Thủ đoạn dàn cảnh cướp trắng trợn gần đây - Thebox.vn - Báo Mới

("CẢNH GIÁC:
Đoạn đường Thường xảy ra
DÀN CẢNH va quẹt xe để Móc túi, CƯỚP GIẬT")
***
Dàn cảnh cướp giật tưởng là chuyện ngoài xã hội, nhưng trong giáo hội Cơ-đốc ngày nay đâu phải là không có?
Phạm Đình Nh và Lê Minh Đ chính là câu chuyện GIÀN CẢNH CƯỚP GIẬT trong tôn giáo.
Số là:
LMĐ đứng tên một số tài sản của giáo hội IEM. Dương thị Thảo là thủ quỹ IEM, đồng thời là chị vợ Phạm Đình Nh.
Dương Thị Thảo cùng Lê Minh Đ từng cấu kết thông đồng thục két giáo hội IEM (Ms Trần Mai đã công khai trong Bạch Thư gần đây). PĐN từng dàn cảnh "đão chánh tôn giáo" để cướp một số nhân sự, tài sản từ giáo hội của Ms Đinh Thiên T.
Trong bối cảnh "cướp giật xảy ra liên miên trong các giáo hội" mà không ai xử, những người tổ chức "dàn cảnh cướp giật, đão chánh" lại còn được "thăng chức" (Ông Võ Văn Lạc ra khỏi AG làm tổng quản nhiệm FG, ông PĐN ra khỏi Liên hữu Cơ-đốc được "lên lon" tổng quản nhiệm của Liên Hiệp Truyền Giáo...)... ông PĐN bày mưu tính kế với LMĐ và bà chị vợ Dương Thị Th "dàn cảnh cướp giật tài sản của IEM".
Bối cảnh chính trị của Ms TM - Tổng quản nhiệm giáo hội IEM:
"RỒNG ĐỎ" vốn không ưa gì giáo hội "không đăng ký pháp nhân, chỉ cần pháp thiên" của ông TM. Mục tiêu của họ là gây mâu thuẫn, chia rẽ các giáo hội... PĐN - chủ tịch VEF đã "bắt tay khế hiệp với RĐ" trong nhiều năm (để có hộ chiếu đi nước ngoài). Thấy giáo hội IEM giàu tiền của, LMĐ đứng tên một số tài sản khá nhiều... Thế là họ "Rồng đỏ" + PĐN chủ tịch VEF + LMĐ cùng "DÀN CẢNH CƯỚP GIẬT".
Ms TM phải "té ngựa" và giáo hội IEM của Ms TM phải bị chia xé làm đôi, người lãnh đạo của giáo hội "IEM đối lập" phải là người do "Rồng đỏ sắp xếp và điều khiển được" (LMĐ), người đó phải hoàn toàn nằm trong sự bảo kê của VEF, vì VEF đã "ngoan ngoãn thuận phục Rồng đỏ"! Đó là mục tiêu chiến lược của RĐ đối với Ms TM và giáo hội IEM "không đăng ký pháp nhân, chỉ cần pháp thiên". Nếu không làm cho ông TM "té khỏi ngựa", giáo hội IEM không bị chia đôi, hay LMĐ không "lên ngôi"... là đám RĐ loi hoi ở thành phố 'Minh chí hồ' sẽ bay lon, mất chức! Cho nên ông TM phải "té ngựa" là điều không thể không xảy ra...
Kịch bản:
RĐ sắp xếp, khống chế, bắt ép "con mồi" phải thực hiện một số bước để... "gài bẫy" ông TM đi vào khách sạn... Sau đó "14 tên chó săn" phục sẵn, ập vào lập biên bản, quay phim, chụp ảnh... Tiếp theo gọi điện báo cho ông PĐN chủ tịch VEF hay. Sau vài giờ đồng hồ, nguyên một rúp mục sư VEF có mặt trước khách sạn hôm đó... đứng xa chứng kiến cảnh ông TM bị CA dắt qua trụ sở CA phường đối diện khách sạn để tiếp tục làm việc. Sau đó vài tuần PĐN đem "phim sex Ms TM phạm tội" (đã qua chế tác) đi trình chiếu, phổ biến trong VEF - Hiệp hội thông công các mục sư và cho biết là "phim do CA cung cấp" đàng hoàng!!
