Chiến Tranh Sy-Ri Và Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh
Cuộc chiến Ạt-ma-ghê-đôn
sắp diễn ra?
Ứng nghiệm lời tiên tri
trong sách Khải huyền:
“Chúng
nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.” (Khải huyền 16: 16)
1. Lời tiên tri trong Kinh thánh:
“Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của
Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của CẢ ĐẤT…
Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng
ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẩn
mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng
CỨU CHUỘC ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy…
Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng
lòng nhân-từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao-ước bình-an của ta
chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy…
…Ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ LẬP
NỀN ngươi bằng thanh ngọc.
Hết thảy con cái NGƯƠI sẽ được Đức
Giê-hô-va dạy dỗ, và sự BÌNH AN của con cái ngươi sẽ LỚN. Ngươi sẽ được ĐỨNG VỮNG
trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự
kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy
chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà SA NGÃ.
Phàm binh khí chế ra nghịch
cùng NGƯƠI sẽ chẳng thạnh lợi,…” (Trích Ê-sai chương 54)
2. Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên (Israel)
là Chúa của cả Đất:
“Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của CẢ ĐẤT. ” (c. 5)
Đấng Thánh của
Y-sơ-ra-ên sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả thế giới, Ngài không chỉ là
Chúa của người Y-sơ-ra-ên mà thôi. Ngài là Đấng quyết định số phận của mỗi một
quốc gia, dân tộc trên thế giới, chứ không phải họ.
Các sách
tiên tri trong Kinh thánh cho thấy Ngài trừng phạt nước này, ban thưởng cho nước
kia và những lời tiên tri đó đều đã ứng nghiệm (sự trừng phạt Mô-áp và một số
quốc gia thù địch Y-sơ-ra-ên, Ngài dấy lên một số đế quốc cổ… Ba-bi-lôn,
A-si-ri, Ba-tư…) Ngài sẽ được thế giới thừa nhận là “Đức Chúa Trời của CẢ ĐẤT. ”
(c. 5)
“…vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức
Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.” (E-sai
11: 9)
3. “Một lát…” của Đức Chúa Trời:
“Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng ta sẽ lấy
lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với
ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng CỨU CHUỘC ngươi là Đức Giê-hô-va
phán vậy.” (c. 7-8)
“Một lát” của Chúa là bao nhiêu?
Y-sơ-ra-ên bị mất nước, tan lạc khắp thế giới gần 20 thế kỷ. Từ năm 70 sau Chúa
Giáng sinh, khi tướng Titus của La-mã tiêu diệt thành Giê-ru-sa-lem cho đến năm
1948 khi Y-sơ-ra-ên lập quốc.
Chúa phán
Ngài chỉ bỏ Y-sơ-ra-ên “một lát” thôi.
“Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày
hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm.” (Thi thiên 90: 4)
Y-sơ-ra-ên lập
quốc năm 1948 là điều thế giới không ai ngờ! Cả thế giới kinh ngạc vì lời tiên
tri trong Kinh thánh ứng nghiệm. Trước đó không ai có thể tin nổi Y-sơ-ra-ên có
thể lập quốc sau gần 20 thế kỷ tan lạc.
“Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với
ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng CỨU CHUỘC ngươi là Đức Giê-hô-va
phán vậy.” (c. 7-8) -
Đây là lời tiên tri đã được ứng nghiệm khi dân Do thái lập quốc.
4. Thế giới đổi thay nhưng Đức Chúa
Trời không hề thay đổi:
“Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng
nhân-từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao-ước bình-an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương
xót ngươi, phán vậy” (c. 10)
Đức Chúa Trời
đã ký với Áp-ra-ham một giao ước bằng “máu”, là Ngài sẽ ban phước và khiến cho
dòng dõi ông trở nên “nguồn phước cho mọi dân tộc”. (Sáng thế ký 12: 2)
(Áp-ra-ham lập giao ước bằng "máu" với Đức Chúa Trời)
Núi có thể dời,
đồi có thể chuyển… nhưng “giao ước BÌNH AN” của Đức Chúa Trời đối với Tuyển dân
Y-sơ-ra-ên không lay chuyển. Không ai –
quốc gia, dân tộc nào, “trục liên minh ma quỷ” nào có thể tiêu diệt được
Y-sơ-ra-ên, vì Đức Chúa Trời đã phán như vậy. Ngài là “Chúa của cả trái đất”.
