Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Tài Năng Và Nhân Cách Của Người Hầu Việc Chúa


Làm Trai Quyết Chí Tu Thân…

Kinh thánh: I Sử ký 14.
 
("Làm trai quyết chí TU THÂN"...)

***

Đa-vít cầu vấn Đức Chúa Trời nữa; Đức Chúa Trời đáp với người rằng: Ngươi chớ đi lên theo chúng nó; hãy đi vòng chúng nó, rồi đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu.” (I Sử ký 14: 14)

Khi Đa-vít lên làm vua, Hi-ram vua của nước Ty-rơ sai sứ giả đến gặp Đa-vít và cho người mang gỗ và đưa thợ hồ, thợ mộc sang cất cho Đa-vít một cung điện. - “Đa-vít nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã vững lập mình làm vua trên Y-sơ-ra-ên; vì cớ dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, nước người được hưng vượng thêm.” (c. 2)
Khi hay tin Đa-vít được xức dầu làm vua, dân Phi-li-tin kéo ra lần thứ nhất để tấn công Đa-vít và Y-sơ-ra-ên. Đa-vít cầu vấn Chúa “Tôi phải đi lên đánh dân Phi-li-tin chăng? Chúa sẽ phó chúng nó vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp lời cùng người rằng: Hãy đi lên; ta sẽ phó chúng nó vào tay ngươi.” (14: 10). Trong trận này Đa-vít đánh dân Phi-li-tin “tan vỡ như nước”. Người Phi-li-tin ra trận có khiên theo thần tượng của họ, khi thua trận họ bỏ thần tượng lại mà chạy, Đa-vít gom nhặt thần tượng của người Phi-li-tin và cho thiêu đốt trong lửa. (c. 12)
Lần thứ hai (trong I Sử ký 14) dân Phi-li-tin lại kéo ra “phục thù”. Lần này Đa-vít tiếp tục cầu vấn Chúa có nên ra trận đánh dân Phi-li-tin không. Chúa đáp lời: hãy ra, nhưng không đánh “trực diện” mà “đi vòng”!
Đa-vít cầu vấn Đức Chúa Trời nữa; Đức Chúa Trời đáp với người rằng: Ngươi chớ đi lên theo chúng nó; hãy đi vòng chúng nó, rồi đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu.” (I Sử ký 14: 14)
Trong trận thứ hai này, người Phi-li-tin thua trận tiếp, và Kinh thánh chép:
Danh của Đa-vít đồn ra trong khắp các nước; Đức Giê-hô-va KHIẾN cho các dân tộc đều kính sợ Đa-vít.” (c. 17)
***
Lời khuyên của Bố:
Khi còn nhỏ, ba tôi thường dạy:
Làm trai quyết chí TU THÂN,
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.
Khi nên TRỜI giúp công cho,
Làm trai năm liệu, bảy lo mới hào.
TRỜI sinh, TRỜI chẳng phụ nào.
Công danh gặp hội, anh hào ra tay.
Trí khôn sắp để dạ này,
Có công mài sắc, có ngày nên kim.
(Bây giờ tôi biết đó là một bài thơ Khuyết danh)

