Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Chiến tranh Sy-ri: “Con Đại dâm phụ ở Ba-bi-lôn” đã bắt đầu lộ mặt?

Chiến tranh Sy-ri: “Con Đại dâm phụ ở Ba-bi-lôn” đã bắt đầu lộ mặt?

Quang cảnh Quảng trường Thánh Phê-rô trong buổi thắp nến cầu nguyện cho hòa bình ở Syria ở Vatican, ngày 7 tháng 9, 2013
(Buổi thắp nến cầu nguyện cho Sy-ri)
"Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;
Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh
" (Thi thiên 122: 6) 


Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về Con Đại Dâm Phụ” (Khải huyền 17: 1)


***
Theo VOA - Thứ Bảy vừa rồi (7/9/2013) Đức Giáo hoàng Phanxicô tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện cho Sy-ri -Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ trì một buổi thắp nến cầu nguyện cho Syria, nước đang bị nội chiến tàn phá và đang đối mặt với một hành động quân sự có thể xảy ra của Hoa Kỳ để đáp lại việc chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.
Trong khi đó, theo một số nguồn tin:
Điều quan trọng là Y-sơ-ra-ên đang trong tư thế sẵn sàng cho chiến tranh. (Israel triển khai 'Vòm Sắt' tại ngoại ô Jerusalem)
Theo Kinh thánh: Nếu chiến tranh Ha-ma-ghê-đôn xảy ra thì Israel - Giê-ru-sa-lem là “lòng chão” chứ không ở đâu khác. (Khải huyền 16: 16)
Theo báo Thanh Niên: Phát biểu trong một cuộc họp nội các vào hôm 8.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ví nước mình như “một hòn đảo thanh bình, tĩnh lặng và an ninh” dù đang có “một cơn bão gầm rú xung quanh”.
Thế giới bên ngoài “nổi sóng gió” thì Israel trong tư thế sẵn sàng.
Tại sao “Mỹ sẽ báo trước cho Israel trước khi đánh Syria”? (Nếu Mỹ “bụp” Sy-ri, có khả năng khối Hồi giáo sẽ cho Israel nếm mùi hỏa tiễn đạn đạo)

(Một hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt xuất hiện tại một khu ngoại ô Jerusalem (Israel) - Ảnh: AFP) 

Theo một phát ngôn viên của quân đội chính phủ thì “Vòm Sắt được triển khai theo đánh giá tình hình của chính phủ.” – Báo Thanh niên (‘Vòm Sắt’ là tên gọi một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của nhà nước Israel)

Giáo hoàng tổ chức thắp nến cầu nguyện cho Sy-ri mà không đá động gì tới Giê-ru-sa-lem, trong khi chiến tranh đang chuyển dần tới Giê-ru-sa-lem. Kinh thánh nói “Hãy cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem”:
Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;
Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh
" (Thi thiên 122: 6)
Cầu nguyện cho Sy-ri trong hoàn cảnh chiến tranh sắp xảy ra không có gì là sai, nhưng trong khi “lòng căm phẩn” của các quốc gia Hồi giáo cùng với “trục liên minh ma quỷ” đang hướng về Giê-ru-sa-lem chờ ngày khai hỏa, quân đội và những giàn phóng tên lửa của họ đang chuẩn bị để tiến đánh Giê-ru-sa-lem trong trận chiến cuối cùng để “tiêu diệt Israel” thì Giáo hoàng “cầu nguyện cho Sy-ri”?
Sy-ri và các quốc gia Hồi giáo đang hướng tới mục đích thống trị thế giới và tiêu diệt Israel. Hồi giáo kết hợp với “các đế quốc con thú” (những quốc gia có hệ tư tưởng vô thần, bội đạo) tạo thành “trục liên minh ma quỷ” để chống lại Israel - Mỹ và các nước đồng minh phương Tây. Chiến tranh là điều không ai muốn (tất yếu phải xảy ra) nhưng cầu nguyện cho Sy-ri trong lúc này chẳng khác gì “lên án Mỹ và phương Tây là kẻ chuẩn bị gieo ra tội ác”? Trước đó, hôm thứ Năm 5.9 Giáo hoàng cũng viết thư gửi các vị lãnh đạo Hội nghị G20 tại Nga, kêu gọi không can thiệp quân sự vào Sy-ri. Giáo hoàng: “Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Hội nghị Thượng đỉnh của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngay cả khi vấn đề an ninh quốc tế không có trong chương trình nghị sự, có thể phản ánh về tình hình ở Trung Đông và đặc biệt là tại Syria” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi thông điệp đến Hội nghị Thượng ...)
Tại buổi cầu nguyện hôm Chúa nhật ngày 1/9, Giáo hoàng nói “Trái tim tôi bị tổn thương nặng nề sau những gì đã xảy ra ở Syria và bàng hoàng với những gì được thông báo SẼ XẢY ĐẾN.” - Mỹ sẽ tấn công Sy-ri. 

