Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

TLVN: Một số vấn đề quanh "Hội Đồng Bồi Linh, Hiệp Nguyện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"


1. Ms Trường đã "rút lui khỏi Hậu Trường"?
 Trong những buổi Bồi linh hiệp nguyện quan trọng cấp tỉnh thuộc khu vực phía Nam, thường không thiếu "mục sư Hội trưởng TPT". Nhưng trong các lần Bồi linh hiệp nguyện gần đây, "cố Mục sư Hội trưởng Trường" hình như đã... "lui vào Hậu Trường". Trừ ở Trảng Bàng - Tây ninh, một số nơi có những buổi đặc biệt gần đây không thấy "cố mục sư Hội trưởng" xuất hiện ở "Chính trường", mà ẩn khuất đâu đó sau "cánh gà của Hậu trường".


(Hội thánh Ngãi giao tặng hoa cho Hội đồng - minh họa)
2. Xin đừng lảng phí!
Vài ý kiến quanh hình ảnh Hội thánh Ngãi giao tặng hoa cho Hội đồng. ("Hội Đồng Bồi Linh, Hiệp Nguyện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu")
- Tặng hoa là một văn hóa tốt, nhưng nó cũng là một "hình thức của đời" và đôi khi là một sự lãng phí, không cần thiết. Hội thánh, con cái Chúa, mục sư trí sự các nơi còn nhiều thiếu thốn khó khăn... Mỗi đại hội, lễ lộc... việc dùng hoa tươi trang trí, tặng nhau đôi khi cũng có làm cho hình thức trang trọng một chút, nhưng xét cho cùng, chúng ta là con cái, tôi tớ Chúa, không cần thiết phải nặng theo "văn hóa thế gian", nhưng lại gậy lãng phí trong thời buổi, tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Đó là chưa nói:

a. Chú trọng bề ngoài mà không quan tâm bề trong: "Hoa" là vẻ đẹp bề ngoài. Chúng ta là con cái, tôi tớ Chúa cần nhất ở vẻ đẹp bề trong, như Kinh thánh dạy: "...hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời." (I Phi-e-rơ 3: 4)
Chúng ta chú trọng hình thức bề ngoài mà không nhìn lại "bề trong" của chúng ta hiện nay ra sao?

b. Không phải lúc: Chúng ta đang sống trong một bối cảnh thuộc linh, mà lẻ ra Hội thánh và các tôi tớ Chúa phải "kiêng ăn, khóc lóc buồn rầu" cho tình trạng Hội thánh, đất nước và dân tộc... nhưng lại đi tặng hoa cho nhau trong lúc này là không phù hợp. Chúng ta đang sống trong mọt bối cảnh thuộc linh giống như Dân Chúa ngày xưa, mà các tiên tri phải kêu gọi: "Hỡi các thầy tế lễ, hãy nịt lưng và than khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm! ... Khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; và hãy kêu cùng Đức Giê-hô-va!" (Giô-ên 1: 13, 14) "Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể! Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh; hãy mời các trưởng lão đến đó! Hãy họp lại các con trẻ, và những đứa đương bú vú! Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng! Các thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài, và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, và bị các nước cai trị! Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?" (Giô-ên 2: 15-17)

Lẻ ra Hội thánh TLVN.MN ngày nay phải làm như những gì tiên tri Giô-ên đã kêu gọi, nhất là trong bối cảnh, tình trạng các tôi tớ Chúa và Hội thánh hiện nay. Thế nhưng trong bất kỳ buổi họp mặt, Hội đồng bồi linh, hiệp nguyện nào quý vị cũng TẶNG HOA cho nhau và "khen tặng nhau nức nở"!
Mấy lời xin quý vị suy nghĩ!

Mục vụ Lời Hằng Sống 
12/9/2013

8 nhận xét:

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Tại sao Thái phước Trường cắt Web tinlanhmienbac.org?

Chào buổi trưa,

Sở dĩ liên kết Web. tinlanhmienbac.org bị cắt khỏi httlvn.org là vì.. chuyện thống nhất 'hai hội thánh thành một tổ chức' kể như là công cốc (thống nhất cái con khỉ khô, thống nhất cái con khỉ mốc).

Đối với miền Bắc ngày hội đồng 34. Từ 2-3/10 nói lên tinh thần 'VIỆC MỚI CHÚA LÀM' khi mọi người kiện toàn 'bản chất' cá nhân mình trước Chúa và anh em mình trong Chúa như thế nào.

