Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Bầu Cử Hội Đồng 46 "Lùa Lùa... Sút"!

Bầu cử TLH 46 theo Hiến chương "lùa lùa... sút"!


"Thật sự là, đã có 'vấn đề' về việc Phan vĩnh Cự và Ngô văn Bửu 'xin phép pháp nhân' tổ chức ĐH 46 chỉ hai ngày chính 14,15 tháng 11/2013, nhưng 'nội dung' không rỏ ràng 'yes or no' bầu cử TLH 46 theo hiến chương... !?"

***

Hôm nọ cũng lâu rồi, ông anh mua một miếng lòng bò về xào cho cả nhà ăn. Hôm đó nhằm phải miếng lòng bò dai quá (không thua gì cao su). Thằng cháu vui miệng nói "không cần nhai kỷ, chỉ cần lùa qua, lùa lại rồi... sút thẳng vào trong"! (thằng cháu thuộc dạng mê bóng đá mà!)

Bầu cử TLH nhiệm kỳ 46 theo hiến chương cũng vậy: "lùa lùa... sút"!
Vì chỉ có hai ngày thì bầu với bán cái gì? Mấy ông cố tình tổ chức cho có để tránh khỏi bị "chất vấn" của tín đồ sao không có đại hội, nhưng đại hội là cho có, mọi sự sắp sẵn hết rồi, hai ngày đại hội là "hội cho đại" rồi tuyên bố "Tổng liên hội TỰ LƯU"...!?

Bát canh gân gà của Tào Tháo.
Tào Tháo đánh một trận kia, đánh hoài không thắng mà rút quân thì xấu hổ - mất mặt một danh tướng. Đang khi suy nghĩ về việc nên rút quân hay đánh thì Dương Tu là một tướng vào hỏi Tào Tháo "mật lệnh cho quân sĩ đêm nay là gì"? Tào Tháo suy nghĩ chưa có câu trả lời, bổng người hầu bưng lên cho Tướng quân Tào Tháo bát canh gân gà để trước mặt, nên Tào Tháo nói luôn "Gân gà". Dương Tu tưởng mật lệnh đêm nay cho binh sĩ là "Gân gà"!? Ông suy nghĩ "Gân gà là dai, ăn không được mà bỏ thì tiếc!? Chắc là tướng quân muốn hạ lệnh rút quân, vì đánh hoài không thắng" (dai). Thế là Dương Tu ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị rút quân đêm đó! Đêm đó Tào Tháo đi thị sát, ông ngạc nhiên và cho người gọi Dương Tu vào hỏi: Ai ra lệnh rút quân? Dương Tu trả lời: Là Tướng Quân. Tào Tháo hỏi: Ra khi nào? Dương Tu trả lời: Hồi chiều, khi tướng quân bảo "Gân gà"! Mà gân gà thì... Dương Tu giải thích. Tào Tháo cho là Dương Tu thông minh, hiểu được ý Tào Tháo! Ông bằng lòng cho lui binh, nhưng cũng từ đó Tào Tháo tìm cách giết, loại bỏ Dương Tu, vì một kẻ thông minh như Dương Tu không có lợi cho Tào Tháo.
Đại hội TLH nhiệm kỳ 46 không biết là "Lòng bò" hay "Gân gà"! - Thống nhất hoài không xong, không đại hội thì không được, đại hội mà bầu cử đàng hoàng thì... "ao cả lũ"!
Bỏ thì tiếc mà ăn thì dai (nhai hoài không nát) thôi thì "lùa lùa... sút đại"!