Làm trai quyết chí tu thân:
Cuộc đời của Đa-vít là một bài học về một người “làm trai quyết chí tu thân”.
Nho giáo dạy cho con người năm bước căn bản “làm người”: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Cơ-đốc-giáo có dạy con người “tu thân” không?
Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?
Phải cẩn thận theo lời Chúa
” (Thi thiên 119: 9)
Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồHãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.” (I Ti-mô-thê 4: 12, 16)
“Tu thân” là một hình thức “rèn nhân cách”.
Làm người trước hết phải biết “rèn nhân cách”. Rèn nhân cách là điều trước hết trước khi muốn thành công trong bất cứ việc gì. (Nho giáo cũng dạy “Tiên học lễ hậu học văn” – Lễ nghĩa, nhân cách là trước… sau đó là “văn chương”, kiến thức…)
“…Cẩn thận theo lời Chúa”, “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con;… bền đỗ trong mọi sự đó”… là sự rèn nhân cách.
Chúa cũng cho phép những hoàn cảnh nghiệt ngã xảy ra trên đời sống Đa-vít trong thời trai trẻ, cũng là để thử thách ông và cho ông có cơ hội “rèn nhân cách”.
Khi nên TRỜI giúp công cho” - Đa-vít thành công một cách hoàn hão. Chúa khiến vua nước khác đến xây cung đền cho Đa-vít, Chúa khiến quân thù và các dân tộc xung quanh “sợ Đa-vít”.
Làm trai năm liệu, bảy lo mới hào.
TRỜI sinh, TRỜI chẳng phụ nào
Đa-vít không những là người yêu mến Chúa, ông còn là người gánh vác việc non sông, đất nước, đem mạng sống mình đối đầu với kẻ thù…
Trời sinh Trời chẳng phụ”… Đa-vít “quyết chí tu thân”, không làm chuyện bậy (không đão chánh, lập kế cướp ngôi của Sau-lơ, “giàn cảnh cướp của”, “cướp chính quyền” kiểu như bà A-tha-li, không làm điều ác…) rồi đến một ngày Đức Chúa Trời đưa Đa-vít lên ngôi huy hoàng, ai cũng nể sợ, xứng danh anh hùng – Tài đức vẹn toàn.
Trí khôn sắp để dạ này,
Có công mài sắc, có ngày nên kim.
Người xưa dạy chúng ta nên chú trọng hai điều: Tài và Đức. “Trí khôn” là tài, “mài sắt” là “rèn nhân cách” cho đến một ngày nó “sáng như cây kim”.
Cơ-đốc-giáo không phải là không dạy cho người ta về nhân cách. “Được cứu” là một việc, nhưng “anh em phải biến đổi tâm trí mình cho phù hợp ý muốn Chúa”, “phải lánh xa điều ác, đeo đuổi điều thiện, tìm kiếm sự hòa bình mà đuổi theo…” là một chuyện khác, là những điều mà Kinh thánh luôn luôn dạy. Những điều như vậy không phải là “thay đổi nhân cách”, là “rèn nhân cách” sao? (Nếu “được cứu” mà sống tệ hơn thế gian thì phải coi lại cái “được cứu” đó!)
Nhìn lại những vị lãnh đạo trong các giáo hội Cơ-đốc VN trong vài thập niên qua, sao mà thấy thẹn! Họ có nhân cách không? Họ là những tôi tớ Chúa thật hay là “Những Thằng Điếm Tin lành” mang danh “Tôi tớ Chúa”!”? - “Những thằng điếm toan mưu hại người ta, trên môi nó có như ngọn lửa hừng.”? (Châm ngôn 16: 27)
Những thằng điếm lừa hại cả thầy mình, trù ếm, gài bẫy thầy mình, cướp tài sản, bôi nhọ danh dự của thầy mình, gian lận bầu cử, “nâng bi giáo sĩ”, “bợ mông mục sư hải ngoại”… rồi cũng ra làm “tổng quản nhiệm, giáo hội trưởng, chủ tịch hội thông công”! Đó là tài năng và nhân cách đó sao?
Giới trẻ ngày nay hãy học gương của Đa-vít.

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 9/9/2013

6 nhận xét:

Tín Đồ Hải Phòng miền Bắc nói...

Kiện Toàn Tổng Hội Miền Bắc !!
Đại hội 34 miền Bắc từ chiều ngày 1 đến hết ngày 3/10/2013.
Có nội dung rỏ ràng là
để kiện toàn ban lãnh đạo giáo hội miền bắc nhiệm kỳ mới. Như thế là bầu cử hay lưu nhiện như TPT (?!).
Tình hình chung của C&MA bắc và nam là không ổn.
Mấy anh lãnh đạo sao mà lập lờ tiền hậu bất nhất khiến cho bà con tín đồ thêm hoang man lo sợ tin lành miền Bắc 'đạp cứt' miền nam rồi chăng?
Đại Biểu tín đồ Hải Phòng miền Bắc.

Trung tâm châm xóc Ms cà chớn khối CMA. nói...

Thái phước Trường đa tài năng nhưng thiếu Đức nhân cách.
Ai nói Thái phước Trường thiếu tài? Đa tài thì có. Mưu mô và lắm xảo quyệt đấy chứ . Nhưng khốn thay 'chử tài liền với chử tai một vần' (thơ truyện Kiều-của Nguyễn Du) đó đa.
Thái phước Trường đa tài thì tai nạn cũng chẵng thiếu, thừa là đàng khác.
Thái phước Trường đa tài năng nhưng thiếu Đức nhân cách của một nhà tu chân chính.
Lúc giảng thì TPT nổ như bắp rang, làm người thì phải tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Muốn tu thân thì phải chính tâm !!!
Chính tâm theo cách nói từ cái mỏ vẹt của TPT, nhưng lối sống của TPT chỉ để miệng đời nguyền rủa mà thôi.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Dủ Thiên Thanh Hồ Chí Minh.

ms vương tấn đức chuyên gia mạng khối CMA từ haloi nói...

