Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Xin Cầu Thay!

Bệnh "Suyễn"! (Hen phế quản)

 

Xin quý anh chị em con cái, tôi tớ Chúa cầu thay cho cô Đoàn Thị Nghĩa, vợ Ms Huỳnh Thúc Khải, có bệnh "Suyễn" đã lâu.

"Bệnh suyễn (Asthma) là bệnh về hệ hô hấp, nghĩa là đường hô hấp thình lình bị thu hẹp thường là phản ứng được kích thích bởi sự tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, không khí lạnh, tập thể thao, hay các kích thích về cảm xúc. Triệu chứng thu hẹp đường hô hấp tạo nên những cơn rít, thở nhanh, ngực bị co ép và ho, là những dấu hiệu của suyễn. Giữa các cơn thì người bệnh cảm thấy bình thường."

Cô Nghĩa hiện nay vết thương ở tay cũng đã lành nhưng tay cũng còn băng bột. Sức khỏe Chúa cho cũng thường.
Bệnh Suyễn khiến cô Nghĩa "ban ngày bình thường, nhưng ban đêm, nhất là mùa mưa như hiện nay thì RẤT KHÓ THỞ!"
Mong quý con cái, tôi tớ Chúa xa gần cầu thay cho để Chúa chữa lành siêu nhiên hoặc Chúa "mở đường" nhập viện điều trị theo phương pháp của y khoa.

Xin cảm ơn!

Mv Lời Hằng Sống\
14/9/2013
Ms Huỳnh Thúc Khải

1 nhận xét:

Unknown nói...

Tạ ơn Chúa! (Bệnh giảm nhiều)
Có lẻ nhờ sự cầu thay của nhiều quý con cái, tôi tớ Chúa nên vợ tôi, cô Đoàn Thị Nghĩa từ hôm đưa tin nhờ cầu nguyện (14/9) sau đó đã thấy đỡ nhiều. Tối hôm sau (đêm 14/9) và tiếp những đêm sau nữa không còn bị "ngút thở" (khó thở) như những đêm trước đó.
Xin cảm tạ ơn Chúa và có lời cảm ơn quý vị con cái, tôi tớ Chúa xa gần đã có lời cầu thay cho vợ tôi.
Xin chúa ban ơn lành lại trên quý vị!
Thân kính!

Ms Huỳnh Thúc Khải