Tư Lò Thiêu - Bình Hưng Hòa

4 nhận xét:

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Đau xót Tin lành CMA Việt nam miền Nam!
Dầu sôi lửa bỏng từng giờ từng ngày, nhưng tập đoàn Thái phước Trường vẫn ngồi lì đó thụ hưởng và chờ vận may.
Việc tổ chức cái hội đồng 'bất bình thường' vào tháng 5 tại The Adora thì tổ chức, không cho làm trái hiến chương thì Thái phước Trường 'GÂN CỔ' ra mà cải lý.
Bây giờ Hiến Chương điều lệ kỷ cương có hết không thiếu. Nhưng,
Thái phước Trường 'VUI' thì làm 'BUỒN' thì nghỉ, lên kế hoạch chống đối lại 'cử tri' Giáo phẩm - Tín đồ?
Nguyên nhân không do việc thống nhất bất thành. Nhưng cốt lỏi của vấn đề ở chổ các vụ án kinh tế trong giáo hội suốt 12 năm qua sẽ bị cử tri (ĐẠI BIỂU) chất vấn thì xấu hổ vô cùng. Nên,
Vui thì làm, buồn thì nghỉ ai làm gì Ông?
Thay lời kết. Đấy là cái Tâm của sư tổng giáo hội trăm năm thể hiện cho mọi người thấy, nay đã biến đổi gien.
Thập Tự Sinh Tồn.

Liên Đoàn HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM giám sát nói...

6666 Bốn Sáu Lùa Lùa .... Sút vào nhưng ....

Đại hội bốn sáu lùa sút nhưng công nhận 'BÀN THẮNG' đúng luật hay phạm luật là tất nhiên.

Ms Thái phước Trường sắp xếp 'lùa sút' theo TPT bất chấp hiến chương và quy định về tôn giáo do Nhà nước quản lý được công nhận, hợp thức hóa sao?
Ms Phan vĩnh Cự, Ms Ngô văn Bửu cũng sắp xếp tỉ số thắng thua!

Thành ra bát nháo, bát nháo ngày hội đồng sẽ diễn ra 'TRONG SỰ ĐIỀU HƯỚNG CỦA CHÚA - XIN CHA HÃY PHÁ TAN QUYỀN LỰC MA QUỶ TRONG KỲ ĐHĐ NẦY' (bài tụng tủ trong giờ khai mạc quá quen) nhưng mấy ông đem Chúa ra lòe toàn thể đại hội với ý riêng sắp đặt trước hoàn toàn. Có tội không?

Có Trời mà biết sự lừa dối mấy Ông từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Nên nhớ,

Bốn sáu lùa lùa .... sút có vào nhưng ....
Đại hội bốn sáu lùa sút được công nhận 'BÀN THẮNG' đúng luật hay phạm luật là tất yếu, đương nhiên và thường tình. Hãy đợi đấy!

Liên Đoàn Hội Đồng Giáo Phẩm giám sát.

thaiphuoc.truong@gmail.com nói...

MỚI : Quy Chế Đại Hội Đồng Của CỜ MA !

Chào buổi sáng.,

Đây là thông tin chính thức 'nội bộ' về quy chế ĐHĐ.TLH do Thái phước Trường biên soạn và áp dụng trong kỳ ĐH.46 từ 13-15/11/2013 tại trường Thần kinh học VTK.TH (chưa xin được phép).

Quy chế Thái phước Trường chỉ lưu hành nội bộ, nhưng rò rỉ thông tin ra bên ngoài, đâu đó cũng là để cử tri đại biểu giáo phẩm tín đồ am tri quán triệt thông suốt và thực hiện nhằm mục tiêu 'tốt đời đẹp đạo'.

Nội dung. Quy chế đó là gì? Rằng là từ ĐHĐ.01 đến ĐHĐ.45 đều có bầu cử Tân BTS.TLH (new). Kể từ ĐHĐ.46 sau hơn trăm năm TLVN đã trưởng thành bền vững & phát triển vượt bực. Nay không cần phải 'BẦU BÁN' gì nữa hết. Cứ biểu quyết thông qua là xong (quá bán 50%) và thực hiện.

Đây là nội dung về Quy Chế Đại Hội Đồng Của CỜ MA từ Thái phước Truồng.

(lưu hành nội bộ)

thaiphuoc.truong@gmail.com.

Nặc danh nói...

Hãy vào trang web của Tổng Hội CMA miền Bắc mà học tập.

Tín hữu CAM miền Bắc