rơm rác, Trường thì mưu mô xão quyệt để chiếm đọat cho bằng được mọi sự thế gian ! Phao Lô chẳng kể sự sống mình là qúy, Trường thì đời sống tư dục là trên hết, tiêu chẫn sống của Phao Lô là thuộc linh thì tiêu chuẫn sống của Trường là tội lỗi , bản ngã ! Mục đích của Phao Lô là làm cho xong chức vụ đã nhận lãnh nơi Chúa, mục đích của Trường là cố trèo lên đỉnh Danh, Lợi, Quyền để thụ hưởng cho thỏa lòng dục tham muốn ! Chức vụ của Phao Lô là để giảng TinLành của Chúa Giê Xu, chức vụ của Trường là ngồi ngôi cao hưởng lộc ! Phao Lô giảng Tin Lành thì giảng cách nhưng không,Trường thì giảng Tin lành vì PHONG BÌ hậu hỉ, Phao lô khiêm nhường trước mọi người để tôn vinh hiển cho Đức Chúa Trời tại Lít Trơ. Trường thì lúc nào cũng muốn người ta gọi mình là Thầy, là Hội Trưởng, để thưa, để dạ, để khom khom cúi đầu bẩm ngài, bẩm cụ !!! Mọi điều PhaoLô làm là làm vì cớ Tin Lành, mọi điều Trường làm là làm vì danh vọng và quyền lợi dơ bẩn của thế gian, vì đó nên nhiệm kỳ hết Trường cố ngồi lì để HƯỞNG TRỘI mặc cho mọi người khinh chê nguyền rủa !!
Chức vụ của Trường có chổ nào là xứng đáng ??????????????????????
UV/TLH đủ hai nhiệm kỳ
Tin mới Cụ Tăng văn Hi gả Em gái cho Anh Sui TPT!
Chào buổi sáng thứ sáu.,
Theo thông tin từ Nguyễn trải thành phố HCM thì: cụ Tăng văn Hi gả Em gái cho Anh Sui Thái phước Trường cố hội trưởng TLVN. Như là một danh dự cho anh Sui.
Vậy 'em gái' của Tăng văn Hi chủ nhà giảng 'Bến te' là ai?
Kính giới thiệu và chúc mừng.
- Nử truyền đạo Tăng nguyên Tiên.
- Nguyên UV.TLH khóa 43 & 44.
- Cựu quản nhiệm nhà giảng Nguyễn trải Tp.HCM. (Sanh mạng Đường kiêm nhiệm).
Cũng theo thông tin nầy cho biết, nhà giảng Nguyễn Trải từ nay sẽ 'sáp nhập' với nhà giảng Sanh mạng đường và sẽ do Ms Trần lương Đông vừa được phong hàm MS tại nhà giảng SG lúc 14.30 ngày 8.9.2013.
Chúc cố hội trưởng & nử TĐ.Tăng nguyên Tiên:
- Trăm năm hạnh phúc,
- Trọn đời bên nhau,
- Sắt cầm hảo hiệp,
- Loan phụng hòa minh.
Hôn lễ đầy phước Chúa tại Sophia ĐBP hochiminh.
Cựu Chấp sự nhà Giảng Chánh hưng Q.8 Hồ chí Minh.
Bánh Xe Thái phước Truồng Sẽ Nổ ....
Đây là hiệu ứng dây chuyền đôminô (trò chơi các quân cờ đổ ngã liên hoàn) vậy mà.
Nhưng ở đây Thái phước Truồng hơi bị lạm dụng tâng bốc quá mức vì thế mà bánh xe Thái phước Truồng sẽ nổ thôi.
Số là, Ông cố hội trưởng là 'chủ lễ & là diễn giả' ai mà không biết? Làm chi phải nâng bi TPT trong lúc nầy là quá đáng?
Thôi thì học trò (MsNC Phan thế Lữ) cũng có dịp chọt chẹt ông thầy Thái phước Truồng từ VTK.TH cũng là cách chọt trúng huyệt TPT cho mọi người có chuyện để bàn cho vui chút vậy mà. Bánh xe Thái phước Truồng chưa nổ rồi sẽ nổ!
Dủ Thiên Thanh Nguyễn Trải Hồ chí Minh.
Khi đến thành Lít Trơ dân chúng tôn Phao lô và Ba na Ba là Thần.... hai người bèn ngăn họ mà rằng : " Chúng ta chỉ là lòai người, giống như các ngươi, chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống....." ( Công 14:11-15).