Cầu nguyện là việc của chúng ta, nhưng chương trình của Đức Chúa Trời thì không ai cản được. 

Hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4: 35)

Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55: 8-9)
Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem (Thi thiên 122: 6) nhưng chiến tranh Ha-ma-ghê-đôn thì “đến kỳ” vẫn cứ xảy ra tại Giê-ru-sa-lem. (Khải huyền 16: 16).  Nhưng, ai cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem thì được thới thạnh theo như Kinh thánh đã nói:
Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;
Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh
" (Thi thiên 122: 6)
Chiến tranh Ha-ma-ghê-đôn sắp xảy ra, Giáo hoàng không cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem mà cầu nguyện cho Sy-si? Giáo hoàng “mượn buổi thắp nến cầu nguyện” để lên án Mỹ và đồng minh phương Tây? Giáo hoàng đứng về phe nào? “Phe con cái Chúa khắp hoàn cầu” hay là “Trục liên minh ma quỷ”? 

Hãy nói cho tôi biết bạn “chơi với ai”, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai?

(Giáo hoàng Francis không ngừng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn việc can thiệp quân sự vào Syria - Ảnh: AFP) 

Theo VOA - Tại nhà thờ Chính Thống Giáo Syria ở Damascus, cha Gabriel Dawood, một trong những tu sĩ của giáo phận, nói các tín hữu hợp nhất với Đức Giáo Hoàng: “Chúng tôi đón chào Thánh lễ vào buổi sáng được đầy ơn phước này để cầu nguyện cho Syria, dưới sự hướng dẫn của Thánh Ignatius Zakka I Iwaz, Giáo phụ của Antioch, tất cả Hội thánh Đông phương và Chính Thống Giáo Syria, đoàn kết với người anh em Franxicô, Giáo hoàng của Vatican, người chỉ đạo cho các tín hữu trên toàn thế giới kiêng ăn một ngày và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria." 

Xin nhắc lại: Cầu nguyện là việc của chúng ta, nhưng chương trình của Đức Chúa Trời thì không ai cản được. Kinh thánh kêu gọi chúng ta là những con cái Chúa hãy “cầu Hòa bình cho Giê-ru-sa-lem”. (Thi thiên 122: 6) 

Trên thế giới không ít những kẻ xưng mình là “tôi tớ Chúa” nhưng lại “chơi với ma quỷ”! 

Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.” (Gia-cơ 4: 4)

“Con Đại Dâm Phụ ở Ba-bi-lôn” đã bắt đầu lộ mặt? - Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về Con Đại Dâm Phụ” (Khải huyền 17: 1)

Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy MỌI ĐIỀU ẤY, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.” (Ma-thi-ơ 24: 32-33) 

CHÚA SẮP TÁI LÂM RỒI! 

Ha-lê-lu-gia!

Huỳnh Thúc Khải

Mv LHS 10/9/2013

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

TIÊN TRI SAI LẦM QUÁ

Nếu muốn biết khi nào Chúa tái lâm thì tiên tri hãy hỏi ý kiến của Ban cố Vấn giáo hội IEM của Mục sư Lê Minh Đức chứ sao tiên tri lại đoán mò vậy. Vì những người khôn ngoan như MsLMD và những MsVEF thì họ là những thánh đồ, những tôi tớ thánh của Đức Chúa Trời , họ là những "thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Jehova" . Khi nào họ cho phép thì Chúa mới tái lâm.

Khi nào họ cho phép? khi nào họ tiêu xài hết tiền ăn cướp xong rồi, họ sẽ dành thời giờ kiêng ăn 41 ngày cho "huyết Giexu" rửa sạch hết mọi tội lỗi cướp giựt rồi họ mới cho phép Ngài tái lâm. Chứ tái lâm bây chừ thì họ sẽ bị bỏ lại vì những tội ác mà họ đang đeo đuổi.

{CDN kính nhi viễn chi}

Nặc danh nói...