Sau biến cố "Ms Tổng quản nhiệm TM phạm tội"... Lê Minh Đ, Dương Thị T, Võ Văn H... lần lược vào cuộc họp hành, lên biên bản "bất tín nhiệm Ms TM"... Sau đó dụ Ms TM "từ chức, giao cho LMĐ lãnh đạo"... tiếp theo là "truất phế" quyền lãnh đạo của Ms TM dù chưa thông qua Hội đồng các mục sư trên cả giáo hội. Cuối cùng, mọi tài sản do LMĐ đứng tên lần lược bị bán (sau này được giải thích là để "tái đầu tư"). Ms TM và IEM đưa ra tòa về việc LMĐ đã bán tài sản của giáo hội đều bị tòa "xử thua"...! Giáo hội IEM của Ms TM gây dựng nhiều năm nay đã "chính thức sang tay" qua LMĐ dưới sự công nhận của VEF - Hiệp hội thông công các mục sư Tư gia, tài sản (gần 6 triệu USD) đã sang tên đổi chủ - không còn thuộc giáo hội của Ms TM nữa mà là của LMĐ. Chủ tịch VEF - PĐN sau đó đưa LMĐ lên Đà-lạt phong chức mục sư và chỉ đạo cho Nguyễn Hữu Hiếu ký giấy xác nhận LMĐ là "Thủ quỹ VEF"...! Giáo hội IEM thắc mắc, gửi đơn nhiều lần PĐN không xử!
Dàn cảnh cướp của đâu chỉ có ngoài xã hội!??
!!!
Tư Cù Nèo!
12 nhận xét:
Bài rất hay và đủ thứ tự.
Có vài điều cần nói thêm:
1-Trong quá trình chức vụ trong VEF - Ms Trần M với tư cách Phó chủ tịch, thì Công an tôn giáo đã mời Ms Ng H Hiếu và Hồ Tấn Khoa lên tra hỏi: 'tại sao thiếu người bầu sao lại bầu ông Mai?" - Hai mục sư trên đã trả lời rằng: " lỡ rồi! thôi không sao ! có gì thì có hai chúng tôi bám sát ông Mai..."
Đây là nội dung được thuật lại của hai mục sư giữa vòng tròn VEF- lúc chưa căng thẳng gì lắm - khi mà mối quan hệ giữa Ms TM và VEF cơm vẫn còn lành- canh vẫn còn ngọt.
2/ Vào những lần VEF muốn mua quà thăm chính quyền thì ms Mai không ủng hộ lắm, vì thấy không cần thiết (Tết âm lịch vào năm 2006 của Tây lịch). Ms Mai phân tích như sau: "chúng ta đến gặp chính quyền chưa chắc họ tiếp đón, vì VEF đã từng tung mọi tin tức khủng bố Tin Lành tư gia cho Mục sư Ng H Quang lên các trang báo đài ngoại quốc rồi. Bây giờ chúng ta - VEF đến gặp biết ăn nói sao đây...?"
Thế là VEF một phen bị giựt lại.
3- Ms Mai đã thành lập một viện đại học thần học tại Việt Nam dưới sự đỡ đầu của Golden Ville University, và từ dạo ấy, Ms Mai đã ở trong tầm ngắm của cả Công an lẫn các lãnh tụ VEF... (nhất là đối với PĐN)
Làm sao để cho Ms Mai ngã ngựa thì mới chặc đứt đôi cánh của ms Mai.
Có lẻ Ms Mai chưa biết được người ta đã "cài bẫy sẵn" như thế nào! nhưng ms Mai phải ngã ngựa là điều chỉ còn là thời gian mà thôi!
-Trong VEF thì Ms Mai rất cô độc, vì mới bước vào tập thể nầy chừng một năm.
-Quan điểm của ms Mai hoàn toàn khác biệt với 90% các thành viên trong VEF.