(Tại trụ sở
của Liên Hiệp quốc người ta có khắc (đúc chữ nỗi) một câu được lấy trong Kinh
thánh: “Lấy gươm rèn lưỡi
cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm” – chủ trương hòa bình, phát triển kinh tế.
Câu này được lấy trong Mi-chê 4: 3: “Ngài
sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán
định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo
rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và
cũng không tập sự chiến tranh nữa.”)
5. Y-sơ-ra-ên là “nền tảng” – trục
xoay mọi biến cố lịch sử thế giới:
“…Ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ LẬP NỀN ngươi bằng thanh ngọc.” (c.
11)
Đức Chúa Trời
đã chọn Y-sơ-ra-ên làm Tuyển dân, là một dân tộc, quốc gia mẫu để thế giới nhìn
biết một Đức Chúa Trời. Ngài đối với Y-sơ-ra-ên thể nào thì Ngài cũng đối với mọi
quốc gia, dân tộc khác một thể ấy. “Thuận
Thiên dã tồn, nghịch Thiên dã vong” (Thuận Trời thì còn, mà nghịch lại Trời
thì vong). Ngài yêu thương và chọn lựa Y-sơ-ra-ên nhưng khi Y-sơ-ra-ên phạm tội,
ngỗ nghịch, xây bỏ luật pháp Chúa… thì Y-sơ-ra-ên cũng “lãnh đòn thấm thía” (20
thế kỷ mất nước, tan lạc). Nhưng Ngài không bỏ Y-sơ-ra-ên. Ngài đối với
Y-sơ-ra-ên thể nào, Ngài cũng đối với Hội thánh và mỗi cuộc đời chúng ta thể ấy.
Cảm ơn Chúa! - “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”! (Thi thiên 106: 1)
Chúa phán
Ngài sẽ “lập nền móng” cho Y-sơ-ra-ên bằng Đá quý. Nghĩa là Ngài đã chọn và lập
Y-sơ-ra-ên, điều đó không bao giờ thay đổi. Các thế lực thù địch dù có muốn “nuốt
sống” Y-sơ-ra-ên cũng không làm được.
“…Ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ LẬP NỀN ngươi bằng thanh ngọc.” (c.
11)
Các quốc gia
Hồi giáo trong khu vực Trung đông hay cả thế giới này, dù có muốn tiêu diệt
Y-sơ-ra-ên: Đừng có mơ!
6. Đức Chúa Trời sẽ luôn bảo vệ
Y-sơ-ra-ên:
Chữ “NGƯƠI”
trong câu Kinh thánh sau đây chỉ về Y-sơ-ra-ên và “con cái” họ. Nếu chúng ta hiểu
chữ “NGƯƠI” trong câu Kinh thánh này là chỉ về Y-sơ-ra-ên thì chúng ta sẽ hiểu
lời tiên tri mà Đức Chúa Trời hứa với dân Do thái (Israel):
“Hết thảy con cái NGƯƠI sẽ được Đức Giê-hô-va
dạy dỗ, và sự BÌNH AN của con cái ngươi sẽ LỚN. Ngươi sẽ được ĐỨNG VỮNG trong sự
công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh
hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Nầy, nếu người ta lập
mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà SA NGÃ.” (c. 13-15)
Y-sơ-ra-ên
là một quốc gia bé nhỏ nằm giữa “lòng chão” Trung đông, giữa những quốc gia, cường
quốc thù địch (Hồi giáo, Ả-rập)… Các quốc gia thù địch Y-sơ-ra-ên họ tồn tại ở
đó lâu đời, Y-sơ-ra-ên – Do thái chỉ mới lập quốc… Trong con mắt của thế giới
và loài người “Y-sơ-ra-ên dễ bị bắt nạt, ăn hiếp”… Nhưng Chúa phán: “sự BÌNH AN của con cái ngươi sẽ LỚN. Ngươi sẽ
được ĐỨNG VỮNG trong sự công bình, tránh khỏi sự HIẾP ĐÁP, vì chẳng sợ chi hết.
Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi…” (c. 13-14)
“Hết thảy con cái NGƯƠI sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ”… Người Y-sơ-ra-ên – Do thái
tự biết mình là ai. Dù tản lạc khắp thế giới, mất nước gần 20 thế kỷ nhưng
không ai xóa được “bản sắc dân tộc” và niềm tin của người Do thái nơi “Gia-vê”
tức là Giê-hô-va - Đức Chúa Trời của họ. Người Y-sơ-ra-ên tự biết mình là ai – và
đó là điều mà lời tiên tri trong Kinh thánh đã nói: “Hết thảy con cái NGƯƠI sẽ được
Đức Giê-hô-va dạy dỗ…” - Người Do thái không bị mất gốc.
7. Vũ khí hóa học của Sy-ri và lời
tiên tri trong Kinh thánh:
“Phàm binh khí (vũ khí) chế ra nghịch
cùng NGƯƠI sẽ chẳng thạnh lợi,…”
(c. 17)
Cả khối
Trung đông – các quốc gia Hồi giáo, Á-rập… đang hướng về Y-sơ-ra-ên với mục
tiêu: “Tiêu diệt Y-sơ-ra-ên bằng mọi giá”.
Vũ khí hóa học
được chế ra cũng không ngoài mục đích: Tiêu diệt Y-sơ-ra-ên – Do thái.
Thế nhưng
Kinh thánh đã tuyên bố: “Phàm binh khí (vũ khí) chế ra nghịch cùng NGƯƠI sẽ chẳng thạnh lợi,…” – cho dù binh khí đó là “vũ khí hóa
học”. Dù các quốc gia Hồi giáo có cả kho vũ khí hóa học thì lời tiên tri trong
Kinh thánh, Chúa đã phán: “sự BÌNH AN của
con cái ngươi (Y-sơ-ra-ên) sẽ LỚN (hơn
cả vũ khí hóa học). Ngươi sẽ được ĐỨNG VỮNG
trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự
kinh hãi (trong khi đó các quốc gia vùng Trung đông đang sợ hãi, dân chúng
(Sy-ri) đang di tản qua Thổ nhỉ kỳ và một số nước khác…), vì nó chẳng hề đến gần ngươi.” (c. 13-15)
(Nạn nhân vũ khí hóa học tại Sy-ri ngày 21/8/2013)
8. Quốc gia Sy-ri và tổng thống Bashar
al-Assad sắp “sa ngã”:
(Tổng thống Bashar al-Assad)
“Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi
ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà SA NGÃ.”
(c. 15)
Nội chiến
Sy-ri hiện nay bắt đầu từ “Mùa xuân Ả-rập”.
Theo một số
nhà bình luận quốc tế thì Mỹ và các nước phương Tây đang là “tác nhân” đứng
phía sau “Mùa xuân Ả-rập”.
“Mùa xuân Ả-rập”
là phong trào đòi dân chủ, dân quyền, nhân quyền… ở các nước Ả-rập có chế độ độc
tài. Đa số các nước Ả-rập có chế độ độc tài này đều là những quốc gia “thù địch
với Mỹ và các nước phương Tây”. “Mỹ và các nước phương Tây” là cụm từ chỉ các
nước, đa số là các quốc gia Cơ-đốc-giáo. “Mỹ và các nước phương Tây” luôn hậu
thuẫn cho Y-sơ-ra-ên. Vì họ là những quốc gia có nền văn hóa Cơ-đốc-giáo (họ là
những quốc gia Cơ-đốc-giáo), họ biết “Y-sơ-ra-ên là ai”, đặc biệt là với nước Mỹ.