Ai là ĐẠI DÂM PHỤ?

Nếu muốn xác định "ai là Đại Dâm Phụ" (DDP) thì chúng ta hãy định nghĩa về danh xưng nầy.
DDP là kẻ mang danh tôi tớ Chúa, hầu việc Chúa, giảng Tin Lành, phát triển hội thánh, diễn giả Hội Đồng Bồi Linh, Tổng Quản Nhiệm Giáo Hội Tin Lành, Hội Trưởng, Chủ tịch Hiệp hội Tin Lành... nhưng là:
1-Kẻ bắt tay với thế quyền để làm lủng đoạn Hội Thánh.
2-Bằng mọi chiêu thuật để đánh bóng tên tuổi, danh tánh của mình.
3-Kẻ lạm dụng Danh Chúa và Hội Thánh để kinh doanh.
4-Buôn bán linh hồn tín hữu để được lợi phi nghĩa.
5-Mưu cầu danh & lợi, giành giựt, tranh cạnh chức quyền nhau trong các Giáo Hội Tin Lành.
6-Ăn ở giả hình thiêng liêng; đạo đức giả với bầy chiên và mục sư đồng lao.
7-Sống và làm những điều giả dối để đoạt lợi lộc dơ bẩn trong đời nầy.
8-Tri hành bất nhất.
9-Sửa đổi Lời Chúa qua bài giảng để thuyết phục dân sự Chúa làm theo ý đồ của mình.
10-Tìm cách tập trung mọi lợi lộc & quyền lực vào cho mình nhiều hơn.

Như vậy thì theo tôi nghĩ "đại dâm phụ không phải chỉ có Giáo Hoàng".
Mà là gồm tất cả những ai đang hầu việc Chúa trong Tin Lành sống giống như Giáo Hoàng, dù không mặc sắc phục như Giáo Hoàng.
Thế thì mọi mục sư tin lành hiện nay tại Việt Nam tất cả đều là "đại dâm phụ".
Chỉ riêng "ngài Mục sư Lê minh Đức, Mục sư Võ V Hải, Mục sư Dương Thị Thảo, Mục sư Lê thị Hường và những tôi tớ Chúa trong Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam-VEF- là những tôi tớ thánh của Đức Chúa Trời & những Giáo Phái Tin Lành tư gia ân tứ tại Việt Nam "... Vì sao? vì họ không mặc áo giống như Giáo Hoàng; không đội trên đầu miếng vải màu đỏ. Họ không lấy tiền của, tài sản của ai cả; họ đã dâng hiến hết thảy của cải riêng trong nhà họ cho công việc Chúa trên toàn quốc xưa nay; họ sống rất đơn giản, không cầu kỳ, họ đi xe đạp để hầu việc Chúa chứ không đi xe ô-tô như Giáo Hoàng; họ âm thầm kiêng ăn cầu thay cho Hội Thánh Chúa. Họ không tham dự vào bất kỳ một tổ chức liên minh tôn giáo nào của thế gian, (WCC& Phong trào Đại kết, NewAge..). Họ không toa rập với thế quyền để tàn phá hội thánh như Mục sư Mai và LHS của tiên tri Khải đã tố cáo xưa nay trong những Bạch thư. Họ yêu thương Ms Mai hết lòng; họ không bôi nhọ Ms Mai hay bêu xấu bất kỳ một ai; họ đứng lên binh vực Ms Mai trước chính quyền và binh vực Hội Thánh bị bách hại bởi chính quyền; họ đã cùng chịu khổ vì Đấng Christ và Hội Thánh Ngài; họ đã tách rời tổ chức VEF và Gh IEM của Le Minh Duc khỏi thế quyền. Họ cùng các giáo hội tin lành đều đứng độc lập với chính quyền Việt Nam. Họ rất mực yêu thương và hiệp một với tất cả các mục sư đồng lao dù khác giáo phái... Trong hàng ngũ Tin Lành tư gia hiện nay đang nâng đỡ nhau, yêu thương nhau, cứu giúp nhau, một lòng một ý cùng nhau chung lo xây dựng Hội Thánh. Họ không cần tư cách pháp nhân nào của loài người vì họ đã có tư cách pháp thiêng...

Hoan hô Ms Lê Minh Đức, Ms Phạm Đình Nhẫn và các Ms VEF cùng những lãnh tụ Tin Lành Việt Nam!!!

10-09 2013
Người gát cổng thành Sodom & Gomoro