-Khải tượng ms Mai hoàn toàn khác xa với mọi người; đôi khi còn mâu thuẫn với nhiều người.
- Ms Mai phải "ngã ngựa"... Chỉ là không chuẩn bị để "ngã ngựa" thôi.
Tư Vấn Đại Hội CMA Bốn Sáu Miền Nam....
Câu chuyện cởi mở cho tin lành PÂLH (C&MA) south vietnamese.
Đổi lại 'cầu nguyện' cho HĐTN.
Thì khắp nơi 'cầu xin' Chúa ban phước lành cho đại hội 'BỐN SÁU'.
Nhưng thú thiệt phải nói TPT.TLH.45 không còn được 'uy tín' thực hiện theo 'HC' (điều lệ) với các quy định Nhà nước đã hướng dẩn. Tại sao?
Vì Thái phước Trường có qua nhiều sai lầm trong lãnh đạo trong suốt 8-12 năm qua (2001-2013).
Hiện tại 'nội bộ 45' đang ngấm ngầm 'lột trần, lột truồng' TPT khi ĐHĐ.46 diễn ra 'nội ứng là Ms B...' và ngoại loạn là thành phần GP.ĐB tín đồ có tuổi tác.
Thế thì Đại hội Bốn sáu đang được hiểu rằng là 'ĐẠI HỘI LỊCH SỬ ĐỂ GIÀN CẢNH CƯỚP GIỰT TRONG C&MA'.
Vậy, phải làm sao? Xin theo dỏi phần trình bày sau.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chuyên gia mạng khối C&MA south vietnamese.
Phương Án An Toàn Cho Đại Hội Bốn Sáu !!
Như chúng ta đã biết 46 sẽ diển ra trong bầu không khí thật là 'nặng nề' (dở khóc dở cười) không thể nói trước một điều gì cơ bản. Vậy...
Phương Án An Toàn Cho Đại Hội Bốn Sáu khi được diển ra?
1. Trong suốt những ngày diễn ra ĐHĐ.46 phải trực tuyến lên mạng 'in tẹt nét' cho toàn thể bên ngoài được biết (ĐHĐ.45 chưa có website HTTLVN.org) nên bên ngoài thiếu thông tin về ĐH.
2. Phải có sự 'giám sát' trực tiếp của lực lượng với nhiều thành phần 'chuyên môn' đưa tin về ĐH và phân tách thực hiện đúng HC !?
3. Nếu không gian tà, thì sợ gì chuyện 'nội bộ' bị 'lộ thông tin ra bên ngoài?
Thái phước Trường đang là trung tâm của vấn đề hòa bình & an ổn hay là tai họa thình lình vụt đến. Cho dù Chúa chưa tái lâm thì TPT vẫn có thể làm được mọi chuyện.
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải nối dài Q.5 Hochiminh City.
Gợi ý!
Sao Tổng liên hội - HĐ 46 không có một vé mời đặc biệt cho tiên tri Ms Huỳnh Thúc Khải nhỉ? Với tư cách một khách mời danh dự đồng thời là quan sát viên đặc biệt... làm sao ông có thể viết bài "tiêu cực" về CMA được?
Khi Hội Đồng 46 khai mạc .
Hội Đồng 46 khai mạc cũng là lúc Thái Phước Trường cùng bộ sậu 45 hô biến !!! Vì lúc bấy giờ không còn là BÚA RÌU dư luậnnữa mà nó BỔ THẲNG VÀO ĐẦU tập đòan mang danh Tôn giáo không có chút đạo đức thì làm sao chịu nỗi mà không biến !!!!
Đến lúc nầy bộ sậu nó còn toan toan tính tính tranh quyền giành ghế giữa Cự và Bữu, Trường thì biết mình phải ngã ngựa nên cố lăn xê Thiệu lên để còn tìm đường sống, vì chỉ Thiệu còn chút xót thương Trường mà thôi ! Còn Cự và Bửu khi lên được ngôi rồi sẽ đổ tội hết lên đầu Trường qua 12 năm thao túng làm ô Danh Chúa ! Giáo phẫm thì tan đàn xẽ nghé, chia phe chia phái chống đối lẫn nhau ! Tất cả là tại Trường hết !!!! Lúc đó thì Trường :" BỤNG LÀM DẠ CHỊU CHỨ SAO BÂY GỜ " . Chết mầy chưa ! !