Chính vì Mỹ và các nước phương Tây “ủng hộ, hậu thuẫn cho Y-sơ-ra-ên”, nên khối
các nước Hồi giáo thù địch với Y-sơ-ra-ên xem Mỹ và phương Tây là thù địch (họ
cho rằng nếu không có Mỹ và các nước phương Tây, họ đã “bẻ cổ Y-sơ-ra-ên” từ
lâu). Vì vậy, trong bàn cờ chính trị quốc tế, các nước Hồi giáo đã liên minh với
những quốc gia “vô thần” Nga, Trung, Venezuela, Bắc Hàn…, tạo thành một “trục
liên minh ma quỷ” để chống lại Mỹ và phương Tây, nhưng mục tiêu chính là
Y-sơ-ra-ên (đây là cuộc chiến tranh có nguồn gốc tôn giáo: Hồi giáo muốn tiêu
diệt Do thái giáo và Cơ-đốc-giáo). Thế giới phân cực thành hai phe, không phải
Tư bản với Cộng sản nữa, mà là “con cái Đức Chúa Trời” chống lại “con cái ma quỷ”.
(Phương Tây và Mỹ chống lại “trục liên minh ma quỷ” - các nước chống lại Cơ-đốc-giáo
và Do thái giáo)
“Trục liên
minh ma quỷ” – ám chỉ trục liên minh giữa các nước “vô thần và Hồi giáo” chống
lại Cơ-đốc-giáo (Chủ yếu là Mỹ và các nước phương Tây).
Mỹ và các nước
phương Tây đứng phía sau phong trào “mùa xuân Ả-rập” (nếu có) là để loại trừ những
lãnh đạo độc tài trong các quốc gia này, mà sự thật đây là những tay “sắc máu”,
“mắc xích quan trọng” trong trục “liên minh ma quỷ” chống lại Y-sơ-ra-ên và
Cơ-đốc-giáo (Mỹ và các nước phương Tây là lãnh đạo và đại diện cho “phe con cái
Chúa”) Một số quốc gia “vô thần” như Nga, Trung quốc cũng “ăn theo” trong cuộc
chiến, mục đích là để “hạn chế và làm giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ và các nước
phương Tây” trong bàn cờ chính trị quốc tế. Các quốc gia Hồi giáo cũng “lợi dụng
tinh thần chống Mỹ” của các nước này để tạo sức mạnh liên minh cho mình. Thế giới
phân cực – bàn cờ chính trị quốc tế được chia làm hai phe: “Trục liên minh ma
quỷ” và “con cái Đức Chúa Trời” – Chuẩn bị cho cuộc chiến Ạt-ma-ghê-đôn sắp diễn
ra! Ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Khải huyền:
“Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ
gọi là Ha-ma-ghê-đôn.” (Khải
huyền 16: 16) – Thế giới gọi cuộc chiến này là “Thế chiến thứ III” – “Bất quá
Tam”, kết thúc lịch sử thế giới.
Tại
sao quốc gia Sy-ri và tổng thống Bashar al-Assad sắp… “sa ngã”?
(Tên lửa bắn từ Địa Trung Hải - minh họa)
Các nước Hồi
giáo thù địch Y-sơ-ra-ên đang chuẩn bị “kho vũ khí hóa học” cho cuộc chiến Ạt-ma-ghê-đôn
(?) Kinh thánh nói rằng “Phàm binh khí (vũ khí) chế ra nghịch cùng NGƯƠI (Y-sơ-ra-ên) sẽ chẳng
thạnh lợi,…” (Ê-sai 54:
17)
Hiệp ước quốc
tế năm 1972 là “cấm sử dụng vũ khí hóa học”.