Trường hợp này nếu gặp TPT và cựu Ban trị sự TLH nhiệm kỳ 45 thì... "VÂNG, ĐÚNG RỒI, chúng ta là THẦN đây! hơn nữa là THẦN TÀI. Của lễ mà các ngươi phải nộp cho chúng ta là Đô-la, E-rô, ... nói chung là các loại tiền của các nước từ Tư bản đến cộng sản (trừ tiền giả, tiền Âm phủ nhé!)
Phao-lô rao giảng tin lành cách nhưng không, còn TPT và TLH 45 giảng tin lành phải là "nhưng thịt". (Bánh bao nhưng thịt, chứ không phải nhưng chay dành cho thầy chùa) TPT mà giảng ở đâu thì "phong bì" phải dày cộm (nhưng thịt) kha khá, đưa phong bì chơi chơi "mỏng le" bửa sau không xong với Trường đâu!
...
Ủy viên mục vụ TLH khóa... 47
Tiên tri Hùynh Thúc Khải & LHS.
Ba năm qua TT Hùynh Thúc Khải - LHS đã ngay thẳng công bố sứ điệp cảnh cáo các Mục sư Tin Lành, không phân biệt hệ phái hay nhà thờ đã SA ĐÀ VÀO CON ĐƯỜNG THẾ TỤC, LÀM HƯ HỌAI THIÊN CHỨC,PHÀM TỤC HÓA HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI trên đất nước Việt Nam !
Sứ điệp căn cứ trên LỜI SỐNG, nhưng các mục sư phạm tội trọng thì chẳng chịu nghe để sữa mình, lại còn bực bội TÌM ĐỦ MỌI CÁCH ĐỂ XÓA SỖ LHS ! Họ tìm đủ cách để phủ nhận chức vụ Tiên Tri của HTK nhưng họ vẫn thãm bại, vì :" Lời của Đức Chúa Trời là lời sống ", cần phải được công bố CÁCH NGAY THẲNG . Nếu HTK không phải thật là Tiên Tri thì Web LHS đã bị xóa sổ từ lâu rồi ! Giống như colung Web mà thôi !!
LHS vẫn sống, sống với bản chất, sống với thời gian. đến nay LHS vẫn mạnh mẽ công bố sứ điệp cho HÀNG GIÁO PHẨM tha hóa để họ sớm tỉnh thức ăn năn hầu được cứu. LHS không nhằm hạ uy tín, danh dự của một ai, chỉ nói lên sự thật có chứng lý đầy đủ !
Sự công bố sứ điệp của TT Hùynh Thúc Khải cũng giống y như sứ điệp của Tiên tri A Mốt cho dân Y Sơ Ra Ên, cho Thầy Tế Lễ cho các Tiên tri trong thời của ông . Khi bị ngăn cầm của bạo quyền đời lẫn đạo TT A Mốt vẫn khẳng định:" Khi sư tử gầm thét, thì ai mà chẳng sợ ? Khi Chúa Giê Hô Va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói Tiên tri " ( A mốt 3:8). Khi các Mục sư C&MA và VEF :" Không biết làm sự ngay thẳng; chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp giựt ở trong các giáo hội của mình....Vì Ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo " ( Amốt 3:10; 5:12 ) thì TT vẫn phải nói vì Chúa vụ Chúa giao. Các Mục sư CMA & VEF có cố gắng tổ chức hòanh tráng cho các kỳ lễ thì Chúa Giê Hô va vẫn phán:" Ta ghét; Ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi ( CMA-VEF ); Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ Thiêu và của lễ Chay cho Ta, Ta sẽ không nhận lấy; Ta chẳng đóai xem những con thú mập về của lễ Thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi Ta ! Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi. THÀ HÃY LÀM CHO SỰ CHÁNH TRỰC CHẢY XUỐNG NHƯ NƯỚC, VÀ SỰ CÔNG BÌNH NHƯ SÔNG LỚN CUỒN CUỘN " ( Amốt 5:21-24 ).
Trong hiện tình nầy của Hội Thánh, các mục sư hãy lắng nghe lời cảnh cáo của TT Đức Chúa Trời và hãy " Sữa sọan mà gặp Đức Chúa Trời ngươi " ( Amốt 4:12) trong ngày Chúa Giê Xu tái lâm, ngày ấy rất gần, Chúa Giê Xu phán :" Nầy Ta đến mau chóng ". Amen. (Khải 22:12)
MS-CMA đọc giả TX của LHS.