Nguyễn văn Phương HT Bàn Cờ.
Bốn Sáu Đại Hội Giàn Cảnh Giác Chuyện Cướp Giật Trong CMA!
Chuyện tối thứ bảy xin kể tiếp, đại hội 46 chỉ là 'giàn cảnh & cướp giật' trong giáo hội PÂLH (C&MA). Như sau:
I.- Phe cố hội trưởng Thái phước T (trần, truồng, thúi, trụi, thê thảm).
Như mọi người đã biết, ông ta cố lưu nhiệm và thông qua hiến chương thống nhất chỉ là xác chết đang phân hủy mà thôi.
II.- Phe cố mục sư Ngô văn B (bê bối, bậy bạ, be bét).
Cố gắng thực hiện giấc mơ được ghế hội trưởng 46 (tay B...nầy khiến T...rất khó chịu hơn BTG.CP).
Rất có thể B... làm nên chuyện. Phan vĩnh C.. thì tư cách đạo đức cá nhân & gia đình cứu không nỗi rồi.
III.- Đại biểu giáo phẩm và tín đồ có tuổi.
Sẽ có ba thành phần. Tích cực, tiêu cực và thụ động chờ thời cơ theo tỉ lệ 49/51 (T.... or B..) mà 'về hùa'.
Hội đồng lịch sử BỐN SÁU thực tể là giàn cảnh để cướp giật trong khối PÂLH C&MA mà thôi.
Hết Film!!
Thập Tự Sinh Tồn.
Dàn Cảnh Rồi Cướp Giựt CMA Có Không?
Sáng nay tôi vào thăm blog LHS thấy nêu lên Dàn cảnh cướp giựt trong VEF khối TS của IEM (nghiệp chủ là Ms Trần Mai - nhưng chưa gặp vận may). Thử hỏi..
Chuyện VEF là thế, còn PÂLH C&MA thì sao?
Dàn cảnh rồi cướp giựt trong PÂLH C&MA là có không (yes or no)? Không cần dài dòng tốn giấy mực.
Hỏi tức là trả lời. Dàn cảnh rồi sau đó là cướp giựt trong khối PÂLH C&MA là có 'Yes'!
Ms Trí sự Minh hải Cà mau Bạc liêu.
Tình cờ tôi nhặc được trong sọt rác tại văn phòng I.TLH.
Thỉnh thoảng tôi gặp được một vài văn bản từ Ms HT B? Gởi cho lãnh đạo CMA.45 với những nội dung vừa đàm vừa đánh., đơn giản như sau.
I.- Vừa ĐÀM. Ms B? đàm phán với cố ms TP Trường nguyên là hội trưởng 44, 45 xin đại xá cho các ms B? trước khi thống nhất HTTLVN khối PÂLH C&MA.
II.- Vừa ĐÁNH vừa đấm.
Kèm theo 'đơn' xin đại xá, thì ms HT B? lại 'vừa đánh vừa đấm' cụ cố hội trưởng TPT phù mỏ luôn.
Sao mà trong làng Ms ngày nay có nhiều chuyện để nói. Ms TPT thì đã 'đành' một 'bãi' chưa hốt sạch., bây giờ thêm Ms HT B? cũng đã 'rành' Độc lập Tự do Hạnh phúc, là tạo ra một 'mâm' riêng rồi. Kéo tụi nầy vào cuộc chi thế?
Xin cho các chúng tôi hai chử bình an. Nguyên Phó Chủ đã tịt Hội Đồng giáo phản.
Thiên Sơn.
Mục sư Bửu Ngô Khí Thế Ms hội trưởng BỐN SÁU.
Hôm nay lịch làm việc Ms tân hội trưởng Bửu Ngố tại nhà giảng Nguyễn trải TP.MT tỉnh Tiền giang.