Vừa rồi ngày
21/8/2013 Sy-ri “vượt lằn ranh đỏ” (vi phạm Hiệp ước quốc tế về cấm sử dụng vũ
khí hóa học) là đã sử dụng vũ khí hóa học tại ngoại ô thủ đô Damacus, làm chết
khoảng 300.000 người. Các bên (phe nổi dậy và chính phủ) đổ lỗi cho nhau, nhưng
theo phía Mỹ, tin tình báo cho biết chính phủ Sy-ri đã dùng vũ khí hóa học để
đánh vào phe nổi dậy đang tiến gần thủ đô Damacus… Lấy cớ Sy-ri “vượt lằn ranh
đỏ” nên Mỹ phải ra tay… (vì nếu không, những “thằng khác” như Bắc Hàn cũng “hổn
láo”, “chà đạp luật pháp quốc tế” thì thế giới này còn ai coi Mỹ ra gì? Mỹ phải
giữ thể diện “Anh cả”!) Nhưng thực ra, đây là một phần trong kế hoạch “mùa xuân
Ả-rập” – là một dạng “diễn biến hòa bình” tại Trung đông. Trong hơn hai năm qua
(từ nằm 2011) nội chiến tại Sy-ri giữa phe nổi dậy đòi dân chủ và chính phủ độc
tài al-Assad đã tạo mâu thuẫn, hận thù sâu sắc, không còn chỗ để “hòa bình hay
thỏa hiệp” giữa hai phe (Mỹ cố tình để vậy?). Mỹ biết (?) trước sau gì chính phủ
Sy-ri cũng dùng tới “kho vũ khí hóa học” để đánh lại phe “nổi loạn”. Dù phe
chính phủ chỉ “dùng một ít”, nhưng đây là cái cớ để Mỹ ra tay. Nhưng Mỹ không
bao giờ đem quân qua lật đổ chính phủ của al-Assad (như vậy sẽ mang tiếng là “xâm
lược”). Mỹ chỉ “đấm” vào những “điểm huyệt” của quân đội chính phủ Sy-ri để “cảnh
cáo” vì “tội vượt lằn ranh đỏ” (vi phạm Hiệp ước quốc tế). Nhưng những “cú đấm
của Mỹ” (bằng không lực và tên lửa bắn từ tàu chiến ngoài khơi Địa Trung Hải)
cũng đủ làm cho quân đội chính phủ Sy-ri “bại xuội” dù chưa phải là “tê liệt”
hoàn toàn. Đến lúc đó, chính phe nổi dậy sẽ tiến vào thủ đô “bẻ cổ tổng thống độc
tài al-Assad” như đã làm với Gadafi của Ly-bi! Một chính phủ mới sẽ thành lập
và chính phủ này sẽ đương nhiên là “thân Mỹ” (phe nổi dậy được Mỹ đứng phía sau
huấn luyện, hổ trợ lâu nay…).
(Mỹ chuẩn bị tấn công Sy-ri bằng "không lực" - minh họa)
Tiến sĩ Đỗ
Sơn Hải, trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt
Nam, khi trả lời câu hỏi của VnExpress rằng: “- Tại sao cuộc nội chiến ở Syria lại kéo dài suốt hơn
hai năm rưỡi, dài hơn nhiều so với các nước khác trong Mùa xuân Arab?”…
ông cũng cho rằng: “…Còn về tình hình hậu chiến, chắc sẽ chẳng khác là bao
so với những gì đang xảy ra không chỉ ở riêng Libya và còn ở nhiều quốc gia
khác trong khu vực. Bởi sau chiến tranh, sự thù hận sẽ còn đeo bám và tác động
không nhỏ tới chính quyền tương lai. Để trả lời câu hỏi "Syria đứng dậy ra
sao sau nội chiến?", tôi cho rằng bức tranh sẽ không nhiều gam màu tươi
sáng.” ('Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria' - VnExpress) – nghĩa là
trước sau gì tổng thống độc tài và nhà nước Sy-ri hiện nay của ông cũng “game
over” mà thôi. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
...
Quốc gia nào
“chống lại Y-sơ-ra-ên” sẽ lần lược “không được thạnh lợi”!
Thế giới “liên
mình chống lại Mỹ”, vậy tại sao Mỹ không có quyền chống lại và tiêu diệt các nước
thù địch để tự bảo vệ mình và đồng minh?