Thái phước Trường và tập đoàn từ 43, 44 & 45 cho dù có giấu sự thật về bản chất tham lam, thấp thỏi không đáng có, cũng đã rỏ.

Việc cắt bỏ Web tinlanhmienbac.org khỏi httlvn.org để cho mọi người thấy. Tự nhiên PÂLH CMA Nam và Bắc chưa liên hiệp được thì sao nói chuyện hiệp một trong dòng Huyết báu Krit JS được?

Còn, và còn rất rất nhiều liên quan sẽ bàn thêm sau.

Thập Tự Sinh Tồn.

Nặc danh nói...

Điềm lạ trên Web. HTTLVN.org .

Tổng tư lệnh tập đòan Tôn Giáo Tin Lành phía nam, Thái Phuớc Trường độ nầy lòi đuôi cáo quá rỏ ! Ngày nào với tham vọng và mưu đồ thôn tính miền Bắc thì chúng ta là anh em. Web của tui, tui thông tin các sinh họat của anh cho mọi người cùng biết và cũng để ai nấy thấy chúng ta thật là anh em một nhà phải cùng nhau chung sống . Nói là vậy , tui đấu tranh, chống CQ với ý đồ làm vua cả nước, Nhà Nước có cho hay không là việc của mấy ảnh, còn việc của tui thì tui cứ tiếp tục cho đến chừng đạt mục đích. Đó là lý do tui không tổ chức Hội Đồng nhiệm kỳ, vì còn đấu tranh ! Vậy mà anh miền Bắc lại trỡ quẻ, tổ chức Hội Đồng 34 để KIỆN TÒAN BAN LÃNH ĐẠO ! Vì đó tôi chơi kiểu CMA - Để anh " chơi mình anh " - tui thì lo việc của tui. Đó là lý do tui lịnh cho tụi đàn em XÓA SẠCH THÔNG TIN MIỀN BẮC trên Web của tui, chứng tỏ :" Tình nghĩa đôi ta tới đây thôi !!"

Thêm vào đó " ĐIỀM LẠ XUẤT HIỆN ", khung giới thiệu Hội Thánh miền Nam bây giờ cũng TRỐNG TRƠN !!!! Điều nầy cho thầy Miền Nam klhông còn Hội Thánh nữa mà là Hội đòan của tổ chức Tôn Giáo mà thôi !! Ai không tin truy cập Web HTTLVN.org sẽ rỏ 100%.

Đó là trò hèn của thằng đểu trong Tôn Giáo !!!!!!!!!

Tư Xe Ôm Q.4.

Nặc danh nói...

Hai ông Thập Tự Sinh Tồn, Tư Xe Ôm Q.4, ăn nói sao kỳ quá, tui ngứa cái lỗ tai..mấy ông có sắn tay áo đi truyền bá Phúc âm cho bà con lối xóm chưa biết Chúa chưa? hay ngồi đó mà cạnh tranh, móc khóe, thọc gậy bánh xe ...rồi cười nói hả hê, chửi bậy bạ...người bị chửi có thèm đọc đâu, vì mấy ông chửi dơ dáy quá..chỉ có kẻ muốn tìm lời Chúa được rao giảng cách chân thật đọc thôi...thật xấu hổ dùm cho hai ông này.

Mục sư trí sự MINH HẢI Cà mau Bạc liêu nói...

Thái phước Trường là Chính trị gia hay ....
Trước đây, khi chưa có văn thư 53, 237, 510 & 546 với hai ngày 24&25/4/2013 BTG.CP tập trung cải đạo (cải tạo) tư tưởng nên làm một nhà tu chính nghĩa lấy đạo hạnh làm gốc với Chân lý trong kinh sách (kinh thánh) Chúa dạy. Nhưng Thái phước Trường là Chính trị gia hay là nhà tu chân chánh? Thì nay đã rỏ. Hắn (Thái phước Trường) mà tu mẹ gì. Lúc nào trong sọ khỉ cũng nghĩ của người là của ta.
Về việc miền Bắc xin tổ chức ĐHĐ.34 họ đăng ký ngày 5.8 thì ngày 30.8 BTG.CP đã trả lời.
Cho đến thời điểm nầy Tập đoàn TPT đang đợi gió phất cờ 'bắc tiến' anh Mạc, Quyến có chịu hay không thì cũng hạ bút ký rồi (bút sa gà chết) chạy đàng trời nào cho thoát?
Miền bắc nên nhớ Thái phước Trường là Chính trị gia chớ không phải là thầy tu chân chính đấy nhé.
Mục sư trí sự Minh hải Cà mau & Bạc liêu.