Mục sư Bửu Ngô Khí Thế Ms hội trưởng BỐN SÁU thấy rỏ.
Tôi còn minh mẫn và sáng suốt 'dạy mục vụ' cho quản nhiệm, ban CS và sinh hoạt theo truyền thống. Tôi chưa bị sịa đâu nhé. Nhưng...
Ms Bửu Ngố mất tư cách lịch sự trước thánh Chúa, tín đồ có tuổi, bạn đồng lao?
Làm gì mà Ms Bửu sửa cái nầy, đổi cái kia, cầm chai nước tu ừng ực khi vừa bước lên 'CUNG THÁNH' bộ Ms Bửu chết khát từ kiếp nào thế??
Mười lần như một về đây, ông tỏ ra mình là kẻ cả thông suốt hết mọi chuyện, thấy trái tai gai mắt chịu không nỗi 'NGỨA MỒM NGỨA MIỆNG' ông đốn ngã hết san bằng thành bình địa.
Bịnh của sư Bửu, đến đâu sửa thì sửa đó nhưng Bản thân Ông thì sao?
Dủ Thiên Thành tín đồ buôn chuyến. Cầu gành hào TP Cà mau.
Hỏi Mục Sư Ngô văn Bửu ....
Sáng nay trong giờ thờ phượng Chúa tại nhà giảng Mỷ tho (chi hội Nguyễn trải) Ông góp ý hai việc sau đây:
1. Bài hát TC số 26 ông cấm không cho ban hát dẩn Tôn vinh Chúa.
2. Bài tín điều các sứ đồ đọc trong phần đầu.
Ngay cả dâng hiến và cầu nguyện theo quy cách quân đội VNCH ông cũng cho rằng 'đừng bỏ'.
Xin Hỏi Mục Sư Ngô văn Bửu. Ông được mời đến để giảng dạy lời Chúa cho chúng tôi hay 'phê bình góp ý' linh tinh như thế?
Ông là ms Bửu sao ông 'LÁI' đi đủ thứ thế ?? Mời giảng thì giảng 'mẹ' đi. Ăn nói hồ đồ.
Ms Phạm thanh Lon.
Ms Nc Nguyễn vĩnh Hùng.
Nhờ đọc Lời hằng sống Bửu Ngô biết mình còn CÓ GIÁ!!
Mấy hôm rày cộng đồng lhs 'đưa' Ông Ủy viên MA ĐÒN CON lên nên Bửu Ngô sung ba khía thấy rỏ thôi nói.
"Tôi bị mù một mắt hoàn toàn, mắt kia mù 70% chỉ còn thấy được 30% mà thôi".
Thêm nữa, không cho rằng tôi sẽ về hưu vì mùa thu lá bay lâu rồi.
Bửu nầy đang muốn cái chổ mà Thái phước Trường 'an vị' suốt 8-12 năm qua. Tới đây Trường xuống thì Bửu sẽ lên ghế về Bửu là chắc cú.
Đi tìm câu trả lời tại sao Bửu Ngô biết mình còn CÓ GIÁ chưa rớt giá?
Câu trả lời là nhờ Bửu đọc Lời hằng sống mỗi ngày nên Bửu Ngô biết mình còn CÓ GIÁ. Hay là Bửu đang cho leo cây?
Tín đồ Phạm thế Hiển Độc lập Tự do Hạnh phúc.
Bửu - Thiệu và cơm thừa cá cặn của Thái phước Trường.
Hai chiếc vé tân hội trưởng 46 được chia đều cho Bửu Ngô và PQT.
Chẳng qua là cơm thừa cá cặn của Thái phước Trường mà thôi.
Suốt 12 năm nguồi tài nguyên phong phú của giáo hội TPT đã thao túng vơ vét hết rồi còn đâu nữa.
Cơm thừa và cá cặn cho những ai có mắt nhưng đui như Ngô văn Bửu chẵng do gì bởi thì mà bèn ham ghế hội trưởng đó đa.
Tín đồ Nhà giảng Sài gòn.
Đăng nhận xét