“Thuận Thiên
dã tồn, nghịch Thiên dã vong” - “Thuận Mỹ thì tồn, nghịch Mỹ thì vong” – vì phía
sau Mỹ là “Thiên”, tức Đức Chúa Trời – “In Gon We Trust” là khẩu hiệu của quốc
gia họ!
Trên thế giới
này chỉ có Việt nam là nước “duy nhất anh hùng”, vì chỉ có VN là nước “duy nhất
thắng Mỹ”!
Nhân
dân ta "tự hào" vì có "Bác và Đảng" lãnh đạo trên con đường "chống Mỹ".
Không hiểu sao gần đây chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại qua "bắt tay
chơi với Mỹ" làm gì?
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 8/9/2013
7 nhận xét:
Hãy hát to tiếng: Bình an cho Jerusalem!
Cám ơn Chúa đã dạy tiên tri HTK viết sứ điệp nầy đúng thời điểm!
Vâng! Lời Chúa phải được ứng nghiệm: "3 Y-sơ-ra-ên vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội; tai vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê-rê-mi 2)
Không phải chỉ có La-mã tàn sát người Dothai năm 70SC. rồi bị tiêu diệt không thể phục hồi; mà cả đế quốc Đức Quốc xã với binh hùng tướng mạnh nay cũng đã phải tiêu tan. Không phải chỉ bấy nhiêu thôi mà cho đến giờ nầy và mãi về sau nầy toàn bộ khối trục liên minh ma quỷ của đạo quân Đông phương Russia hợp tác với khối Hồi Giáo Trung Đông cũng sẽ bị chôn tập thể khi đụng đến dân tộc thánh của Đức Chúa Trời.
Đức Jehova là vua của chiến trận.
Nay Syri không bị đập thì mai đây Syri cũng sẽ bị đánh- Syri không thoát khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời thạnh nộ.
chúng tôi không muốn chiến tranh; nhưng chúng ta muốn có hòa bình. Thế nhưng đó là chúng ta muốn. Còn chương trình Đức Chúa Trời thì không thể thay đổi. Xin cộng đồng cư dân mạng đừng nghĩ rằng: chúng tôi ủng hộ Mỹ. Nhưng chúng tôi ủng hộ dân thánh của Đức Chúa Trời là Ysraen.
Vì chúng tôi là dân tộc thánh ysraen theo lời hứa.
Vì vậy, Lhs kêu gọi quý Cơ Đốc Nhân ngày giờ nầy hãy hát to tiếng :Bình an cho Jerusalem. vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã phán: Sa 12:3 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước . Sáng 12.3
Hỡi Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống- trụ và nền của Lẽ Thật! Hãy ngẫng cao đầu lên vì sự giải cứu của các người gần đến.
Trận chiến tại Trung Đông hiện nay chỉ là màng dạo đầu cho cuộc chiến Agmaghedon sắp diễn ra.
Hãy đứng về phía của dân thánh của Đức Chúa Trời. Vì " tôi là bạn của những người kính sợ Chúa?"
Thi 119:63 63 Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa,
Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa.
Người truyền đạo của Đức Chúa Trời
Xin hỏi người Y-sơ-ra-ên không tin Chúa Giê-xu thì họ có được cứu không? Cám ơn!
Người Y-sơ-ra-ên không tin Chúa Giê-xu tất nhiên không được cứu.
Xin xem Rô-ma chương 9 - 11:
Ro 9:4 - tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa;
Ro 9:6 - Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích. Vì những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên.
Ro 9:27 - Còn Ê-sai nói về dân Y-sơ-ra-ên mà kêu lên rằng: Dầu số con cái Y-sơ-ra-ên như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi;
Ro 9:31 - còn như dân Y-sơ-ra-ên tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy.
Ro 10:1 - Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu.
Ro 11:25 - Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: Ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ;
Ro 11:26 - vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng:
Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn,
Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp;
...
HTK
Người Ysơraên được cứu .