Nặc danh nói...

Trả lời Comment 17:28', ngày 13/9/2013.

Ông nói " hai ông Tư xe ôm Q 4 và Thập tự sinh tồn nói sao kỳ quá, tui ngứa cái lổ tai.. mấy ông có sắn tay áo đi truyền bá Phúc âm cho bà con lối xóm chưa biết Chúa chưa ? hay ngồi đó mà cạnh tranh, móc khóe, thọc gậy bánh xe... rồi cười hả hê, chửi bậy bạ.... người bị chửi cío thèm đọc đâu, vì mấy ông chửi dơ quá.. chỉ có kẻ muốn tìm lời Chúa được rao giảng cách chân thật đọc thôi... thật xấu hổ dùm cho hai ông này " ( Trích Comment ).

Hai ông nói sao gọi là KỲ QUÁ ? Người ta nói chuyện thật, có chứng lý rỏ ràng, sao gọi là kỳ ?? Mấy cái thằng người không ra người mà ngợm không ra ngợm làm cái chuyện thất đức, mất lương tâm, bán rẽ tôn giáo để làm giàu bất chánh thì phải nói cho bàn dân thiên hạ biết để tránh có gì là kỳ ? Cái lỗ tai ông ngứa thì đi làm vệ sinh cho sạch để nghe không ngứa có khó gì !. Còn SẮN TAY ÁO là đi làm du côn, cướp giựt chứ ai mà nghe mấy cái thằng xắn tay áo lại nói Phúc âm. Nó nói ÁC ÂM thì có !! Bà con của tui biết Chúa hết rồi, nhưng không dám tin vì thấy mấy cái thằng mang danh TLH chơi bẩn quá, tòan là tham lam, tà dâm, ghen ghét, giết hại lẫn nhau, thua xa các nhà tu Phật giáo !!!! Câu Cạnh Tranh, Móc khóe,thoc gậy bánh xe.. câu nầy ông học của Trường , Qúy,Cự , Bửu tui nghe quá quen rồi, thậm chí 4 tên nầy còn nói:" Ai muốn ăn thì cứ tạo mâm mà ăn, mắc gì xía vào mâm tụi tui ( TLH )!!!!! Thế mới biết chúng nó là một lũ tham ăn chứ đạo đức gì !! Chửi đúngngười, đúng tội sao gọi là bậy bạ ?? Gặp ông Ê Xê Chi Ên sống lại ổng chửi gấp trăm lần hơn nữa nhé . Ai nói kẻ bị chửi không thèm đọc ??? Đám TPT-TLH đọc từ bài trang chính cho đến Comment không sót một chữ nào ! Nếu không đọc sao mà hễ LHS nói gì thì chúng nó cũng biết ráo trọi vậy ???? Có điều là chúng nó không chịu ăn năn , bẩn quá !! Kẻ muốn tìm lời Chúa cách chân thật đọc LHS là đúng rồi . càng đọc tôi càng thấy xấu hổ cho lũ cướp manh danh Tổng Liên Hội !!!

Đọc giả LHS, ngứa miệng phải nói !

Tín Đồ nhà giảng Khánh hội quận Tư HCM nói...

Những gì về Thái phước Trường là Đúng!
Tôi biết Ms ts Minh hải nói về ông TPT là thật. Vì ông TPT đẻ ở Đầm dơi Cà mau lớn lên trốn lính nên vô trường tu tại hòn chồng Nha trang (Khánh Hòa), lúc học tu thì vì trốn lính, tu ra trường thì chống địa hạt (bổ nhiệm nơi nhỏ không đi vì cho là đậu cao). Làm tổng liên hội bị tống đạp liên hồi thêm tội chống CQ.CS.
Ông Trường là nghiệp chướng cho tin lành PÂLH (C&MA) chưa được giải hạn đó đa.
Tín đồ nhà giảng Khánh Hội quận tư.

Dủ thiên Thanh Thiên Thành đưa tin nội bộ nói...

Miếng Giấy Phép Bốn Sáu Phía Nam !?