Kiện Toàn Ban Lãnh Đạo Miền Bắc Nhiệm Kỳ Mới!
Theo tín đồ đại biểu HP hỏi thì phải hiểu.
- Phê bình. Từ các cử tri giáo phẩm và tín đồ với Tổng hội miền Bắc nhiệm kỳ đã mãn.
- Tự phê bình kiểm điểm bản thân. Các thành viên trong tổng hội nhiệm kỳ 33 sao lại không sai sót?
Sau đó đương nhiên là bầu cử lại ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới khóa 34.
Nếu đại hội 46 phía nam có được như thế mới là ngon. Nhớ nhé Thái phước Trường.
Rằng là: Kiện toàn ban lãnh đạo miền nam nhiệm kỳ mới kỳ 4 lần thứ 46 theo lịch sử giáo hội. Là.,
- Phê bình. và
- Tự phê bình kiểm điểm bản thân. Các thành viên trong tổng liên hội nhiệm kỳ 45.
THẾ MỚI LÀ NGON CANH NGỌT CƠM đó đa.
Thập Tự Sinh Tồn.

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Thế Yếu mà Mạnh của Miền Bắc - Thế Mạnh mà Yếu của Miền Nam.
Chào buổi chiều.,
Trước thềm đại hội 34 miền Bắc (2-3/10/2013) và ĐH.46 miền Nam (vô định-vô hình chung).
Thế Yếu mà Mạnh của Miền Bắc - Thế Mạnh mà Yếu của Miền Nam thấy rỏ.
Thế yếu của miền Nam là tự lưu nhiệm. Thế mạnh của miền Bắc là 'KIỆN TOÀN'.
I :-> Anh miền Nam cho rằng là 'Ta đây tốt, hoàn hảo, toàn vẹn hoàn bích rồi' cần gì ta phải kiện toàn hơn thế nữa. Chúng tôi xứng đáng hơn hết trong các giáo phẩm tại miền Nam nên chúng tôi ngồi lại 'hầu việc Chúa' hay là (hầu việc cái bụng cái lòng cái tâm trí tham dục mấy ông 45?). Điều đấy nói lên là đây không cần bàn thêm.
II:-> Thế mạnh của miền Bắc là 'KIỆN TOÀN'. Không lẻ mấy anh tổng hội miền Bắc không biết lắng nghe, không thấu hiểu tâm tư nguyện vọng từ giáo phẩm và tín đồ (chức sắc-chức việc) lại cho rằng thành phần nầy là chó (chó sủa mặc chó) chúng tôi là lãnh đạo cao cấp nên không cần nghe!! Không, Thế Yếu mà Mạnh của Miền Bắc là chổ kiện toàn ngày một tốt hơn.
Thay lời kết.
Thế thì miền Bắc và miền Nam có thể thành một tổ chức được không?
Một chiều mưa.
Thập Tự Sinh Tồn.

Trung Tâm Châm Xóc Mục sư Cà chớn Khối CMA nói...

Thử xét về Tài cáng và Nhân cáng của Thái phước Trường...
Trước ngày diễn ra đại hội 46 Thái phước Trường dốc hết tài lực - nhân lực (tài cáng, nhân cáng) để tổ chức đại hội 'KHÔNG CHỦ ĐỀ' (biết có được phép) hay không đó đa. Tuy nhiên.,
Thử xét về 'Tài cáng và Nhân cáng' của Thái phước Trường là một kế hoạch rỏ ràng và cụ thể, không mơ hồ không viễn vong.
Thế nào cũng sẽ được bóc trần.
Từ từ Thái phước Trường cũng sẽ được lột truồng !
Dủ Thiên Thanh.

Điều Tra Viên Huỳnh Văn Thật án Xây dựng CMA Cần thơ Vĩnh long nói...

Viện Thần Kinh Thái phước Trường Đàu Tậu Những kẻ ĐỤT KHOÉT !
Những tưởng xây cái viện cho to để đào tạo thành phần ưu tú hơn Trường Kinh thánh Đà nẵng hay THV. Nha trang. Nào ngờ...
Viện Thần Kinh Thái phước Trường Đàu Tậu Những kẻ ĐỤT KHOÉT tiền bạc giáo hội bề dài lịch sử trăm năm trong cỏi người ta.
Ông Phạm Duy Thọ thâm lạm tiền bạc xây nhà thờ với bà thủ quỹ XD được phong hàm mục sư.
Ông Nguyễn duy Tân song phú 'cũng có' chút chút về quỹ XD đang bị nghiêm xét. Được lên chức MS nhiệm chức !?
Hai nguồn quỹ XD nhà thờ từ tiền giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1.
Mấy thằng nhỏ biết theo sách thầy Trường xài tiền Nhà nước rồi đó.
Điều tra viên HVT tỉnh Cần thơ Vĩnh Long.