Người Y Sơ Ra Ên được cứu nhưng không phải là tất cả ! Chỉ một số tin Chúa Giê Xu mà thôi ! Căn Cứ Khải Huyền thư đã chép :" Tôi lại nghe số người được đóng ấn là : Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Ysơraên " (khải 7:4). Người ngọai bang, không sanh hạ từ dòng dõi Ysơraên theo phần xác tức là kẻ tin Chúa Giê Xu trỡ thành dòng dỡi Ysơraên thuộc linh, là nhánh ô li ve hoang được tháp vào thì số lượng không thể đếm được. Đó là chúng ta, thật cảm tạ Chúa. " Sự ấy đọan, tôi nhìn xem, thấy vô số người, KHÔNG AI ĐẾM ĐƯỢC , bỡi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng ĐỨNG TRƯỚC NGÔI VÀ TRƯỚC CHIÊN CON.........." ( Khải 7:9) ( Tham khảo cả đọan 7 Khải huyền ). Nếu không có phần Kinh Thánh nầy chắc chúng ta mất hy vọng ! Halêlugia cảm tạ Chúa .
Nguyễn hòang Giang.
Đôi điều suy nghĩ về nội dung Thông Báo Hội Đồng Tổng Hội Miền Bắc lần thứ 34.
Nội dung ngắn gọn như sau : Tổng kết nhiệm kỳ 33 - Tu chính điều lệ - Biểu quyết Thống nhất Giáo hội hai miền Nam Bắc - Kiện tòan Ban Lảnh Đạo Giáo hội Nhiệm kỳ mới .
-Tổng kết nhiệm kỳ 33, là việc đương nhiên.
-Tu chính điều lệ .Mục đích kiện tòan tổ chức Tổng Hội Miền Bắc . Nếu giáo hội đang bước vào ngưỡng cửa Thống nhất thì cần gì Tu chính điều lệ của một miền mà phải chuẩn bị DỰ THẢO HIẾN CHƯƠNG THỐNG NHẤT . Đây vẫn còn là ẩn số .
-Biểu quyết thống nhất . Đây là biểu quyết đồng thuận trên nguyên tắc chứ chưa đi vào nội dung LỘ TRÌNH THỐNG NHẤT cho hài hòa các vùng miền.
-Kiện tòan Ban Lảnh Đạo nhiệm kỳ mới. Chưa chuẫn bị nhân sự hiệp thương với miền nam để DỰ THẢO HIẾN CHƯƠNG CHUNG VÀ LỘ TRÌNH THỐNG NHẤT .
Nội dung thế nầy thì THỐNG NHẤT GÍAO HỘI hai miền vẫn còn trong mơ !
Haui Cù Nèo nhận xét.
Nội Dung Miền Bắc Là Thế Miền Nam Thì Sao?
Vẫn còn là một ẩn số, vì tập đoàn 45 và Thái phước Trường đang 'tử thủ' trong 3 cái lô cốt.
- Văn phòng 1 tại nhà giảng Sài gòn, tầng trệt.
- Văn phòng 2 tại số 633 đường 3/2 Q.10 hochíminh.
- Viện thần kinh Q.9 hochminh.
Tại sao phải 'tử thủ'? Vì bước sang tháng thứ sáu cướp nhiệm kỳ thứ 46 đang kiến nghị tổ chức hội đồng bất thường và hội đồng thống nhất.
Đang đấu tranh với BTG.CP và Nhà nước về tự do tín ngưởng cho đạo tin lành khối Phước âm liên hiệp C&MA tại miền nam do Thái phước Trường làm lãnh chúa còn gọi là già hàm (già làng).
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Q.5 hochiminh City.
MÀN CHÓT là Thái phước Trường chơi tồi!
Đấy là sự thật 100% màn cuối là Thái phước Trường chơi tồi với người anh em cùng Cha.
Thế là sao? Web HTTLVN.org đã đuổi tinlanhmienbac.org ra khỏi vị trí nó rồi.
Màn chót là Thái phước Trường chơi tồi không đáng có với tin lành miền Bắc (C&MA) khi thấy việc thôn tính không xong.
Chuyên gia mạng khối C&MA từ haloi.
Đăng nhận xét