Chào buổi sáng.,

Thật sự là, đã có 'vấn đề' về việc Phan vĩnh Cự và Ngô văn Bửu 'xin phép pháp nhân' tổ chức ĐH.46 chỉ hai ngày chính 14,15 tháng 11/2013, nhưng 'nội dung' không rỏ ràng 'yes or no' bầu cử TLH.46 theo hiến chương (?!).

Việc nầy để lòi ra cái đuôi con 'cáo TPT' giấu mặt cho ra.

- Lưu nhiệm & thông qua hiến chương thống đầu (TN.TLVN).

Họ (TLH.45) cố tránh chuyện 'kiện toàn' BTS.TLH (bầu cử mới). Và chất vấn các 'vụ án' kinh tế giáo hội.

Thời gian chỉ 2 ngày, trước đây 3 ngày (43-45). Ngồi chưa 'nóng' đít là bế mạc thì không 'tự lưu' thì làm được cái gì mà 'BẦU CỬ, KIỆN TOÀN CHẤT VẤN' là làm sao?

Vậy, miếng giấy phép bốn sáu phía nam mấy ông cứ nằm đó và 'ăn lương tháng' đầy đủ để ... chờ vận may, nếu đạp lửa thì thành lũ chó chạy rong!!

Dủ Thiên Thanh & Dủ Thiên Thành phía nam đưa tin.

Nặc danh nói...

Bầu cử TLH 46 theo hiến chương "lùa lùa... sút"!
Hôm nọ cũng lâu rồi, ông anh mua một miếng lòng bò về xào cho cả nhà ăn. Hôm đó nhằm phải miếng lòng bò dai quá (không thua gì cao su). Thằng cháu vui miệng nói "không cần nhai kỷ, chỉ cần lùa qua, lùa lại rồi... sút thẳng vào trong"! (thằng cháu thuộc dạng mê bóng đá mà!)

Bầu cử TLH nhiệm kỳ 46 theo hiến chương cũng vậy: "lùa lùa... sút"!
Vì chỉ có hai ngày thì bầu với bán cái gì? Mấy ông cố tình tổ chức cho có để tránh khỏi bị "chất vấn" của tín đồ sao không có đại hội, nhưng đại hội là cho có, mọi sự sắp sẵn hết rồi, hai ngày đại hội là "hội cho đại" rồi tuyên bố TLH TỰ LƯU...!?

Bát canh gân gà của Tào Tháo.
Tào Tháo đánh một trận kia, đánh hoài không thắng mà rút quân thì xấu hổ. Đang khi suy nghĩ về việc nên rút quân hay đánh thì Dương Tu là một tướng vào hỏi Tào Tháo "mật lệnh cho quân sĩ đêm nay là gì"? Tào Tháo suy nghĩ chưa có câu trả lời, bổng người hầu bưng lên cho Tướng quân Tào Tháo bát canh gân gà để trước mặt, nên Tào Tháo nói luôn "Gân gà". Dương Tu tưởng mật lệnh đêm nay cho binh sĩ là "Gân gà"!? Ông suy nghĩ "Gân gà là dai, ăn không được mà bỏ thì tiếc!? Chắc là tướng quân muốn hạ lệnh rút quân, vì đánh hoài không thắng (dai). Thế là Dương Tu ra lệnh cho binh sĩ rút quân đêm đó! Đêm đó Tào Tháo đi thị sát, ông ngạc nhiên và cho người gọi Dương Tu vào hỏi: Ai ra lệnh rút quân? Dương Tu trả lời: Là Tướng Quân. Tào tháo hỏi: Ra khi nào? Dương Tu trả lời: hồi chiều, khi tướng quân bảo "Gân gà"! Mà gân gà thì... Dương Tu giải thích, Tào Tháo cho là Dương Tu thông minh, hiểu được ý Tào Tháo! Ông bằng lòng cho lui binh, nhưng cũng từ đó Tào Tháo tìm cách giết, loại bỏ Dương Tu, vì một kẻ thông minh như Dương Tu không có lợi cho Tào Tháo.
Đại hội TLH nhiệm kỳ 46 không biết là "Lòng bò" hay "Gân gà"! (Thống nhất hoài không xong, không đại hội thì không được, đại hội mà bầu cử đàng hoàng thì "ao cả lũ"!)

Bỏ thì tiếc mà ăn thì dai (nhai hoài không nát) thôi thì "lùa lùa... sút đại"!

Tư Lò Thiêu - Bình Hưng Hòa!