UV/TLH đủ hai nhiệm kỳ.Ủy viên mục vụ TLH khóa... 47.Ủy viên mục vụ TLH khóa... 47.Cựu Chấp sự nhà Giảng Chánh hưng Q.8 Hồ chí Minh.Dủ Thiên Thanh Nguyễn Trải Hồ chí Minh. Mấy ông này nói mà hơi bị thiếu chất xám đó, chất đen hơi bị nhiều. Công bằng mà nói, ăn theo thuở, ở theo thời. Mấy ông mà được như mấy vị kia, tôi dám chắc công việc còn tệ hơn rất nhiều đó. 102 năm Tin Lành đến VN, quí vị làm được gì? hay là giờ là kẻ cởi "..." xem hoa, hay là ...sủa đoàn quân ...tọi vào trang web LHS này để tìm đọc điều chia sẻ lời Chúa ..ai ngờ đâu toàn những điều không nên đọc thì hơn...đọc rồi mất phước...tôi đây cũng muốn ai đó xóa cái trang web này đi, nơi đây đô hội cho tộ lỗi.
Trả lời Comment vô danh 17:54', ngày 13/9/2013.
" Tôi đây cũng muốn ai đó xóa cái trang Web nầy đi, nơi đây đô hội tội lỗi " ( Trích Comment ).
Anh người vô danh, anh là Thái Phước Trường hay Phạm đình Nhẫn, Đinh thiên Tứ, HTK, LMĐ . Các tên nầy bao năm qua tìm đủ mọi thủ đọan để XÓA TRANG WEB LHS , nhưng có làm được đâu !! Trang Web nầy không phải là nơi đô hội của tội lỗi, mà là nơi phơi bày tội lỗi của cái hội Tôn giáo do Trường , Cự, Bửu, Nhẫn ra trước ánh sáng của LỜI CHÚA đó.
Tui là nguoitrongcuoc biết tất tần tật việc của họ rồi, chổ nào oan đâu mà che đậy !? Chúng nó là " Chó mê ăn, mê ngủ, không biết sủa .." Đó là TT nói à nha !!!
Nguoitrongcuoc/TLH
Điểm Báo. Báo 24h.com.vn.
Báo 24h.com.vn " Chiều ngày 12/9/2013 Ban TV Thành Ủy, TP.HCM công bố Quyết Định kỷ luật về mặt Đảng và Chính Quyền đối với các cá nhân, tập thể liên quan đến 4 doanh nghiệp công ích chi lương " Khủng " cho lảnh đạo. Cụ thể : 3 người bị khai trừ khỏi Đảng, 2 người bị cách hết các chức vụ trong Đảng, 3 người bị cách chức khỏi Đảng Ủy viên. Mặt Chính quyền 6 người bị cách chức, 2 người buộc thôi việc....UBNDTPHCM cũng chỉ đạo 4 đơn vị công ích trên phải THU HỒI ngay số tiền lương cho các lảnh đạo không đúng quy định để từ đó giải quyết đúng chế độ người lao động ..." ( Hết trích ).
Đời là vậy, Chính quyền CS là vậy. Họ chỉ sai phạm tài chính thôi cũng đủ bị xữ lý nghiêm theo pháp luật. Còn Đạo thì sao ??? Cái Công Ty Tin Lành của Thái Phước Trường lại là tập đòan vô đạo !!! Tại Tổng hành dinh 155 THĐ của TPT là hang ổ của mọi tệ nạn !!! Các tội lỗi đền do Trường chủ mưu nên Trường bao che nốt !
-Tham những số tiền lớn của Giáo hội, Trường ký QĐ " Xù " và còn được thăng chức để ăn chia ! ( Nghĩa )
-Tà dâm, Trường đậy lại và nuôi dưỡng để truyền nghề cho tập đòan của họ!
-Hiếp Dâm, Trường bao che và cất nhắc cho đến TP lớn để tiếp tục làmcái dâm dục ấy. ( To, Tràng )
-Tà giáo, Trường nuôi dưỡng tao uy thế tham gia TLH. ( X. Sanh)
-Nhậu nhẹt, gái gú được Trường trọng dụng làm Qủy Vương ! ( Ngọc )
Còn bao chuyện mà người ngọai giáo gọi là :" CHUYỆN ĐỘNG TRỜI " , Trường đều chung tay góp sức , bao che, nuôi dưỡng để tạo vi cánh cho mình !!!!
Đó là lý do "CQCS " Chúa cho tồn tại để dạy cho những Mục hư vô đạo như Trường phải suy nghĩ . Đời phải tốt, phải đúng, ngược lại Đạo thì Xấu, thì Sai, thật đáng hổ thẹn cho C&MA 102 năm tuổi trên đất Việt !!!
Người mộ đạo.
Đăng nhận xét